1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic phục vụ việc dọn dẹp box KTQS

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi lei_lord_demon, 22/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Lý tưởng quá há Bác thi viết truyện Sci-Fi được đấy . Cứ như thời chiến tranh thuốc phiện .
    Nhưng chắc là thằng Taiwan nó đang giầu sụ ngu gì chịu nhập vào thàng Khựa cho nghèo bớt .Chỉ còn HK.và Macau là đất mượn,phải trả thui
  2. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Sub đã lên thư viện quốc gia ở Hà nội tìm thấy cuốn sách này, nếu biết sớm thì đỡ bao công dịch và suy luận. Bác nào muốn đọc nguyên bản bằng tiếng việt thì chịu khó lên thư viện đọc nhé.
    Sub đã photocopy một đoạn, không thêm thắt gì cho các bác coi tiếp nhé :
    EO BIỂN MINDORO, BIỂN Đ..
    Giờ địa phương : 2330, Thứ Ba 20/2/200..
    Giờ GMT : 1230 Thứ Ba 20/2/200..
    Tàu tấn công đổ bộ US Peleliu lớp Tarawa 36.967 tấn, trước đó nằm trong đội hình tàu sân bay Nimitz triển khai bên ngoài quần đảo Cagayan, đã được báo động khả năng tiến hành cứu hộ trên biển đối với các công dân Mỹ. Các tàu hộ tống đã vào vị trí. Tàu ngầm tấn công USS Olypia lớp Los Angeles chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Trân Châu Cảng dẫn đầu nhóm tàu này. Khinh hạm USS Ford lớp Oliver Hazard Perry mang tên lửa điều khiển và các tàu khu trục USS Oldendorf, USS O?TBrien, USS Hewitt lớp Sprance dàn hàng ngang theo hình trăng lưỡi liềm phía trước tàu USS Peleliu và tàu chở dầu US Willamette ở giữa. Tuần dương hạm USS Bunker Hill lớp Ticonderoga mang tên lửa điều khiển đi cuối cùng. Nhóm tàu chiến này có 5 máy bay trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm. Hai chiếc bay phía trước đội hình.
    Tàu USS Peleliu là một trong những phương tiện chiến tranh đa năng nhất của Hải quân Mỹ, và đặc biệt phù hợp với hình thức hoạt động mà Mỹ đã tham gia sau khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tàu này cao 65 mét, tương đương độ cao của một toà nhà 20 tầng, dài 250 mét. Bằng ba sân bóng đá và boong cho máy bay đỗ rộng 35 mét. Tàu có thể chuyên chở một lực lượng lính thuỷ đánh bộ đủ cơ số chiến đấu, cùng với thiết bị và hậu cần, và đưa lực lượng này lên bờ bằng máy bay trực thăng hoặc xuống đổ bộ. Phía đuôi tàu là một bãi đậu khổng lồ cho các xuồng đổ bộ. Khi đuôi tàu chìm xuống nước, các xuồng đổ bộ sẽ nổi lên mặt nước. Hôm nay, tàu USS Peleliu chở 15 máy bay trực thăng chuyển quân CH53-E, mỗi chiếc chở được 36 lính thuỷ đánh bộ, cùng với 4 máy bay trực thăng AH-1 Sea Cobra. Những chiếc máy bay được thiết kế đẹp và nguy hiểm này được trang bị một hệ thống vũ khí đa dạng gồm các tên lửa Hell-Fire, Tose, Sidewinder và một khẩu pháo 25 ly gắn ở mũi. Cột chặt ở đuôi tàu là 5 máy bay trực thăng hỗ trợ cất cánh thẳng đứng AV8-B Harrier, dựa trên thiết kế của hãng Aerospace Harrer của Anh, trang bị vũ khí gồm bom chùm và bom rơi tự do, tên lửa, pháo và tên lửa không đối không. Những vũ khí gắn trên tàu là loại vũ khí phòng thủ. Ở mạn trái phía mũi tàu có đặt hệ thống tên lửa Rolling Airframe Missile (Ram) có thể bắn từng loạt hai tên lửa có sức công phá lớn và khi nổ sẽ tung ra làm nhiều mảnh xa tới 4 km. Ở mạn phải của tàu bố trí hai hệ thống vũ khí tấn công nhiều hướng (CIWS) Vulcan Phalanx có khả năng mỗi phút bắn ra 4000 loạt đạn vào bất kỳ mục tiêu thù địch nào đang tiến lại gần. Trong hầm tàu chứa hàng trăm tấn thuốc men và thực phẩm có thể được phân phát cho các nạn nhân của thiên tai hoặc chiến tranh. hệ thống máy phát có thể cung cấp đủ điện và nước ngọt cho 6000 người. Bệnh viện trên tàu được thiết kế đủ chỗ cho 300 bệnh nhân. Bệnh viện có 4 phòng phẫu thuật có thể thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp và khó khăn nhất do chiến tranh và thiên tai gây ra. Tất cả các công nhân dầu khí được cứu thoát khỏi Cát vàng sẽ được kiểm tra sức khỏe ở đây ngay sau khi được đưa lên boong tàu an toàn. Tàu đi qua eo biển Mindoro cách Manila 150 km về phía nam với tốc độ 20 hải lý giờ. Điểm đến của tàu, quần đảo Hoàng Sa, cách đó 26 giờ tàu chạy. Tàu sân bay USS Nimitz, với khả năng tung sức mạnh khủng khiếp của nó, triển khai ở biển Sulu ngay sát khu vực nắm quyền kiểm soát của Bc. Lầu năm góc tin rằng người Bc sẽ trao trả các công nhân dầu khí mà không xảy ra xung đột.
