1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic thơ bút tre

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà như rứa thì thôi !
    Vui chơi chẳng thiếi tha, rồi tương tư
    Suốt ngày ! Thế có mà hư
    thân và hỏng cả đời chừ chả chơi ! (Chứ...)!!!
    Namsony
  2. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh vẽ hình em lên cát.
    Anh hôn một phát.
    Mồm anh dính đầy cát.
    Thấy lòng mình ...chua chát
  3. canandcannot

    canandcannot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái này đâu phải thơ bút tre ? Thất tình phơi bày ra rõ mồn một.
    Can
  4. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chào 2 bạn!
    Để NAMSONY sửa thử sang "bút tre" nhé !
    Hình em trên cát rõ mồn
    Một, anh yêu quá hôn luôn ... chỗ mồi (môi)
    Dính đầy cả cát thế rồi
    Dùng ống tay áo anh chùi sạch luôn
    Hôn rồi mới thấy yêu hơn
    Mặn mòi cát biển chỗ môi của anh (mồm)
    Hê hê hê! Được hông zị ?
    NAMSONY
  5. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ấy thế mà nhanh
    Dễ sợ!Mới thế đã thành ... của nhau !
    Anh này ! Tính khí gì đâu
    Gặp nhau chẳng chịu gật đầu... làm quen
    Anh còn chưa kịp biết tên
    Em là zì cả cho nên ... tạm chuồn !
    Hehehe !
    NAMSONY

  6. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần cũng định đi buôn
    Nhưng rồi sợ lỗ mẹ buồn nên thôi
    Một lần nhằm đúng buổi tôi (tối)
    Mấy thằng tụ tập rồi ngồi lai rai
    Trong nhóm có cậu con trai
    Đẹp trai và đặc biệt tài tán hươu
    (tài hùng biện!)
    Lỡ mua một rổ ốc bươu
    Chết rồi nhưng cũng phải liều luộc ăn

    NAMSONY
  7. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Luộc ăn rồi cũng thấy ngon
    Lành . Chanh ớt nước chấm tròn cũng vui ( vòng tròn )
    http://beconxinh.net

    hack & love club

  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ ăn ốc, sẽ có kẻ buồn
    Ấm ức đổ vỏ nghe thảm thương!
    Ngày ngày vẫn sống bên người mất
    Trinh nữ bây giờ nghe viển vông
    17/7/03
    _____________________________
    Đời trai sương gió, đâu chẳng là nhà !
  9. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,
    Anh đi công tác Ban Mê
    Thuột một cái đã, rồi về với em
    Anh đi công tác đảo Côn
    Lôn em ở lại xóm thôn vui vầy
    Táo tây cũng giống táo ta
    Chẳng qua kích thước gấp ba bốn lần.
  10. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    CHỦ ĐỀ LÀNG XÃ !!!
    Xét riêng về cái mặt phân
    Chị em ta đã góp phần vẻ vang
    (phân bắc, phân xanh)
    Tin vui nô nức xóm làng
    Bằng khen trao nhận đàng hoàng hẳn hoi
    Trong làng có "bác" thầy boi
    Khắp nơi kéo đến nhờ coi rất đồng
    NMS

Chia sẻ trang này