1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tâm sự

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    tui học khối A mà điểm văn cao nhưng điểm toán thì lè tè [ bằng chiều cao của tui trừ đi 30 cm] .......đang nghe chửi tưi bừi đây này........nhưng với tinh thần học hỏi,nếu bạn trangcva có đến thì tui luôn welcome................hihi......nhưng chiêu đầu tiên luôn là trở thành đồng minh của cô giáo dạy văn cái đã.........hihi....
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  2. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đùa, hôm nay bị 7 văn; 9,5 Hoá, đang ngồi bàn cuối bị đì lên bàn một cùng đủ thứ tình cảm khó chịu linh tinh nữa, đúng là bố các loại đen đủi.Không hiểu sáng nay con nào đi ngang qua nhà mình mà đen thế.Biết vậy sang nay nghỉ học béng cho xong, thi chả thi, vô bổ.Đến khi định nghỉ thì lại thi.Thằng chuyên Lý nào ngày mai lên gây sự coi như hết đường về, bố khỉ chúng nó chứ.CHẹp, đúng là ***** các loại đen chứ không phải gì nữa.
    'Cause nothing lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it's hard to hold a candle
    In the cold November rain

Chia sẻ trang này