1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tán phét về võ thuật, chưởng bộ, kiếm hiệp chờ hiệp 2

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nuadieuthuoc, 15/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889






  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889


    --- Gộp bài viết: 26/06/2021, Bài cũ từ: 26/06/2021 ---


    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    Phim về 3 chị em
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    Vân Anh Nguyễn
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    Kem Gelato vẫn là ngon nhất
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    Lâm Thanh Hà - Lương Gia Huy
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021, Bài cũ từ: 27/06/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    Tắm nước nóng ở Hà Nội

    Nhạc giáng sinh

    Các nhạc sĩ nhạc vàng
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    Kem Tràng Tiền 1985
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    [​IMG]

    CITY OF GLASS ( THÀNH PHỐ THUỶ TINH )
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    NGÀY 11: NGUYỄN LINH NGỌC/ CENTER STAGE (1991)
    ∎ Đạo diễn: Quan Cẩm Bằng
    ∎ Diễn viên: Trương Mạn Ngọc, Tần Hán, Lương Gia Huy, Ngô Khải Hoa, Lưu Gia Linh
    ∎ Thể loại: Phim tiểu sử
    ∎ Tóm tắt: Phim kể về cuộc đời của nữ diễn viên nổi tiếng thời Trung Hoa Dân Quốc Nguyễn Linh Ngọc, bà cũng là diễn viên huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc.
    ∎ Vài lời giới thiệu:
    "Diễn viên phải là một kẻ điên, tôi cũng là một người như thế".
    Nguyễn Linh Ngọc đã cống hiến cả đời mình cho điện ảnh cũng gửi gắm tất cả tình cảm cho điện ảnh, nhưng nàng không biết điện ảnh cuối cùng cũng chỉ là điện ảnh, chỉ là một giấc mộng đen trắng mà thôi. Nàng hi sinh vì yêu, điên cuồng vì yêu và cũng khát vọng được yêu, Trương Đạt Dân bạc tình, Đường Quý San đa tình, Thái Sở Sinh vô tình, ba người đàn ông này đều đã từng cho Nguyễn Linh Ngọc sự ấm áp mà nàng luôn mong muốn nhưng rồi cũng chính tay họ đã huỷ hoại cuộc đời của nàng.
    Bộ phim có nội dung rất đơn giản nhưng đã được làm theo một phong cách vô cùng sáng tạo. Đạo diễn Quan Cẩm Bằng không đơn thuần chỉ kể về cuộc đời Nguyễn Linh Ngọc mà muốn mọi người hiểu thêm về nàng, ông sắp xếp những màn tâm sự xen kẽ những dòng hồi ức, mang đến một phong cách cổ kim kết hợp, đặt vào cả thời đại khi phim mới ra đời hay hiện tại đều có nét rất mới mẻ. Phong cách này cũng gần giống như của Hứa An Hoa nhưng lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng hơn. Điều đáng quý của Quan Cẩm Bằng là đã không sa đà vào nỗi bi thương tột cùng của Nguyễn Linh Ngọc, vốn là một cách làm thường thấy của phim tiểu sử, mà là đưa đến một cái nhìn hoàn toàn khác. Khoảnh khắc Nguyễn Linh Ngọc ra đi trong muôn vàn thương tiếc, đạo diễn hô cắt và Trương Mạn Ngọc quay đầu lại khiến khán giả như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Với Quan Cẩm Bằng, Nguyễn Linh Ngọc không chỉ là một người phụ nữ đáng thương, bà còn là một diễn viên tài năng và hết lòng với điện ảnh, ông không muốn hậu thế chỉ thương xót bà mà còn muốn tất cả mọi người đều phải kính phục bà, trước cuộc đời vắng lạnh vẫn là một sự nghiệp huy hoàng và đáng được tôn vinh.
