1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tâm sự

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi POKET, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe các bác nói thấy khổ thân em zoá trời nè, bỏ mất bao bữa ăn khao rồi không biết!
    I wonder, wonder how it would be
    If I could touch your lips with mine
    I want to feel you, touch and kiss
    You?Tre all too perfect in this man?Ts eyes
    Master of WindyKnight
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Nào, chúng ta tiếp tục tâm sự nhé. Hôm này chả hỉu kiểu gì mà mình thấy chán chán. Lại chuyện bạn bè. Tự hỏi ko hiểu kiểu bạn bè trên net có bền ko. Mấy đứa chơi với nhau đã được nửa năm, vậy mà giờ đây.........Dạo này chat với đứa nào cũng thấy tẻ nhạt....Không hiểu chúng nó đã thay đổi hay là mình đã thay đổi. Mình vẫn là mình, vẫn cười vẫn nói, vẫn chơi đùa thế nhưng mình cảm thấy có 1 khoảng cách gì đó giữa mình và chúng nó. Tại sao nhỉ ? Ngày trước thân nhau cơ mà, sao giờ lại thế. Tại sao nhỉ ? Chán quá, cuộc sống phức tạp là thế đấy. Ước gì mình là trẻ con mãi mãi, chả phải nghĩ ngợi gì nhiều.
    Ôi em nhớ những ngày em còn bé.........
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  3. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là: Yêu rồi em ạ!
    Nếukhông thì sao tự nhien lại ước như ngày còn bé? Trẻ con chẩ phải nghĩ gì nhiều?
    I wonder, wonder how it would be
    If I could touch your lips with mine
    I want to feel you, touch and kiss
    You?Tre all too perfect in this man?Ts eyes
    Master of WindyKnight
  4. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này thực ra rất đơn giản nhưng do chúng ta làm cho nó phức tạp thêm thôi. Mà đâu phải cứ yêu mới thay đổi, như tui nè chưa yêu phát nào mà thay đổi tính xoành xoạch, đến nỗi bố mẹ cũng chóng cả mặt tưởng con gái yêu.... hehe ... hoá ra là con gái nó đang lớn, đang có quá nhiều sự thay đổi trong tính cách.....
    Con người ta không thể cứ sống mãi với 1 tính cách nào được, ai cũng cần có sự thay đổi nhưng thật sự tớ rất ghét cái sự thay đổi đang diễn ra trong tính cách của tớ , nó cứ làm sao ấy, nó làm cho chính mình và chắc chắn là cả mọi người nữa đều khó chịu ............. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ ...... rồi Tím sẽ mãi vẫn là Tím thôi ...........

