1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic thơ bút tre

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha lâu rồi quay lại TTVN 1 chút thấy cũng vui vui
    NAMSONY huynh hay lắm
    Con trâu ấy thế mà tài
    Răng thì chẳng có cứ nhai ào ào
    <-------
    Con cò ấy thế mà cao
    Vươn cổ một cái ào ào tép tôm
    hi hi hi
    Mưa muộn
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Con dâu Nga làm thơ Bút Tre
    Ở một thành phố nọ, có một chàng đi học và làm việc ở Nga lấy được một cô vợ Nga đưa về nước. Chỉ được vài năm mà cô đã không chỉ giỏi tiếng Việt lại còn biết làm thơ Bút Tre và biết thưởng thức các đặc sản của Việt Nam. Nhân một bữa trà dư tửu hậu, cô cảm khái đọc thơ Bút Tre tặng các bạn của chồng trong bữa tiệc liên hoan thịt chó:
    Nhà em ở tận bên Liên...
    Xô bồ xụp đổ em liền theo chông (Chồng)
    Cũng là cái phận má hông (hồng)
    Mà em kiếm được tấm chồng Việt Nam
    Dồi thịt chó chấm mắm tôm
    Xem ra có vẻ ngon hơn Can-bat-xà (1)
    Càng ăn càng thấy đậm đà
    Dậm dà dậm giật biết là bổ lâu
    Có miếng dồi chó mời nhau
    Chết xuống âm phủ còn đâu mà tìm
    (1) Món ăn Nga giống móm rồi Việt Nam
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  3. phamtranlevu

    phamtranlevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào mấy câu Bút tre( đồng hương của tôi)
    Anh đi công tác plây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Nữa này:
    Con đò dịch đít sang ngang
    Xa xa có một cái làng thò ra.
    Các bác thêm nữa đi.
    LV
  4. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    NAMSONY xin tiếp nhé !
    Nhìn kìa từ phía đằng xa
    Lộ ra một chú nhưng mà không quen
    Đằng xa cứ nghĩ tây đen
    Lại gần mới té dân miền Lây Cu
  5. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    <-------------
    Hoá ra anh ấy cùng quê
    Hương vùng núi ngọn hàng trè với em ...[ tre]
    Huyền Anh
    http://beconxinh.net

    hack & love club

  6. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Miếng dồi chó
    Nói ra làm người ta thèm
    Rỏ giải đến nỗi ướt bem đây nầy
    Làm sao có thể tin ngay
    được không ăn được mất bay nửa đời
  7. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể chuyện cười
    Chuyện đâu mà tếu quá trời
    Mấy chàng cười khoái thấy người sướng rơn
    Mấy nàng áo mặc hở zôn (zốn)
    Bụm cười thấy rõ zốn dồn rung rung
    Trông xinh và đẹp vô cùng
    Đằng sau zôn nữa cả lưng cũng xình (xinh)

  8. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    EM nay còn đuợm chút tình
    Anh xin ước hẹn cho tình bên lâu
    Em giờ còn có gì đâu
    Nên lời hẹn ước lòng đau một mình
    http://beconxinh.net

    hack & love club

  9. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi hỡi là TÌNH
    YÊU! Mi sao cứ đi hành người ta
    Anh đi công tác xa nhà
    Buồn xâu tháng sáu luồn qua tháng BÀY (bả)
    NAMSONY
  10. oadi

    oadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị em phụ nữ thật hay
    Bắn tàu bay mỹ rớt ngay cửa mình[/size=3].(cửa nhà mình)

Chia sẻ trang này