1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tán phét về võ thuật, chưởng bộ, kiếm hiệp chờ hiệp 2

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nuadieuthuoc, 15/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    Bát phở gà ngon mà rẻ nhất từng ăn luôn ạ.
    Cánh lọc, nước dùng thơm, gà ta da giòn sần sật trông đã thấy đầy đặn đố các bác biết bao nhiêu đấy. [​IMG]
    #30k có 30k 1 bát PHỞ GÀ TA CÁNH cực kỳ chất lượng ko thua kém phở Nguyệt Phủ Doãn 5-60k đâu các pác oyyy.
    Tiện đg đi làm thì chắc 30 ngày e phải ăn 29 ngày luôn ý [​IMG][​IMG][​IMG]
    Đc: Số 2 ngõ 8a Vũ Thạnh đi vào tập thể các pác nhá..
    Bán từ sáng đến khoảng 1-2h trưa
    Ngon lắm, thử đi [​IMG]
    #review
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/05/2021, Bài cũ từ: 29/05/2021 ---
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    Phở xào bò, tim bầu dục Bà Đạm - 39 Hàng Đậu
    Với kinh nghiệm ăn phở lâu năm hay mò mẫm quán xá của em đặc biệt là phở xào. Phải nói là em ưng nhất hàng phở này. Ăn từ hồi còn đi học c3 đến giờ mặc dù ko phải ở gần nhà nhg tuần nào cũng phải mò lên ăn đôi 3 lần [​IMG][​IMG][​IMG] bác nào nhà ở gần khu này chắc cũng ko lạ gì vì quán bán ở đây cũng lâu đời ( cỡ 30 năm ạ).
    Phở xào mềm 1 đĩa to như hình có thêm rau sống ăn kèm với nước chấm chua cay giá 60k - hơi cao so với hàng phở bình dân nhưng rất nhiều và đầy đủ, các bác xem video e quay sẽ biết ạ.
    Quán mở từ 17h đến đêm. Có thêm mỳ xào và phở nước nhưng đặc biệt có món PHỞ ÁP CHẢO chắc nhiều bác ở đây chưa được thưởng thức qua. Là món nổi tiếng của quán nhg bản thân e vẫn thích phở xào nhất ạ [​IMG][​IMG][​IMG]
    Hôm qua lượn ra ăn sớm thì thấy có bán thêm lạp xưởng tôm nhân trứng muối, nghe nói làm theo công thức gia truyền của người Hoa. Em mua về ăn thử thấy tốn bia lắm ạ [​IMG][​IMG][​IMG]
    Quán bán vỉa hè nhg hiện tại Covid chỉ có 1 bàn ngồi trong nhà. Còn lại bán mang về, có ship tận nơi ạ. Nhg nếu có điều kiện mng nên qua ăn thử vì theo kinh nghiệm của e đồ xào nên ăn tại chỗ sẽ ngon hơn.
    Kính hội [​IMG][​IMG][​IMG]
    P/s: E để lại sđt ở quán cho bác nào cần ship ạ - 0901007355
    [​IMG]
    0:02/0:14
    0:00/0:10
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/05/2021, Bài cũ từ: 29/05/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 29/05/2021 ---
    Nộm bò khô cô Huyền ở đường Nguyễn Khang- Cầu Giấy- Hà Nội, cô ngồi vỉa hè đối diện vs số nhà 427 Nguyễn Khang, cô chỉ bán từ 3h chiều đến khi hết hàng là cô về ạ, nhưng thường cô hết nhanh lắm, nhiều khi 6h chiều em ra là cô bán hết rồi. Em ăn nộm của cô đến giờ là 10 năm rồi, cảm nhận là ngon, ngon nhất là nước chấm dùng pha trộn nộm. 1 bát nộm giá 30k, có thịt bò khô và bánh bột lọc thôi ạ!
