1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic offline cũ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vuthanhminh, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh em ngoài HN đang chờ xem ảnh ọp lai của anh em Sài gòn
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    em đã qua chỗ mới bác ạ. Đâu có bỏ rơi bác đâu mà tại ko biết số đt mới của bác đó. Hôm qua mọi người có nhắc đến bác mà ko ai có thể liên lạc. hihi. Thôi để lần sau, em đã save sô đt rồi ạ
    mà bác đang ở đâu thế? thoắt ẩn thoắt hiện! chả biết đằng nào mà lần
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Offline KBC SG
    chào mừng Ngày giảI phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

    Ngày 30/4/2006, buổi offline KBC SG diễn ra vớI không khí ấm áp, đầy tình thân ái, trong cuốn nhật ký của Bc2 có đoạn tường thuật lại buổi ếch ộp nai như sau:
    Nhận chỉ thị, HộI nghị bàn tròn KBC SG nhanh chóng triệu tập, chuẩn bị Tổng tiến công và NổI dậy Sực Măm. Đúng 17 giờ, Con dế của Bc2 gáy inh ỏi. Đầu dây bên kia là giọng của kẻ thù dai, lão cao bồI Vutuannguyen:
    - BC2 hả? Cậu tới chưa? Cậu báo vớI mọI ngườI hộ tớ là tớ đến muộn 30 phút nhá.
    - Cậu toàn thế thui, lề mề chậm chạp
    Lúc sau, giọng hi hí của Hồng Môi: Bíp?Bíp? Bc2 hả? TớI đâu rồI?
    - TớI rồI, tớI rồi?
    - Kéttttttttttttt?. Xe dừng trước cửa nhà Hồng Môi: - Chào các anh! Hê hê?. Oé? lão thù dai tới rùi (hóa ra mình tới muộn hơn. Soriiiiiiii)
    Điểm danh ngay lúc đó có: BC2, Hồng Môi (Pink_lips), Anh Thoả (Thoabg), Vũ Tuân (Vutuannguyen), Anh Kiên (Doan_truong_nhan) và Anh Đạt (nguoi_chua_co_nick). Sau màn chào sơ bộ, Hội nghị được triển khai nhanh chóng, nhưng kế hoạch chưa được sự nhất trí cao do ? thiếu người?. và do mọi ngườI đang mải ăn xoài do Hồng Môi đãi? chẹp? chẹp? ngọt quá..
    Chờ đợI 15 phút, Anh Thành (Andray) phi tới vớI thông báo:
    - Em lakhoaikhô đi Cần Giờ chưa về kịp, chúng ta triển khai kế hoạch nào.
    Sau một hồI nhí nhố, HộI nghị quyết định tiến quân về khu Lẩu cá kèo Bà Huyện diệt mồi. Lúc này, Bc2 thấy sốt ruột vì chưa thấy Nhím (Small_ porcupine ) bèn rút râu dế bíp bíp cho Nhím: Nhím ơi, Nhím à! Abc?abc?abc?.
    MồI đã được đưa ra, các anh giai cụng bia côm cốp, các em gái (<-- nói cho hoành tráng, thực ra lúc này mới chỉ có 2 mống hồng) các em gái thỏ thẻ diệt mồi. Phương án ?Chậm mà chắc? được bí mật triển khai. Các anh cụng cứ cụng, các em diệt du kích cứ diệt. Thỉnh thoảng, Bác Andray liến láo nhìn ra ngoài: Kia có phảI Nhím không?
    Bc2 vừa chén vừa đáp: ứ phảI, Chị Nhím xinh cực kỳ, xực? xực.. xực? măm ? măm? măm?
    Hồng Môi phang một câu ngụy biện cho hành động tác chiến ?ochậm mà chắc? của mình và Bc2: Thưa các Bác, em tuổI Hợi (Mở ngoặc: TuổI hợi hay tuổi tuất thì liên quan gì ở đây nhờ? hờ?hờ?.)
    Được một lúc, một nường mặc váy trắng xinh xắn, tóc buộc hai bên ngó vào. LạI Bác Andray kêu lên: Nhím! Nhím! Nhím! (mở ngoặc: Cứ như bị gai Nhím đâm vào tay í )
    Bc2 và Hồng Môi ra tận cổng đón (Mở ngoặc típ: BC2 đang ngó xem chị Nhím mang quà gì cho mình? hí?hí?)
    Thủ tục giớI thiệu: abc?abc..abc? đã xong, Nhím gửI quà cho KBC. Thay mặt KBC, Bác Andray run rẩy đứng dậy nhận?Bác Đạt làm nhiệm vụ. Đèn flas lóe lên, thắt chặt thêm tình thân ái. MọI ngườI cùng quây quần bên nồI lẩu nghi ngút khói?.
    Abc..abc?
    Đĩa cá nướng ?" quà của Nhím được mang ra. Thơm phức. Cái màu vàng rộm của cá bò trông rất ngon mắt. Mực một nắng trắng tinh. Ngọt. Thơm. Cám ơn Nhím! (dám cá là ½ đĩa cá đã chui tọt vào bụng kẻ ?othưa các Bác, em tuổI Hợi? vì Bc2 nghe tiếng thỏ thẻ: Chị ơi, cá này ngon nhờ?. )
    Tiếp tục abc?abc?
