1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tổng hợp

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Chào Augustan, hihi, bạn hỏi câu hỏi này làm tôi hơi bị chột dạ, không hiểu chúng ta có quen nhau hay có kỷ niệm nào dưới mưa mà tôi không nhớ không?
    Tôi nhớ về rất nhiều những ngày mưa bởi vì tôi thích mưa, VD: mới tối qua lạnh thế mà tôi còn k áo mưa đi lang thang 1 lúc, rét, lạnh --> ốm. Nhưng sau mỗi lần đi dưới mưa tôi lại thấy vui lên rất nhiều ( dù lúc nào tôi cũng vui vẻ rồi ). Và tôi rất thích câu này : sau cơn mưa trời lại sáng.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lang thang nhiều, giờ mới ngồi viết lại tường thuật. Không còn nóng hổi nhưng không biết có ai muốn xem không nhỉ?
    1h. Kỵ sĩ đến nhà hát lớn. Chỉ có CB, em như... , linh tinh. Một lúc sau là MS , con khỉ sắt và em yêu. Gió mùa đông và koto tetsu. 1h 30 tiểu đội xuất quân sang Bát tràng.
    Ôi con đường đau khổ! Bụi và xóc, xóc và bụi! Người ngồi sau không chịu để mình đi nhanh, đành bò như một con rùa bò ngửa , hóng gió bụi trên đường. Vẫn biết có những đường cua thật đẹp nhưng không thể rạp mình, tăng ga và ốp thật đã. Loanh quanh mãi cũng đến Bát Tràng. Bây giờ bát tràng đã sầm uất hơn, không còn những con đường bùn lầy và than như ngày xưa. Qua khu trưng bày với nhữngd cửa hiệu bóng lộn, Đoàn nguời 9 mạng 5 xe đi sâu hơn vào bát tràng. Có nguời muốn gửi xe để đi bộ, nhưng có kẻ luời muốn đi xe dạo một vòng quanh làng để tìm hiểu trước đã, và đây là một ý kiến hay. Kỵ sĩ đưa đoàn đi một vòng, đến mép sông và vòng trở lại vào làng cổ bát tràng. Con đường thật nhỏ, chỉ đủ cho 2 người đi bộ tránh nhau. Quanh co như không thể quanh co hơn, chật đến nõi có chõ chỉ đủ cho 1 xe đi qua. Bù lại có được một cảm giác thật tuyệt vời! Những mảng than bùn đắp bằng tay, dính lên trên tuờng những ngôi nhà cổ tạo nên một nét rất riêng của làng cổ bát tràng. thỉnh thoảng hiện ra trước mặt, những cây xanh vượt qua bức tuờng nhà, ngạo nghễ trước một khoảng trời nho nhỏ bị ngăn bởi nhà cửa. Cứ vậy đi vòng vòng một hồi đã đi hết làng cổ và ra ngoài đuờng chính. Tiểu đội gửi xe và đi bộ tham quan.
    Đi mà không mang được cái gì độc độc về thì hơi buồn.Cả nhóm quyết định chia ra và đi tìm nơi có thể tạo những sản phẩm của riêng mình. Cuối cùng nhóm của kỵ sĩ gồm : kỵ sĩ, MAGIC STAR, koto tetsu, con khỉ sắt và em yêu. Đi quanh hỏi, mạo danh dân mỹ thuật công nghiệp và tìm được một bác, bác đưa đến nhà một anh nghệ sĩ. Cùng dân nghệ nên không loanh quanh nhiều. Nhóm của kỵ sĩ được nhanh chóng bắt tay vào làm sản phẩm của mình. Không nói nhiều về giai đoạn này, chỉ biết cắm đầu vào làm. Nặn nặn, bỏ bỏ mới biết làm sản phẩm mĩ nghệ bằng đất nung không hề dễ. Nhưng HN pub toàn nguời tài nên cũng có những sản phẩm khá ngộ và đắc ý. Đam mê từ nhỏ là vẽ của kỵ sĩ như được sống lại. 4h 30 đến giờ hẹn mà chưa ai muốn về, kỵ sĩ đành quay lại nơi gửi xe và đón nhóm kia đến đó luôn. Không gian làm việc nghệ thuật sôi động và du dương hơn khi em như khe khẽ hát. Tình yêu cũng nhẹ nhàng đậu bên cạnh không gian này... Làm xong cả nhóm gửi lại sản phẩm hẹn ngày đến lấy.
