1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic phục vụ việc dọn dẹp box KTQS

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lei_lord_demon, 22/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    MK là máy bay chiến đấu đa năng thiên về không chiến - hải quân. Chữ cuối I=India, K=tầu khựa.
    MKI có vẻ hơn. Ấn Độ nội địa hoá được nhiều hơn, động cơ có lái lực đẩy mạnh hơn. Động cơ MKK chưa có lái lực đẩy.
    Tên lửa đối không và hệ thống điện tử MKI cũng trội hơn. Nhưng hiện nay việc so sánh chúng còn trong bí mật.
    Về cơ cấu trang bị thời điểm hiện tại thì có thể so SU-30 và F-15C được chứ, đều là loại chủ lực. Về cơ cấu, các F-15 đời sau có cơ cấu biên chế như SU-33 và SU-37. Trong KTQSNN em đã bốt một đoạn, NASA và Boing test trên máy tính, động cơ AL-31FN cho SU-30 trội hơn F-15E(đây chỉ là động lực). Động cơ F-15 khoẻ hơn, nhưng không bù được sự nặng nề của động cơ và máy bay, trong khi hệ khí động vẫn nhỏ hơn và ít phương thiện lái hơn.
  2. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    75
    Nếu theo mục đích sư? dụng pha?i so sánh Su-27 với F-15C va? Su-30 với F-15E
  3. thaitran04

    thaitran04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac fitter da tra loi cau hoi cua toi,toi co nghe noi Nga co loai sukhoi moi la su-32FN khong biet da co nuoc nao mua no chua nhi.Cac bac co biet khong?
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cái này ít ai biết nè:
    Cái bộ phận dò tìm và định vị mục tiêu bằng hồng ngoại(IRST)
    trên dòng Su-27/30/33 của Nga trước đây nhiều người trong box vẫn cho là nó là một ưu việt vượt trội của người Nga so với người Mỹ, xem cái hình minh hoạ, cái bộ phận IRST là cái cục tròn đen nằm gần buồng lái trong hình
    [​IMG]
    Thật ra người Mỹ đã nghiên cứu vấn đề này từ lâu và họ đã áp dụng trên F-8 cụ thể là F8U-2N là mẫu áp dụng đầu tiên vào tháng hai năm 1960, hình:
    [​IMG]
    Hình minh hoạ một em F-8E nhé:
    [​IMG]
    -Sau này người Mỹ cho rằng tầm của IRST ngắn hơn dò tìm bằng radar cho nên họ chuyễn hẳn sang hướng khác-tiêu dịêt mục tiêu ngoài tầm nhìn -BVR và phát trển tên không đối không tầm trung và tầm xa theo hướng này. Về việc F-8 trang bị IRST các bạn vào đây để đọc thêm:
    http://www.vectorsite.net/avcrus1.html#m6
  5. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Theo ý kiến của cá nhân sub :
    Khi biên đội chiến hạm nổi vào vùng biển tác chiến, sỹ quan chỉ huy cần phải nắm vững tình thế chiến thuật trong phạm vi hàng trăm hải lý. Lúc này cần sử dụng máy bay cảnh giới báo động phía trước ( hoặc máy bay trinh sát ) và thiết bị trinh sát điện tử trên vệ tinh để kịp thời phát hiện, giám sát và theo giõi mục tiêu di động trên biển. Để bắt mục tiêu, đề phòng FAC-M của Nc, phối hợp với Su-27 trên không, hỗ trợ cho lực lượng biệt kích xâm nhập bí mật đánh chiếm đảo, biên đội tàu Bc nhất dịnh phải mở ra đa sục sạo trên biển. Lực lượng Nc đứng chân trên các đảo chặn bắt tín hiệu ra đa, xác định các tham số như dải tần, xung,.. tiến hành phân tích sử lý, đối chiếu với các tham số được lưu giữ, từ đó phân biệt địch ta, phán đoán mối đe doạ, xác định loại hình, tốc độ cự ly,... của đối phương, sau đó truyền tải thông tin về trung tâm chỉ huy, thực hiện báo động sớm, chuẩn bị biện pháp đói phó. Việc Su-27 của Nc bất ngờ xuất hiện không phải là do phép màu mà có sự chuẩn bị theo phương án tác chiến từ trước, bất ngờ có chăng với quân Bc, ỷ quân đông, hiện đại hơn quân Nc, cho rằng Su-27 của Nc không thể kịp ứng cứu cho đảo. Còn việc phản ứng của tàu hộ vệ Bc dẫn đến bị chìm là do bất ngờ, do huấn luyện .... và do cả Nc dũng cảm nữa.
