1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Tâm sự

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi cat_in_black, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Topic Tâm sự

    Nó vẫn không hiểu ..... Điện thoại reo . Đầu dây bên kia : " anh à ! " . Đó là con em gái của nó . nó và con bé đó vẫn thường hay kể cho nhau nghe mọi chuyện . Nhưng lần này nó rất bất ngờ . " Em ghét cảm giác này ! Em không muốn thật lòng với ai hết ! " . Nó vẫn nghĩ tình cảm chỉ là phù phiếm , con bé này cũng vậy . Nhưng , em gái nó đã thích thật lòng một thằng bé . Trước đây , nó chỉ coi đó là chuyện đùa nhưng giờ thì không phải vậy . Con bé tìm cách lẩn chốn . Nhưng dường như , có điều gì đó khiến nó không thể . Chưa một lần nào hai đứa nó nói với nhau về tình cảm của mình dành cho đứa kia là như thế nào . Thằng con trai kia lại thích một đứa con gái khác . Em gái nó không dám nói thật với thằng bé đó . "nó đâu có quyền gì.... " nó biết , em gái nó buồn bởi vì những hiểu lầm giữa hai đứa . Một lần , em gái nó đã làm một việc mà không thể khắc phục được . Thằng bé kia đã gửi cho em gái nó một bức thư đầy những trách móc . Vô tình những lời đó đã khơi lại trong lòng em gái nó những điều đã cố quên . Một bức thư 5 trang . Có lẽ rằng , sau lần này chúng nó sẽ chẳng thể còn vui vẻ như ngày nào . Em gái nó đã khóc , lần đầu tiên vì một thằng con trai . Nó biết , em gái nó vẫn tỏ ra bình thường nhưng lúc còn lại một mình nó vẫn gọi thầm :" Ngốc ơi !........"

    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này