    [​IMG]
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    Ôn lại kỉ niệm Hà Nội bao cấp với gánh canh bún cua của mẹ [​IMG]
    Nước dùng canh cua đồng liu riu thơm phảng phất, bún là sợi to, bún ủ trương giống gánh hàng bao cấp ngày xưa của các bà, các cô, từng sợi bún đầy đặn ăn vừa hin với vị nước dùng thanh ngọt, tóp mỡ hành phi nhà làm béo ngậy, giò tai, giò bò hoặc chả cá, không thể thiếu chút rau xanh theo mùa, thêm một chút giấm tỏi, một chút ớt chưng là mỉm cười thoả mãn. Tất cả tạo nên một món ăn đậm vị gia đình, quê hương Hà Nội, xoa dịu và làm tan chảy mọi tâm hồn ăn uống khó tính nhất [​IMG]
    Từ ngày có gánh hàng đó mẹ hay cười tủm tỉm và "hiền dịu" hơn hẳn!
    Mẹ em ngồi gánh nhỏ xinh ở Kiot 20 chợ A12 Khương Thượng, ngõ 1 Tôn Thất Tùng (anh chị vào tới ngõ ngõ 1 rẽ trái, mẹ em ngồi bên phải, đi một xíu là thấy biển Diệu Vân - Canh bún cua ạ). Mẹ bán từ 8h-2h chiều hàng ngày, nghỉ CN ạ.
    Có thể chưa phải ngon nhất nhưng em tin là sự tâm huyết, tình yêu của mẹ, với món ăn này mẹ có thể tự tin chinh phục mọi vị khách quý [​IMG]
    Mấy nay dịch, mọi người nhớ ở nhà nếu không có việc gì thực sự cần thiết, ăn uống đủ bữa và bổ sung vitamin nha [​IMG]
    Mong là mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, chúng mình sẽ lại gặp nhau ở gánh hàng của mẹ, hàn huyên về Hà Nội nhé!
    Thương nhớ,
    Hà Nội bình yên của mẹ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    Sashimi của Việt Nam
    Mỗi khi hè về là món sứa đỏ lại gây thương nhớ đến vị giác của các bà các cô
    Đúng ra ko bị cấm vỉa hè là ra hàng bà cụ ở số 1 Lê Văn Hưu cơ
    Nhưng ăn trong ngõ chợ Thanh Hà cũng vẫn thỏa cơn thèm
    Giá rẻ hơn bà cụ số 1 LVH
    Có 30k/suất
    Nhớ lấy phần chân sứa cho giòn sừn Sựt nhé cacc [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/05/2021, Bài cũ từ: 29/05/2021 ---
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    [Healthy food vòng quanh Hà Nội]
    Sau bài bài về Apoketherapy thì mình được rất nhiều bạn recommend các quán ăn healthy ở Hà Nội. Và vì các bạn đã có lòng thì mình cũng phải có dạ, hôm nay rảnh ruồi mình sẽ "trả bài" review đáp lẽ cho hội về những quán healthy mình đã ăn.
    1- CeLa - Healthy Fastfood
    Mình đã ăn 2 lần trước đó ở Cela rồi (1 lần ăn poke tự chọn và bánh warp gà hawaii: Poke bình thường, warp bị vỏ hơi cứng. Lần 2 ăn 2 suất cơm:gà n ướng mật ong vs gì ấy không nhớ chỉ nhớ là bình thường, hơi nhiều mỡ), nhưng mà đt hư mất ảnh nên chắc chỉ review lần gọi về này.
    [​IMG][​IMG] Ngôi sao sáng về ngoại hình. Packaging của bạn này siêu đẹp đẽ với hộp in màu có logo xịn xò kèm 1 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường khá dễ thương. Tuy nhiên đấy cũng là một điểm trừ nhẹ vì mình nghĩ thêm 1 tờ như vậy cho mỗi hộp thì lại không bảo vệ MT cho lắm. Bên trong hộp chia 2 ngăn rất vệ sinh.