    Chiều muộn tiểu đội lại quay về. COn đuờng về dễ chịu hơn vì những cơn mưa đã kéo bớt bụi đường, chỉ còn gió đê ***g lộng, mây chiều lãng đãng. Về đến HN, cả nhóm làm một chầu kem và sau đó đường ai nấy đi như thường lệ. Chỉ tiếc không được đi rượu luôn cùng em như và con khỉ, tiếc thật.
    Sơ lược hôm đó là vậy . Chia buồn cho những ai không được đi , hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Nhất định sẽ quay lại. Mình sẽ vẽ làng cổ bát tràng lên gốm, dù biết sẽ rất khó.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lang thang nhiều, giờ mới ngồi viết lại tường thuật. Không còn nóng hổi nhưng không biết có ai muốn xem không nhỉ?
    1h. Kỵ sĩ đến nhà hát lớn. Chỉ có CB, em như... , linh tinh. Một lúc sau là MS , con khỉ sắt và em yêu. Gió mùa đông và koto tetsu. 1h 30 tiểu đội xuất quân sang Bát tràng.
    Ôi con đường đau khổ! Bụi và xóc, xóc và bụi! Người ngồi sau không chịu để mình đi nhanh, đành bò như một con rùa bò ngửa , hóng gió bụi trên đường. Vẫn biết có những đường cua thật đẹp nhưng không thể rạp mình, tăng ga và ốp thật đã. Loanh quanh mãi cũng đến Bát Tràng. Bây giờ bát tràng đã sầm uất hơn, không còn những con đường bùn lầy và than như ngày xưa. Qua khu trưng bày với nhữngd cửa hiệu bóng lộn, Đoàn nguời 9 mạng 5 xe đi sâu hơn vào bát tràng. Có nguời muốn gửi xe để đi bộ, nhưng có kẻ luời muốn đi xe dạo một vòng quanh làng để tìm hiểu trước đã, và đây là một ý kiến hay. Kỵ sĩ đưa đoàn đi một vòng, đến mép sông và vòng trở lại vào làng cổ bát tràng. Con đường thật nhỏ, chỉ đủ cho 2 người đi bộ tránh nhau. Quanh co như không thể quanh co hơn, chật đến nõi có chõ chỉ đủ cho 1 xe đi qua. Bù lại có được một cảm giác thật tuyệt vời! Những mảng than bùn đắp bằng tay, dính lên trên tuờng những ngôi nhà cổ tạo nên một nét rất riêng của làng cổ bát tràng. thỉnh thoảng hiện ra trước mặt, những cây xanh vượt qua bức tuờng nhà, ngạo nghễ trước một khoảng trời nho nhỏ bị ngăn bởi nhà cửa. Cứ vậy đi vòng vòng một hồi đã đi hết làng cổ và ra ngoài đuờng chính. Tiểu đội gửi xe và đi bộ tham quan.
    Đi mà không mang được cái gì độc độc về thì hơi buồn.Cả nhóm quyết định chia ra và đi tìm nơi có thể tạo những sản phẩm của riêng mình. Cuối cùng nhóm của kỵ sĩ gồm : kỵ sĩ, MAGIC STAR, koto tetsu, con khỉ sắt và em yêu. Đi quanh hỏi, mạo danh dân mỹ thuật công nghiệp và tìm được một bác, bác đưa đến nhà một anh nghệ sĩ. Cùng dân nghệ nên không loanh quanh nhiều. Nhóm của kỵ sĩ được nhanh chóng bắt tay vào làm sản phẩm của mình. Không nói nhiều về giai đoạn này, chỉ biết cắm đầu vào làm. Nặn nặn, bỏ bỏ mới biết làm sản phẩm mĩ nghệ bằng đất nung không hề dễ. Nhưng HN pub toàn nguời tài nên cũng có những sản phẩm khá ngộ và đắc ý. Đam mê từ nhỏ là vẽ của kỵ sĩ như được sống lại. 4h 30 đến giờ hẹn mà chưa ai muốn về, kỵ sĩ đành quay lại nơi gửi xe và đón nhóm kia đến đó luôn. Không gian làm việc nghệ thuật sôi động và du dương hơn khi em như khe khẽ hát. Tình yêu cũng nhẹ nhàng đậu bên cạnh không gian này... Làm xong cả nhóm gửi lại sản phẩm hẹn ngày đến lấy.
