1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic offline cũ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vuthanhminh, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sau khi MD Baotrungvit phát biểu đôi nhời, các thành viên lần lượt đứng lên để giới thiệu đôi điều về bản thân để làm quen lẫn nhau.
    Một số thành viên khác cũng đã thu xếp xong công việc để đến tham gia: 14/3, Baggio, Khongkhocdau, Dragon, Friendship, Luc_Thao, Big_fat_lier.
    Và thêm một bất ngờ nữa khi mà có xuất hiện thêm Trai_xukinhbac, một số bạn của Thelocbkhn (đều là người Kinh Bắc, thường xuyên vào KBC đọc bài nhưng chưa viết bài nào cả)
    Sau khi mọi người lần lượt làm quen hết với nhau, từ thành viên mới đến thành viên cũ; từ người mới đến đến những người đến từ đầu. NGF tiến hành cho các thành viên tham gia trò chơi.
    Trò chơi diễn ra khá vui và sôi nổi với nhiều câu hỏi hóc búa và cũng khá hay bên cạnh những câu hỏi giao lưu để tìm hiểu thêm về nhau. Và người được bình chọn có câu trả lời hay nhất là Codai, với câu trả lời khiến tất cả thành viên đều "Ồ" lên ngạc nhiên
    Dinh_Tien: Em có người yêu chưa?
    Codai: Em ăn cơm rồi

    Sau trò chơi, mọi người có thể biết thêm nhiều điều thú vị như:
    - Tại sao Lonbot lại lấy nick như thế?
    - Habee20 vào KBC là vì bị bác Vít dẫn dắt vào đời
    - Vì sao Vít vít và NGF lại ấn tượng với Baggio ...
    ....
    Chương trình 1 khép lại lúc 21h30, một số thành viên ko thể đi tiếp lục đục ra về với sự tiếc nuối vì ko được tham gia trọn vẹn cuộc vui. Hoaanh, Luc_Thao sau khi chào mọi người còn hứa là lần sau sẽ tham gia trọn vẹn hơn. Các thành viên còn lại tiếp tục chương trình 2: hành trình đến Tôn Thất Tùng để tham gia Chương trình Văn nghệ KBC ^_^ .
    Tại địa điểm 2, các ca sĩ "Cây nhà lá vườn" lại được thể hiện mình. Ngoài những giọng ca đã rất quen thuộc: Người quá nhỏ, Vít vít, Piccolo, Dinh_Tien, mọi người còn được chứng kiến tài năng của những giọng ca mới được khai quật. Từ giọng ca mầm non như Khongkhocdau, giọng ca thiếu nhi như Lonbot đến giọng ca vừa "lổi" đã sắp "chìm" Hatxxihoi. Tất cả đều thể hiện xuất sắc và được tán thưởng bởi những tràng pháo tay giòn rã.
    Chương trình kết thúc lúc 24h00
    Một số đối tượng còn chẳng muốn về, lang thang tới 4h00 sáng
    Cảm ơn các thành viên đã nhiệt tình tham gia buổi off lần này. Lần nào off KBC, thành viên cũng vượt mức dự tính thì phải . Mọi người nếu có gì chưa hài lòng cứ góp ý trực tiếp với BQT để BQT rút ra những kinh nghiệm cho những lần off sau. Một lần nữa xin cảm ơn ^_^ !
    P/S: Bác Báu khẩn trương post ảnh nhá !
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh đi nèo!
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có đoán được dụng cụ ấy là gì ko? Hay lém, thử đoán coi.
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có đoán được dụng cụ ấy là gì ko? Hay lém, thử đoán coi.
    [/QUOTE]
    Chịu!
    Gợi ý đi cỎ dẠi!
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Một thứ khi ăn rồi mà vẫn có thể chấm mút. (Nói nhỏ là hôm qua ở phía bàn bên kia, các bô lão nhà ta cứ giằng lấy giằng để)
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Quả xoài! Ăn rồi nên còn cái hột!
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hột xoài đúng là có thể chấm mút, nhưng được cái đó đã tốt.
    Thôi. Có lẽ chả ai đoán được đâu, vì nó đặc biệt quá mà. Nói lun vậy, đó là cái bắp ngô. Ko những thế, chỉ có 1/2 thui. Các cụ nhà ta cứ thế là tròn măt theo cái vòng quay mãi.
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thế xong rồi sao?
  9. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Về 4h vẫn khó ngủ.... làm tăng nữa mới ngủ đc đến trưa hôm sau luôn. Bác Báu post ảnh đi. Em cũng có một cái ảnh thú vị lắm (). keke......E ku biết ảnh gì rồi chứ ( chụp lúc sau 12h đêm
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Đừng đem bán đấu giá là được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này