    Mệnh lệnh đối với thuyền trưởng tàu USS Peleliu là không làm điều gì ngoài việc nhận lại con tin và rời khỏi biển Đ... Tàu USS Peleliu và những tàu hộ tống tiếp tục hành trình theo hướng Tây- tây bắc về phía quần đảo Cat vàng. 300 trong số 1800 lính thuỷ đánh bộ trên tàu được lệnh sẵn sàng. Chỉ có 12 người sẽ lên 8 máy bay. Nhiệm vụ của họ là đưa công nhân dầu khí trở về cứ 24 người trên mỗi máy bay. Thuyền trưởng của tàu giữ liên lạc với sở chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương ở Hawaii. Không ai nghĩ là sẽ xảy ra một cuộc chiến.

  3. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng gay cấn các Bác ạ, các cao thủ kỹ thuật cho xin ý kiến đi , chứ đọc thấy NC vững vàng, BC chết thảm thì sướng con mắt thật nhưng hơi có vẻ phi thực tế, các Bác xem hộ cái.....
  4. marshfire

    marshfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác, em là nhân mới nên có gì các bác bỏ quá cho.
    Em công nhận là các bác phân tích một hồi, em cũng thấy mình đang bay tít lên mây. Đúng là NC có truyền thống chống BC từ 2000 năm nay (tính từ ngày nước ta có sử), và đặc biệt các bác rất khen ngợi PKKQ NC thể hiện trong vụ 12 ngày đêm.
    Truyền thống là thế! Nhưng các bác chắc ai cũng nhớ khi chú Bil sang thăng long, thì tại đồng bằng sông chín một chú tàu bay đi "lạc", vừa đi vừa rải truyền đơn mà mấy anh Hai, anh Tư có hạ đc đâu! HIk!
  5. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Phình phường thôi mà có thằng cu Đức hạ cách ngay tại Hồng trường mà mấy chú Ngố có mần gì đc đâu
  6. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ây da, theo nguồn tin em nghe lóm được thì các bác phòng không nhà ta định đón nó ở Đà Nẵng cơ vì thằng cha đấy định rải cả ở ĐN mà, nhưng chắc nó hốt thế nào mà mới xong ở HCM nó đã té mất roài
  7. omega45

    omega45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích kể rằng : có 3 anh em nhà thỏ mồ côi sống với nhau trong rừng sâu. Thỏ cả chẳng may bị cáo ăn thịt . Còn lại 2 anh em thỏ sống với nhau. Chúng cùng nhau đi kiếm ăn, một hôm chúng kiếm được chiếc bánh KátKa vừa Dài vừa Vàng, trông thật là thơm ngon. Chúng liền tranh nhau , con nào cũng muốn giành hết phần bánh, chẳng con nào chịu nhường con nào. Sau khi tranh cãi không xong , chúng quay ra oánh nhau. Cuộc chiến của hai anh em nhà thỏ đang đến hồi khốc liệt thì bỗng nhiên 1 con cáo mặc chiếc áo thêu nhiều ngôi sao trắng xuất hiện. Nó kêu lên : "Ối làng nước ơi , thỏ anh bắt nạt thỏ em kìa !!!!" Thế là cả khu rừng liền đổ xô đến. Tất cả đều băt thỏ anh nhường lại cho thỏ em. Thỏ anh không chịu. Con cáo kia liền nói : " Chúng ta phải đòi lại thỏ quyền cho thỏ em mới được !!" . Thế là con cáo đó cùng với nhiều con thú dữ khác xông vào cắn xé thỏ anh. Thỏ anh chết rùi . Còn lại thỏ em với 2 chiếc bánh , lúc đó con cáo lại nói : " Chúng tao đã giúp mày lấy được 2 chiếc bánh , vậy bây giờ mày phải trả công chúng tao 2 chiếc bánh đó ". Thỏ em nghe xong không chịu . Con cáo nói : " Anh mày đã chết rùi , bây giờ mày có không muốn cũng không được ". Vừa dứt lời , con cáo cùng lũ thú dữ kia lại xông vào cắn chết cả thỏ em, lấy đi 2 chiếc bánh.