    Về đồ ăn: mình gọi cơm gà cà ri nhật 85k. Điểm đáng buồn là món này thật sự không hợp với mình mặc dù mình khá thích cà ri. Mùi cari không được đậm vị mặc dù nêm khá mặn (các bạn có hiểu mình nói j k ), thịt gà ít và không mềm. Phần cơm màu xanh ăn khá không liên quan với cari. Tóm lại là một món không ăn khớp với nhau và mình chỉ ăn tầm 1/3 rồi bỏ đi.
    Để chấm điểm thì riêng món này có lẽ 2,5/5 ?
    2- HEA - Naked Food & Drink
    Đây là lần đầu mình ăn HEA.
    [​IMG][​IMG] Ngoại hình chẳng có gì đáng nói ngoài việc có lẽ HEA đang không đu trend eco-friendly như phần đông các quán healthy khác. Nên mọi thứ vẫn là nilon và nhựa thông thường thôi (mình chỉ không tính điểm cộng cái này chứ không phải điểm trừ nhé)
    [​IMG][​IMG] Về đồ ăn: Mình gọi 1 phần tự chọn 63k gồm thịt heo nướng, gạo lứt, đậu phụ, bơ, ngô, kale, nấm và sốt classic vinaigrette. Với 63k thì mình được một bát khá đầy đặn ngon lành. Thịt heo mềm và vừa miệng (mình ăn hơi lạt nên gần như quán nào mình cũng thấy mặn nha), topping cũng dễ ăn. Cơm lứt thì khá mềm.
    Tóm lại là chim ưng cho đến khi rưới cái nước sause vào. Nước sause hơi bị dị, không có vị j và rất nhiều dầu mỡ. Cho vào tự yên vị không đổi mà bát lại ngập mỡ ạ
    [​IMG][​IMG] Tuy nhiên vị khá ngon nên mình cho 4/5 điểm
    3- Oh!Poke
    Mình ăn quán này 3-4 lần rồi và khá ưng poke ở đây. Mình hay ăn power bowl 120k 1 bát kèm nước ép hoặc fruit bowl (40-50k). Giá có vẻ hơi chát nhưng lượng khá nhiều nên thường 2 đứa chỉ ăn 1 bowl thôi thì chia ra cũng gọi là ok. Lưu ý là các bạn phải dặn nv để sause riêng ra chứ không cho thẳng lên bát vì họ cho rất nhiều (mà thế thì giảm cân nỗi gì nữa).
    Mình sẽ chỉ tính điểm bát gọi về thôi nhé: Ngoại hình bình thường, có hộp giấy và dĩa thìa gỗ nhưng vẫn dùng túi nilon.
    Về đồ ăn: Hôm đấy đặt cùng mấy bà ở công ty để được freeship 5km. Mình gọi: 1 cơm bò hầm địa trung hải (60k), 1 cơm lườn ngỗng (55k) và 2 cơm sườn (55k) - được cái giá cái lunch box này rẻ hơn poke
    Các món đều có sốt sẵn, không kèm sốt riêng. Sườn và lườn ngỗng ăn ok, kiểu mặn mặn không có vị ngọt (mình ăn ké thử) nên mình khá ưng vì như thế hợp giảm kí. Xuất bò hầm của mình rấttt ngon, kiểu đúng gu nhưng chắc hơi nhiều tinh bột ấy vì có khoai tây hầm nữa Cơm lứt cứng hơn HEA nhưng ăn cũng vừa miệng. Đặc biệt củ quả hấp rất ngọt.
    Mình cho 4,5/5 điểm.
    4- Go diet
    Quán này đầu tư quảng cáo rất xịn xò nhìn rất thích mắt nhưng tiếc là không có cửa hàng thì phải.
    Điểm 10 cho packaging của Go diet luôn ạ. Hộp giấy in xịn xò, dẹp mắt. Mọi thứ từ túi xách đến bọc thìa dĩa (gỗ nha) đều là giấy và không có tí nilon nào.
