1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC TÁN GẪU.( hôm nào nhậu nào, cho thời gian đi)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ngochikien, 13/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em làm ơn đi Nguyet-ca, em viết gì trong topic của chị, em nghĩ chị sẽ hiểu đúng hay sai? Chị không phải một người ngớ ngẩn để mà không hiểu chính xác cái ý mà em định thể hiện qua mấy lời ở trong topic "Y..." đấy.
    Không ai nói em làm gì sai cả, nhưng em - một người mới chỉ bước vào tuổi 18- vẫn chỉ là một cô bé mà lẽ ra ở cái tuổi của em phải tập trung thi Đại học, tập trung ôn thi và học tập cho tốt vào thì đằng này .... em đã chuẩn bị thi tốt rồi chứ?Nếu em nói rằng em có thể đỗ Đại học thì cho chị thành thật xin lỗi vì những lời nói này.
    Em thì cố gắng tự biến mình thành người lớn, còn chị, khi mà đang viết những dòng này thì lại tự biến mình thành một đứa trẻ con bằng tuổi em. Thật là buồn cười đấy.
    Còn những dòng mà em viết ở trên với chị ý, em nguyet-ca ạ, chị xin nói thẳng, em láo quá . Những lời lẽ như thế không phải để từ một đứa bé 18 tuổi nói với một người hơn nó 3 tuổi đâu.
    Chào em !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  2. Tieu_Kinh_Kha

    Tieu_Kinh_Kha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Được tieu_kinh_kha sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 26/11/2002
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết là làm sao để cho tôi người lớn hơn một chút!
    Tôi lập ra topic này cũng để mọi người thoải mái thư giãn, khi box mình bây giờ chẳng có bài mới mấy, bài " có chất" mấy, nếu tôi mà viết được thì tôi cũng viết rồi đấy.Mọi người nghĩ tôi làm sao cũng được, ngay cả những gì tôi viết trong topic này, có người chửi tôi, tôi cũng mặc.Miễn như anh Temely nói, sống với nhau " bằng tấm lòng" ( không hiểu sao dạo này mình hay nói câu này thê không biết).
    Cứ xem Topic này là nơi offline trên mạng đi, có gì đâu, mọi người có thể vui vẻ hơn, thyân nhau hơn, và nếu được như vậy thì tôi vui rồi.
    Ps:To: anh Hai
    Anh à, em cũng chẳng biết có cần lập ra topic này không, nhưng anh cứ hãy nghĩ là em luôn là em, không thay đỏi , anh nhé.
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này