    Các bác coi tiếp nhá, sau phần này là đến phần lính Mỹ tham chiến:
    Sở chỉ huy Hq của hạm đội Nam hải - Trạm giang, Bc
    Giờ địa phương: 21h00 ngày 20/2/200..
    Sứ mệnh của Kq Nc là tiêu diệt khả năng phát động cuộc tấn công của Bc. Để hoàn thành mục tiêu này, lực lượng Kq của Nc sẽ được chia nhỏ ra. Thương vong sẽ cao, Báo chí quốc tế gọi đó là tự sát. Nhưng sự việc không phải là như vậy, đây là cách Nc tiến hành cuộc chiến tranh hiện đại và đã chiến thắng. Mục tiêu là các đơn vị pháo binh và thiết giáp của Bc tập trung dọc tuyến biên giới dài 300 km; căn cứ máy bay Su-27 ở Du lâm trên Hải nam đảo, căn cứ tàu ngầm gần đó ở Tam á, căn cứ xuất kích và cho máy bay trở về tại tổng hành dinh của ham đội Nam Hải Bc - căn cứ Hq Trạm giang. Sở chỉ huy tiền phương của Cuộc tấn công đặt ở phía đông bán đảo Lôi châu tạo thành tuyến ngăn cách giữa biển Đ và Vịnh BB.
    Những người tấn công không hy vọng tìm thấy bất kỳ tài sản lớn nào của Hq Bc còn ở các cảng ?" chúng đang lặn xuống đáy biển Đ hoặc đang tuần tra từng khu vực trên tuyến Hàng hải quốc tế. Không. Mục tiêu của họ là những khu kho nhiên liệu ở phía bắc cảng và toà nhà được biết đến với cái tên ?~Khu Rus?T Đây là một khu nhà thấp tầng nằm ở phía đông cầu tàu là nơi ở của các cố vấn kỹ thuật Rus ( và gia đình họ ) cùng trang thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa của họ.
    Trong đêm, máy bay được điều động từ nơi sơ tán của chúng ở các sân bay dã chiến trở lại các đường băng quân sự ở gần HN. Nhiệm vụ tấn công Trạm giang được giao cho các phi công của một phi đội bay đêm gồm 18 chiếc Mig-21 Bis. Phi đội này bay về phía đông, ở tầm 45 m, quá thấp để không lọt vào màn hình Rada của Bc. Chúng sẽ không bị phát hiện cho đến lúc tới được đất liền Bc; và vì người Bc đã triển khai máy bay Su-27 ở biển Đ nên các máy bay Mig-21 phải áp dụng tất cả các biện pháp để chống lại. Bóng đêm sẽ có ích. Các phi công Nc là những người dày dạn kinh nghiệm hơn các đồng nghiệp Bc, những người sử dụng phần lớn thời gian huấn luyện vào việc thực hiện các chuyến bay ngày.
    Theo kế hoạch tác chiến của Nc, phi đội Mig-21 sẽ chia thành 3 tốp: tốp thứ nhất gồm 6 máy bay , sẽ đảm nhận kho xăng dầu. Lửa bùng lên sẽ gây hỗn loạn và và tạo diều kiện cho việc tấn công ?~khu Nga?T của tốp thứ 2, tốp thứ 3 thực hành không chiến. Các máy bay Mig-21 Bis tới được đất liền lúc 21h14 và ngay lập tức gặp phải hoả lực PK tạo thành bức tường lửa từ các trận địa PK cố định dọc bờ biển dẫn tới căn cứ Hq đầu não này. Không máy bay nào bị trúng đạn, những chiếc Mig tới được mục tiêu. Trong vòng vài phút, một phi đội Su-27 đã xuất kích đánh chặn trước khi các máy bay Mig dội bom xuống khu kho xăng dầu. Các phi công Nc đã thể hiện bản lĩnh và trình độ của họ. Những phi công Nc đeo kính nhìn đêm trong khi các phi công Bc thì không. Bay đêm là một công việc căng thẳng thần kinh ngay cả những khi thời tiết tốt nhất, chưa nói gì đến những động tác quay gấp đột ngột trong lúc bổ nhào hay vọt lên, khi mà rất khó xác định vị trí mặt đất và bầu trời, nhiều khi phải dựa vào cảm tính. 2 phi công Bc đã mất mạng khi máy bay của họ đâm sầm vào núi sau khi mất phương hướng và không còn biết đâu là mặt đất nữa. Các máy bay Mig-21 Bis còn bắn trúng 3 chiếc Su-27 khác, sau khi một chiếc Mig bị trúng đạn.
