1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tổng hợp thông tin và những nhận định mới nhất về các tài năng trẻ xuất sắc của Brazil !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Computerdeptrai, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng thành công bước đầu của Robinho và hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục tiến lên
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Robinho: Chuyện về một "Pele mới"

    Được Vua bóng đá Pele so sánh với chính bản thân ông, đó là một vinh dự lớn cho Robinho. Song, anh có thật là một "Pele mới" hay chỉ là một tài năng trẻ được "vỗ béo" bằng ngôn từ?

    Sự toả sáng của "Pele mới"
    SVĐ Morumbi ở Sao Paulo chật cứng 80.000 khán giả theo dõi trận CK giải VĐQG Brazil 2002 giữa Santos và Corinthians. Robson Do Sousa, một chàng trai 18 tuổi còm nhom với biệt danh Robinho (Rob bé nhỏ), đang chơi trên sân.
    Hiệp 1, khi tỷ số đang là 0-0, Robinho có bóng ở bên cánh trái và màn trình diễn bắt đầu. Robinho lao tới khung thành đối phương với quả bóng trong chân, những động tác kỹ thuật phức tạp và hoa mỹ nhưng thần tốc như những bước đạp nước rút của một VĐV đua xe đạp. Dường như anh có thể thay đổi hướng đi của quả bóng bất kỳ thời điểm nào, tiến, lùi hoặc sang hai bên.
    Hậu vệ kỳ cựu Rogerio của đội bạn chuếnh choáng trước những động tác như trong phim viễn tưởng. Một nghệ sĩ sân cỏ, một "thầy phù thủy" với quả bóng, một "''kẻ lừa đảo" và là một "nhà ảo thuật", người ta đã gọi Robinho như thế. Chỉ là một "cậu bé" giữa những người đàn ông lực lưỡng nhưng anh cũng là một "quái nhân" với sự lọc lõi pha trộn của một đứa trẻ đường phố, một tên gangster và một người Do Thái. Những cú lừa bóng của anh thật hiểm hóc và tinh tế.
    Rogerio đờ đẫn, thất vọng. Chỉ 7 động tác đầy kỹ thuật và táo tợn, và chắc chắn là Rogerio phải chịu thua Robinho. Với cảm giác hoàn hảo về không gian và thời gian, Robinho "bay" tới. Nhưng một cú tắc làm anh đổ gục ngay vùng cấm địa. Penalty. Robinho tự mình thực hiện. Anh nhìn sang phải và quả bóng bay về góc trái. Bàn thắng. Robinho chạy tới đường piste gần đám CĐV Santos đang phát điên vì sung sướng.
    Kỳ công này đã đem lại chức VĐ Brazil 2002 cho Santos, chức VĐQG đầu tiên của họ sau 34 năm kể từ khi Pele ra đi. Đó cũng là dấu hiệu về buổi bình minh của một ngôi sao bóng đá mới.
    Bóng đá - cánh cửa cuộc đời
    Ngay từ khi còn nhỏ, giống như vô số những đứa trẻ ở Brazil, Robinho có thể biến mọi vật dụng thành một quả bóng, từ quả cam tới hai chiếc tất cuộn tròn lại, và chơi bóng trên phố hoặc bãi biển suốt ngày. Khi mới lên 4 tuổi, một người đàn ông đi ngang qua phố bắt gặp chú nhóc Bobinho vờn bóng đã đề nghị ông bố cho Robinho tới chơi ở đội bóng của ông ta.
    Trận đấu đầu tiên của Robinho không phải là bóng đá thông thường mà là một thứ lai căng được phát minh ở Brazil những năm 1960 được gọi là "futebol de salao", chơi trong nhà với lưới nhỏ hơn, bóng cũng nhỏ và nặng hơn. Theo Robinho, chính nó đã giúp các cầu thủ phát triển khả năng điều khiển bóng bởi "phải tập xử lý các động tác trong không gian chật hẹp" và anh đã đưa những sở trường này của mình vào bóng đá sân cỏ.
    Mọi người nhận xét về Robinho: "Xem Robinho chơi thật sướng mắt. Cậu ấy luôn muốn tự mình ghi bàn đem lại chiến thắng cho đội nhà, một dạng "siêu nhân" như Michael Jordan trong bóng rổ. Có thể Robinho sẽ còn vĩ đại hơn".
    Pele mãi là một huyền thoại ở Brazil và cả thế giới. Robinho chỉ là một ngôi sao mà tài năng mới chớm nở. Nhưng chính Pele, trong một lần về làm việc với các cầu thủ trẻ, đã nhận cảm thấy như đang nhìn thấy mình trên sân tập.
    Khi đó, Robinho mới 13 tuổi và lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình. Nhưng Pele vẫn ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh của mình trong cậu bé, không phải bởi ngoại hình, sức mạnh hay phong cách thi đấu mà ở kỹ năng "làm xiếc" và điều khiển trái bóng. "Cậu bé này làm tôi nghĩ về bản thân mình khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ", Pele nói.
    Robinho không bao giờ quên những gì đã xảy ra, nhất là lời khuyên của Pele dành cho mình: "Luôn phải chạm vào bóng 2 lần. Lần thứ nhất là để dừng bóng và phải làm rất nhanh, cú chạm bóng thứ hai để đảm bảo khả năng kiểm soát nó. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng với cháu".
    Giờ đây, con đường sự nghiệp đang mở rộng trước mắt Robinho. Trước khi gia nhập đội 1 của Santos cách đây hai mùa bóng, Robinho chỉ được trả chưa đến 70 bảng/tháng và vẫn phải bắt xe buýt đến chỗ tập. Giờ thì anh đã thoải mái hơn với mức lương của mình. Mùa thu 2003, Robinho đã được trả 80.000 Real/tháng (khoảng 15.000 bảng). Đó là chưa kể hợp đồng mới của anh với Nike.
    Hiện, Robinho vẫn đang ở Brazil, hợp đồng của anh với Santos còn giá trị tới cuối mùa bóng 2007. Với tài năng chơi bóng tuyệt vời, rất có thể anh sẽ sang châu Âu và bắt đầu cuộc sống cầu thủ đế vương như nhiều ngôi sao khác vẫn làm.
    VTV - theo TT&VH

