1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Thơ dự thi của cuộc thi Thơ KBC lần thứ nhất _ Chỉ post thơ dự thi.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi leo_queen_8x, 18/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chiều Xuân
    Bàn tay nào mềm như gió xuân
    Để nắm một lần rồi lưu luyến mãi
    Chiều đổ bóng khóe môi mềm vụng dại
    Ánh mắt buông mi ướt cả ngày trong
    Tóc ngắn rồi? em biết lấy gì hong
    Đành để gió chái hiên nhà ngơ ngẩn
    Mái bếp khói buồn quanh quẩn
    Mưa bụi giăng ướt một nỗi khạo khờ
    Bến sông chiều em thả những câu thơ
    Xuôi về bên anh để vơi đi niềm đợi
    Xa xôi mấy mà sao không chạm tới
    Như áng mây ngũ sắc lúc hoàng hôn
    (Charming)
    P/S: Nhớ rất chi mông lung, là vì đã nhớ thì phải tưởng tượng, mà tưởng tượng thường rất mông lung. Kính mong Ban Bánh Khảo xem xét, he he
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    HOÀI NIỆM MỘT TRIỀN SÔNG.
    Lâu lắm rồi không trở lại một triền sông.
    Không trở lại một mùa hoa cải,
    Hoa cải nở vàng nhức nhối
    Tháng Giêng xanh.Xanh nụ Tầm Xuân.Rất vội.
    Mặt trời nghiêng về phía ngọn tre nghiêng.
    Lâu lắm rồi,khuất lấp một mùa riêng
    Triền sông nhỏ,giờ mang tên kỷ niệm
    Nghiêng bờ vai,hắt chiều vàng...tím lịm.
    Anh không về biết có còn... ai?
    Anh không về,biết có còn không?
    Một triền sông rực vàng hoa cải,
    Cánh chuồn mỏng chao nghiêng miền hoang dại,
    Em cũng bồng bềnh,lảo đảo,chao nghiêng!
    10/3/08-Lehuongnhu.

    Cho thơ!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    [purple]
    ĐÀO HOA.
    Má đào ai thắm đỏ
    Khoe khoang sắc xuân thì
    Cớ gì chau mày liễu
    Để ngỡ ngàng xuân đi!
    Mùa đông nay đến sớm
    Ươm cái rét ngọt ngào
    Để xuân về rộn rã
    Mở toang cả vườn đào.
    Em nhộn nhàng dạo phố
    Khoe váy áo màu hồng
    Én chao nghiêng ngoài ngõ
    Vẫy cánh chào mùa đông.
    Mùa xuân, mùa xuân mãi
    Tình xuân, tình xuân hoài
    Người phương trời xa ngái
    Mau về cùng xuân nay.
    ( 5/2/09 - Hnhu )

