1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tâm sự

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay mình tâm trạng quá
    chắc là vì lo trận đấu buổi chiều nay
    kô biết có thắng được kô nữa,mà sao mình nghĩ vớ vẩn thế nhỉ
    thấy chúng nó chăm học quá,mình lại sợ
    Whenever sang my songs
    On the stage, on my own
    Whenever said my words
    Wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy
  2. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    6 tháng 7 ngày rồi mà vẫn thế,chẳng thay đổi được gì.đã quá muộn cho một lời xin lỗi.
    anh sắp đi,mình thì ở lại.
    tự hứa sẽ chờ 5 năm nữa nhưng với từng đấy thời gian liệu còn nhớ gì đến mình không?
    NHP85
  3. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    buổi đêm yên tĩnh....
    ngồi nghĩ 1 lúc thấy em sợ chết các bác ơi, sao không sống bất tử được nhỉ??? không thể tưởng tượng được đến 1 lúc nào đấy mình sẽ chỉ là 1 bộ xương nằm dưới đất, chả biết gì hết cả... mà cũng đã hết 1/5 cuộc đời rồi còn gì
    thôi em đi ngủ đây, càng nghĩ càng thấy ghê

    I will make the whole world know my name...
  4. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Cái này em nhớ hồi bé cũng bao nhiêu lần khóc với mẹ là : " Tại sao mình phải chết ? " sau khi chứng kiến cái chết của một số người . Nghĩ lại thấy mình thật ngộ .
    To Spike : Bác đi ngủ rồi hả
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  5. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    mình chết sống chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả, thế đẻ ra xong lại chết đi thì đẻ ra làm gì nhỉ??? bất công
    To Dul: hè chưa bác ạ, em sợ ngủ bây giờ thì gặp ác mộng mất

    I will make the whole world know my name...
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chết chẳng đáng sợ, cái chính là trước khi chết để lại được cáI gì cho đời(ít ra cũng khoảng 20 đứa con, 100 đứa cháu hehe)

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  7. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cái chết sẽ đến khi bạn sống trên đời ko còn ý nghĩa.
    Khi ta ko biết tận hưởng những cái cuộc sống đem lại,cũng như nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan, thì người đó coi như đã chết.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu những gì mình đang nghĩ có phải là tâm sự ko nhỉ .??? hay thôi, sang nhật kí tuổi 17 cho hợp lý hơn ...
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bye all
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 20/11/2002
  10. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên bây giờ đi học thấy chán thế ko biết ?! Đến lớp ngồi nghe giảng đc 1 lúc, thầy thì giảng bài khô khan - chán chả muốn học, buồn ngủ dã man. Chả lẽ lại đi chơi với bọn lớp nhưng mình thì lại chả biết đánh chắn . Đi rủ thằng em đi chơi thì cũng chán - Hà Nội bé wa' - có chỗ nào để đi nữa đâu. Giá như đi với bạn gái thì khác nhỉ!!! Đi với bạn gái thì lúc nào cũng mới - cũng thích

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

Chia sẻ trang này