1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tán phét về võ thuật, chưởng bộ, kiếm hiệp chờ hiệp 2

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nuadieuthuoc, 15/10/2018.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Georges Simenon: với nhân vật Cảnh sát trưởng Maigret. Các tác phẩm thường ấy bối cảnh là Paris. Ông được đánh giá là "G.Simenon là Balzac của thế kỷ XX, một Balzac không dài dòng" (M. Aymé), "đó là một nhà tâm lý, một thám tử của tâm hồn" (R.Kemps). Trước đây, sách của ông đc xuất bản nhiều ở VN,có thể kể: Đám tang ông Bouvet, Người điên trong rừng, Quán rượu Cala, Biệt thự Hà Lan, Người ngồi ghế đá, Cái chết của ông Gallet, Con chó định mệnh, Vụ án người đàn bà áo tím ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]''

    [​IMG]
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/03/2021, Bài cũ từ: 04/03/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/03/2021 ---
    [​IMG]
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lữ quán trá hình
    Tiểu thuyết hay của nhà văn D.Du Maurier (tác giả của tác phẩm nổi tiếng Rê-béc-ca)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/03/2021, Bài cũ từ: 04/03/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/03/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/03/2021 ---
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/03/2021 ---
    [​IMG]
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]''

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/03/2021, Bài cũ từ: 04/03/2021 ---
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Không thể sống mà không viết ( phỏng vấn nhiều tác giả )
    Tập phỏng này vấn gồm nhiều bài phỏng vấn các tác giả lớn như Raymond Carver, Marquez ( Nobel Văn học 1982 ), Chinua Achebe ( có tác phẩm đoạt giải Booker 2007 ), Pablo Neruda ( Nobel văn học 1971 ), Paul Auster, Orhan Pamuk ( Nobel văn học ( Nobel văn học 2006), Toni Morisson ( Giải Nobel văn học 1993, Giải Pulitzer 1988 ), Haruki Murakami, Italo Calvino.
    Mỗi tác giả đều có những quan điểm cũng như những câu chuyện riêng về việc viết của bản thân. Mình sẽ trích vài đoạn phỏng vấn khá hay của Haruki.
    -" Điều khiến ta thích khi viết, đó là có thể mơ ngay trong lúc tỉnh"
    - "Tôi không thích viết về người nước ngoài ỏe nước ngoài; tôi muốn viết về chúng tôi. Tôi muốn viết về nước Nhật, về cuộc sống chúng tôi ở đây. Với tôi đều đó quan trọng. Nhiều người nói rằng người phương Tây thấy dễ tiếp cận với văn phong của tôi, điều đó có thể đúng, nhưng các câu chuyện là của riêng tôi, chúng không bị phương Tây hóa"
    - " Tôi thích viết các đối thoại hài, vì vui. Nhưng nếu nhân vật nào cũng như thế thì chán lắm. Các nhân vật khôi hài giữ thăng bằng cho đầu óc, bởi cảm giác hài hước là vô cùng ổn định. Để khôi hài được anh phải rất bình thản. Khi anh nghiêm trọng, anh mất sự ổn định, đó là bệnh của sự nghiêm túc. Khi hài hước, anh ổn định. Dẫu vậy anh không thể chiến đấu bằng cách cười"
    - Có tác giả nào hiện nay ở Nhật khiến ông tìm đọc và thích chứ?
    " Một vài người. Ryu Murakami hay Banana Yoshimoto. Nhưng tôi không viết bất kỳ bài đọc sách hay phê bình nào. Tôi không muốn dính líu tới các việc ấy."
    -" Tôi thích dịch hơn là phê bình, vì khi dịch ta hiếm khi phải đánh giá điều gì...thế giới này cần có phê bình, hẳn thế rồi, chỉ có điều đó không phải là việc của tôi"
    -" Tôi bắt đầu nghe nhạc Jazz từ năm lên 13 hay 14 tuổi. Âm nhạc có ảnh hưởng mạnh mẽ...Tôi muốn trở thành một nhạc sĩ nhưng tôi chơi nhạc không giỏi, vì thế tôi viết văn. Viết một cuốn sách cũng như chơi nhạc: đầu tiên tôi chơi một giai điệu chủ đề, rồi biến tấu, rồi kết luận, kiểu như vậy."
    - Nhạc sĩ Jazz mà ông thích nhất?
    " Nhiều lắm! Tôi thích Stan Getz và Gerry Muliigan. Hồi tôi còn nhỏ, họ là những nhạc sĩ giỏi nhất. Đương nhiên tôi cũng thích Miles Davis và Charlie Parker. Nếu hỏi ai là người mà tôi cứ phải nghe đi nghe lại nhiều nhất thì đó là Miles của những năm 1956"
    -Cho đến ngày hôm nay, ông không có bạn bè nào là nhà văn sao?
    "Không, tôi nghĩ là không"
    Và còn nhiều câu hỏi thú vị khác nữa...
    --- Gộp bài viết: 04/03/2021, Bài cũ từ: 04/03/2021 ---
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này