1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tán phét về võ thuật, chưởng bộ, kiếm hiệp chờ hiệp 2

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nuadieuthuoc, 15/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889
    Audio

    Âm thanh cổ
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889
    --- Gộp bài viết: 17/07/2021, Bài cũ từ: 17/07/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 17/07/2021 ---
    Cổ vật

    Đồ gỗ khảm ốc

    Sập gụ tủ chè
    --- Gộp bài viết: 17/07/2021 ---
    https://www.asos.com/calvin-klein-j...ne/prd/23555380?colourwayid=60493407&cid=3602
    --- Gộp bài viết: 17/07/2021 ---
    Thời tiền Lê, Hậu Lê

    Bắc Tống , Nam Tống
    --- Gộp bài viết: 17/07/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 17/07/2021 ---
    Fisher 800c audio Hà Nội
    --- Gộp bài viết: 18/07/2021 ---
    The late night show VietNam
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889
    Lê Sơ, Hậu Lê, Lê Trung Hưng
    --- Gộp bài viết: 19/07/2021, Bài cũ từ: 18/07/2021 ---
    Thổ MỘc chi biến
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889
    Lý Bí khai triều Tiền Lý lập quốc Vạn Xuân đến khi Lý Phật Tử mất nước cũng gần 60 năm mà cụ lại bảo không tính sao được? Triều nhà Tần của TQ được có chưa được 20 năm, Triều Tuỳ chưa được 40 năm mà còn được xếp vào là những triều đại vĩ đại của Tàu. Còn Việt Nam thì Triều Hồ cũng vài năm, triều Ngô, Đinh, Tiền Lê võ công lừng lẫy cũng còn chưa dài bằng Tiền Lý. Triều Mạc thì tính đến lúc chạy lên Cao Bằng thì cũng dài hơn tí chút.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889
    Châu Đông Vũ.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889
    RÊN ĐỜI NÀY TÔI SỢ NHẤT LÀ XEM PHIM CỦA CHÂU ĐÔNG VŨ[​IMG][​IMG]
    (Không biết mọi người như thế nào chứ mỗi lần tôi xem phim của Châu Đông Vũ xong là stress mấy ngày [​IMG] nét diễn của Đông Vũ không chỉ là xinh đẹp ở vẻ bề ngoài mà còn rất nội tâm, sâu sắc. Nhiều lần vào mấy vai thê thảm mà Đông Vũ cũng rất rất đẹppp [​IMG]). Dưới đây là list một số bộ phim của Đông Vũ. Chúc các bạn xem phim vui vẻ!
    1. Chuyện tình cây táo gai (Under the Hawthorn Tree) - 2010
    2. Nước mắt khuynh thành (The Allure Of Tears) - 2011
    3. Cung tỏa trầm hương (The Palace) - 2013
    4. Bạn cùng bàn (My Old Classmate) - 2014
    5. Tâm hoa lộ phóng (Breakup Buddies) - 2014
    6. Bạo tẩu thần thám (Shanghai Noir) - 2015
    7. Những người phụ nữ ấy (Goddesses in the Flames of War) - 2015
    8. Đuổi theo Tình yêu (Run For Love) - 2016
    9. Truy lùng hung thủ (Lost in White) - 2016
    10. Không bao giờ nói lời từ biệt (Never said goodbye) - 2016
    11. Chim Sẻ: Ma Tước (Sparrow) - 2016
    12. Thất Nguyệt và An Sinh (Soul Mate) - 2016
    13. Lợi Tiên Sinh bắt gặp tình yêu (Love & Life & Lie) - 2017
    14. Thích em (This Is Not What I Expected) - 2017
    15. Mười dặm gió xuân không bằng em (Spring Breeze Ten Miles) - 2017
    16. Ngũ hiệp trừ yêu (The Thousand Faces of Dunjia) - 2017
    17. Chúng ta của sau này (Us and Them) - 2018
    18. Thế giới động vật (Animal World) - 2018
    19. Trên ban công (On The Balcony) - 2019
    20. Em của thời niên thiếu (Better Days) - 2019
    #thankinhphim
    Join Thần Kinh Phim! nếu bạn thích xem phim hay nè
    --- Gộp bài viết: 19/07/2021, Bài cũ từ: 19/07/2021 ---
    Jack & Jones
    --- Gộp bài viết: 19/07/2021 ---
    --- Gộp bài viết: 20/07/2021 ---
    Discovery hdvietnam.com
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889


