1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic offline cũ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vuthanhminh, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sếp ui ! vẫn thiếu 1 cái được ấy là : sếp được múa nhịp xoà hoa với em còn giè báo cáo cả nhà là chân em vẫn còn tím dư âm đến giờ đấy ạ đêm hum ý em đã cố tình nháy máy 2 phát mà sếp chả sang chăm sóc iem
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hoaanh nói thế mình tự ái quá, tay lái lụa như thế, đi êm như thế mà tối vẫn giật mình tỉnh dậy cảm giác giật là thế nào!? Mọi người còn được ngủ ngay đêm đó, em mãi sáng hôm sau mới được ngủ.
  3. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ui cái cậu này sao lại tự ái chứ, chắc tớ ngủ mê đến con đường "co giật" thôi. Thank cậu đã lái xe an toàn.
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mình tưởng cảm giác co giật mới thích chứ sao lại tự ái nhỉ.....lạ quá.......
    @hoaanh: Chỉ một đêm thui đã mơ rùi hả........ Thích nhỉ....!
  5. Milimili

    Milimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, hôm qua ko tham dự đuợc tiếc quá - Hôm qua mình cung xvề BG đấy nhưng các bạn lại " ngược " HN rồi - thật là duyên chưa kỳ ngộ.
    Nếu có thể các bạn gửi Ảnh để mình post trên web của mình
    Bạn nào có file ảnh có thể gửi cho mình theo :
    khanhnt@milliondong.com
    hay vào :
    http://www.milliondong.com/Hoatdong.asp
    các bạn có thể post được -
    Liên lạc lại nhé
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Quán triệt tinh thần không cao su của ban tổ chức, BTC đã thực hiện việc phạt tiền đối với những nhân vật đi muộn. Cụ thể là satthu 15 phút phụt 15 khìn (mặc dù đã được gọi điện nhắc nhở từ 4.30 sáng), nguoiquanho và nhimxu 60phút nhưng BTC nương tay phạt 50 khìn. Hi vọng sự công minh của BTC sẽ giúp cho KBC các lần off sau không bị dài cổ vì chờ đợi các mem.
    Chuyến picnic đã thành công tốt đẹp. Thời tiết cũng ủng hộ tinh thần của 10 members tích cực nên chỉ mưa có nửa đường đi từ HN đến BN luc đi và từ BG đến BN lúc về. Còn lại, trời quang mây tạnh, gió mát, không quá nắng nóng. Cụ tỉ về chuyến đi, xin mời các mem tiếp tục tường thuật.
  7. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hoà Anh có mặt hơi muộn 1 tí (do trời mưa không phóng được nhanh ---> ngoài ý muốn ---> không bị phạt ), codai và motthoang_hn, sutubienbong và quocanh_uk đã đến, 1 lát thì satthu cũng điểm danh. Cả 6 người đứng chào cờ khoảng 1tiếng thì nguoiquanho và Nhím xuất hiện. Cả đoàn xuất phát.
    Trời vẫn mưa...
    Đến Bắc Ninh, Thanh & Picc nhập hội.
    Cả đoàn với 5 con ngựa chiến thẳng hướng Bắc Giang mà phi.
    (xem tiếp bài sau)
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị biết ko, em hỏi thằng chả là vải này có hạt ko, chả đưa mắt ngó em như ngó người ngoài hành tinh. Bực cả mình suýt nữa sút cho một quả. Nhưng phải công nhận đi vườn vải thích ko chịu được.
    To sis Hoaanh: Cảm giác bị chuột rút thế nào sis?
  9. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác thì chỉ thích phanh gấp thôi
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết lúc này thật đẹp. Cả đoàn đã tới BG. Hai bên đường đi, nhà nào cũng thấy vải. Đến 1 chỗ (chả biết chỗ nào), vải nhiều vô kể. Mọi người nhảy vào chỗ có nhiều vải nhất, chụp vài pô ảnh (như mọi người đã thấy ở trên), rồi lại đi tiếp.
    Qua xã An Mỹ (thấy bác nguoiquanho chú thích ảnh như vậy), có một cái cầu treo thật đẹp nhưng dốc ơi là dốc. Mọi người rồng rắn nhau qua. Và vảo một vườn vải.
    Thật thích mắt!!!
    Thích mồm nữa!!! (được ăn no nê vải mà)
    (Xem tiếp bài sau)
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 12/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này