    Ngoài tài năng và sự sáng tạo tuyệt vời của đạo diễn, sự thể hiện của 5 nhân vật chính cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng góp phần cho sự thành công của phim. Trương Mạn Ngọc vốn là một cô gái cá tính nhưng lại có một màn hoá thân xuất sắc vào một người phụ nữ mềm mại như Nguyễn Linh Ngọc, chẳng những vậy cô còn kết hợp với bản thân tạo cho Nguyễn Linh Ngọc một chất trong nhu có cương vô cùng độc đáo. Lưu Gia Linh đóng vai cô em thân thiết với Nguyễn Linh Ngọc, cô là người mạnh mẽ, sôi nổi và là người thực lòng yêu thương Nguyễn Linh Ngọc, cũng là người duy nhất có vẻ rất thản nhiên và không hề rơi một giọt nước mắt nào trong tang lễ Nguyễn Linh Ngọc. Ba người đàn ông trong đời Nguyễn Linh Ngọc lần lượt do Ngô Khải Hoa, Tần Hán và Lương Gia Huy đóng; ba người có ba tính cách khác nhau, ba môi trường trưởng thành khác nhau và cũng dành ba tình cảm khác nhau cho Nguyễn Linh Ngọc. Trương Đạt Dân rất hèn nhát, vô dụng nhưng hắn ta chính là giấc mộng tuổi trẻ của Nguyễn Linh Ngọc, nàng yêu hắn đến bao dung, sẵn sàng hi sinh tất cả, cố gắng dùng đôi vai gầy yếu che chở cho hắn, nhưng đổi lại cũng chỉ là những hành động bạc bẽo, ích kỉ. Khác với Trương Đạt Dân không thể tự lo cho mình, Đường Quý San là một người đàn ông trưởng thành, từng trải, tình cảm của ông ta dành cho Nguyễn Linh Ngọc phần lớn đến từ sắc đẹp của nàng, ông ta cũng từng cho nàng sự chở che, yêu thương nhưng cuối cùng cũng vì cái gọi là thể diện mà vứt bỏ nàng. Thái Sở Sinh đại diện cho lớp thanh niên trẻ có tư tưởng mới, hắn ta cũng là người cho Nguyễn Linh Ngọc những ấm áp cuối cùng trên trần thế, khiến nàng sau bao bi thương lại lần nữa có chút khát khao cuộc sống, nhưng vẫn giống như những người đàn ông khác hắn ta vô cùng hèn nhát. Thái Sở Sinh chính là cọng rơm cuối cùng đã đè chết con lạc đà, cũng là người đã phá huỷ tia hy vọng cuối cùng của nàng.
    Giây phút cuối đời nhìn như nàng đã buông xuôi tất cả, nhưng lại có lẽ như nàng đã thực sự tìm lại mình. Trước nay tình cảm đều là nàng khẩn cầu từ người đàn ông khác, nhưng cuối cùng tất cả đều vì một lý do nào đó bỏ rơi nàng, nay nàng chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm. Trương Mạn Ngọc từng nói cô cảm thấy Nguyễn Linh Ngọc không yếu đuối, đương nhiên cô không nói tự sát là đúng mà chỉ cảm thấy lúc đó Nguyễn Linh Ngọc đã can đảm lựa chọn một cách cô cho là đúng.
    Đứng trước sự tàn nhẫn của thời đại, nàng bất lực, yếu đuối; khi tin đồn ập đến và phải đối mặt với sự thờ ơ của những người xung quanh, nàng không biết phải đấu tranh như thế nào, chỉ biết than thở trước những lời lẽ đáng sợ đó. Nhưng sau đó nàng lại kiên cường, nàng đã dùng cái chết của mình để đấu tranh chống lại tất cả mọi thứ.
    "**** nhỏ bay rồi lòng tan nát rồi
    Đêm trường vắng lạnh, lệ rơi trên má ai sẽ lau khô?
    Có một chút lệ thuộc, lại có một chút luyến ái
    Càng muốn dứt bỏ duyên xưa, bi thương càng ngập tràn
    Thương thay một đóa hoa tàn, lòng tàn theo hoa
    Ngày xuân yến lại trở về, hỡi người nơi nao?"
    ——————————————
    - Chỉ giới thiệu các phim có link bản tiếng Việt còn khả dụng.
    - List chỉ mang tính chất cá nhân và muốn bổ sung thêm phim (có lẽ là mới) vào kho phim của mọi người nên sẽ tránh những phim thường được nhắc đến.
    ▍ KHÔNG RE-UP BÀI.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021, Bài cũ từ: 27/06/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---