    Mình gọi món Forbidden Rice with Beef Tenderlion (đại loại là cơm gạo lứt áp chảo?) 95k
    Rau gồm carot và đậu nướng hay sao đó mà mình thấy dính mỡ, cá nhân mình thích hấp hơn vì nó sẽ fresh hơn. Trứng đẹp nhưng mình không ăn được lòng đào nên hơi khó ăn vì nó dính lòng đào vào cơm. Cơm hơi nát nên nhìn không được đẹp, bù lại mềm và dễ ăn. Điểm sáng là món thịt bò đậm đà, mềm và khá nhiều. Tổng hòa lại là khá ngon. Tuy nhiên giá hơi cao (có lẽ do đầu tư vào bao bì?)
    Mình cho 3,75/5 điểm.
    5- Midori House
    Mình đã ăn ở cửa hàng rồi và đánh giá là midori khá đỉnh. Có cái sause salaf bò không ngon lắm. Và đặc biệt trình bày lúc nào cũng rất xinh đẹp. Tuy nhiên mình lại nhắc lại là mình chỉ đánh giá dựa trên món gọi về lần này
    Packaging: Đúng kiểu bên ngoài đổ nát hoang sơ bên trong tiện nghi bất ngỡ (nói cho vẫn thôi chứ k đến nỗi đổ nát). Món ăn của Midori vẫn rất màu mè đẹp đẽ như mình mong đợi.
    Lần này mình gọi cơm lứt thịt xả băm trứng ốp - 79k. Phải nói là đồ ăn ê chề: miếng thịt xả trông như miếng burger ý nhưng rất dày và nhiều. Vị rất ngon dù hơi mặn so với mình. Rau củ quả tươi, trứng ốp chưa chín hẳn nhưng không quá lòng đào nên mình vẫn ăn được. Điểm sáng là cơm lứt đậu gà :(( trời ơi ngon lắm ý, mềm như gạo nếp ăn với muối vừng best luôn. Ngon nhất trong tất cả loại cơm lứt mình đã từng thử. Tuy nhiên mình cũng hơi thắc mắc một tí là có vẻ như các bạn ấy pha gạo nếp vào thì nó mới mềm được như thế mà gạo nếp thì ăn kiêng phải tránh xa ấy Không biết như nào nhỉ ?? À còn hộp sốt kèm theo thì vị thật sự không liên quan (chắc chỉ để chấm rau?)
    Mình cho 4,75/5 vì hơi run vụ gạo nếp, nếu không sẽ là 5/5 luôn.
    Tóm gọn,
    [​IMG] Theo vị thứ tự sẽ là Midori -> Oh!Poke -> HEA -> Go diet -> Cela.
    [​IMG] Theo giá thì là: Oh!poke -> HEA -> Midori -> Cela > Go die
    Tuỳ theo địa chỉ mà các bạn đặt chỗ nào gần ý đặt xa ship cũng chát lắm huhu
    Đây là trải nghiệm các quán healthy mình đã thử tại HN (lưu ý chỉ dựa trên món mình đã gọi về và có ảnh bên dưới nhớ). Thêm sự lựa chọn cho các nàng lười mà muốn ăn healthy như mình.
    Bạn nào còn quán nào không cmt mình đi khảo sát nốt nào :))
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    Beer hơi!
    Có lẽ chủ đề này quá cũ kỹ, nhưng đôi khi cũng cần phải nhắc lại để chia sẻ, bia hơi đối với mình là kỉ niệm, là thú vui.
    Ngay từ thời bé, từ lúc mình cũng như đa số 8x đời đầu, bia rượu là 1 điều gì đó xa xỉ( đặc biệt dân gần rốn rùa), thậm chí bố mình từng tuyên bố, đặc sản Hà Nội trong bố chỉ là phở, bia hơi hà nội, ngày đó mình nghĩ đúng là hâm, vừa đắng vừa cay chẳng có gì hay ho như hút điếu thuốc thối mồm đau đầu thì thà ăn kẹo cao su cho ngon mõm.
