1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic offline cũ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vuthanhminh, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nào thì ảnh ọt off ẹp hầu cả nhà
    Nhà này khiếp nhở. Nom tình cảm kinh. Cơ mà hình như tay để không đúng chỗ rồi hí hí[​IMG]
    Lại còn hóng hớt này
    [​IMG]
    Ngoan, quay sang đây anh cho kẹo. Mà ứ phải kẹo, anh có cái này hay lắm
    [​IMG]
    Nogoodfriend: Nàng bỏ tôi rồi :(
    [​IMG]
  2. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có hoa, có quà (dù là hơi muộn), thảo nào chị em tươi như hoa
    [​IMG]
    Bắt qua
  3. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có hoa, có quà (dù là hơi muộn), thảo nào chị em tươi như hoa
    [​IMG]
    Bắt quả tang baotrungvip rồi nhớ
    [​IMG]
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ai đó chú thích đi. Xem ảnh có vài người mới nhưng ko biét tên, nick.
  5. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ai là ai?
    [​IMG]
    "Bố mẹ tớ sinh ra tớ là zai, nhưng mà tớ thấy tớ điệu thế này xinh hơn, đảm bảo các zai nhìn thấy tớ cứ gọi là ngất ngây..."
    [​IMG]
    Thay mặt chị em, xin nhận hoa, nhận quà, nhận lời chúc, nhận tất cả những gì mà anh em trao tặng... [​IMG]
     
  6. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp thì có đẹp, nhưng ứ đẹp bằng em, nhá. (Đứa nào chê em đập chết, hờ hờ). Chấp luôn hai bông cho máu.
    [​IMG]
    Đời sao bất công thế nhờ. Chị em hết 14/2 lại đến 8/3, rồi còn 20/10.... Thay mặt anh em, tôi tình nguyện ngày này năm sau sẽ chuyển đổi giới tính, nhận lại hoa và quà tặng từ chị em
    [​IMG]
    Hoa này ta tặng bé yêu ta/ Tỏ chút lòng yêu bé gọi là....[​IMG]
  7. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    "Trắng gì mà sáng thế?" Đố các bác biết cái gì trắng ????
    [​IMG]
    "Em đừng đi, xin em đừng đi... ị... :)) "
    [​IMG]
    Hoa và tình yêu
    [​IMG]
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    dzạ đây đây , có em ! tường thuật nhanh kẻo nó nguội lại phải ...............hâm nóng
    Em xin tự giới thiệu em là Diệu Linh ( chi tiết về em mời mọi người coi cái pờ rô phai của em đi ạ ) mạo phép cả nhà em post bài tường thuật nhớ ! nào nào cả làng trật tự đi , chỗ kia đang làm gì thế hở? e............hèm kính thưa toàn thể quý vị đại bẩn (ý nhầm đại biểu ) đang ngó vào xem , xin chào tất cả pà kon KBC nói riêng và TTVN nói chung đang ................nhìn tui làm việc . Hôm qua , lúc 20h ngày 12 tháng Tam năm Bính chó tại quán coffee Jackson 67C Hai bà Trưng đã diễn ra 1 sự kiện vô cùng đáng nhớ cho những người có mẹt ở đây và 1 điều vô cùng đáng tiếc cho ai vắng ko đến ( hối hận đi nèo ) Vâng ! tôi muốn nói đến buổi gặp mặt rất thân thiện , ấm cúng , mang đầy ý nghĩa và đậm đà bản sắc dân tộc chỉ có ở .......................KBC ( Kinh Bắc Club đấy ạ ) , tuy là một 8/3 muộn nhưng nó thật sự hoành tráng về cả mặt vật chất và tinh thần ( cả nhà vỗ tay cái để em có ...............hứng nói tiếp nèo , thui thui được roài , yêu quá cơ hi hí )
    Theo như kế hoạch là 19h30 nhưng mà vì nhiều lý do , có lẽ mọi người sống ở Nam Bộ đã lâu (có nhiều nông trường cao su )nên hơi trễ hẹn 1 tẹo , ko sao đâu ạ ! hoan nghênh tinh thần của mod baotrungvip đến từ 6h15 và cả em nữa nhé , em đến từ 6h30 đấy ( giật mình vì thấy đúng hẹn với đệ tử quá ) bắt tay em làm em ấn tượng đến giờ ( ước gì cho thời gian sẽ quay trở lại , em sẽ nói...............thôi ứ nói nữa đâu )ngồi nói chuyện , mồm thì nói nhưng mà chân tay lại phải .............làm việc , đó là việc chuẩn bị ghi các số để cả nhà bốc thăm ...................trúng người he hé làm việc gần xong thì anh Thanh(thanhk43 ) và chị Giang(Piccolo) đến , vậy là em với anh Trung đi ăn tối , phở ở đó ăn ko mất xiền hèn chi ngon thía đệ tử nhở? gặp cả anh Thăng (MrTran) , chị (hatxxihoi) chị (nhợn bột ) , ko bít mọi người có nghĩ ta và đệ có ............gì ko nhở?