1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tổng hợp

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, XM mưa suốt từ hôm đó đến tận hôm nay cơ, có ngày nào mưa nó nghỉ tuôn nước đâu. Úi dà, Long lặn lội làm gì ở mấy cái vùng đồi núi đó mà nghe khổ thế. Thế mà có kẻ không tha, vẫn chơi đểu Long nhỉ? Dạo này còn bị khủng bố nữa không? Anh bảo cho mà biết bây giờ anh em mình bình đẳng với... rồi đấy. Thích thì chiến luôn. Anh thử rồi, bom nổ được chỉ hơi tậm tịt một tí thôi. Hy vọng thời gian tới sẽ khá hơn.
    To Notbad: haha, Notbad đi phẫu thuật lúc nào thế? Sao không thông báo để anh em đàn ông trong box mình chia vui nhỉ?
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    To HNH:....Chả hiểu gì cả.3h7'' nháy máy cho mình...Rồi bảo lên ttvn đi.Mình tưởng có vụ gì hay chuyện gì hay hay,sáng nay nhảy vào luôn.Có thấy gì đâu?
    Hay vừa mới phá đám và buôn chuyện ở đâu đấy,có hứng khoe với MS nhỉ...
    Về vụ Bát Tràng:...Nếu trời lại mưa tiếp thì tính sao nhờ?Tớ mới nghĩ đến đấy,C ạ...
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    To HNH:....Chả hiểu gì cả.3h7'' nháy máy cho mình...Rồi bảo lên ttvn đi.Mình tưởng có vụ gì hay chuyện gì hay hay,sáng nay nhảy vào luôn.Có thấy gì đâu?
    Hay vừa mới phá đám và buôn chuyện ở đâu đấy,có hứng khoe với MS nhỉ...
    Về vụ Bát Tràng:...Nếu trời lại mưa tiếp thì tính sao nhờ?Tớ mới nghĩ đến đấy,C ạ...
    4of7
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Họ khủng thì cho họ khủng cho sướng, anh ạ, iêm chả sợ, cái mẹt mình nó gọi là như ngói chùa Kim Liên hôm gì đi thăm ý, ngại gì, vả lại mình tha không khủng thì thôi chứ lại khủng mình, anh nhờ, bom nổ đc à, nổ chậm nổ nhanh gì cũng đc, mà không "lổ" mình làm cho phải "lổ nuôn" nhề!
    To MS & C: Thứ 7 này , 1h sẽ không mưa đâu, nhưng đến khoảng 2h hơn sẽ mưa to tầm tã đến tận tối hehe, lúc đấy ra khỏi HN rồi, không way về đc nữa mới hay hahaha Úm ba la... úm ba la.....
    ================================================
    [​IMG]
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Họ khủng thì cho họ khủng cho sướng, anh ạ, iêm chả sợ, cái mẹt mình nó gọi là như ngói chùa Kim Liên hôm gì đi thăm ý, ngại gì, vả lại mình tha không khủng thì thôi chứ lại khủng mình, anh nhờ, bom nổ đc à, nổ chậm nổ nhanh gì cũng đc, mà không "lổ" mình làm cho phải "lổ nuôn" nhề!
    To MS & C: Thứ 7 này , 1h sẽ không mưa đâu, nhưng đến khoảng 2h hơn sẽ mưa to tầm tã đến tận tối hehe, lúc đấy ra khỏi HN rồi, không way về đc nữa mới hay hahaha Úm ba la... úm ba la.....
    ================================================
    [​IMG]
  6. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đi bát tràng lần 2 (20/3) chắc là mai trời nắng. Nhưng theo mình nghĩ thì cái con đường đê đó chắc là mai bụi bặm lắm đấy.
    Mọi người mang kính, mũ, mặt nạ phòng bụi, đặc biệt là các chị em... Pà con nào có ý định làm quốc buôn chum vại về Hà Nội nhớ chở thêm 2 cái sọt nữa nhá!
    Trời mưa thi vẫn hơn mưa như hôm 14/3 đi sướng hơn. Mà nếu đi từ 1h chiều thì chưa chắc đã được nặn đất ra tác phẩm của mình đâu, chưa kể là khoản kẹo cao su của moi người nữa!
  7. nhipmuaroi1981

