1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic thơ bút tre

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. splendid_glare

    splendid_glare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Box này có một bác Toàn
    Chân thì có một, tinh h... có ba
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chị em cứ khoái con chim
    cút đem nướng, mắt lim dim, ngửi mùi
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Xời!
    Coi nè!
    Thương thay nhà cái chú Lone
    some tương tư ốm, bồn chồn ruột gan
    Tuyên chiến đê!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 22/08/2003
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn nức tiếng Cà Mau
    Đến rồi mới biết không đâu bằng nhà
    "Cà nhà" tuy có hơi già
    Nhưng là "cà chậm", không là "cà mau"
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Không đi không biết Sài gòn
    Đi về móc túi không còn một xu
    Nghĩ ra mới biết mình ngu
    Miệng ăn thì ít, cu ăn thì nhiều
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chú này sưu tầm thơ sai toét! Sang hỏi lại Miracle nhá:
    Câu cuối phải như thế này mới đúng
    Cái mồm xài ít, cái cúc cù cu xài nhiều
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Các bác biết bài Dôd Sơn rồi chứ nhỉ? (lười lục lại các trang cũ, nếu có trùng thì Mod xoá hộ)
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi về mới biết cũng hơn đồ nhà
    Đồ nhà như cái lá đa
    Đồ Sơn như cái bàn là Liên Xô
  8. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    O du kích nhỏ dương cao...váy
    Thằng Mỹ lom khom...cúi xuống ... nhòm
    " Mỗi cuốn sách là một số phận, khi trang cuối lật qua...một ánh sao băng...ngậm ngùi"
  9. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà có cái đồ xôi
    Sao anh vẫn lỉnh ra ngồi đồ sơn
    Tục gì nhiều thế là cùng
    Đẻ mổi quả trứng "tục" vung xóm làng
    Tục, tục, Tục ta tục tác !
    Cát vàng óng ả mấy nàng
    Giữa trưa đứng bóng bày hàng ra phơi
    Để da đen xỉn hết rồi
    Đâu còn phân biệt rạch ròi nữa đâu
    Cười hết size
    NAMSONY


    Đội đầu trời rộng mênh mông

    Đạp xuống mặt đất chân không dấu hình
  10. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Buồn vào TTVN
    Lôi ngay con cóc ra làm cho vui

    NAMSONY


    Đội đầu trời rộng mênh mông

    Đạp xuống mặt đất chân không dấu hình

Chia sẻ trang này