    Các máy bay Mig của Nc bắt đầu nhào lộn cắt bom, dựa vào rada và kính nhìn đêm. Các khu bồn chứa dầu nằm gần khu cảng và trải rộng trên một diện tích lớn. Chỉ cần một quả bom trúng vào 1 trong 10 bồn dầu khổng lồ đó thì cả khu vực sẽ biến thành một biển lửa. Chiếc Mig đầu tiên lao vào thì bị nổ tung trong một trận mưa hoả lực PK mặt đất được điều khiển chính xác bằng rada. Chiếc thứ 2 cũng bị trúng đạn nhưng ít ra viên phi công cũng kịp nhảy dù. Chiếc thứ 3 lọt qua hệ thống Pk cắt bom trúng một bồn chứa dầu. Quả cầu lửa bùng lên cao 150m, và những bồn dầu bên cạnh cũng bắt đầu bén lửa. Khắp nơi những tiếng nổ lớn nối tiếp nhau. Bóng chiếc tàu chở dầu của hãng Sell hắt lên trên nền của bức tường lửa. Tốp Mig quay sang hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.
    Cuộc tấn công vào các bồn dầu chỉ diễn ra không đầy 5 phút, nhưng cũng không đủ thời gian để cho các chuyên gia và các nhà khoa học Rus tìm chỗ ẩn nấp. Các máy bay Mig - mỗi chiếc được trang bị một quả bom nổ trên không có sức công phá lớn, tên lửa không đối đất và canon ?" đã quay sang làm nốt công việc của chúng. Nhũng quả bom thông thường đã làm tròn nhiệm vụ. Những toà nhà sập đổ, ?~ Khu Rus?T trở thành đống gạch vụn. 85 nhân viên quân sự Rus đã thiệt mạng. Chiếc Su-27 của Bc còn sót lại, tìm cách thoát ra khỏi sự bao vây của tốp Mig-21 bis thực hành không chiến, phóng bừa 2 quả tên lửa đối không để mở dường chạy trốn. Kết cục bi thảm cho viên phi công Su-27. Anh ta không kịp ấn nút ghế dù khi máy bay bị bắn hạ. Khi Kq Nc rút đi, họ chịu thêm mất mát bởi hoả lực Pk và do thiếu nhiên liệu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, người Nc đã để lại trên chiến trường 7 chiếc Mig-21 Bis.
    Căn cứ Kq Du lâm bị bỏ trống. Tất cả máy bay hiện có của Bc đã được triển khai ở Cát vàng , Cát dài hoặc đang tham chiến ở Trạm giang. Nc đã điều một phi đội nhỏ Su-27 của họ tấn công vào căn cứ tiền phương chính trên biẻn Đ của Bc. Chúng bay nhanh và thấp dưới tầm hoả lực phòng không, trút lửa xuống dường băng, phá huỷ đài chỉ huy, ba chiếc máy bay tiếp dầu IL-76 và trạm rada. Những máy bay Bc sau khi làm nhiệm vụ trở về đã phải hạ cánh ở sân bay dân dụng Hải khẩu, nơi không có các kĩ sư hay dịch vụ hậu cần làm công việc bảo dưỡng máy bay cho các cuộc tấn công khác. Cuộc tấn công này đã làm tê liệt lực lượng Kq Bc trong một thời gian đủ dài để giữ cho lực lượng Nc vận chuyển hàng hoá nhân lực tiếp tế cho Cát dài. Thừa thắng từ cuộc tấn công vào Du lâm, các Phi công Nc bay thẳng đến tiến công căn cứ tàu ngầm Tam á. Bằng hoả lực Rốc két và Canon, họ cắt đứt hệ thống thông tin liên lạc và gây ra một loạt đám cháy nhỏ. Hai chiếc tàu ngầm Romeo đậu trong căn cứ bị phá huỷ. Rất nhanh chóng, phi đội máy bay này, không hề bị thương vong, rút lui và bay trở về hướng HN...


