1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic thơ bút tre

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
  2. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi mới thấy là liều
    Tuổi còn thơ dại mà sao bụng chừa ...?
    http://beconxinh.net

    hack & love club

  3. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ì ! Cái ông VIPUA này! Bụng chừa nà cái bụng gì????
    Ông bí vần hay sao zị????
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ha ha NAMSONY huynh đệ nghĩ là chửa đó mà (Có bầu đó )
    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hehehe !
    Bày đặt cái bụng mang bầu
    Lại đem nói điệu gì đâu... bụng chừa

  6. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng
    Chuyện rằng hôm ấy trời mưa
    Trong khi trước đó trời vừa nắng xong
    Chuyện rằng nàng đứng trong phòng
    Mái nhà bị dột nhưng không việc gì
    Chuyện rằng chàng đứng trông si
    Ướt từ trên xuống chỉ vì bị mưa
    Chuyện rằng mấy tháng chàng cưa
    Thế mà nàng vẫn còn chưa chịu chàng
    Chuyện rằng nghe họ đồn rằng
    Sau khi mưa tạnh là nàng chịu luôn
    Chuyện rằng sau một năm tròn
    Mẹ chàng cưới cổ làm con dâu bà
    Chuyện rằng họ sống thuận hoà
    Và rồi họ đẻ rất là đông con
    Chuyện rằng đầu xóm cuối thôn
    Trẻ con toàn thấy là con nhà này
    Chuyện rằng đẻ lắm cũng gay...
    (còn dài lắm! Để Vipua tiếp đi nhé!)
    NAMSONY
  7. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    <-------- Huynh ơi là huynh đến đoạn bí bảo đệ tiếp hic thế đệ tiếp ... đất bằng răng à ...?
    Một nhà mỗi đứa thật hay quá chừng
    CHuyện rằng nàng nghĩ cũng ưng
    Thế rồi kín cửa cho chàng ... xốn xang
    CHuyện rằng chàng qua hoang mang
    Thế rồi ăn phở và nàng ăn nem
    Chuyện rằng chuyện đến tai em
    Thế là anh rể cũng tròn một dao ...
    Huynh tiếp đi hi hi
    Huyền Anh
    http://beconxinh.net

    hack & love club

    Được VIPUA sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 08/07/2003
  8. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng cái chuyện tào lao
    Đến đây xin khoá ta vào phần sau
    NMS
  9. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đất mũi !
    Mời anh chị đến Cà Mau
    Mà xem phong cảnh địa đầu nước ta
    Biển thì đẹp đến như Nha
    Trang kia cũng chỉ tính là bằng nhau
    Về đất mũi ngó trước sau
    Biển xanh rừng đước cũng mầu xanh luôn
    NAMSONY
  10. VIPUA

    VIPUA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    CHiều ra biển ngắm hoàng hôn
    Đẹp như tranh vẽ nhưng hồn lại đau
    Từ ngày mang nặng tình đầu
    VỚi em . Anh chẳng biết gì đâu cuộc đời ...
    Huyền Anh
    http://beconxinh.net

    hack & love club

Chia sẻ trang này