(oái ! mình ko có tật mà sao lại dục dịch thế nài ) ) ăn uống xong thì trở lại quán thấy mọi người đến đông vui hơn , vui nhất khi nhìn thấy chị Hiền ( trong quả avatar của anhdangyeu_ls ) đừng a cay nhớ , ai cũng thấy ấn tượng mà .Đúng 20h thì bác Vip khai mạc , sau đó đến phần giới thiệu thành viên tham dự , có tất cả là 24 member ( xin lỗi em ko nhớ hết ) mà em đố bác nào nhớ được ý , nhớ được thì ...................báo cho em để em bổ sung danh sách .Mà sao em giới thiệu YM của em là dotnhap_vaophonganh thì cả làng ồ lên với 1 từ " à " , mà các anh em lại à rất to , các chị à có phần bé hơn , phải chăng là vì bi giờ các chị mới phát hiện ra em đã .......................với người iu hay chồng mình ?hic em so ry nhớ , em chỉ cố tình chứ ko cố ý đâu T Tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn ngước lên sân khấu để xem , để biết phần bốc thăm và thực hiện nghĩa vụ cao cả của các anh em dành cho phái đẹp ! nèo nèo từng người 1 nhé , cấm bon chen ..............vì lý do là "âm thịnh dương suy " nên 1 số boy vinh dự mãi mới tìm thấy .............người của mình ( ai tìm được ai thì tự thú nhớ ) em chỉ biết là em là số 13 , cùng chung số phân. với em là 1 anh chàng cao to , đẹp zai hay ko em chả thấy (chưa kịp ngó ) mà em cũng ứ nhớ tên bạn ý ( thế có tiếc ko cơ chứ ) bạn gì gì ơi cho mình cảm ơn nha ! ( cảm ơn chứ ko phải là cám ơn vì chắc nhà bạn ko nuôi lợn nên ko cần cám đâu nhể ? ) Sau đây để tiếp nối chương trình , đó là các tiết mục cây nhà ......................lá bờ ao , em xin giới thiệu ............Diệu Linh (ơ kìa nhìn đi đâu thế , em đây chứ còn ai nữa ) em xin đọc 1 bài thơ về tình bạn do em sáng tác ( lâu roài ), đọc xong ko biết có phải thơ hay quá hay ko mà mọi người im lặng thía , nhưng thấy vui vì hình như tất cả đoàn kết hơn thì phải ! Ơ kìa , sao mấy bác " Tình ******** yêu " về sớm thế nhở?Đồng chí Tùng đâu , xem thế nào lại để " người nhà " lần lượt ra đi vậy ?Thôi chúng ta chào họ , rùi tiếp tục nha !Sau đây đến tiết mục hét , bác Vip kêu đau chân ko hát được ( khó hiểu quá nhỉ? ) hèn chi mà khi hát chưa hết thì ở dưới đường có tiếng xe cấp cứu hic em nói thật ( ko tin mọi người hỏi Phương Đức ( cucthuytinh18 ) ma coi ) , hay nhất là quả hợp ca nam nữ với nhạc phẩm " lời của phong (ý quên của gió ) " , hay quá nhở?Ơ !nhìn ai quen quen , có phải bác Đình Tiến ko nhỉ?thôi đúng rồi , cả nhà chào bác ạ ! mời bác vào vui cùng các thành viên , bác đi muộn quá thể (trừ gia đình nhà bác 2 điểm ) nhưng vì đang hộ độc thân nên để dành ! Em thấy bác có vẻ " phong trần " hơn em tưởng tượng và em thấy qua ......................album Đồng hồ đã điểm 22h rùi , cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc , mong rằng tất cả chúng ta sẽ nhớ mãi buổi tối ngày hôm nay và hi vọng sẽ có nhiều buối tối khác cũng như thế nài ( hơn thế thì còn gì bằng ) bi giờ đến lượt các bác có râu xuống thực hiện nghĩa vụ cao cả đê ( suỵt...........vấn đề nài tế nhị em xin phép ko nói , mà cũng ứ biết mà nói )Mọi người ra về trong niềm vui , rất vui là khác . Bác Vip đưa em về nhà an toàn từ đầu đến cuối , tình hình là cái hợp đồng kia vẫn triển khai theo kế hoạch nha đệ tử thân yêu
    Thay mẹt toàn thể chị em , cảm ơn rất nhiều về những gì các anh em đã dành cho phái đẹp , ước gì hôm nào cũng là 8/3 nhở oái sao ko nói được nữa thế nài , bộ phận âm thanh đâu? làm ăn thế à ? có muốn tôi đuổi việc ko thì bảo ?
  9. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Híc híc !!!!!!!!!!!!
    Tiếc cho em quá, có nhiều em xinh thế kia mà đến muộn, đúng là trời phạt em rồi.
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, các anh, các chú tối qua đã cho chị em được dự một buổi gặp mặt thân thiện và ấm cúng. Chị em được ăn, được nói, lại còn được gói mang về nữa, thích thế! Cảm ơn rất nhiều và hi vọng nhiều lần sau lại được như vậy.
    @Soledad: Chỗ híhí là chỗ nào thế bác?
    Hoa đẹp nhờ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này