1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tổng hợp

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vâng , sau vụ chè chén và những cốc rượu đầy mà bác AG cố rót cho C thì hậu quả của nó là 1 buổi sáng hôm sau bình minh khi mới chỉ có 11h trưa thôi . Chúa ơi !
    Đã lâu lắm rồi , đã gần 10 năm rồi chẳng được ngửi mùi thuốc pháo thơm thơm , không có cái không khí như ngày Mùng 1 Tết năm nào với những tiếng pháo đùng đoàng chói tai . Và cảm ơn mọi người nhiều lắm và cảm ơn Red_cross về những quả pháo mà Bé mang đến để chúng mình được nhớ lại Ngày xưa .

    Chúc mừng nắm mới !/

    Thành công trong công việc
    Bình an bên gia đình
    Vui vẻ bên những người Bạn
    Hạnh phúc trong Tình Yêu
    Và trên mọi con đường gặp nhiều , thật nhiều may mắn .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 24/01/2004
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    He he, Notbad ơi là Notbad. Trốn được khoản lì xì thì có rì hay ho đâu! Cậu quên lời hứa về cái vụ free gì gì đó rồi à? Hay đấy được coi là một sự giao lưu, trao đổi thành công nhất mà U có được?
    Ăn thì ít, toàn nốc dẻ cười, thế mà cười như Liên Xô được mùa lúa mạch. AG đây tỉnh hơn nhiều nhé. Đến muộn ---> tránh được màn chào hỏi nước lọc với hạt dưa. Lúc đến được Cobalt mời mọc nhưng đã tự biết kiềm chế ... hế hế... thế mới ăn được bao nhiêu thứ chứ. Ngồi ăn mà thấy thương Notbad, toàn cắm đũa không thôi à...
    Ai bẩu tui phải loay hoay cả buổi mới mở được cái lọ bóc đô nào. Thế trong lúc cậu ăn bánh chưng, vít xan thì cậu nhấm nháp cái thứ nước gì đấy. Đấy là do Cobalt cay cú giấu biến cái mở nút đi, chai sâm banh thì giữ tiệt lấy, tay không mở chai bóc đô thế thì có mà ... Chí phèo tái sinh cũng phải bó tay í chứ.
    Nè nè... Cobalt nói xấu rì tớ thế. Tớ chỉ rót theo yêu cầu thôi nhé, có ép C uống đâu. Nói có đèn dầu làm chứng chứ, rõ ràng họ bảo tui rằng rót cho mỗi người nửa chén, còn bao nhiêu AG uống nốt. Rót chưa đầy cữ họ đã giẫy nẩy lên bảo thôi thôi. Giờ thì lỗi là của AG hết !!!
    Công nhận 7 quả pháo của Red_Cross hay quá. Tiếng nổ, mùi thuốc pháo, những làn khói mỏng và cả những sợi confetti đủ màu sắc nữa. Vui quá... Chỉ thiếu mỗi quả lựu đạn bật chốt để cạnh cây xăng nữa thôi...
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    He he, Notbad ơi là Notbad. Trốn được khoản lì xì thì có rì hay ho đâu! Cậu quên lời hứa về cái vụ free gì gì đó rồi à? Hay đấy được coi là một sự giao lưu, trao đổi thành công nhất mà U có được?
    Ăn thì ít, toàn nốc dẻ cười, thế mà cười như Liên Xô được mùa lúa mạch. AG đây tỉnh hơn nhiều nhé. Đến muộn ---> tránh được màn chào hỏi nước lọc với hạt dưa. Lúc đến được Cobalt mời mọc nhưng đã tự biết kiềm chế ... hế hế... thế mới ăn được bao nhiêu thứ chứ. Ngồi ăn mà thấy thương Notbad, toàn cắm đũa không thôi à...
    Ai bẩu tui phải loay hoay cả buổi mới mở được cái lọ bóc đô nào. Thế trong lúc cậu ăn bánh chưng, vít xan thì cậu nhấm nháp cái thứ nước gì đấy. Đấy là do Cobalt cay cú giấu biến cái mở nút đi, chai sâm banh thì giữ tiệt lấy, tay không mở chai bóc đô thế thì có mà ... Chí phèo tái sinh cũng phải bó tay í chứ.
    Nè nè... Cobalt nói xấu rì tớ thế. Tớ chỉ rót theo yêu cầu thôi nhé, có ép C uống đâu. Nói có đèn dầu làm chứng chứ, rõ ràng họ bảo tui rằng rót cho mỗi người nửa chén, còn bao nhiêu AG uống nốt. Rót chưa đầy cữ họ đã giẫy nẩy lên bảo thôi thôi. Giờ thì lỗi là của AG hết !!!
