1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic offline cũ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vuthanhminh, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quần áo của mình mà so sánh với Motthoang, lại chỉ muốn mếu thôi.
  2. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Báu đâu nhờ, còn ảnh nào bác post lên nốt đi.
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều ảnh lắm, nhưng bác Báu bác ý bận rùi. Mọi người cố chờ đi!
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cố chờ bác Báu hết bận là có thêm ảnh của 2 lần off nữa cho mà xem!
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ông là ông giận! Ông đọc bài của các ông đi picnic vườn vải về. Tả hay quá. Ông thèm. Ông ra chợ cò cưa bà bán vải bán rẻ cho 1cân. Ông đem về ông ăn. Vừa ăn ông vừa xem Goăn Cấp. Thế là ông ăn phải con sâu..... huhuhu.... Ông kinh quá! Ông thù con sâu vải. Ông giận kẻ nào rủ nhau đi picnic. Ông giận luôn kẻ nào tả hay quá. Làm ông thèm. Giận!
    Khóc! (Một thôi một hồi và... Nín!)
  6. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ăn tham, ăn cả sâu, thế có sao không? con sâu nó chết chưa?, khổ thân con sâu
    Gà ơi nói nhỏ này, tớ thấy Rùa tò môm tả hay thật đấy
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời con cáo già gian ác! Tham ăn cho lắm vào! Thấy ăn là tít hết mắt lại, đâm đầu vào mà ăn. Ăn phải con sâu là còn may đấy! Đáng đời!
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ông Píc kia! Thế ăn phải cái gì là không may hả?
    Ông típ tục giận!
    Lần này Ông giận dai hơn!
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ăn phải thuốc sâu là không may Gà ạ.
    Nghĩ đến lúc ấy lại thương Gà quá! Huhu
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hí hí nói nhỏ ở Hà Lội mà Hải Phòng cũng nghe thấy rùi nha
    ủa ! Rùa có tả gì đâu mà chị hoaanh lại nói thế nhỉ?lạ ghê cơ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này