1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic: Nơi ghi nhận những đức tính tốt, những hy sinh thầm lặng của người bạn đời, người yêu mình...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MonicaHa, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của littlebraid_aof , mà thương vợ một cách dồn dập ! nghĩ mãi mà chẵn thấy mình tốt chổ nào cả , chỉ thấy cái xấu là mình hút thuốc lá , còn vợ mình chẵn có tính xấu gì cả , có 1 cái tính tốt là yêu mình một cách vô đối ! hết rùi !
  2. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    à ! nghĩ mãi mới ra được việc này nữa , ko biết có được coi là tính tốt ko ? 5 năm rồi kể từ ngày yêu nhau , từ bố mẹ , anh em , họ hàng , bạn bè chưa bao giờ chê vợ mình điều gì , toàn thấy khen , và ai cũng yêu thích vợ mình , ban bè toàn bảo kiếp trước mày sống phúc đức thế nào mới cưới được cái N ! bạn bè đến chơi toàn dơ ngón cái lên với vợ mình !
  3. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của mọi ng` cảm động quá. Ấm áp trong từng câu, từng chữ
    Em cũng bon chen cùng mọi ng` nhá
    Tật xấu của chồng em
    - Rất hay thức khuya nhá nói ko bao h nghe nhá hồi đầu em gan lì em thức cùng xem phản ứng thế nào ko xi nhê thế là từ lần sau em kệ đành tự túc đi ngủ thôi
    - Có cái gì mới là chăm chăm khám phá vợ và tất cả bị gạt sang một bên ko thương tiếc nhá mà còn tuỳ xem cái mới ấy là cái gì còn thông thường là anh ý mất thời gian khám phá trong 5 ngày
    - Lười ăn khủng khiếp, đã thế còn kén ăn ko ăn gà, cá chỉ ăn thịt bò ăn như mèo ý. Hum nào hứng lên rủ đi ăn vặt là y rằng về không ăn cơm
    ..................................................................
    Còn cái đáng yêu cuả chồng em á
    Bùn cười lắmAnh ý làm cái gì cũng rất cẩn thận mà còn lâu nữa nhưng anh ý mà làm xong thì mặt anh ý hớn hở lắm. Những lúc như thế nhìn chồng em rất chi là trẻ con đáng yêu nhớ
    Anh ý mà làm sai cái gì hay khi bọn em bất đồng ý khiến thì anh ý hay làm hoà với em trước. VD đi trên đường, em tức em ko thèm nói chuyện em ko thèm ngồi gần anh ý cầm tay xoa xoa " vợ yêu hâm đơ " bùn cười lắm đang giận cũng quên lun. Rùi nghĩ lại mình giận anh ý cũng trẻ con quá nhưng mờ em đâu thể hiện là em tha cho anh ý đâu vẫn cái mẹt cũ
    Nhiều khi cứ nghĩ anh vô tâm. Tủi thân ghê gớm. Nhưng rồi chợt nhận ra............anh ko nói..... nhưng anh yêu mình nhiều lắm.
    Và cứ nghĩ, nghĩ mãi...........sao nghĩ ra cái xấu của anh nhanh thế
    nghĩ đến cái đáng yêu, cái tốt của anh lại mất thời gian thế. Vì cái ko tốt thường nhớ rất nhanh, còn cái đáng yêu, cái đáng quý phải biết ngẫm, nghĩ.........vì nếu ko..........khi đánh mất mới nhận ra....
    Và nghĩ xa xôi. Cả cuộc đời chấp nhận gắn bó....chấp nhận để yêu thương...để xây dựng một gia đình. Để cảm nhận thế nào là tình yêu. Để tạo ra mầm tình yêu - con cái chúng ta đấy ạ. Để nuôi dưỡng, cho nó nhận ra, tình yêu đẹp vô cùng, tình yêu là sự san sẻ, là hiểu những điều ko nói ra mà ấm áp vô cùng.......Cũng phải hi sinh, cũng phải cảm thông nữa.... và nếu như.....em có giận anh....chúng mình có bất hòa.....em cũng ko bao h ngừng yêu anh.....đó chỉ là những thử thách để em nhận ra......là em yêu anh
  4. MonicaHa

    MonicaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em kéo topic lên cho mọi người thấy mà vào chia xẻ
  5. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em dâu sinh em bé, mẹ lên trông thế là từ đấy không gian riêng của tụi mình chẳng còn nữa, không còn được trêu đùa, đạp nhau rồi cười khúc khích. Từ hồi ấy, nhà mình luôn đông người, tụ tập ăn uống ......... tốn kém thì em chẳng sợ nhưng khó chịu vì cái không gian đó bị xâm phạm, bị lấy mất.
    Em cũng đang mang bầu nên tính khí thất thường, hay cáu hơn, nhạy cảm hơn và .......... dễ mệt hơn. Em khó chịu khi có người ngủ lại nhà mình, cho dù đó là em gái anh, là cháu anh ( xin lỗi anh yêu nhé, nhưng đó là sự thật ).
    Nhiều lúc 1 mình trong nhà tắm em bật khóc định làm mặt giận với anh, nhưng cảm ơn anh vì em biết rằng, những gì em đang làm, đang phải chịu, đang cảm thấy anh đều hiểu hết. Anh tế nhị hơn, thương vợ hơn và tình cảm hơn ( tranh thủ tối đa thời gian riêng tư để ôm em hoặc chỉ cần chạm vào mẹ con em :) ). Nhờ vậy em thấy mình được an ủi rất nhiều.
    Làm dâu trưởng thật khó .......... em sẽ không làm tốt được như hiện giờ nếu không có anh biết không hả???
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Fẹt mà nghe được đoạn này chắc thích lắm đấy. Lôi lên cho Fẹt và mọi người đọc nhé!
  7. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    - là người yêu em từ câu chuyện tâm sự em kể.
    - là người em "ruồng rẫy" " dội nước sôi" vẫn cứ bám tiế tục theo, ko dồn dập cứ lẳng lặng " Có muốn nối ngoại giao 2 nước không?"
    - Là người cùng em nhảy điệu " tèn ten" tự nghĩ khi em có chuyện buồn.
    - Là người hay chê em nhưng vẫn yêu em.
    _ là người hiền lành nhưng vẫn nghiêm khắc.
    Nói chung là : Khoai tây không đẹp nhưng bổ.

     
    Tất cả mọi việc đều có cách giải quyết.  http://360.yahoo.com/nhonhan1984
  8. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ có cái tốt là chăm con cái về mặt sức khỏe.
  9. pi0713

    pi0713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của tớ thì có tật xấu là hút thuốc là nhìu, tớ nhắc bỏ cũng chỉ ậm ừ, chả có cách nào bắt được, bó tay mà tức lắm í, tật xấu nữa là lúc nói chuyện với nhau toàn nói ít hơn tớ thôi (không phải tớ nói nhiều đâu), bảo là anh nghe em nói, nhiều lúc tự nói tự nghe, tức điên lên í, mãi mới nói được ấm ức trong lòng của anh í ra thì nghe thấy thương thế không bít, ra là mình nhìu lúc cũng vô tâm vô tính , nếu mà lúc tớ vô tâm thì nói luôn ra có phải tốt hơn không đằng này ghét nhất là cứ để ở trong bụng rồi ấm ức đâm ra giận dỗi, hic.
    Còn về cái đáng yêu thì nhiều lắm, thế mới yêu đến bây giờ chứ, chả bít diễn tả thế nào cả, rất yêu trẻ con này và được chúng nó rất quý, rất có hiếu với bố mẹ này, quan tâm đến các anh chị trong nhà nè, về khoản quan tâm đến người yêu thì chiều hết lòng nhưng mà nhiều lúc cũng nghiêm khắc lắm.
    Hết chưa nhỉ, tự dưng bảo viết ra chả nhớ gì mà viết cả.

Chia sẻ trang này