  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889




    --- Gộp bài viết: 27/06/2021, Bài cũ từ: 27/06/2021 ---
    Shop Quần áo ở Đông Các
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    MR WHITE 007
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889






  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889




  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    Xì dầu Nhất phẩm tiên ( xì dầu càng cua). Món này gây thương nhớ phết đấy, chấm các món xào hay đơn giản chỉ là rưới vào cơm trắng ăn thôi đã ngon rồi. Tết đến cứ bánh chưng đập bẹt rán giòn rồi chấm xì dầu này cứ gọi là tuyệt cú mèo nhỉ, lăn hơn bi. [​IMG]
    Ăn loại này rồi sẽ chẳng muốn đụng đến Chinsu, maggi...nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    trâu cuốn lá cả siêu ngon cho các tín đồ mù tạt nhá[​IMG] dăm 3 cái bò cuốn lá cải với trâu mà thịt cứ khô khô bợt bợt thì tuổi gì^^. ai mê trâu bò cuốn cải bỏ qua thì tiếc lắm[​IMG]
    [​IMG]miếng thịt tái vừa tới, còn hơi đỏ đỏ nhưng ko sống đâu nhá
    [​IMG][​IMG]cuốn với cải cay, ớt rồi chấm bát xì dầu đặc trộn mù tạt nữa thì best luôn
    Trước h món này ngon nhất mình chỉ thấy có ở Trâu ngon quán thôi^^, Mai Hương thì nghé ngon nhưng món nghé cuốn cải làm ko bằng (toàn phải nhúng lẩu xong cuốn chấm mù tạt). Quán trâu ngon thì chắc ai cũng biết rồi mở cửa từ 10h đến tầm 23h thì phải^^ (bùi thị xuân, hoàng đạo thuý, an hưng, từ sơn[​IMG])
    Kính hội[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021, Bài cũ từ: 27/06/2021 ---
    Bài hát Ngang Trái
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 27/06/2021 ---


  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.691
    Đã được thích:
    1.889
    Cơm gà tay cầm.
    Lần đầu tiên mình ăn là khoảng năm 96-97 gì đó ở Ciao Cafe - Hàng Bài. Hồi đó phải đóng họ ở đấy mấy tháng vì món này. Hôm nay được một người bạn giới thiệu chắc nịch: "Đảm bảo ở đây làm em hài lòng".
    Cái thứ kỳ lạ ở cơm gà tay cầm nó là sự kết hợp khá kỳ lạ giữa : măng - gà - xì dầu - tỏi. Hạt cơm chiên không khô cũng chẳng ướt, mềm mại vừa đủ kết hợp với những hạt cơm giòn vừa phải, thơm nhẹ mùi xì dầu. Thịt gà mềm quyện cùng vị giòn của măng tạo nên một thứ ăn kèm cơm vô cùng độc đáo.
    Lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại món này ngon đến vậy, đương nhiên nó là một chút gì mới mẻ hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn mang hơi thở của một món ăn cũ. Vẫn đậm chất của một món cơm Trung hoa được Việt hoá, vẫn đậm chất cơm gà tay cầm mà chẳng nơi nào có được. Bên cạnh đó mình cũng ăn thêm vài món của quán đều rất ngon và có chút đặc biệt.
    Tôi mạnh dạn đề cử đây là một quán ăn rất ổn, đặc biệt là món cơm này và cảm ơn anh đã dẫn đến! Món cơm này hình như 60k thì phải.
    Quán M69
    Địa chỉ: 82 Ngõ 298 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.
    Hy vọng các bạn có thêm một địa chỉ ăn ngon, sạch sẽ.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này