    Công nhận 7 quả pháo của Red_Cross hay quá. Tiếng nổ, mùi thuốc pháo, những làn khói mỏng và cả những sợi confetti đủ màu sắc nữa. Vui quá... Chỉ thiếu mỗi quả lựu đạn bật chốt để cạnh cây xăng nữa thôi...
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    DU XUÂN và CHÚC TẾT ĐẦU NĂM
    Sáng chủ nhật 25/1/2004, Public HN sẽ làm chuyến du xuân chúc Tết các thành viên cũng như những người đã, đang và tiếp tục gắn bó với Public Hà Nội.
    Địa điểm tập trung tại 64B Đường Láng (chỗ này vừa bị đập phá tan tành xong, may vẫn còn cái chỗ chui ra chui vào nên vẫn làm chỗ tụ họp được).
    Thời gian: 9h sáng.
    Rất mong sự có mặt của các bạn (cho phép tăng bo trong hành trình)
    Liên hệ: Augustan 0913.322.759 để biết thêm chi tiết.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    DU XUÂN và CHÚC TẾT ĐẦU NĂM
    Sáng chủ nhật 25/1/2004, Public HN sẽ làm chuyến du xuân chúc Tết các thành viên cũng như những người đã, đang và tiếp tục gắn bó với Public Hà Nội.
    Địa điểm tập trung tại 64B Đường Láng (chỗ này vừa bị đập phá tan tành xong, may vẫn còn cái chỗ chui ra chui vào nên vẫn làm chỗ tụ họp được).
    Thời gian: 9h sáng.
    Rất mong sự có mặt của các bạn (cho phép tăng bo trong hành trình)
    Liên hệ: Augustan 0913.322.759 để biết thêm chi tiết.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới lịch của Điểm hẹn cafe Hà Nội rồi mà chả thấy ai động tĩnh rì cả. Cộc cộc cộc... Đi đâu hết roài. Chủ nhật đầu tháng hai này lại rơi vào đúng mồng 1. Còn có vài ngày nữa thôi đấy. Chị Chóc hứa thế nào mà lâu thía không biết. Cafe đầu năm con khỉ này chắc chắn sẽ rất đặc biệt, Cobalt nhỉ.
    Du khách chú ý nhé: chủ nhật mồng 1/2/2004 sẽ có bữa cafe mừng tân niên đấy. Nhớ ghé qua thường xuyên để cập nhật thông tin về thời gian và địa điểm nhé. Và tất nhiên rất mong các bạn tới dự.
    Nhắn những ai năm tuổi - sao quả tạ treo lơ lửng trên đầu - đi đâu nhớ đội mũ bảo hiểm cho an toàn nhé. He he.......
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 27/01/2004
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới lịch của Điểm hẹn cafe Hà Nội rồi mà chả thấy ai động tĩnh rì cả. Cộc cộc cộc... Đi đâu hết roài. Chủ nhật đầu tháng hai này lại rơi vào đúng mồng 1. Còn có vài ngày nữa thôi đấy. Chị Chóc hứa thế nào mà lâu thía không biết. Cafe đầu năm con khỉ này chắc chắn sẽ rất đặc biệt, Cobalt nhỉ.
    Du khách chú ý nhé: chủ nhật mồng 1/2/2004 sẽ có bữa cafe mừng tân niên đấy. Nhớ ghé qua thường xuyên để cập nhật thông tin về thời gian và địa điểm nhé. Và tất nhiên rất mong các bạn tới dự.
    Nhắn những ai năm tuổi - sao quả tạ treo lơ lửng trên đầu - đi đâu nhớ đội mũ bảo hiểm cho an toàn nhé. He he.......
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 27/01/2004
  8. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Mùng một tháng hai đã đi cafe rồi sao, hic hic, thèm cafe quá, cho xin ké một chân với cả nhà ơi
    Đi về nơi xa...2003
  9. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Mùng một tháng hai đã đi cafe rồi sao, hic hic, thèm cafe quá, cho xin ké một chân với cả nhà ơi
    Đi về nơi xa...2003
  10. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ôi,hoá ra thế là spam

Chia sẻ trang này