    nhipmuaroi1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đi bát tràng lần 2 (20/3) chắc là mai trời nắng. Nhưng theo mình nghĩ thì cái con đường đê đó chắc là mai bụi bặm lắm đấy.
    Mọi người mang kính, mũ, mặt nạ phòng bụi, đặc biệt là các chị em... Pà con nào có ý định làm quốc buôn chum vại về Hà Nội nhớ chở thêm 2 cái sọt nữa nhá!
    Trời mưa thi vẫn hơn mưa như hôm 14/3 đi sướng hơn. Mà nếu đi từ 1h chiều thì chưa chắc đã được nặn đất ra tác phẩm của mình đâu, chưa kể là khoản kẹo cao su của moi người nữa!
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ngày mai trời lại mưa tiếp đấy! Hôm chủ nhật vừa rồi có biết bao nhiêu bác to còi kêu đi cuối cùng lại cho bọn em ăn kẹo cao su vì trời mưa. Thật ra chiều hôm đấy lúc bọn em đi trời đã tạnh mưa rồi, nhưng mà đường thì bẩn kinh khủng. Nhipmuaroi1981 nói là vừa được ăn kẹo cao su giờ lại được ăn cháo no nê cũng may là không ăn ếch đấy, vì mọi người lái xe rất cẩn thận nên không vồ trúng con ếch nào. Cứ nghĩ đến bác Ki_si với cái ý định hôm ấy thử Bát Tràng - Hà Nội 20ph mà lại buồn cười.
    Nếu trời nắng đẹp thì Bát Tràng _ Hà Nội 20ph hoàn toàn được, vì từ chân cầu Chương Dương rẽ phải xuống, nhìn kim đồng hồ xe máy được đúng 9km thì sẽ thấy bên phải đường có một cái biển báo đen xì và mờ tịt mà dùng mọi tài suy luận mới biến nó thành chữ "Bát Tràng" được. Nếu đi thêm đúng 1 km nữa thì sẽ thấy cái biển xanh chữ trắng to đùng cơ.
    Đến Bát Tràng để mua sắm thì nên dừng lại ngay từ Giang Cao, hàng hoá bày trong tủ kính rất đẹp mắt, lại đang có chợ gốm của hãng Hapro nữa. Nhưng để tìm hiểu về nghề làm gốm thì các bác nên gửi xe ở sân đình (2k/xe) rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ 2-3ng`/nhóm đi sâu vào ngõ ngách quanh co của làng Bát Tràng cổ. Nên đi trước 2h trưa là tốt nhất vì 4h chiều là thợ thuyền nghỉ làm hết cả rồi. Dân ở đó rất thật thà và thân thiện, sẵn sàng nói chuyện với các bác về các công đoạn làm gốm. Và họ có thể cho các bác ngồi nặn đất sét, vẽ vời, rồi nung sp của các bác mà không thấy phiền hà gì và không lấy tiền công, thế cho nên mình cần nhũn nhặn và tỏ thái độ biết ơn.
    Em ngồi nặn chán chê chả ra được cái hình thù gì, thế là "thịt thủ" hai cục đất sét trắng to uỵch đem về Hà Nội. Bác nào muốn nặn đất thì cứ liên hệ với em nhé.
    Em cả Enchanteur phát hiện ra là có mấy thứ trước khi tráng men và đem nung trông đẹp hơn là sau khi đã hoàn thiện sản phẩm, thế là ngỏ ý định muốn mua nó ngay sau khi nó mới thành hình thôi. Một cái tách cà phê sau khi hoàn thiện bán 35k, nhưng mà khi vừa mới nặn xong, chưa tráng men, chưa tô vẽ bán 15k, nhưng mà một chút mau miệng và láu cá thì được free hehehe
    Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội​

