1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic thông báo tình hình băng đĩa lậu! (bản đẹp, phụ đề). Không hỏi đáp!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Hơi ngu 1 tí, D9 và D5 là gì các bác? Là 9 phim và 5 phim nhét vào 1 DVD à?
  2. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    sao lại ngu, ko biết thì hỏi. Tớ cũng muốn biết DVD5 và DVD9 là gì? ( chắc ko phải là chuẩn đĩa DVD đâu phải ko? kiểu như bluray và hdvd, chả hiểu gì cả )
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ cũng giống các ấy, may có bác Vi khai sáng cho. Các ấy đọc cái này nhé :
    http://www.ttvnol.com/mfc/604690/trang-13.ttvn
  4. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước tớ lớ ngớ đi đong hàng, gặp đúng đợt mấy chú Tàu đánh hàng về VN, toàn đĩa Châu Á, liệt kê nhá:
    1. Project X: Phim Hàn Xẻng: Chả biết khi xem phim này, thằng Na cảm nhận thế nào chứ riêng tớ thì xem được 30 phút tớ chịu chết, chả có hứng xem được nữa. Mở đầu phim thì rất hay nhưng sau phút thứ 5 trở đi là đuối. Là phim hành động mà đưa ra nhiều cột mốc thời gian quá, cứ 2-3 phút lại ?olạch tạch? trên màn hình hiện lên ghi thời gian và địa điểm, đề nhìn và ghi nhớ cũng phát mệt rồi. Nhược điểm thứ hai là có quá nhiều đoạn hồi tưởng quá khứ, nhân vật này xẹt xẹt, rồi lại đến nhân vật khác xẹt xẹt. Chỉ có ba đứa thôi dưng mà nhớ đi nhớ lại, quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Thứ ba là phim đánh bắn nhau phét quá, uỳnh uỳnh bùm chíu thì còn được, đằng này bắn súng lại còn bay lộn vòng quanh như diễn viên xiếc, xem nó cứ vớ vẩn thế nào ý.
    Nhược điểm thứ tư là quay quá đẹp, ừ, phim hành động thì không cấm quay dẹp, nhưng phải quay thế nào để phục vụ vào nội dung phim, đằng này cứ quay phong cảnh, trời đất, danh lam thắng cảnh.....cứ như là ta đang xem Thế giới qua màn ảnh nhỏ vậy. Lại còn thêm ***g quá nhièu bài hát vào nữa, mà lại toàn bài tha thướt của nữ ca sĩ làm cho phim này chẳng khác gì mấy những video clip của Hàn xẻng. Mất đến 30 phút, khán giả chỉ biết được là 3 đứa này xuất thân từ lò đào tạo sát thủ chuyên nghiệp, vẫn chưa biết chúng nó lởn vởn ở Cộng hòa Séc để làm cái gì. Đứa nào đứa nấy mặt mày lạnh tanh, đi đi lại lại như diễn mốt, chả làm cái gì.
    Tóm lại là một phim dở hơi, chẳng biết có bác nào có thể phân tích cái hay để mình có thêm dũng khí xem tiếp?
    2. My girl and I: Phim tình củm tuổi teen, chưa xem nên chua biết rõ nội dung, dưng mà cứ đoán đoán là hai đứa nhân vật chính sẽ có những rung động đầu đời rất dễ thương, cuối phim sẽ lại ung thứ hay cái gì đấy, một đứa nghẻo. Chả biết có đúng thật thế không?
    3. Silmido: Phim vớ vẩn. Mua lâu rồi không xem, giờ mua lại. Nếu phim này không dựa theo câu chuyện có thật thì mình đã vất xừ phim này vào góc rồi chứ không cho vào hộp bày trang trọng như thế này mặc dù nó có cái bìa rất đẹp. Mấy chú này khổ luyện nhưng cuói cùng chỉ ở đảo chơi suông, mò tôm bắt cá chứ không được đi thực hiện kế hoạch. Khổ thân! Đoạn cuối mới ức, bị vu là người của Bắc Triều, mấy chú chả biết làm gì đành bắn loạn xạ, cuối cùng chết rất vớ vẩn. May mà sau này có người lục lọi hồ sơ rồi công bố nên mấy chú mới được trả lại tên tuổi. Đoạn này cũng ức chế, các chú trước khi chết có viết tên trên nền hay ghế xe buýt, cứ tưởng sẽ để lại tên tuổi, ai ngờ các chú tung cho mấy trái lựu, banh xác, banh cả xe, thế thì chả hiểu viết để làm gì cho tốn máu nhỉ? Dạo này xem nhiều phim thế này, chả được giải trí hay động não tý gì, chỉ toàn bực mình.
    4. JSA: Phim này đã có 2 bản, nhưng bìa đẹp quá, cầm lòng không đặng. Bản phát hành tại Nhật. Chữ Nhật rồng bay phượng múa, chả hiểu gì nhưng cứ thích mê.
    5. Geochimaru: Poster ở vỏ thì trình bày xấu, nhưng đọc ở đằng sau phần giới thiệu thì có nói là 8 cao thủ võ thuật tập trung tranh tài. Võ thì đủ cả: Taekwondo, Kungfu, Karate, Wushu Thúy Hiền, cả Muay Thai. Thấy toàn ghê cả nên mua về xem đấm đá thế nào. Mong là chỉ đánh võ đẹp chứ đừng máu me nhiều quá. Mình vốn không phải là người trọng bạo lực , lại sợ máu nữa. Eo ôi!!!