  6. tieuphu81

    tieuphu81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    1
    em vote cho bác Sub 1976 một phát 5 *, tiếp thêm năng lượng cho bác để bác viết tiếp chuyện cho anh em thư giãn
  7. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Đã nói khoác thì khoác hết cỡ luôn, để mỗ tham gia với...
    Bằng tường, 23 giờ ngày 23.03.200..., Một trung đoàn công binh cơ giới đang hối hả tập kết ở ven một quả đồi. Những chiếc Peking gầm rú trĩu nẵng những cái phao thép. Dăm chiếc ca nô tự hành đang tiến vào điểm tập kết. Lính công binh BC hối hả trong tiếng quát gằn của cấp chỉ huy. Gần đó, mấy khẩu đổi pháo 122mm đang đì đùng phát hoả. Một khẩu đội 12.7mm cứ vài phút lại bắn một loạt đạn vạch đường về phía biên giới NC, những viên đạn đỏ lừ chết chóc lao hut hút vào bóng đêm...
    Cây cầu duy nhất nối với NC đã bị công binh đối phương phá huỷ. Bên kia bên giới, dân cư bồng bế gồng gánh thành từng đoàn, di chuyển sâu vào nội địa bằng các con đường mòn. Tiếng trẻ khóc, tiếng phụ nữ kêu gào gọi con như xé cả đêm tối. Thị xã MC nhập nhoạng trong ánh lửa cháy hắt lên bầu trời những áng vàng vọt ma trơi, những bức tường đổ nát, bàn ghế quần áo vung vãi. Đây đó bùng lên những quả đạn pháo. Dân chúng NC đã phải bỏ chạy mà gần như không mang theo được những gì họ dã dành gần cả cuộc đời để chắt chiu. Trận pháo kích buổi chiểu hôm trước đã khiến cho hơn 1 ngàn người chết, lực lượng dân quân địa phương đã phải vùi tạm họ trong những hố chôn tạm bợ...
    Hai sư đoàn xe tăng T90 đang xếp thành 4 hàng tại một khu rừng thưa cách biên giới 3Km. Bên cạnh họ là 3 sư đoàn bộ binh cơ giới, được trang bị bằng những chiếc K63 cải tiến, và cả những chiếc trung xa vận tải. Trong một bán kính chưa đầy 10km2 dày đặc lính là lính.
    Sân bay dã chiến Phòng thành, 30 chiếc F8, Su27 đã kéo sẵn ra đường băng, nhưng vẫn phủ bạt nguỵ trang kín mít. Để nghi binh, toàn bộ các đơn vị tác chiến không quân không trực tiếp tham chiến đều trống rong cờ mở kéo ra Hainan. Các hoạt động bay tại khu vực hoàn toàn bị đình chỉ. Các đơn vị Hải quân cũng tiến hành di chuyển về eo bán đảo Lôi Châu. Trong khi đó các tiểu đoàn pháo 122, 105, H12, BM31 cũng đã im lìm vào vị trí, lên sẵn phần tử bắn. NC đang phải đón đợi một cơn bão lửa khủng khiếp dự kiến kéo dài 60 phút, đảm bảo thời gian cho các đơn vị thiết lập phương tiện vượt sông, tạo đầu cầu tấn công trên đất đối phương.
    Pháo binh NC gần như biến mất, hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
    23.15 ngày 23.03.200...Các hình ảnh thám thính vệ tinh từ Cờ hoa vẫn liên tục chuyển về trung tâm quân báo chiến lược Tam đảo. Sự tập kết lực lượng của BC được nắm tình hình từng phút. Bộ chỉ huy chiến lược nhận định, chỉ 2 giờ nữa, cuộc tổng công kích của BC sẽ bắt đầu. Toàn bộ quân đoàn SH, quân đoàn QTP đã được lệnh sẵn sàng nghênh đón...