    Thời gian trôi qua, những biến cố, hoàn cảnh dẫn dắt mình tới con đường beer rượu( một phần do môi trường làm việc nữa), mình nhận thấy beer hơi đóng vai trò rất quan trọng trong thú vui, suy nghĩ của đa số người sống ở Hà Nội( mình nói như vậy để hiểu mình ko phân biệt vùng miền, miễn sống ở Hà Nội và yêu beer hơi Hà nội).
    Beer hơi Hà Nội ko giống các loại bia khác, Hà Nội đặc biệt hơn các vùng miền khác là beer hơi đóng vai trò chủ đạo, người ở Hà Nội khi đi xa ghét cái cảnh phải uống beer chai, mặc dù đôi khi beer chai như trong Sg quá sướng, có người rót, đá lúc nào cũng đầy ắp, đá chưa tan đã đc thay đá khác.
    Cách uống beer hơi Hà Nội cũng khác một chút với cách uống beer các vùng chuyên bia chai/ lon khác mà mình cảm nhận được là chuyên về lai rai, thì cách uống beer hơi nếu đúng cách theo cá nhân mình là nên uống 3 -5 cốc, ăn chút đồ khô( lạc, bánh đa, đậu lướt ván) là đủ nhận biết vị ngon của beer, nhưng h biến tướng, ngồi lai rai, chúc nhau, thậm chí 100%/1 cốc để biến cốc beer hơi thành công cụ tiếp khách.
    Beer hơi của Hà Nội có nhiều hàng, nhưng bản chất của beer hơi là uống nhanh, ko mất nhiều thời gian chém gió, beer sẽ bị loãng, men bị vỡ, cốc beer loãng, nên uống 1 cốc beer hơi khoảng 3 hơi sâu, đủ hết cốc.
    Có nhiều nhận xét beer hơi ngon là như thế nào, mình ko dám đặt định nghĩa, chỉ nêu quan điểm cá nhân là cốc beer ngon là ko bị gắt, uống ko chối, uống cốc thứ 4 trở đi càng uống càng vào, càng ngọt, ngày hôm sau dù uống 30 vại thì vẫn khoẻ khoắn như hqua uống nc chanh, cốc beer sánh bọt khi uống còn nửa cốc, bọt chảy đều bám vào thành cốc trôi từ từ, váng bọt ko bị loãng nhanh, cốc beer lạnh ko bị đắng, đắng là bị xịt CO2 cho thêm tê lạnh gây đau đầu, cốc beer nguội bọt, hạt nước trong cốc phọt ầm ầm là có thể boom beer đã có vài giọt thuốc trừ sâu để tăng nồng độ cho beer cũ từ hôm trước bị loãng.
    Thời điểm uống beer hơi, nên tránh uống trước 12:00 trưa vì thời điểm đó là bể cũ còn tồn, thời điểm 17:00 là tương tự, nên xác định có 1 số hàng beer sẽ phục vụ beer sau 20:00 là beer ko đạt yêu cầu, chan thêm bọt, gạn beer thừa vì những người ngồi tầm đó trở đi là say men rồi, lúc đó đâu phải là thưởng thức beer mà là lấy beer để tâm sự, cảm nhận đc gì nữa đâu.
    Thức ăn khi uống beer hơi, phản cảm vô cùng nhưng cũng rất phổ biến là cá chép om dưa, cs càng đi lên, cốc beer hơi ko còn quan trọng như thời bao cấp, ng ta lấy nó để đưa mồi, để chúc tụng, đâu còn là thưởng thức. Theo mình nên ăn khô( lạc, nem, vó bò, bánh đa v...v) sau đó ăn cá om dưa, bao tử om tiêu, lẩu lủng thì nên chuyển sang rượu cho hài hoà.
    Quán beer thì có nhiều, mỗi quán một đặc điểm mình review một số quán, có thể hợp khẩu mình nhưng ko hợp khẩu các bạn, coi như là chia sẻ, thậm chí để lan man từng quán thì đến nửa đêm cũng ko hết.
