1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

topic phê bình những tác phẩm văn học - Báu vật của đời (Mạc Ngôn)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Trong Báu vật của đời vẫn còn đôi chỗ mà mình không sao hiểu nổi. Đó là hai nhân vật cưỡi ngựa bắn chết hai đứa bé sau khi tử hình Tư Mã Khố. Toàn truyện không hề có một lời giải thích về hai nhân vật này. Có ai thấy thế không nhỉ?
    Nhân tiện đây báo cho mọi người biết đã lại có thêm "Cây tỏi nổi giận" của Mạc Ngôn vừa ra. Sắp có tiếp "Rừng xanh lá đỏ" bác tớ bảo cuốn này cũng "phũ" lắm
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hãy nhớ đến đoạn Tư Mã Khố khi nói chuyện với Lỗ Thị đã bảo rằng tôi đã trả thù cho hai cháu Phụng và Hoàng rồi. Nên cứ yên tâm là hai thằng khốn đó đã theo ông bà, meoxu ạ.
    To Coco: khi nào đó tôi lại viết một bài về Đàn Hương Hình. Tôi nghĩ cuốn này lạ hơn cuốn BVCD, tất nhiên hay hơn!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Yes, tớ cũng thích Đàn hương hình hơn.
    It may be rainin', but there's a rainbow above you
  4. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là vậy. Nhưng vì nàng chẳng có đôi mắt để nhìn được như những người khác. Cứ thử cho nàng một đôi mắt sáng xem sao. Chắc sẽ phải khác. Số phận lại cũng như các chị nàng mà thôi.
    Tims
  5. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc xong Đàn hương hình, nghĩ mà rùng mình!
    Blue-sabbath
  6. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa được đọc, cho mượn được không? Hay kể qua 1 chút cho nghe với!
    You think that I can't live without your love? U'll see..
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trong Đàn hương hình việc hành quyết được nâng lên như một nghệ thuật,nhưng tôi thấy Báu vật của đời có ẩn chứa nhiều điều hơn,những điều tôi cảm nhận về Kim Đồng như đại diện cho một thời cuộc ,một giai cấp.Không hiểu Mạc có ẩn ý gì khi để Kim đồng sinh ra bởi sự ngoại tình của một bà mẹ Trung Quốc với một gã Châu Âu,lý giải việc này là do đòi hỏi của việc muốn có một đứa con trai ,như việc đòi hỏi cấp thiết của một thời điểm lịch sử cần phải có một thế lực hay giai cấp nào đó ra đời nhằm thoả mãn tính thời sự.
    Nhưng rút cục,Kim Đồng không làm nổi việc gì cho dù cơ hội trong suốt quãng thời gian hắn sống không phải là ít,trong con người hắn ,sự hoảng tưởng thiếu thực tế,thụ động đầy rẫy.Phải chăng đây là nguyên nhân khiến hắn.( Nên nhớ rằng sự ra đời của hắn được huyền thoại hoá) không làm nổi điều gì

Chia sẻ trang này