1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tổng hợp

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ thù dai nhớ lâu lắm đấy. Đúng là U rồi. Một ngày trời mưa có người ở nhà ngồi than vãn, rồi cáu kỉnh, rồi lại . Cũng mới thôi mà... bọn mình đã từng... hix hix... buồn chả muốn nhắc nữa.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Không. Anh có định mó máy gì chân tay đâu. Dùng làm gì mấy thứ đấy cho mệt, tốn năng lượng lắm. Anh chỉ cảnh giác với cái câu: "Em lại... rồi" của chú thôi.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Không. Anh có định mó máy gì chân tay đâu. Dùng làm gì mấy thứ đấy cho mệt, tốn năng lượng lắm. Anh chỉ cảnh giác với cái câu: "Em lại... rồi" của chú thôi.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc, đừng doạ nạt người yếu tim thế chứ, tò mò quá, không biết mặt mũi cái lão này thế nào, bọn mình đã từng cái gì ? Nói rõ ra chứ. Chẳng hiểu cái gì cả.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc, đừng doạ nạt người yếu tim thế chứ, tò mò quá, không biết mặt mũi cái lão này thế nào, bọn mình đã từng cái gì ? Nói rõ ra chứ. Chẳng hiểu cái gì cả.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình lại phải ra tay tường thuật lại cho chi tiết vụ đi BT vậy.
    Vâng một ngày thứ bảy đẹp trời, phải nói rõ hơn là rất đẹp trời có cái nắng, có cái gió và có 9 đứa đi Bát Tràng . Ai có mặt ở Nhà hát lớn trước nhỉ Còn phải hỏi Linhtinh chứ ai, hì hì buổi đầu ra mắt public HN phải đúng giờ một tý chứ, để tránh chìm vào giữa cái không gian không nhỏ của Nhà hát lớn, con bé mặc một cái áo hồng, túi cũng hồng, may mà nó chưa điên đến nỗi mặc quần hồng và nhuộm tóc hồng ... loè loẹt . Kỵ sĩ không đầu đến sau 1 lúc nhìn Linhtinh bằng ánh mắt đầy dò xét ( chắc trông mình giống kẻ gian quá ) rồi đi lên bậc cao nhất ngồi ... hì hì lúc đó linhtinh không biết là ai nhưng trông bụi bụi nên hơi chú ý chút ... 5'''' sau dixuyenquamuathu đến ... ha ha cuối cùng mình cũng gặp người quen, một lúc sau thì lần lượt cobalt, MS, kotto, nhịp mưa rơi, conkhisat và một cô bé rất dễ thương (em yêu của conkhisat), đấy thành phần chỉ có vậy, tất nhiên linhtinh phải làm một bài giới thiệu sơ qua về bản thân ( thành viên Box Thương Mại, 7X Hà Nội xịn và sắp tới là thành viên public HN: Linhtinh1405 - vài ánh mắt đầy ẩn ý nhìn mình ... híc ).
    Người ta bảo đi hơn về kém nên đến đúng 1.30 cả đoàn mới khởi hành. Sau khoảng 3 km hưởng không khí thoáng đãng của sông Hồng, cả đoàn bắt đầu chính thức rẽ vào con đường gập ghềng và đầy bụi ... bụi ... và ... lại bụi, đoàn người cắm cổ đi, không tiếng nói, không tiếng cười , xe này nối đuôi xe kia, xe kia nối đuôi xe này ... cứ há mồm ra định nói cười thì ào ào một làn gió cuốn theo đầy cát bịt ngay mồm lại. Cũng may tới BT thì không khí có vẻ thoáng đãng trở lại. Đoàn cả người cả ngựa ... nhầm .. cả ngựa và người ... oái vẫn nhầm ... cả người cả xe làm một tour vòng quanh BT, len lỏi xe máy vào mấy ngách nhỏ trong làng, cứ đi mà chẳng biết cái gì đang chờ mình phía trước ... cũng may vì không gặp cái xe nào ngược chiều nếu không thì đúng là 2 con dê qua cầu, loanh quanh một hồi lại trở về đúng điểm xuất phát .. quả đất tròn ... BT cũng tròn ....
    Đến đây mọi ngưòi quyết định gửi xe ở chợ cổ BT rồi tiến vào trong làng với mong muốn tự tay làm ra một tác phẩm nghệ thuật nhằm lưu truyền hậu thế. 09 người tiến vào gia đình đầu tiên nơi 1 anh thợ đang làm một cái gì đó, đại loại là một thứ đồ làm bằng gốm. Nhipmuaroi tiến vào hỏi anh xem có thể hướng dẫn đoàn ngưòi này làm 1 vài sp được không ... một cái lắc đầu dứt khoát ... híc ... ai bảo nhipmuaroi lanh tranh cơ, gặp trai thì phải để Linhtinh nhỏ nhắn xinh xắn vào lừa chứ, nhipmuaroi chỉ đong đưa được các em hay chị gái thôi ... tình hình có vẻ ban căng vì đoàn đi quá đông người, lại một quyết định bổ xung được đưa ra : tách làm hai nhóm ( nhóm A: linhtinh1405, nhipmuaroi, cobalt, dixuyenquamuathu. Nhóm B: những người còn lại ) rẽ làm hai tiến sâu vào BT ... chuyện nhóm kia thế nào thì để nhóm kia trình bầy còn linhtinh chỉ trình bày chuyện nhóm linhtinh thôi.