    1. Quán mình yêu thích nhất là 11 Đường Thành Nam còi, mụ chủ quán bảo thủ tới độ 10 năm cũng ko thay đổi món, quanh quẩn chỉ sườn rán, chả rươi, vó bò, nem cuốn, nhưng kéo lại beer này đã làm mình tự hào là ko bgio có mùi beer trong người vào sáng hôm sau dù htrc có say bét nhè.( mặc dù beer có pha rượu)
    Muốn ăn ngon một chút thì nhờ nhân viên sang Ngõ Hàng Hương mua ít há cảo( cái quán beer ngõ Hàng Hương chỉ đc cái lắm món ngon, chịu care khách nhưng beer dở òm).
    2.47 Nguyên Hồng, quán beer kỷ niệm của mình, beer ngon, mình thích món ngao nướng, chân giò rang muối, gân gà rang muối, nhưng thật tiếc, theo thời gian giờ thì quán vô cùng lởm, chủ quán đã share cổ đông và đầu bếp , beer cũng xuống cấp.
    3. Beer thịt chó hàng gạo, có ông anh lớn tuổi từng bĩu môi" mày mồm ngựa" vì ko biết bia chợ gạo ngon, quán này thịt chó nổi tiếng( đặc biệt chả chó) hàng chục năm rồi, beer ngon nhưng chỗ ngồi chật, các anh già thèm beer đôi khi lót dép lê ngồi để thưởng thức, mấy quán đổi chủ ở tầng hầm building Tech bên cạnh có mở to đến mấy cũng ko ăn thua.
    4.Beer Bắc Béo Ngô Sĩ Liên, beer ngon lắm, anh chủ quán rất friendly, mình chưa ăn chỗ nào có vó bò ngon như ở đây, vó bò mềm, cảm giác như lõi rùa bò , chấm tương vị ngọt thịt bò, dai mềm quện vào đưa beer lắm.
    5.Beer đối diện nhà máy beer HN, mình còn nhớ cách đây chục năm mỗi lần đi uống beer, trẻ trâu như mình nào biết quán beer nào ngon đâu( vì ít uống, toàn nhậu sinh viên uống beer Việt hà, rượu pha bò húc) là lên tầng 2 cửa nhà máy beer Hà Nội, đúng kiểu beer bao cấp đúng kiểu ép phải thưởng thức beer, chỉ có món ăn khô, h chuyển xuống tầng hầm bị biến chất, nhưng đối diện bên đường, quán beer lụp xụp vỉa hè, nhưng beer chuẩn bao năm vẫn vậy" chỗ đái vẫn là cái ang, quây cái chòi như cái áo mưa", mà làm bao ng thèm beer nhớ lại mà vẫn thòm thèm.
    Mình tạm dừng ở đây, nếu có các bạn đồng cảm mình sẽ review tiếp, mình tin chủ đề quán beer còn dài lắm( beer tập thể Nguyễn Công Trứ, beer hàng đồng vv...vv) ko "thèm" lan man mấy ông Hoàng Đạt, beer sông hồng bách khoa, beer tươi, hải xồm, lan chín nhé.[​IMG]
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    Trước kết nhất bánh đa cua trộn của bà cô ngồi ở vỉa hè Trần Hưng Đạo mà giờ chẳng biết cô còn bán không [​IMG] nên giờ đổi hướng :)))). Mình ăn ở đây cũng khá lâu rồi , thấy hợp khẩu vị và đúng tiêu chí : ngon - bổ - rẻ nữa. Quán khá sạch sẽ mà cô bán hàng cũng thân thiện nên vẫn luôn ủng hộ quán . [​IMG]
    [​IMG]: 32 hàng Bún
    [​IMG]: bán cả ngày đến tầm 18:30.
