1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tiếp tục với chú KLC

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi NguyenLinhCuong_la_tao, 03/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Được cái lọ, mất cái chai
    Ối người hiểu và cũng ối người ko hiểu
    Nhân tiện nói với bạn là tớ chỉ nói thế thôi chứ có khẳng định với bạn là bạn đi Force đâu, đi Pây, 1 tháng 10t mà ko mua nổi 1 con dd thì tớ thấy cũng hơi lạ đấy, bắt đầu nghi ngờ, hơ hơ
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko có vì người ta đang đợi mua 1 con thật xịn thì sao? O2 hay Vodafone chẳng hạn.Mà thôi chuyện người ta quan tâm làm gì em.Anh thấy cô nàng này cũng bị nhiều đả kích rồi.Cô ta đáng thương hơn là đáng trách.Con gái khi yêu thường mù quáng.
  3. vuxuantung83

    vuxuantung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    PAY mà ko biết à???Sao kém thế ...PAY la cái xe xịn xịn đắt tiền í...xe dành cho những người sành điệu ....
  4. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi!!!Kin kin chế á [​IMG]
    Nhưng em thik Sypacy hơn [​IMG]
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    bạn bè ... yêu đương .... nói chung thì chẳng nên tin ai hết ...chỉ tin vào mình thôi ...
    Nói thật chứ anh KLC còn tốt hơn chán vạn đứa,ít nhất thì anh ấy còn công khai trong việc lấy tiền chứ chẳng phải lấy trộm lấy cắp của ai hết ... còn sis nữa , sis ức àm gì .... tiền là giấy ... mất chút tiền để biết bộ mặt của nhau thì cũng chẳng cần tiếc làm gì ... chuyện của sis , sis đau , còn chuyện của em , em đau gấp 10 sis cơ ... mọi người có tưởng tượng được không khi mà bạn bè chơi thân với nhau , em coi nó còn hơn cả ruột thịt .... thế mà em ko ngờ nó lại lấy cắp tiền của em ... không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần .... có đau không khi mà đứa bạn thân như tim như gan của mình , ngoài mặt thì giả lả tốt bụng nhưng trong lòng thì nó chỉ nghĩ cách sao để lấy được tiền của mình , hở ra là mất .... mình còn ko dám nghi ngờ nó .... chỉ uất nhất là khi tận mặt thấy nó rút tiền trong túi của mình , dm , bạn bè tốt với nhau thế đấy ... tiền nong đếch là gìđâu nhưng nó là thứ để sống và cũng là để nhận biết lòngnhau ... đau thật ...
    hồi trước em từng nhìn nó ước ao , thứ gì nó cũng có , xinh xắn , nhà giàu , cũng tốt bụng với bạn bè .... nhưng bây giờ thì em nhổ toẹt vào tất cả .... tất cả chỉ là giả dối hết , ừ , có thể là em ko xinh xắn như nó , nhà em ko giàu như nó nhưng ít ra thì em ko phải lấy trộm lấy cắp của ai để mua những thứ mình thích , để mang tiền ra lòe thiên hạ .... em biết vật chất em ko bằng nó nhưng về tinh thần thì em hơn nó gấp tỉ lần, em biết thừa là cả đời này nó không thể có 1 cuộc sống vui vẻ như em , nó có các tiền tỉ thì tính cách của nó cũng ko thể như em ...em dám cá là nó ước ao được giống em ...hứ ...nó cứ mơ cả đời đi .
    chơi với nó em mới nhận ra nó sống vô cùng giả dối ,nó còn không sống thật với cả bản thân mình ... em thấy tội nghiệp cho những ai đã từng lỡ yêu nó ...bởi vì con người mà họ yêu ko có thật trên đời , đấy chỉ là sản phẩm mà nó tự tạo tra , chắp vá từ hình tượng của bạn bè nó ( há há , tất nhiên trong đó có em _ vô tình mà em biết được sự thật trần trụi này thôi )
    .... em thấy thương hại cho cuộc sống giả dối của nó ... em thấy tội nghiệp cho tất cả những ai đang nhìn thấy nó = cái vỏ bọc nó tự tạo ra , em thương cho bố mẹ nó ... trongmắt bố mẹ nó thì nólà đứa giỏi giang , ngoan ngoãn , còn bạn bè nó toàn 1 lũ lấc cấc ...hahhhah nực cười ....nếu bố mẹ nó biết được sự thật thì ....
    nhiều lúc thấy mình ngu , tại sao phải nhghe lời nó , nói dối bố mẹ nó , để tâng bốc nó , hạ thấp bản thân mình ...mà thôi , bỏ qua hết , vì sự thật thì em hơn nó gấp vạn lần ....
    hơ ...chẳng hiểu sao em lại tâm sự mấy điều vớ vẩn này .... lạc chủ đề rồi ...hờ .... có gì mong anh chị thông cảm ....lâu lắm tự nhiên mới có cảm giác muốn xả ...
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Khùng phết...mấy hôm không vào tự zưng thấy cái này hot.
    Hoá ra là chuyện từ cách đây đến mấy năm rồi.
    Có phải dạo này box chán quá nên các em lôi chuyện cũ ra bàn luận cho nó xôm à
  7. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    đúng là điên tự nhiên lại đi cãi nhau về cái chuyện vớ vẩn này. Cảm thấy thằng nào ngứa mắt thì gọi nó ra gặp riêng rồi oánh bỏ mẹ nó đi sao phải kếu gào to thế .
    Mà nói cho cùng thì cũng tại vì ngu thì chết chứ tội tình gì mà còn kêu gào ?
    để giành sức lực mà làm việc khác
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì mọi người đã hiểu tại sao cái topic này fải được khoá vào chưa?. Xin fép mọi người, tớ thực thi nghĩa vụ nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này