  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    trong lứa U 17 và U 20 vô địch thế giới vừa rồi ko biết ai là cầu thủ được đánh giá cao nhất ?
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Xem trận Betis_Real đêm qua ấn tượng R.Olivera quá !
    Lối chơi rất tốc độ kết hợp với kĩ thuật cá nhân điều luyện của anh liên tục khiến các hậu vệ Real khốn khổ.
    Selecao hiện giờ đang thừa thãi chân sút !
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Adriano thì làm 2 phát, Bapista cũng làm 1 phát hạ gục Valencia. Vậy là tuần này các tiền đạo Bra thay nhau nổ súng. Các đồng chí khác thì sao nhỉ ?
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Juninho ở Celtic cũng làm 1 nháy
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    "Pele mới" Robinho về Real Madrid


    Real có được Robinho là nhờ "chiêu" Đắc nhân tâm!
    Cuối cùng thì chàng trai vàng của bóng đá Brazil Robinho đã gia nhập "Dải ngân hà" Real Madrid với bản hợp đồng trị giá 12 triệu euro. Gã nhà giàu Chelsea đã thất bại trong vụ chuyển nhượng này.
    Hôm qua, Chủ tịch CLB Santos Marcelo Pirilo Teixeira đã cùng Giám đốc thể thao của Real, Emilio Butragueno, ký hợp đồng chuyển nhượng Robinho. Số tiền mà Real bỏ ra để mua ngôi sao 20 tuổi này chỉ bằng một nửa so với đề nghị của Chelsea. Tháng 2/2005, Robinho sẽ chính thức chuyển sang Real, và sẽ thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong vòng 5 năm.

    Real giành chiến thắng trước Chelsea trong vụ giành giật tiền đạo của Santos là nhờ sự tận tuỵ của Butragueno. Vị Giám đốc thể thao này đã cất công sang Brazil ?oăn chực nằm chờ? để thuyết phục ban lãnh đạo Santos. Khi mẹ của Robinho bị bắt cóc, chủ tịch Real Florentino Perez đã ngay lập tức gọi điện sang an ủi. Bài "đắc nhân tâm" này cuối cùng đã thu được thành công mỹ mãn.

    Ngôi sao của Santos được Vua bóng đá Pele hết lời khen ngợi từ khi mới 15 tuổi. "Ronaldo chỉ là trẻ con so với Robinho, Rivaldo không đáng xách dép về mặt kỹ thuật bên cạnh chú nhóc này, đây chính là bản sao của tôi 47 năm về trước", Pele phát biểu, "Tôi nguyền rủa số phận đã sinh ra tôi sớm đến vậy. Nếu tôi ở cùng thời với Robinho, cặp Pele - Robinho sẽ là cặp tấn công vĩ đại nhất mọi thời đại của Brazil".

    Ngôi sao người Brazil của Barcelona Ronaldinho cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ người đồng hương nhỏ tuổi: "Robinho có thể đi bóng từ đầu sân đến cuối sân, đi qua thủ môn đối phương rồi rê ngược lại mà chẳng gặp khó khăn nào!"


    VDC - theo AFP, BĐ

  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hừm, không biết là câu phát biểu của Pele có đúng như vậy ko, báo chí bây giờ rất vớ vẩn. Tuy nhiên việc Pele phát biểu thiếu suy nghĩ ko còn là điều xa lạ gì với người hâm mộ. Thiết nghĩ, dù được tôn xưng là "vua bóng đá" đi chăng nữa, Pele cũng nên biết tôn trọng những cầu thủ thế hệ sau của mình, ít ra là cũng để họ có chút động lực thi đấu, đằng này suốt ngày phát biểu kiểu trù dập, hết Romario, Ronaldo, Rivaldo rồi Adriano... chán ông này quá....
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thực ra báo chí nhiều lúc viết cũng lung tung lắm,nhất là mấy tay nhà báo Việt nam. cứ như vừa viết vừa đẻ thêm ra tin vậy.
    Các chữ R của Brasil đều đã qua 1 bước đệm vừa để thích ứng với môi trường bóng đá Châu Âu trước khi đến với các CLB lớn.
    2 Ro ở PSV,Ri ở Derpo, Ronho ở PSG.
    Hi vọng Robinho không bị ảnh hưởng gì với cú nhảy cóc vượt giai đoạn này.
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ko phải là "trù dập", mà là cái bản chất thích khoác lác vốn có của người Brazil, khen Robinho nhưng thực chất là Pele đã tự lăng xê mình bằng cách nhục mạ những người nổi tiếng khác, đó chẳng qua chỉ là sự ích kỷ và tự ti của một lão già vẫn đang tự huyễn hoặc mình đang đứng trên đỉnh Olimpia mà thôi

Chia sẻ trang này