  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ngày mai trời lại mưa tiếp đấy! Hôm chủ nhật vừa rồi có biết bao nhiêu bác to còi kêu đi cuối cùng lại cho bọn em ăn kẹo cao su vì trời mưa. Thật ra chiều hôm đấy lúc bọn em đi trời đã tạnh mưa rồi, nhưng mà đường thì bẩn kinh khủng. Nhipmuaroi1981 nói là vừa được ăn kẹo cao su giờ lại được ăn cháo no nê cũng may là không ăn ếch đấy, vì mọi người lái xe rất cẩn thận nên không vồ trúng con ếch nào. Cứ nghĩ đến bác Ki_si với cái ý định hôm ấy thử Bát Tràng - Hà Nội 20ph mà lại buồn cười.
    Nếu trời nắng đẹp thì Bát Tràng _ Hà Nội 20ph hoàn toàn được, vì từ chân cầu Chương Dương rẽ phải xuống, nhìn kim đồng hồ xe máy được đúng 9km thì sẽ thấy bên phải đường có một cái biển báo đen xì và mờ tịt mà dùng mọi tài suy luận mới biến nó thành chữ "Bát Tràng" được. Nếu đi thêm đúng 1 km nữa thì sẽ thấy cái biển xanh chữ trắng to đùng cơ.
    Đến Bát Tràng để mua sắm thì nên dừng lại ngay từ Giang Cao, hàng hoá bày trong tủ kính rất đẹp mắt, lại đang có chợ gốm của hãng Hapro nữa. Nhưng để tìm hiểu về nghề làm gốm thì các bác nên gửi xe ở sân đình (2k/xe) rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ 2-3ng`/nhóm đi sâu vào ngõ ngách quanh co của làng Bát Tràng cổ. Nên đi trước 2h trưa là tốt nhất vì 4h chiều là thợ thuyền nghỉ làm hết cả rồi. Dân ở đó rất thật thà và thân thiện, sẵn sàng nói chuyện với các bác về các công đoạn làm gốm. Và họ có thể cho các bác ngồi nặn đất sét, vẽ vời, rồi nung sp của các bác mà không thấy phiền hà gì và không lấy tiền công, thế cho nên mình cần nhũn nhặn và tỏ thái độ biết ơn.
    Em ngồi nặn chán chê chả ra được cái hình thù gì, thế là "thịt thủ" hai cục đất sét trắng to uỵch đem về Hà Nội. Bác nào muốn nặn đất thì cứ liên hệ với em nhé.
    Em cả Enchanteur phát hiện ra là có mấy thứ trước khi tráng men và đem nung trông đẹp hơn là sau khi đã hoàn thiện sản phẩm, thế là ngỏ ý định muốn mua nó ngay sau khi nó mới thành hình thôi. Một cái tách cà phê sau khi hoàn thiện bán 35k, nhưng mà khi vừa mới nặn xong, chưa tráng men, chưa tô vẽ bán 15k, nhưng mà một chút mau miệng và láu cá thì được free hehehe
    Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội​

  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    He he, Long ơi, có người sợ hãi rồi thế mà vẫn còn lên giọng doạ nạt kìa. Để rồi xem ai doạ ai, ai sợ ai, Long nhờ. Nổ một phát 1000 cái thì chỉ có nước ngồi khóc tu tu như nàng Tấm đợi ông Bụt đến cứu í chứ. Tưởng tượng không thôi đã thấy sướng con mắt bên phải, khoái con mắt bên trái roài. Lúc đấy anh em mình oẳn tù tì xem ai được làm Bụt nhé. Hé hé...
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 19/03/2004

Chia sẻ trang này