    [​IMG]: 40k bát đầy đủ như hình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    (Góc khen) Bánh đa cua Hải Phòng - 4C5 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội
    Em là gái Hải Phòng ạ. Bấy lâu nay tìm 1 quán bánh đa cua đúng vị Hải Phòng mà chưa thấy. Tình cờ hôm trước đi ngang qua quán này thấy đề biển Bánh đa cua Hải Phòng, tiện bữa nên em vào ăn thử. Lúc đầu cũng k hi vọng gì nhiều nên k thèm chụp ảnh luôn (ảnh này là lần 2 e quay lại mới chụp). Đến lúc ăn mới bất ngờ vì thấy đúng vị. Đặc biệt là có chả cá dẹt, vị đặc trưng k lẫn vào đâu được. Chị chủ là người Hải Phòng luôn ạ. Chị ấy bảo tất cả nguyên liệu chị ấy lấy từ Hải Phòng hết, kể cả cua[​IMG]
    Quán sạch sẽ. Bát như hình 30k gồm 2 chả thịt, 1 chả lá lốt, 2 chả cá, 1 con tôm.
    Có điều giá có tóp mỡ thì ngon hơn. Với lại có vẻ nước dùng nấu hôm nhạt, hôm đậm hơn (em cảm nhận thế k biết có chính xác k)
    Mời các bác qua thẩm xem sao.
    Kính hội:3
    [​IMG]
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    [Góc khen nức nở]
    Có bạn nữ nào thích nhậu không ạ???? Cho tôi thấy cánh tay của các bạn làoooo [​IMG]
    Quán nhậu ngay phố cổ, đây là nơi tui hay đi mỗi khi hết tiền đó ạ [​IMG]
    Nem nướng, cá bò nướng, mực nướng, trà chanh, trà quất, củ đậu... đủ cả [​IMG]
    [​IMG] Nem nướng - 65 Tôn Thất Thiệp (bán buổi tối, từ 20h - đến khi hết nem [​IMG])
    [​IMG] Giá rổ cực hạt dẻ cho anh em nhé: 6k/ cái nem nướng.
    Nem tươi, ăn đâu nướng đó nên nóng lắm. Đỉnh nhất quả nước chấm ớt, cay phê, mà càng chấm càng phê.
    Đặc biệt là... Rượu mơ ở đây hơi bị được của ló :))))
    Tui thề là ăn ở đây ngon hơn nem nướng Ấu Triệu tỉ lần luôn ấy, các bạn ei nghe tui thử 1 lần điii. Tui ăn đây phải 5 năm rồi ý, mà a chị chủ dễ thương quá nên nay phởn lên mới ngồi review cho các bạn nè.
    Anh em đến đây ăn mà bị nghiện thì đừng đổ tại nháaaaa [​IMG]
    P/s: mình nhớ nhầm, nem 6k nhé các bạn, mình đã sửa post ạ. Đây là hậu quả của việc trả tiền khi uống quá nhiều rượu mer [​IMG]
    P/s2: nhiều bạn ko tìm thấy quán, mình update nè quán ở đối diện nhà hàng Old Hanoi - 18 Tôn Thất Thiệp, quán ngay chỗ đầu Trần Phú rẽ vô, chỗ bốt điện ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.697
    Đã được thích:
    1.889
    the best pizza in town...Pizza Belga 225 Âu Cơ
    Pizza hơn 4Ps 1 bậc, kể cả về đế bánh lẫn topping, giá thì tương đương;
    Pasta cũng rất được, carbonara chuẩn vị, ko hề có kem tươi mà vẫn ngậy, yummy;
    Salad củ dền trộn xà lách rắc hạt óc chó ngào đường siêu ngon, đến mức phải mua riêng 1 túi óc chó về ăn bổ não :))
    Quán đẹp, thoáng, ăn tối hay hơn trưa, mới mở thêm cơ sở ở 47 Hàng Bè cho ai ngại đi xa.
    Ps: Quán Ý nhưng chủ người Bỉ, nên có bán craft beer cũng ra gì lắm, nên thử.
    Cheers...
    Update: Tổng bill 1 salad + 1 pasta + 1 pizza là 550k, 2 người ăn no [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này