1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Spam thứ 4

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 11/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Chào đón năm 2012 từ bây giờ^^
  2. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Người đời vui vẻ
    Riêng ta im lặng
    Chẳng dấu vết chi
    Như trẻ sơ sinh
    Chưa biết tươi cười
    Người đời sáng chói
    Riêng ta mịt mờ...

    (Lão Tử)
  3. tvthai77

    tvthai77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Vậy cũng buồn cười!
    Có vui thì cứ vui lên, có buồn thì cứ buồn, sao mà phải thế!
  4. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    "A tu la nên biết.
    Xưa vậy, nay cũng vậy:
    Ngồi im bị người chê.
    Nói nhiều bị người chê.
    Nói vừa phải, bị chê.
    Làm người không bị chê
    Thật khó tìm ở đời" (227)
  5. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
    Hỡi cô má đỏ hây hây
    Đội bông như thể đội mây về làng
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Hỏi chăng biết mấy anh chàng
    Hết thời hoa đỏ có nàng nào theo
    Hồn anh vẫn cứ trong veo
    Bông trắng má đỏ cố đeo anh này[r24)]
  7. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    éo có gì để chém
    Vẫn tình ai xiêu lòng
    Lập lờ tìm số phận
    Hoá nụ cười hư không
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Đã bao mùa hoa mai
    Chưa cùng ai lọ mọ
    Đã bao mùa khoai sọ
    Chưa này nọ cùng ai

    =))
  10. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Cảm thấy cái đau của người bệnh, chính là mình bị bệnh. Làm thế nào để mình khỏi cảm thấy được, thưa bác Nhân?

Chia sẻ trang này