1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC TÁN GẪU.( hôm nào nhậu nào, cho thời gian đi)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ngochikien, 13/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kiên ơi!
    Tán gẫu thì có cần phải lập ra một Topic như thế này không?
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko thì tán gẫu vào đâu ạ?
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, nhạc Trịnh tớ cũng khoái mà rượu ốc tớ cũng khoái, tớ là người mới, nên quen nhau qua chén rượu nó cũng nhanh hơn, khi nào thống nhất đc thì ới lên 1 tiếng, chỉ có điều sớm sớm 1 chút, đừng có sát nút mới nói.
    M@
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    It's not right but it's okey

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng buồn cười, lâu không vào box Trịnh, topic đầu tiên đọc lại là topic của ngochikien.
    Kiên này ! Topic này thì đúng là có ý nghĩa quá nhỉ, chắc phải bỏ nhiều chất xám lắm thì mới nghĩ ra cái topic hay đến thế này đấy. Vậy cố gắng nhé, chắc tớ sẽ ủng hộ cậu.
    Còn về chuyện Mod của nguoinuocngoai, tôi đã từng nói với atc, với anh paolo và cũng đã từng nói với em nguyet-ca rồi, tôi không đủ khả năng cũng như mọi hiểu biết để tiếp tục làm Mod. Mà thực ra thì cũng chưa một lần tôi sử dụng đến quyền Mod của mình, và vì thế tôi đã nói xin xoá Mod của tôi từ dạo trước.
    Em nguyet-ca này, có nhiều chuyện em nghĩ rằng có nên nói ra ở forum như thế này không nhỉ? Có nhiều chuyện thuộc về cá nhân, thiết nghĩ em không nên đưa ra lý do sai về việc tôi từ bỏ Mod như thế.
    Nhạc Trịnh lúc nào cũng trong tim tôi, tuy nhiên, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, có thể các bạn thấy việc ghi ra những cảm nhận của mình là hay, hoặc là hết mình vì những lần offline là rất bổ ích, nhưng như Nguyet-ca đã từng nói : chị là Mod mà chẳng chịu post bài gì cả, thì tôi thấy ... mỗi người đều có công việc riêng, không nên đánh giá người ta khi mà mình không hiểu.
    Chắc tôi sẽ không trở lại box nữa, tôi sẽ nói với admin về quyền Mod. Chúc mọi người vui vẻ. Mong bạn Kiên có thể lớn hơn thêm một chút. Mong em Nguyet-ca có thể sống đúng với tuổi 18 của mình.
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Không biết là cảm giác của mình có nhầm ko nữa,nhưng hình như hơi căng thẳng hay sao ấy Đừng như thế mà...
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ly ơi, cho em khóc với, em lại làm người ta hiểu sai về mình rồi. À mà có khi hiểu đúng cũng nên.
    3N thân mến. Chị có thể hiểu việc em làm như thế nào là tuỳ chị. Chị có cái khó riêng của chị , em cũng có cái khó riêng của em. Cũng như em đã từng nói trong topic " Y.." của chị ở TS, em nghĩ về chị thế nào thì chị cũng đã hiểu. Song em là mod, em phải làm việc , làm đúng trách nhiệm của em. Mong chị hiểu cho. Em vẫn luôn tự nhủ là sống đúng với tuổi 18 của mình, tức là chưa làm gì sai trái cả. Cảm ơn chị đã nhắc nhở.....
    Còn việc có quay lại hay không là quyền của mỗi người. Box nhạc Trịnh luôn rộng mở cho tất cả mọi người.... Nhưng không phải là đi qua cánh cửa ấy, ai cũng ghé qua. Hợp thì ở lại, không hợp thì ra đi , đó là qui luật.
    Nếu như em không tôn trọng chị thì em đã chẳng đưa vấn đề này ra bàn bạc mà đã lẳng lặng làm. Mong chị hiểu.

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Kiên, đi nhậu nhớ gọi chị nhá.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hị, tên này "náo" qúa, trọng nam khinh nữ à, chỉ kêu gọi anh em thui hử. Không có chị em thì làm quái gì có hứng mà nâng chén.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  10. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tui thấy căng thẳng rùi đấy
    mặc dù tui chả hiểu gì nhưng có cảm giác thế
    sao kỳ cục dzậy
    hay là các bác tham gia luôn bữa nhậu đi để mà hoà giải luôn
    anh Kiên ngố đâu
    quan chức tương lai có cách gì không dzậy
    thể hiện vai trò đi chứ
    hyn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này