1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tán phét về võ thuật, chưởng bộ, kiếm hiệp chờ hiệp 2

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nuadieuthuoc, 15/10/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Cái đề tài Tam quốc này vẫn gây say mê.
    Theo các bác nếu Lưu Bị có:
    Lưu Kỳ ko chết sớm, khiến mất đi tính chính danh trong việc giữ Kinh Châu
    Từ Thứ không bỏ đi, Bàng Thống không tử trận. Hai thiên tài quân sự này ko mất đi, sẽ thống lĩnh đại quân Thục Hán ra bắc.
    Khổng Minh và Quan Vũ phụ Lưu Kỳ giữ Kinh Châu, đảm bảo quân sự chính trị ngoại giao vững như bàn thạch.
    Lưu Bị giữ Thành Đô, điều động quân lương.
    Tình hình sẽ ra sao nhỉ
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.691
    Dễ thôi, giữ nguyên, lấy được Đông Xuyên và áp sát thành Trường An. Ngụy thủ vững, kéo dài tới khi nào 1 bên có biến.
    --- Gộp bài viết: 21/09/2024, Bài cũ từ: 21/09/2024 ---
    Do Lục bát thôi. Nó hay bị lối mòn.
    Trong đây có ai quen, thân chat với nhà thơ xịn ko? :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  3. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Này chắc giai thoại thôi, chứ ăn cú đá mà bị văng 10m hoặc chỉ 10 feet (3m) thì chắc gãy xương sường dập nội tạng rồi.
    Phim "Once upon a time in Hollywood" thì lại bêu xấu Lý Tiểu Long: nhân vật Lý thấy nam chính (Brad Pitt) là cascadeur vô danh thì cà khịa tỉ võ, đánh được vài chiêu thì Lý bị ông Pitt ném móp cả xe.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.691
    Stallone kể lại trong một chương trình:
    Tự kể lại thì ai biết Eng thẩm tra được ngay chứ có gì?
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889
    Xưa đi học có thơ Hai-cư của Nhật. Thơ có 3 dòng
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.691
    Có à? Chú còn trẻ nhỉ.
    Haiku có các chỉ dấu bắt buộc là gì biết không?
    Số chữ lẻ
    Nhận biết mùa
    Tương quan người - cảnh
    nuadieuthuoc thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889
    Em nhớ năm lớp 10 có học bài thơ Hai-Cư :

    Tịch liêu
    Thấm sâu vào đá
    Tiếng ve ngâm
    --- Gộp bài viết: 23/09/2024, Bài cũ từ: 23/09/2024 ---
    Đất khách mười mùa sương
    về thăm quê ngoảnh lại
    Ê-đô là cố hương.
    --- Gộp bài viết: 23/09/2024 ---
    Thơ thì em đọc thơ Nguyễn Bính thấy như say mê lòng người

    Thơ của Nguyễn Bính đúng là ru được hồn người nghe. Một số thơ của người khác đọc ko lâng lâng dc đến như vậy.

    Ví dụ thơ của Xuân Diệu cũng thấy uyên bác, là nhà thơ lớn nhưng mà em thấy ko thích lắm

    Định mua quyển thơ Đường khám phá thử...Đây là thời đại hoàng kim của thơ Tầu
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.691
    Anh hiểu những người mê thơ Nguyễn Bính - tác giả quê anh.

    Anh đang ở 1 nơi, gửi 1 bài của cụ Bính, hơi hơi .......không hợp tình cảnh
    "Từ đó về đây sống rất nghèo
    Bạn bè chỉ có gió trăng theo
    Những thằng bất nghĩa xin đừng đến
    Hãy để thềm ta xanh sắc rêu"

    Chán, ko up được ảnh

    [​IMG]
    nuadieuthuoc thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889
    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa Soan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay

    Cả cuộc đời Nguyễn Bính là thi nhân không có đối thủ nhưng chỉ nguyện làm người học trò nhỏ của đại thi hào Nguyễn Du
    --- Gộp bài viết: 24/09/2024, Bài cũ từ: 24/09/2024 ---
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    1.889
    --- Gộp bài viết: 26/09/2024, Bài cũ từ: 26/09/2024 ---
    --- Gộp bài viết: 26/09/2024 ---
    Anh biết những bài thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên không ?

    Thà như giọt mưa
    Vỡ trên tượng đá
    Thà như giọt mưa
    Khô trên tượng đá
    Có còn hơn không
    Có còn hơn không

    Hai năm tình lận đận
    Hai đứa già hơn xưa
    Hai năm trời mùa lạnh
    Cùng thở dài như nhau

Chia sẻ trang này