    Cho xuân cùng tình xuân.
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thể nào chở cho hết mùa đông
    Cái ngọt nhạt ở trong từng câu chữ
    Câu chuyện vui lác đác dăm ba kẻ nhớ
    Khúc nhạc buồn lất phất mấy giọt mưa tuôn
    Bạn nhìn đi, khúc hát mùa đang buông
    Hắt lẻ tẻ những bóng người trên vành phố xá
    Chỉ có nắng đâu làm xanh được lá?!
    Chỉ một cánh én làm sao gọi mùa xuân?!
    Hình như ai cũng hỏi với dáng vẻ bâng khuâng
    "Ngày xưa đâu? Liền anh? Liền chị?
    Tình ý trao trong những bài post lên ý nhị
    Thẳng thắn vui như thể một gia đình?"
    Cuộc sống mà, cứ thế mãi xoay vần
    Ta không đổi sao theo thời thế đổi
    Người ở lại, người đi rồi người đến
    Phố xá buồn hiu hắt chữ rơi rơi.
    (Viết dăm bài thơ rồi xóa hết mất rồi
    Vì chợt thấy xa như chưa từng gần hơn thế
    Vì chợt thấy buồn như chưa từng buồn hơn thế
    Thấy mình mong manh nhảm nhí quá mất rồi)
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em tìm anh giữa hoang hoải giấc mơ
    Vọng vọng vang những thanh âm từ bốn phía
    Anh gần gũi mà sao xa xôi thế
    Với tay ra, chưa kịp chạm đã tan êm
    Em tìm anh giữa hun hút bóng đêm
    Nghe hơi ấm quanh mình mà không thể nào níu với
    Gần gần quá mà xa xa vời vợi
    Em òa khóc
    Giấc mơ vỡ tan tành
    ------------
    Bao giờ thì chấm xét giải nhờ :-<, có được hát la la ô lê không nhờ
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Rồi mình sẽ chia tay!!!
    (haiyentran_159)
    Anh biết không rồi mình sẽ chia tay
    Không ai thù gét ai, cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi
    Tình yêu bây giờ đã không như ta từng chờ đợi
    Phải có cái gì đã đổi thay??
    Tất nhiên rồi, em vẫn rất yêu anh
    Không có anh trời xanh thành xám xịt
    Và em sẽ lại nao lòng mà nhớ
    Đôi tay đầy những sẹo
    Đôi vai đầy những lo âu
    Đâu mắt luôn u sầu
    Và cả một trái tim chưa bao giờ lỗi nhịp..
    ..Vì em!
    Tất nhiên rồi anh vẫn rất yêu em
    Hoặc nếu không, anh vẫn coi là như thế
    Dẫu chẳng bao giờ anh thấy nhớ
    Chẳng bao giờ anh mong chờ như thế
    NHỡ...mai mình?chia tay..
    Nhưng! Rồi chúng mình sẽ chia thành 2 ngả
    Không phải hôm nay, ngày mai
    Thì sẽ là trong tương lai, trong những tháng ngày còn lại
    Anh sẽ vẫn lạnh lùng bước tiếp
    Còn em chỉ cầu mong mình đừng vấp ngã
    Đừng thấy mọi điều trở nên xa l
    Khi mất anh!
    ( Tại sao yêu mà vẫn hờ hững được nhỉ? Em nghĩ rằng đó chỉ là sự dối gian...em sợ...1 ngày chính em sẽ ra đi...)
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NGÀY MƯA.
    ( Nói thay lời người dưng. )
    Ngày không em, trùng vào ngày mưa gió
    Nhớ làm sao cái liếc mắt dỗi hờn
    Ngân ngấn nước rồi sụt sùi sấm chớp
    Chẳng cơn bão bùng nào, có thể hơn.
    Ngày không em, trời giăng nhiều mây đen
    Âm u quá, mặt trời buồn, không mở mắt
    Em đi đâu sao hôm nay vắng bặt
    Mưa rơi rồi, em đang trú nơi nao?
    Tiếng mưa gió ầm ào xôn xao
    Nước xối xả giọt dài giọt vắn
    Những hạt mưa trong veo có vị mặn
    Em không xa _ vẫn quanh quất bên đời.
    Cơn mưa nào, rồi cũng tạnh thôi
    Em lại đến bên Anh rồi lại...mất
    Chỉ có cơn mưa là có thật
    Những giọt nước tròn như nước mắt _ em tôi.
    ( 24/9/08 )

    BẰNG LĂNG.
    Không lộng lẫy như nhánh Lan rừng
    Không vàng óng như Dã Quỳ buổi sớm.
    Không đỏ rực như Đỗ Quyên suối thẳm
    Bằng lăng dìu dịu, tím, âm thầm.
    Chuyện tình yêu, đẹp tợ trăng rằm
    Lúc viên mãn, lúc mỏi mòn hao khuyết
    Chỉ bằng lăng, vẫn tím hoài, bất diệt
    Màu thủy chung, tha thiết, nép ven rừng.
    ( 1/10/08 )
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi đã trễ 4h 26 phút.
    Có thể vớt em không .?
    Bài dự thi của em nè.
    Hồn về trong nắng.
    Nhiều khi tôi muốn hồn lên đĩa
    Để xác thân này xuống vực sâu
    Muôn vạn âm binh cười líu ríu
    Bãi bồi bỗng chốc hóa nương dâu
    ----
    Vực thẩm cô đơn, vực thẩm sầu
    Xác thân trơ trọi, xác thân đau
    Mưa dầm thấm đất, trùng ăn hết
    Hồn vút lên cao, miệng khẽ chào
    ----
    Thế kỷ dần qua, thế kỷ qua
    Hồn phiêu, linh bạt, biết đâu nhà.?
    Côn trùng dọn cỏ, côn trùng thảm
    Nắng ấm lên rồi, đất nở hoa.
    ............

Chia sẻ trang này