    Bụng đã căng, mắt đã chùng. Mặt trờI mọc bên nồi lẩu. Phương án 2 được vạch ra nhanh chóng: Karaoke (Chắc cho rã bia hay sao í?.)
    TạI phòng karaoke, một không khí huyên náo, nhộn nhịp, khác hẳn không khí bên nồI lẩu?
    - Chọn bài đi!
    - Bài này của ai?
    - Của em!
    - Của anh!
    - Hát đi, trờI ơi?.
    - Bài này của ai?
    - Của Bc2 đấy
    - Không, em chỉ bấm thui?.
    - Ơ, không ai hát à? (Câu nói được nhiều ngườI quan tâm nhất)
    - Ơ!
    - Có!
    - Đưa mic đây!
    - Em có nghe thấy anh nói gì không?
    - Không!
    - Abc?abc?
    - Abc?abc?abc?
    - Bùm?. chát?bùm?
    Trong khi các Bác trai gào thét ầm ĩ, nhảy nhót tưng bừng thì tạI một góc, Chị Nhím đang truyền kinh nghiệm? tháo lắp đèn ***g ?" quà đặc trưng của HộI An cho các em: Hồng Môi và Bc2. Hai đứa hí hửng, mắt sáng ngời. Cám ơn Chị Nhím!
    Góc giữa phòng, Bác Đạt và Bác Doan_truong_nhan đang gào lên thê thảm. Góc trong, Vutuannguyen và Bác Thoabg ngồI bùn thiu vì chưa tớI lượt hát. Riêng Bác Andray? dù chưa tớI lượt cũng gào theo? làm không khí phòng hát thêm phần sôi động?.
    Đèn flas luôn loé sáng! Rất tiếc Bc2 không ghi lại được cảnh bác Andray rú lên sung sướng khi hay tin mình hát được 100 điểm (trông lúc này Bác giống Michael Jackson cực kỳ)
    Abc?abc?
    Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Bác Thỏa đưa công chúa Nhím về nhà trong sự hậm hực của một vài Bác không được giao nhiệm vụ (chắc trên đường đi Bác Thỏa cườI suốt? khé?khé? đúng không? Em nói đúng không Bác Thỏa? hê..hê?). Công chúa Hồng Môi ngự trên con ngựa màu đỏ phi về một mình (máu nhờ? hờ..hờ?)
    ??..
    ?oHôm nay là ngày đáng nhớ, cái không khí ấm áp, tràn đầy tình thân ái đã đưa mình vào một giấc ngủ không mộng mị, nụ cườI hồng luôn ở trên môi, trong tim những ngườI con xa quê hương. 31 năm qua đất nước nối liền một dải. Và sẽ trảI dài hơn nếu trong trái tim mỗI ngườI chúng ta có những sợI chỉ ánh lên màu tình bạn, thắt chặt nhau lạI trong nỗI nhớ nhà.? (Trích nguyên văn nhật ký Bc2)
  4. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó vui quá! Cảm ơn mọi người nhiều nhé!
    To BC2: Em ngoan lắm, đã chỉ đường cho anh
  5. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em Bc2 tường thuật nghe dễ thương quá.. nhưng hình ảnh đâu cưng à?
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    hị hị!
    Ảnh đê , ảnh đê!!!
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 03/05/2006
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Cũng ảnh đê! Ảnh đê! Cái ảnh nào có mẹt Bc2 thì không post lên nhé, đề nghị gửi qua YM nhé.... Ảnh đê! Ảnh để!
  8. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hey! Bot ảnh lên cho tớ nhìn bà Còi tí nào.... hêy!
    To Bà Còi: Vẫn dùng số cũ hả? Sao dạo này khôg thấy tăm hơi. Tớ về nhà anh ấy cũng tốt, cười ngoắc miệng đến tận mang tai. Thằng Nhóc, trộm vía, kháu lắm...
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Không ở nhà trông con mà lang thang vào đây hả Bà kia?. BC2 vẫn dùng số cũ mà. IMU
  10. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 3/5 mình mới lên mạng được và nhẩy ngay vào mục này, đọc được bài nhật ký của cô gà thấy hay ghê, may mà gà không nhắc đến giọng hát kinh khủng của mình. cám ơn gà nhá.
    Nhưng gà không hiểu "sờ môi" bằng anh rùi. Hôm đó sờ môi nói là "em tuổi hợi đó các bác" để cảnh cáo và cũng là thông báo cho mọi người là người tuổi hợi thì ăn như..........hợi ( ha ha sory hồng môi nhé ) nên mọi người có thấy em ăn nhiều thì đừng có cười em nhé. Mà hôm đó thấy "sờ môi" ăn cũng ít mà nhỉ ( ít hơn cả anh nhể ).
    To andray: hôm trước tớ đưa nhím về là vì tớ thấy nhà tớ ở gần nhà nhím hơn nhà andray nên mới đưa về thôi chứ không có ý gì đây nhé. Hôm đó tớ cũng có cười nhưng cười khà khà ( ít thôi) chứ không cười hí hí (nhiều) như gà nói đâu, không tin cứ hỏi nhím là biết liền. khà khà
    Khi nào rảnh lại OFF tiếp nhá các bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này