    23.15 ngày 23.03.200...20 chiếc MIG21 đã cất cánh, nhanh chóng bay luồn ra biển, chia làm năm tốp, hai tốp trực chỉ Phòng Thành. Trong lúc các trạm radar BC được lệnh chỉ phát sóng cầm canh. Sự xuất hiện của các chiếc MIG21 của NC đã hoàn toàn gây bất ngờ. Ngay loạt bom đầu tiên, đường băng chính của sân bay Phòng thành bị phá huỷ. Lúc bấy giờ, người ta mới kịp nghe thấy những loạt đạn phòng không nổ vang trong đêm tối. Tuy nhiên, tất cả cũng đã muộn, tám chiếc MIG đã kịp vòng bổ nhào, trút lên khu xuất phát tất cả cơ số bom và rocket còn lại, rồi lao vút ra biển, chỉ có một chiếc duy nhất bị trúng đạn chấp chới bay về. Được nửa đường, chiếc máy bay này đã lao đầu xuống biển. Phía BC, sân bay Phòng thành ngập trong lửa, phân nửa số máy bay đang đậu trên đường băng bị phá huỷ hoàn toàn, số còn lại cùng khó mà khôi phục để tác chiến. Việc điều động các lực lượng hỗ trợ trên không khác ít nhất cũng phải mất sáu giờ, quá đủ cho sự mong muốn của NC.
    24.00 ngày 23.03.200...Phía NC bỗng sáng loè những chớp lửa đầu nòng. Tiếng đạn của đủ các cỡ pháo rít trong đêm tối. Những quầng sáng dài thành từng đợt từ các cứ điểm, cao điểm khu vực HN, BL, ĐL...Tiếng đoành đoành đinh tai nghe chắc gọn của pháo 130, 122 mm. Tiếng nổ chắc nịch của lựu pháo 105, tiếng rít xé gió kéo theo những đuôi lửa dài của H12, BM21, xen vào đì ùng của các cỡ cối 81, 120, 300...Cơn mưa đạn pháo đã dội đúng vào những toạ độ căn sẵn. Vùng tập kết của BC đang được nhanh chóng thay đổi thành địa hình sao Hoả. Những chiếc xe BM21 tự hành bốc cháy, những khẩu pháo bị tung hê lên trời...
    Bên bờ sông KL, đúng lúc các chiếc xe tải Peking lùi đuôi sát mép nước và các chiếc Canô tự hành đã bò trên đoạn đường dốc xuống sông thì những phát DKZ phía bên kia sông xiên sang một cách chắc đanh. Sáu khẩu đội 14,5 bốn nòng hạ ngang tầm trút một cơn bão lửa vào trung đoàn công binh BC. Những cái bao thịt tung lên rồi đổ vật xuống. Những chiếc Peking bốc cháy rồi vỡ vụn. Tất cả chìm đi trong cơn bão lửa.
    18 chiếc MIG lợi dụng sự bàng hoàng của hệ thống phòng không đã nhằm đúng khu tập kết xe tăng để trút bom phá phát quang. Kế đó là những trái bom mẹ chứa vô vàn trái bom con cỡ quả cam nổ bung ra trên không tạo ra những vầng nổ đủ quét sạch 100m2 mặt đất. Những loạt 40mm và Rocket làm câm họng những khẩu pháo cuối cùng còn cố gắng lên tiếng. Cả một vùng chỉ còn nghe thấy tiếng nổ, tiếng rít.
    Lính bộ binh cơ giới BC đang chỉnh đốn hàng ngũ trên bãi trống hoặc trong các chiến sự tạm thời thì cơn bão lửa ập đến. Tiếng đạn nổ trên không đanh gọn tạo ra những cái nơm thép ụp xuống. Tiễng đạn khoan trầm đục xuyên xuống đất tạo ra những đợt địa chấn khiến những ai đang nấp sâu trong hầm cũng phải chảy máu tai, tức vì sức ép mà chồi lên mặt đất. Đội hình bị băm nát, chỉ huy bị giết chết hoặc không còn tác dụng chỉ huy, thông tin liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Thế là những kẻ sống sót mạnh ai nấy chạy, không cần biết bốn phương tám hướng...
    01.00 ngày 24.03.200...Thêm 17 chiếc Su25 săn tăng và 11 Trực thăng Mi8 đến mặt trận. Một trận tảo thanh thực sự diễn ra. Những chiếc T90, K63 còn sót đang cuống cuống bỏ chạy hoặc đâm đầu sa lầy đâu đó trên đường tiếp tục bị xuyên thủng vì rocket và đạn 40mm từ trên không.
    Lính thiết giáp BC nhanh chóng nhận thấy mối nguy hiểm và vội vàng chui khỏi xe, giờ đây đã trở thành những cỗ quan tài thép, để tản ra, trốn vào nhà dân, nấp bừa vào cây cỏ bên đường.