    Được omega45 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 09/08/2004
  8. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1

    Theo dòng sự kiện. Đây là tài liệu của các nhà khảo cổ học năm 10000.
    Trái đất năm 2010.
    Sau những thất bại thảm hại và nhục nhã với cuộc chiến tranh với Nam Cực, Bắc Cực bị thiệt hại nặng nề về cả quân sự lẫn chính trị. 85% sức mạnh hải quân bị hủy diệt, Bắc Cực không còn đủ sức mạnh răn đe Đài Loan. Các nước Đông Á khác như Nhật Bản và Hàn Quốc chớp cơ hội này lấn lướt ảnh hưởng của Bắc Cực ở Biển Đông.
    Đảo Hải Nam trở thành khu phi quân sự nhưng người Mỹ đã kịp thiết lập các căn cứ tình báo theo dõi quy mô lớn các hoạt động quân sự của Bắc Cực. Quốc hội Mỹ chuẩn chi khoản ngân sách 50 tỷ USD cho hoạt động "Ngăn chặn kẻ thù tiềm tàng của nước Mỹ". Báo cáo tuyệt mật của Lầu Năm Góc cho thấy chính sách an ninh của Mỹ đã đi đúng hướng để kiềm chế một kẻ thù nguy hiểm đang trỗi dậy đe doạ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
    Cũng trogn năm 2009, nhân sự kiện Bắc Cực gây chiến với Nam Cực, Hoa Kỳ và các đồng minh, Nga gây sức ép với Liên Hiệp Quốc loại Trung Quốc ra khỏi hội đồng bảo an. Đài Loam được công nhận và trở thành quốc gia thứ 200 trên thế giới.
    Một ngày cuối năm 2009, tại một căn hầm bí mật nằm sâu trong vùng núi Hoa Lâm, những bộ mặt hốc hác vì thiếu ngủ của Bộ Chính trị Bắc Cực căng thẳng, trên tường là tấm màn hình toàn cầu với chi chít các điểm sáng nhấp nháy. Một cuộc bỏ phiếu kín diễn ra, kết quả thu được > 90% có chữ Sát. Bắc Cực quyết chơi con bài cuối cùng, với bản chất tham lam hiếu chiến của bè lũ Đại bá.
    0h ngày 1 tháng 1 năm 2010, trong khi nhân dân Nam Cực đang ăn mừng dịp lễ Tết Dương lịch và hân hoan trong chiến thắng với kẻ thù thì từ hướng biên giới phía bắc, những phi đoàn Tu 16 được sự hỗ trợ của những chiếc máy bay tiêm kích Su cuối cùng còn sót lại sau cuộc chiến lặng lẽ tiến vào vùng trời Việt Nam.
    0h03 phút, đài rada cảnh giới khu vực đông bắc phát hiện nhiều tốp mục tiêu, các phi công Nam Cực được lênh xuất kích. Bộ đội phòng không không quân báo động khẩn cấp.
    0h10 phút, không quân Bắc Cực chịu thiệt hại nặng nề dưói sự tấn công của các máy bay tiêm kích và lưới lửa phòng không dày đặc. Các sỹ quan tham mưu Nam Cực và các cố vấn nước ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cuộc tự sát của không quân Bắc Cực ?.
    0h12 phút, tín hiệu vệ tinh cho thấy các bệ phóng tên lửa chiến lược Dong Feng của Bắc Cực đã được khai hỏa, đây là những tên lửa có tầm bắn trên 10 ngàn km.
