1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tâm sự

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaa, hôm nay làm bài kiểm tra văn số 3, bài cuối cùng. 1 bài dài ngoằng với những "nội dung mới lạ với nghệ thuật độc đáo". Mình viết nhăng cuội vào đấy, chả hỉu là mình đã viết cái gì nữa, thế mà cũng nặn ra được 8 mặt giấy, hic hic. Trong đời làm văn của mình chưa bao h viết 1 cái bài nào dài như thế, lăng nhăng như thế. Làm bài xong rồi, nhẹ cả người. Vẫn biết là còn vài bài làm văn học kì 2 và bài thi học kì 1 ko tránh được nhưng xong bài nào thì nhẹ bài ý.
    Cầu chúa là cô Phi đừng giết em trong bài kiểm tra này, cô ơi, cô mở lòng từ bi........
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  2. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi nếu người có mắt thì con cầu xin người nương tay đánh khẽ cái bài văn này của con.. Con xin ăn chay 1 tuần.... chúa ơiiii!!!!
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...

    Friends forever
  3. Jul31

    Jul31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nghe rồi, cứ ăn chay đi rồi xét!
    [​IMG]

    Kamikaze
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Một ngày 13 thứ sáu. Nhận được kết wả thi học sinh giỏi, chả còn gì để nói, mình bằng lòng với những gì mình nhận. Rõ thôi, làm thế nào thì nhận được như thế chứ sao.
    Lại thêm 1 chuyện về bạn bè. Đứa bạn thân có chuyện, mình đã khuyên can hết nhời hết nhẽ nhưng chả có tác dụng gì. Tuỳ nó thôi, muốn tốt cho nó nhưng nó ko hiểu thì đành chịu vậy. Mình đã làm hết những gì mà 1 người bạn tốt cần làm nhưng khả năng chỉ đến vậy thôi, có lẽ mình ko giỏi về khoản thuyết phục.
    Ko còn gì để nói................Mình ko nghĩ nó lại như vậy............Thất vọng thật sự..........Chẳng nhẽ ko thể dứt ra được............
    Có ai cho mình hỏi tình yêu là cái gì mà sức mạnh của nó ghê gớm đến vậy, nó làm cho con người ta ko dứt được ra là sao ???
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  5. be_bi

    be_bi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa khi giờ tao chẳng còn là tao...Nhưng tao muốn nói tao ko muốn mất bạn bè (và đạc biệt là mày đâu)...Đời tao nói ra cũng khổ nhiều rồi đến khi được sung sướng thì ko ngờ..khổ vẫn hoàn khổ...Tao ko dứt ra được phải chăng là tao ko muốn khổ thêm nữa mà thôi... sao tao lại có thể vì niềm vui trướ mắt mà lu mờ lí trí thế cơ chứ... tao ko biết..xin đừng hỏi tao nữa...chuyện hôm nay thực swụ làm tao gục rồi.... XIn mày...
    Tao yêu mày lắm..mày là đứa duy nhất giờ tao nghe lời..
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em.Là máu thịt đời thường ai chẳng có...

    Friends forever
  6. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hic... Xin lỗi 2 chị nhưng đọc mấy bài trên em tưởng em vào nhầm box..... :P em đùa đấy ... nhưng sao đọc nghe bi quan quá đi ...
    Ui !!!!!!! Ngày mai KT Văn 2 tiết rồi ...... Mấy bài thơ chưa học kĩ bài nào, tối nay lại có phim hay không muốn bỏ ...... Phẩy văn đang rơi 1 cách nghiêm trọng... Chắc thi xong học kì tự nhiên thấy mình bị học sinh trung bình vì cái môn khỉ gió này ..... Chán đời quá ... Nếu mai KQ làm bài kha khá 1 chút mới dám đi coi phim ... nêu không chắc mẹ xé xác ....

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  7. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hic , chán đời quá!
    Sao mình lại có thể cẩu thả đến mức như vậy nhê
    Vùa làm được cái thẻ xe buyt thì hôm qua đã làm mất rội
    Bị bố mẹ máng lên mắng xuống , rồi bảo là bây giờ phải quan tâm chú ý đến bản thân hơn , đừng có bạn bè nhiều quá mà sa nhã nhiều chuyện #
    Hic , ko biết tối nay đi xem phim kiểu gì đây!
    Xui quá , lại phải đi làm lại thẻ xe buýt , mà làm thẻ có nhanh gi đâu
    Phải đi xin đơn , mua giáy , chụp ảnh , rồi đến tận trường chính xin chữ kí!
    Lằng nhằng quá , mà mình lại đang thi , bận túi bụi! hic hic!!!!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  8. passportToHeaven

    passportToHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu làm mấy cô nương khổ ghê nhỉ.Cứ để mọi việc đến một cách tự nhiên đi.Có níu kéo hay chạy trốn thì cũng ko thoát được.Và một điều quan trọng nhất trước khi yêu một người là phải biết yêu bản thân mình đã.Đừng quá phụ thuộc hay quỵ luỵ một cái gi đó.Hãy tự tin và những điều bất ngờ sẽ tới!càng tìm kiếm thì càng ko thấy đâu,một điều nực cười thường hay xảy ra.

    I am the passport for girls who wanna go to Heaven
  9. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    các bạn gai box mình sợ môn văn quá nhỉ !chả bù cho tui , học khối A mà điểm văn cứ ~~8,xxxxxxxxx...........hịhị.....
    lại còn cái khoản mất đồ nữa chứ.........
    mất đồ thì phải đi tìm, đằng này ông passport lại xúi là đừng có tìm kiếm vô ích................hịhị.........
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh biển cả !
    [​IMG]
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, có khi phải khăn gói quả mướp đến tìm nhà cotg để xin thỉnh giáo mấy chiêu học văn mới được. Dạo này điểm văn đang bi bét, chả có tý khả wan nào cả => chắc là cotg sẽ giúp được bọn mình để nâng phẩy môn văn cao phấp phới 8,xxxx như bạn ý
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever

Chia sẻ trang này