    30 outfits

    Bắt trend
    --- Gộp bài viết: 20/07/2021, Bài cũ từ: 20/07/2021 ---
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889
    Bột ngũ cốc

    Tuyên Huyên

    Quách Phú Thành facebook

    Khánh Sky

    Cường Khét
    --- Gộp bài viết: 20/07/2021, Bài cũ từ: 20/07/2021 ---
    web phim ảnh ( quái vật điện ảnh )
    --- Gộp bài viết: 21/07/2021 ---
    Emily Ratajkowski.
    --- Gộp bài viết: 21/07/2021 ---
    Mật tông

    Thiền tông
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.676
    Đã được thích:
    1.889
    Một năm chắc phải share lại cái bài này một lần, để ai chưa xem thì nên xem ít nhất một lần trong đời, ai xem rồi thì vẫn muốn xem lại, bởi có những bộ phim hay, như “Điềm mật mật” chẳng hạn, càng xem lại càng thấy yêu, đặc biệt là những ai tin vào duyên phận.
    Gần đây tôi tìm xem lại hầu hết các phim của Trương Mạn Ngọc, cả phim hay lẫn phim không hay lắm, đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt và diễn xuất của cô trên màn ảnh, để rồi nhận ra tôi bị người phụ nữ này bỏ bùa.
    Ánh mắt một mí thẹn thùng, lúng liếng hay lẳng lơ vì yêu, nụ cười mật ngọt vì say đắm hay những giọt nước mắt rơi xuống vì tình của cô trong các bộ phim đều khiến tôi xao xuyến. Dù xem hàng ngàn bộ phim, biết hàng trăm diễn viên, tôi phải thừa nhận hiếm diễn viên khiến tôi say mê như vậy.
    Chắc chắn để chọn một diễn viên nữ Hongkong nói riêng và Hoa ngữ nói chung mà tôi yêu thích nhất, nhất định đó phải là Trương Mạn Ngọc.
    Những bộ phim hay nhất của cô mà tôi thuộc nằm lòng, xem đi xem lại không chán:
    1. In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu)
    2. Comrades: Almost A Love Story (Điềm mật mật)
    3. Center Stage (Nguyễn Linh Ngọc)
    4. Red Dust (Cổn cổn hồng trần)
    5. As Tears Go By (Vượng giác ca môn)
    6. Days of Being Wild (A Phi chính truyện)
    7. Clean
    8. Ashes of Time (Đông Tà Tây Độc)
    9. New Dragon Gate Inn (Tân Long Môn điếm)
    10. Hero (Anh Hùng)
    11. The Soong Sisters (Ba chị em họ Tống)
    12. Irma Vep
    13. Song of the Exile
    14. Police Story 1
    15. 2046
    Xin lưu ý là top 15 phim này tôi chọn theo sự diễn xuất và vai diễn của nàng (performance) chứ không đơn thuần là phim.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Le Hong Lam
    8 tháng 8, 2018·
    “ĐIỀM MẬT MẬT” – HÌNH NHƯ ĐÃ GẶP ANH TRONG GIẤC MƠ.
    Phim ảnh đôi khi cũng như duyên nợ và đôi khi nó gắn liền với một bài hát, một ký ức, một nơi chốn, một thời gian nào đó. Ví dụ như bộ phim “Điềm mật mật” của Trần Khả Tân chẳng hạn. Tôi xem nhiều phim của đạo diễn Trần Khả Tân hay của hai diễn viên Lê Minh, Trương Mạn Ngọc; nhưng không hiểu sao lại bỏ qua “Điềm mật mật”, dù mua đĩa DVD này từ hồi những năm cuối 90. Thế rồi một lần nghe ca khúc “Điềm mật mật” của Đặng Lệ Quân trong một quán cà phê ở gần khu chợ Lớn, với hai câu hát mở đầu vang lên nhẹ nhàng mà da diết: “Ngọt ngào, nụ cười của anh thật ngọt ngào. Thật giống như bông hoa đang nở trong gió xuân”..., mới sực nhớ có một bộ phim cùng tên đã mua từ lâu nằm phủi bụi trên giá đĩa.