    Chiều muộn tiểu đội lại quay về. COn đuờng về dễ chịu hơn vì những cơn mưa đã kéo bớt bụi đường, chỉ còn gió đê ***g lộng, mây chiều lãng đãng. Về đến HN, cả nhóm làm một chầu kem và sau đó đường ai nấy đi như thường lệ. Chỉ tiếc không được đi rượu luôn cùng em như và con khỉ, tiếc thật.
    Sơ lược hôm đó là vậy . Chia buồn cho những ai không được đi , hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Nhất định sẽ quay lại. Mình sẽ vẽ làng cổ bát tràng lên gốm, dù biết sẽ rất khó.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hí hí đém qua đã thấy có mấy huynh đệ này, b h mới rạng sáng ngày 24, lâu quá , thèm rượu quá, má he he anh Aus ạ, lần này là iêm chuộc nỗi mà, gì mà nặng tay nặng chưn thía, còn ông ATA nữa bom tôi bây giờ không có cái mà liên lạc rượu đâu, bố trí đến nhớ, còn 2 ông ẻm Khỉ sắt và Fore nữa , cấm mất hút đấy ( quán xuyến vợ con gì thì để T7, Cn) và cả bà con nhà Kem nữa, đến để thưởng thức 1 thứ ngọt hơn kem, lạnh hơn kem mà ....nghiện cũng hơn kem nhá .....
    ================================================
    [​IMG]
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hí hí đém qua đã thấy có mấy huynh đệ này, b h mới rạng sáng ngày 24, lâu quá , thèm rượu quá, má he he anh Aus ạ, lần này là iêm chuộc nỗi mà, gì mà nặng tay nặng chưn thía, còn ông ATA nữa bom tôi bây giờ không có cái mà liên lạc rượu đâu, bố trí đến nhớ, còn 2 ông ẻm Khỉ sắt và Fore nữa , cấm mất hút đấy ( quán xuyến vợ con gì thì để T7, Cn) và cả bà con nhà Kem nữa, đến để thưởng thức 1 thứ ngọt hơn kem, lạnh hơn kem mà ....nghiện cũng hơn kem nhá .....
    ================================================
    [​IMG]
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Long nè,nghe chú quảng cáo có vẻ hấp dẫn quá nhỉ.Okie,hôm đấy anh xin một chân tham dự nhưng báo trước là tửu lượng anh kém lắm,vả lại đêm còn phải làm hic thôi thì ăn kem vậy
    Dũng ATA đâu nhỉ,hôm đấy chú phải đi đấy,chú còn nhớ nợ anh một lời mời ko đấy
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Long nè,nghe chú quảng cáo có vẻ hấp dẫn quá nhỉ.Okie,hôm đấy anh xin một chân tham dự nhưng báo trước là tửu lượng anh kém lắm,vả lại đêm còn phải làm hic thôi thì ăn kem vậy
    Dũng ATA đâu nhỉ,hôm đấy chú phải đi đấy,chú còn nhớ nợ anh một lời mời ko đấy
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  8. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tôi là Kotto bác ky_si ạ...
    Thứ hai, hình như có người không có hứng sang Bát tràng lấy sản phẩm
    Thứ ba, trời mưa, mấy thứ đó chắc để ngoài, sét sẽ chảy và sẽ chẳng có sản phẩm nào cả
    Thứ tư, có nghĩa là chúng ta mất 70K...
    Thứ năm, tức là chúng ta sẽ phải sang đó một lần nữa
    Thứ sáu, và sẽ lại tốn tiền
    Thứ bảy, rồi cũng chưa chắc mang được sản phẩm về
    Chủ Nhật, thôi thì.... để lần sau
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  9. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tôi là Kotto bác ky_si ạ...
    Thứ hai, hình như có người không có hứng sang Bát tràng lấy sản phẩm
    Thứ ba, trời mưa, mấy thứ đó chắc để ngoài, sét sẽ chảy và sẽ chẳng có sản phẩm nào cả
    Thứ tư, có nghĩa là chúng ta mất 70K...
    Thứ năm, tức là chúng ta sẽ phải sang đó một lần nữa
    Thứ sáu, và sẽ lại tốn tiền
    Thứ bảy, rồi cũng chưa chắc mang được sản phẩm về
    Chủ Nhật, thôi thì.... để lần sau
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ thù dai nhớ lâu lắm đấy. Đúng là U rồi. Một ngày trời mưa có người ở nhà ngồi than vãn, rồi cáu kỉnh, rồi lại . Cũng mới thôi mà... bọn mình đã từng... hix hix... buồn chả muốn nhắc nữa.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!

Chia sẻ trang này