    03.00 ngày 24.03.200...10Km2 đất đai đã gần như thành bột trộn kim loại. Rải khắp là những đám cháy từ các xe quân sự. Mùi khét xăng cháy, thịt nướng oi nồng nặc. Những cái lốp xe cháy nham nhở, băng xích vung vãi...chiến trường đột nhiên im bặt tiếng súng. Một sự im lặng thật bất thường. Những phi đội tiếp cứu BC vẫn còn cách nơi xảy ra chiến sự cả trăm Km được lệnh cắt ngang phi vụ, trở về điểm xuất phát vì tất cả giờ đã...muộn. Những người chỉ huỷ không muốn họ tiếp tục cứu vãn cái không thể và có khả năng dễ dàng rơi vào một cuộc phục kích mới...
    Cùng lúc đó, bên kia biên giới, những chiếc xe tải KAMAZ, ZILKH...đang nhanh chóng kéo những cỗ pháo ra khỏi trận địa, di chuyển về những địa điểm khác đã được chuẩn bị sẵn. Những đoàn pháo binh BM21 cũng hối hả chuyển quân. Những phi đội máy bay không quay về nơi xuất phát mà hạ cánh ở những sân bay sâu trong nội địa, nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Các cánh sóng không ngừng sục sạo trong khi các khẩu đội tên lửa, pháo phòng không vẫn ngửng cao, sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu tiếp theo.
  8. vietnamboys

    vietnamboys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các bác nói Kể chuyện hay lắm do!!
    nhưng em thấy bắn hạ su27 của BC dễ giống bắn chim bồ câu vậy?? hi...hi, nhưng vẫn cứ chúc mừng chiến thắng của NC dù chỉ là trong tưởng tượng của chúng ta, nhớ kể tiếp đi nha!
    TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ, VẤN ĐỀ LÀ Ở CHỖ KHÔNG CÓ TIỀN!!
  9. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em lấy lực chính là sức ngưòi, sự chuẩn bị và công nghệ cao chứ không dựa vào số lượng bác à, ví dụ mình cho ngưòi nhái chiếm tàu, ngưòi nhái lại được đào tạo cả Trung Văn, và biết được cách điều khiển tàu nữa( không cần nhiều, chỉ cần biết bắn là cũng tốt ), lúc ấy mình lấy mỡ nó rán nó, gắp chút lửa bỏ tay ngưòi thì chắc cũng không ai trách mình nhỉ
  10. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nếu có giao tranh lớn thật sự giữa BC và NC thì chưa chắc BC đã lấy đuợc Cát Dài , Mình nghĩ NC sẽ tìm mọi cách để giữ được . Ngoài ra nền kinh tế của BC sẽ bị thụt lùi 5-10 năm sau cuộc chiến , cộng thêm sức ép của quốc tế , sự cấm vận , đồng thời tạo lên tâm lý thù ghét người BC của các nước mạnh như Nga , Mỹ , Anh , Pháp , Nhật ... Điều đó sẽ làm BC tự đi vào đường cùng . Còn NC chắc sẽ bị thụt lùi kinh tế khoảng 10-20 năm , tuy nhiên được sự ưu ái của các quốc tế và viện trợ của các nước lớn , chắc sẽ phải triển lại nhanh vùn vụt .
    Nếu mọi chuyện xảy ra đúng theo kịch bản này thì BC sẽ kô những không lấy được cát dài mà còn bị mất cái vàng về tay NC .
    Còn kết quả đẹp hơn tí nữa thì :
    Nền kinh tế sụt kém nghiêm trọng , sự kềm kẹp , thù ghét của cộng đồng quốc tế làm cho hongkong , macau , dailoan , thi nhau đòi tách ra khỏi TQ dưới sự giúp sức của mẽo , nga ngố .
    Còn kết quả đẹp nhất là :
    Taiwan , hong kong , macau , ra đi kéo theo sự suy thoái cực kỳ nghiêm trọng của TQ , theo đường đi của các nước này , Tây tạng và các phần đất mà TQ chiếm được trong mấy ngàn năm thi nhau đòi tự chủ , cuối cùng đất nước ghẻ chìm trong nội chiến , chia năm xẻ bẩy . VN nhẩy vào "giúp" vài tỉnh quảng đông , quảng tây , và giữ hộ đảo hải nam :D . Phần còn lại thì các nước tư bản lớn khác giữ hộ . :D tuyệt vời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này