    Và bộ phim chinh phục tôi ngay lập tức, bởi câu chuyện tình thấm đẫm màu duyên phận của hai nhân vật chính do Lê Minh và Trương Mạn Ngọc đóng, thời họ còn rất trẻ và rất đẹp. Đến nỗi hàng năm tôi xem bộ phim này lại ít nhất một lần. Trong buổi giảng về lớp học phân tích phim của TPD mới đây, phát hiện phim này có bản đẹp trên iflix, tôi cũng mang bộ phim này ra giới thiệu trích đoạn cho các bạn học viên.
    Đạo diễn Trần Khả Tân (Peter Chan) là một tên tuổi lớn của điện ảnh Hongkong trong thập niên 90 và đầu 2000, từng học điện ảnh ở Mỹ và từng làm phim cho Hollywood. Nhưng ông chỉ thực sự tỏa sáng với những bộ phim làm cho điện ảnh Hongkong mà tiêu biểu nhất là “Kim chi ngọc diệp” (năm 1994 với Trương Quốc Vinh và Lưu Gia Linh đóng chính), “Điềm mật mật” (1996 với Lê Minh và Trương Mạn Ngọc), “Có lẽ yêu” (Perhaps Love, 2005 với Kim Thành Vũ, Châu Tấn, Trương Học Hữu, Ji Jin-hee) và “Đầu danh trạng” (Warlords, 2007 với Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa, Kim Thành Vũ) và gần đây nhất là “Con thân yêu” (Dearest, 2014, với Triệu Vy đóng chính)...
    Trần Khả Tân làm nhiều thể loại phim, từ hài đến lãng mạn, từ nhạc kịch đến tâm lý; từ kinh dị đến hành động, sử thi nhưng có lẽ ông vẫn để lại dấu ấn nhiều nhất với dòng phim lãng mạn mà “Điềm mật mật” và “Có lẽ yêu” là hai bộ phim nổi trội nhất, thuộc vào loại “đốn tim” không kém gì những tác phẩm lãng mạn của Vương Gia Vệ như “Trùng Khánh sâm lâm”, “Xuân quang dạ tiết” hay “Tâm trạng khi yêu”. Đây cũng là 2 trong số những bộ phim khiến ta luyến tiếc một thời điện ảnh Hongkong hoàng kim chưa xa, và luôn để lại sự day dứt khi xem xong.
    “Điềm mật mật” làm năm 1996, tức là chỉ sau một năm Đặng Lệ Quân, người được mệnh danh là “đệ nhất danh ca châu Á” qua đời đột ngột vì bệnh trụy tim ở Chiang Mai, Thái Lan (8/5/1995) và chỉ một năm nữa là Hongkong bị trao trả về cho Trung Quốc (1/7/1997) sau 156 năm thuộc Anh. Vì vậy mà xem bộ phim này, ta như cảm nhận được nỗi niềm day dứt và tiếc nuối của đạo diễn được truyền qua hai nhân vật chính của ông.
    Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh một chuyến tàu từ Đại lục sang Hongkong, trên đó có Lý Tiểu Xuân (Lê Minh đóng) đang ngủ gà gật rồi giật mình tỉnh giấc rồi hòa vào đám đông trên đường phố Hongkong với sự bỡ ngỡ, lạ lẫm của một kẻ lần đầu tiên trong đời rời quê nhà của mình để đến chốn phồn hoa đô hội. Đoạn mở đầu đó được lặp lại một lần nữa ở đoạn kết, và lần này ta phải à lên vì bất ngờ và cái "theme" duyên phận mà đạo diễn đã cài cắm từ đầu.
    Câu chuyện bắt đầu từ năm 1986 và kết thúc vào năm 1995, khi hai nhân vật chính thất lạc và tìm thấy nhau trong lúc dừng lại trên đường phố để nghe bản tin về cái chết bất ngờ của Đặng Lệ Quân, nữ danh ca có ca khúc “Điềm mật mật” gắn liền với câu chuyện tình yêu duyên phận mà trắc trở của họ.