    6. Phantom of the submarine:Phim nói về hạt nhân nguyên tử gì đấy, đề tài này dang hot. Lại có thêm chú Woo Sung Joon hay Jun gì đó ( chú này có đúng Musa và A moment to remember-Còn chút gì để nhớ...) Mình khóai chú này bởi vẻ đẹp rất nam tính và cách diễn tự nhiên chứ không kịch như nhiều bác HQ khác.
    7. Tiếp một phim Hàn nữa, chả thấy đề tên tiếng Anh ở ngoài, bìa là hai đứa dựa đầu vào nhau giữa trời mưa tuyết, trong khá lãng mạn và thương. Diễn viên lạ hoắc. À, thấy tên phim rồi, nhỏ tí ở đít bìa ở cái phần mã vạch và Chứng nhận có mua đĩa.Tên phim là The Scent of Love. Đoán là có vẻ lãng mạn và hay.
    8. The Terrorist: Úi trời, có đụng đến khủng bố là HOT rồi. Bìa là mặt chú diễn viên cứ gườm gườm nhìn mình, trong phát khiếp, mua về xem thử nào.
    9. Một phim nữ có cái tên hơi dài và khá sốc: Virgin stripped bare by her bachelor. Chính vì thế mà phim cấm những nhóc dưới 18. Lý do này cộng thêm cái hình Cành cọ của Cannes trên bìa nên mình chả ngần ngại gì khi mua phim này :P Phim có cô diễn viên gì tự tử chết hồi năm ấy. Tiếc thế! Tài năng mà bạc mệnh, bạn mình bảo chắc do đóng nhiều phim mà phim nào cũng bị giết nên cô này bị ảnh huởng. Khổ thế! Bệnh nghề nghiệp.
    10. Lại thêm một phim PG-18 nữa, nhìn bìa biết liền. Xoay ngang xoay dọc cái bìa cũng chả biết tên phim. Phim này chắc là phim bi, thôi để dành hôm nào qua nhà bạn gái bật xem chung cho máu :P J/K
    11. Suốt từ trên đầu đến giờ toàn phim Hàn, mình cũng không định cạnh tranh với chú Na và chú Hishashi về cái khoản này, thôi thì thay đổi không khí tí vậy, chuyển sang Nhật Bủn-đất nước mình yêu thích. Bìa là hình một nhóm cầm tiền, có đục lỗ ở giữa đang ngắm ....người cầm đĩa. Bìa lạ nhỉ! Phim của đạo diễn Shunji Iwai, thấy góc phải trên cùng của bìa có đề là 4 Love Letter from IWAIWORLD, chả biết có phải tên phim không? Nếu chú nhóc nào tò mò muốn xem thì xin chia buồn, lại thêm 1 phim PG-18. Trông hình bìa nhẹ nhàng lắm mà, sao lại PG ?"18 vậy cà, cái này phải xem mới biết. Hôm nào để tớ xem rồi kể với cả nhà nhá.
    12. Lại Nhật nhé, phim này chả thấy tên tiếng Anh, thấy phiên âm tiếng Tàu là: Sekai no chushin de, ai wo sakebu. Biết mỗi AI là yêu, WO là Tao, tớ...khó dịch nhỉ! Bìa là hai anh chị đứng trên nền màu xanh, bên cạnh là cái cây đang bị gió thổi dạt về bên phải. Mấy chú nhóc đừng hậm hực nữa nhé, phim này dành cho mọi lứa tuổi. Sướng nhé!
    13. Trở về với Hàn xẻng: White Valentine, mình thấy tên phim này rất quen, hình như đã từng rất được yêu thích, đã tạo nên một trào lưu gì đó. Phim có em Ngổ ngáo đóng nhưng trông rất nền nã. Phim này có vẻ nhẹ nhàng và buồn...
    14. Tuyệt vời nhất trong đống đĩa mua được là The Isle. Bìa quá đẹp. Lại có thêm mấy ảnh nữ diễn viên chính chụp ngoài đời, trong phim đã đẹp rồi, bên ngoài son phấn vào rồi cười toe toét, hoa hậu cứ gọi là phát ghen. Special feature của đãi này là trailer của phim và một số phim khác. Tiếc là không có The making of.
    Lời cuối; Chả phải tự dưng tớ lại dở hơi khuân về một đống phim mà trong đó một số cái mua rồi, một số cái không có ý định mua đâu, chỉ một lý do duy nhất là đợt hàng này vỏ đĩa đẹp quá. Trông chả khác gì D9. Một số đĩa cũng có bonus feature, một số không có. Bìa thì cái nào cái nấy cũng in dập nổi, ngoài bìa cứng ở ngoài bao vỏ đĩa thì bên trong còn có cái bìa mỏng làm bìa vỏ đĩa, đĩa thì đặt trong hộp giấy nhỏ hình vuông trông rất chuyên nghiệp. Đã bảo là giống D9 mà.
    Thế đấy, đôi khi mua phim cũng chỉ vì cái bìa đẹp quá. Lạ nhỉ!
    Hôm nào đi đong hàng có gì hay, tớ lại kể tiếp.

Chia sẻ trang này