    0h12 phút, một tốp máy bay TU 16 của Bắc Cực vào địa điểm ném bom, cửa khoang máy bay mở rộng, từ bụng nó thả ra những quả bom nặng nề hình ovan. Những quả bom này có tính năng tương tự như bom MK 51 của Hoa Kỳ, nhưng có sức công phá mạnh hơn rất nhiều
    Trong chốc lát, mọi thứ đảo lộn. Khi những đám mây hình nấm bắt đầu mọc lên ở Việt Nam thì tại Hoa Kỳ, Alaska cũng bị xóa sổ bởi những quả tên lửa vượt đại châu đầu tiên.
    Không lâu sau đó là bản tin của đài CNN, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ... đã bị xoá sổ. Bang Alaska của Hoa Kỳ cũng bị xoá tên trên bản đồ thế giới
    Không lâu sau đó. Lầu Năm Góc quyết định trả đũa, chỉ trong 5phút, Bắc Cực bị mất danh hiệu "Nước đông dân nhất thế giới", Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên An Môn chìm vào lịch sử, tất cả đều biến thành tro bụi.
    8 phút sau khi khai hoả các mục tiêu đã được lập trình sẵn vào Bắc Cực, các nhà quân sự của Mỹ kinh hoàng khi nhận thấy sau Bắc Cực, các mục tiêu còn lại khác cũng được đưa vào chế độ "Khai Hoả". Mọi biện pháp ngăn chặn đều không hiệu quả. Vùng Sibêri của Nga lĩnh phát đạn đầu tiên, trong phút chốc, rừng Taiga biến mất ....
    Phía Nga sau phút kinh hoàng cũng đáp trả ....
    Tiếp theo là các nước khác, vì tất cả đều có trong thực đơn của Nga và Mỹ, kể cả các nước Đồng Minh
    Sau 10 phút, sự sống trên toàn trái đất chỉ còn tồn tại trong những căn hầm kiên cố nằm sâu trong lòng đất. Không lâu sau đó họ trở thành những người chết bi thảm nhất, không liên lạc được với thế giới bên ngoài vì sóng xung kích đã phá huỷ tất cả. Họ chết dần chết mòn khi hết thức ăn và nước uống....
    Thế giới lại phải được tái sinh một lần nữa.
    Rất lâu sau, khi các nhà khảo cổ học của tương lai khai quật được các boongke kiên cố này, họ mới phát giện ra sự thật qua việc giải mã các thiết bị và những tài liệu của những người quá khứ để lại.
    * Lý do mà hệ thống tấn công của Hoa Kỳ bị trục trặc là do một chú Khựa từng làm ở Nevada đã cài một con bộ vào hệ thống máy tính trung tâm của Bộ Tư Lệnh chiến lược của Hoa Kỳ từ rất lâu trước đó. Trong tình huống các tên lửa của Hoa Kỳ bắn tới Trugn Quốc, nó sẽ là tín hiệu Domino cho các mục tiêu còn lại.
    Hết
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 09/08/2004
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Không phải đâu là không phải đâu ! Lý Tống chỉ thuê được loại Cesnna máy bay thể thao nhỏ tí bay vào SG quay được về TL là hết xăng làm sao vòng ra ĐN được ? Vụ này là do ta chủ quan thôi chỉ chú trọng tầm cao mà nó lại bay thấp Rada không bắt được đến khi phát hiện ra 2 MiG 21 lên thì nó vọt sang Cambodia mất rồi.
  10. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là anh em chủ quan quá . Khựa không phải lá loại dễ chơi đâu . Đừng viết nhiều tiểu thuyết thế để mị dân nữa , đến lúc sự thật xẩy ra lại vãi cả đái ra quần .
    Theo tớ thì điều quan trọng là NC phải có nhiều tiền đã , có nhiều tiền mới tậu được nhiều hàng nóng , lúc đấy Khựa muốn chơi kiểu gì cũng chiều . Mà điều thiết thực đầu tiên anh em nên làm bắt đầu hạn chế tối đa mua hàng Made in China thôi . Đừng thấy nó rẻ mà hám . Một xu anh em bỏ ra mua hàng chúng nó , sau này lại chính là 1 xu chúng nó mua bom đạn thả vào nhà anh em . Thế chẳng thà dùng số tiền đấy mua hàng Việt Nam , để mà nước ta có tiền mua hàng nóng bụp lại bon Khựa ghẻ đấy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này