    Một bộ phim hay là tất cả mọi thứ quyện chặt vào nhau, hay từng thứ một. Và từng chi tiết một làm nên một bộ phim hay. Như giọt nước mắt của Lý Kiều (Trương Mạn Ngọc) vì đánh mất tình yêu của mình. Như những bước chân rượt đuổi trên đường phố New York của Lý Tiểu Xuân khi thấy Lý Kiều đi vụt qua. Như nụ hôn giữa Lý Kiều (Trương Mạn Ngọc) và Lý Tiểu Xuân (Lê Minh), hai kẻ sau bao năm cầm cự tình yêu trong lòng, vì chàng đã đưa người yêu từ Đại Lục sang (Dương Cung Như), nàng cũng đã tìm thấy chốn nương thân bên cạnh một tay xã hội đen anh hùng mã thượng (Tăng Chí Vỹ). Dù trong lòng lưu luyến, nhưng họ không thể vượt qua được định mệnh an bài nên đành chia tay trên phố đông. Chàng xuống xe bước đi. Nàng ngồi sau vô lăng nhìn theo, sau áo chàng có chữ ký bài hát yêu thích của cả hai, "Điềm mật mật" mà chàng mới xin được từ thần tượng của họ Đặng Lệ Quân. Rồi nàng gục đầu xuống vô lăng, vô tình đụng trán vào kèn xe tạo nên một âm thanh chói tai. Chàng quay lưng lại. Máy quay từ phía sau xe cận cảnh gương mặt bối rối của nàng trong kính chiếu hậu, phía trước là hình ảnh mờ mờ của chàng đang bước tới. Và không có gì có thể ngăn cản nữa, cái tình e ấp mà họ nhiều năm phải che giấu bùng cháy. Nàng nhoài nửa người ra ngoài cửa kính xe, chàng quỳ người xuống và bọn họ hôn nhau như bất tận, mặc kệ thứ lễ giáo họ cố giữ bao năm qua, mặc kệ đám đông đi lại trên phố. Máy quay lần này quất từ trên cao xuống, quay vòng. Cả thế giới như biến mất, chỉ còn họ với nụ hôn mật ngọt...
    Năm 1996, “Điềm mật mật” đoạt tới 9/11 giải của giải thưởng điện ảnh Hongkong và 2 giải Kim tượng cho Phim và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Trương Mạn Ngọc). Còn với tôi, dù xem khá muộn nhưng lâu lâu vẫn lôi ra xem lại, đây là 1 trong 2 bộ phim tình hay nhất của Hongkong (phim kia là In the Mood for Love). Xem xong phim rồi nhất định phải tìm nghe “Điềm mật mật” của Đặng Lệ Quân. Ngọt ngào quá ngọt ngào không chịu nổi.
    “Ngọt ngào, nụ cười của anh thật ngọt ngào
    Thật giống như bông hoa đang nở trong gió xuân
    Hoa nở trong gió xuân
    Đã gặp anh ở đâu, ở đâu?
    Nét mặt tươi cười của anh quen thuộc thế này
    Em nhất thời không nghĩ ra
    A … ở trong giấc mơ
    Đã gặp anh trong mơ trong mơ
    Ngọt ngào cười ngọt ngào lắm
    Là anh… người gặp trong mộng chính là anh
    Đã gặp anh ở đâu ở đâu
    Nét mặt tươi cười của anh quen thuộc thế này
    Em nhất thời không nghĩ ra
    trong mơ.”
    Link xem “Điềm mật mật” (Comrades: Almost A Love Story) chất lượng hình ảnh và phụ đề rất ổn, trên iflix. Đây là ứng dụng xem phim “sạch” mà tôi rất ưng ý gần đây. Kho phim phong phú từ classic đến hiện đại có bản quyền, đủ để chiều những mọt phim và thích xem lại những bộ phim cũ giống như tôi.
    https://piay.iflix.com/.../comrades-almost-a-love-story....
    >>>iflix.com là một trang xem phim trực tuyến có bản quyền rất phổ biến ở các nước châu Á hiện nay. Tất cả các bộ phim đều có phụ đề tiếng Việt và kho phim Việt Nam trên trang này cũng khá phong phú.
    >>>Có 500 phần voucher xin gửi tặng đến các bạn. Chỉ cần nhập code LEHONGLAM là các bạn có tài khoản VIP 3 tháng xem phim mệt nghỉ và khám phá kho phim hay ho trên iflix cùng tôi nhé.
    Trong phần comment, tôi sẽ hướng dẫn cách redeem voucher để sử dụng tài khoản VIP 3 tháng cũng như playlist của tôi trên trang này.

Chia sẻ trang này