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Tím sẽ mãi là Tím --> thế thì nên thay đổi đi Tím ạ! E hèm!
    Mà set title cái kiểu gì thế hả, cho ăn bốp bây giờ!
    Mà topic tâm sự đọc chả thấy chuyện gì vui cả, tại sao có chuyện vui mọi người ko thích kể ra cho mọi người chung vui hay sao chứ, cứ kể đủ thứ buồn ra --> càng thêm buồn! : (
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu rồi hôm nay KOG lại mới nói ra vài điều đấy, hic hic, căn bản là cũng chả hiểu sao dạo này lại vậy và cũng chưa hiểu hết được những gì chúng ta (các bạn thì đúng hơn ) đang bàn luận trong box hì hì!
    +++
    Theo như Khánh biết thì dạo này ở box mình có nhiều chuyện xảy ra quá, dường như đang có những rạn nứt từ phía mọi nguời, đâu đó có những suy nghĩ đố kị nhau, hiểu nhầm dù là nhỏ thôi nhưng cũng làm cho nhiều bạn buồn và suy nghĩ nhiều lắm đấy! Chúng ta đang sống những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh, ai cũng muốn làm được nhiều điều hơn cho mọi nguời, cho thương yêu của mình, vậy mà đâu phải mọi chuyện đơn giản như vậy!Chỉ cần 1 hành động không đúng của mình 1 lời nói những tưởng là bâng quơ nhưng lại làm bạn mình buồn và suy nghĩ đến cả tuần,đấy có phải là mang đến niềm vui cho mọi người??!
    KOG ở xa các bạn,. nhưng KOG cũng đã coi box ta như là" nhà " của mình trên TTVN, và dành nhiều tình cảm nhất cho box, (dù KOG cũng ở nhiều box lắm ) vậy nên các bạn hãy cũng như KOG nhé,có thể điều K nói chưa hẳn đã đúng lắm, nhưng đó cũng là lời tâm sự với các bạn lúc này!
    Hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn đi các bạn, biết là học cũng bận và vất vả nhưng nếu như ai cũng dành cho nhau những tình cảm đẹp thì đó chính là nguồn động viên vô giá đối với mỗi người trongchúng ta đó!Các bạn có biết sao lâu rồi kô thấy Black Star lên net kô, Hằng đang ốm và cũng buồn nhiều chuyện lắm, rồi là đã ai hiểu được hết hoàn cảnh của từng bạn trong box chưa, điều đó thì khó , nhưng chỉ cần bạn có ý thức quan tâm đến bạn bè (dù là online thôi) thì đó cũng đã là thành công rồi!
    Những ngày chúng mình được ở bên nhau cũng chả còn nhiều nữa , sau này có khi ước được sống lại như ngày nay cũng chả có nữa đâu ấy chứ ,vậy nên hãy sống hết mình bạn nhé, hạnh phúc đó là chúng ta được biết nhau và vui vẻ bên nhau mà!
    "Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau..."
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi lấy ảnh => khủng khiếp ! mấy đứa ngồi cười với nhau....... có phải là chuyện vui ko hả mọi người ?
    tự nhiên bây h muốn có ai đấy ở bên cạnh để tát cho mình mấy phát ! có thế mình mới chịu học hay sao ý nhỉ ???
    buồn.............
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  8. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ui !!! Lạc em lại muốn được tỏ tình kiểu Úc à ??? Kin thật, lâu rồi không gặp, chị có cần phải bạo lực thế không ??? Thôi cứ để giành đấy về nhà tao tát bù cho ( ai mà tốt thế không biết , hình như là hoasimtim ) ....
    To Caca : title hay thế còn gì nữa ??? hay để mai nghĩ cai title hay hơn nữa nhé BÉ

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chít thật, sao bác KOG lại nghĩ thế, 85 đâu có gì rạn nứt đâu, ngược lại bọn tớ chơi với nhau vui vẻ lắm mà, cứ hỏi mọi người thì biết. Cái bài viết của tớ là viết về người khác chứ có phải viết về 85 đâu, nguy hiểm thật, hiểu sai 1 li là đi 1 dặm.......
    Bọn tớ cũng đã biết là ht ốm rồi, tội nghiệp bác ý , ko tham gia được , cũng thấy thiếu thiếu,.......
    To Artist : đấy ko fải là yêu đâu chú em ạ. Con người thường có những tình cảm khác nhau, tình bạn bè, tình yêu.......Đấy là 1 khía cạnh của tình bạn bè đấy. Khi người ta lớn lên, có nhiều chuyện fải suy nghĩ, lúc đấy tự khắc người ta muốn trở lại những ngày còn thơ ấu. Được bố mẹ wan tâm, chiều chuộng, ko fải lo nghĩ gì, chả sướng à, tâm lý chung thôi chú em ạ.....
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    dạ, thưa chị, Lạc em cũng chỉ mong thế mà ko đc... mà em có nói là "thằng nào" đâu mà em nói chung chung là "đứa nào" cơ mà chị !
    Chị yên tâm ! đến lúc em về VN em cho chị tát ! nhưng lúc đấy Lạc em ko đảm bảo chị tát xong thì còn nguyên vẹn mà chỉ sợ chị cũng có thêm mấy vết lằn trên má !!!
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire

Chia sẻ trang này