    Cái nhóm của linhtinh, âm thịnh dương suy thành ra chú nhipmuaroi lẽo đẽo theo sau các chị chờ được chỉ bảo ( được cái thằng bé rất ngoan ngoãn nghe lời chị linhtinh ). Vào mấy nhà liền mà chẳng thu được kết quả gì dù cả bọn đã nhe hết cả răng ra cười, tất nhiên họ đón chào rất niềm nở nhưng BT bây giờ ít thợ thủ công quá, họ chuyển sang làm hàng bằng khuôn đúc cả rồi, mãi thì nhipmuaroi với nụ cười và hàm răng trắng nhởn của mình cũng được một bé gái đáng yêu của BT chỉ đến nhà một gia đình chuyên làm tượng ( hì hì, lôi chú này theo cũng có lợi phết đấy chứ ). Phải công nhận người dân BT rất hiếu khách, bọn linhtinh được vào xem các công đoạn đúc tượng và được mua một số tượng nhỏ với giá rẻ bất ngờ, he he, linhtinh còn được kỷ niệm một con micky là sản phẩm thô để đem ra lòe với nhóm kia rằng đây là sp do linhtinh tự làm ... ui ... quên mất ... thế là lộ mất rồi ... đúng là cái mồm. Nhóc nhipmuaroi thì xin được 1 cục ... đất sét.
    Vẫn không từ bỏ ước mơ hão là làm được 1 sản phẩm lưu truyền hậu thế, nhóm của linhtinh nhảy vào một nhà ( nói nhóm thì hơi quá, chỉ có linhtinh sau khi thấy 1 anh BT rất đẹp trai đang miệt mài bên cái bàn xoay thế là gọi cả nhóm vào luôn ... chết vì trai ). E hèm, một phần vì dân BT nhiệt tình một phần vì anh ý thấy linhtinh xinh xắn ăn nói lại dịu dàng ... ặc ... ặc ... nên rất nhiệt tình nhường cái bàn xoay lại để linhtinh thử tay nghề kèm theo câu nói em phải học 10 năm may ra mới làm được ... híc ... cứ thử xem sao chứ. Nhưng mà anh ý nói đúng bà con ạ, hết linhtinh, dixuyenquamuathu thử làm mà cuối cùng đất sét lại hoàn đất sét, cobalt thì tủm tỉm cười và ôm đống đồ cho mọi người ( cobalt nhà mình nhìn thấy bàn xoay là nhớ đến cái máy tập giảm cân ở nhà, sợ nên k dám lại gần, mà linhtinh mói thật cho cobalt lên đó thì chỉ 5'''' sau thành người đẹp dáng chuẩn ngay, chuyện bàn xoay máy với tốc độ cực cao mà). Híc ... ngồi mãi chẳng được sản phẩm nào lại còn bị bắn bần hết quần áo ... nhipmuaroi ngồi nặn một cái mà theo như nhipmuaroi thì là cái cốc hoặc cái ống đựng bút ... hi hi nhưng theo linhtinh thì ... chẳng hiểu nó là cái gì . ... chú bé ngồi tỷ mẩn từng đường nét ... sửa chỗ này 1 chút ... sửa chỗ kia một chút ... nhấc lên ... ha ha ha ... cục đất sét .... Túm lại chẳng làm thêm được cái gì ( à không mình đong đưa và được anh chủ nhà đẹp trai cho ở lại làm vợ và truyền nghề cho , thứ 7 này mọi người sang lấy sp còn tôi mang quần áo sang đó ở đây ).
    Nhóm của linhtinh sau khi loanh quanh thì quay ra chợ mua đồ, mua được thêm mấy thứ cũng xinh xắn, giá cả nói chung rẻ. Thôi đoạn này không có gì nổi bật bỏ qua.
    4h30, nhóm của MS ra gọi ra chỗ của họ, ái chà chà nhóm này khá thật, tìm được nhà của một nghệ nhân khá nổi tiếng. Xem sản phẩm của họ này: conkhisat thì nặn được một cái mũ rất đẹp, em yêu của conkhisat thì nặn cái gì đó ... xin lỗi nhưng có phải là cái gạt tàn không nhỉ ... MS thì trưng bày sp là một ông sao ***g với 1 mặt trăng ( con gái có khác, khéo tay thế không biết, mà cái chữ viết ở giữa là chữ gì đấy hả MS ???), kotto làm được 1 cái cốc khá đẹp có cả nắp hẳn hoi nhé, biểu hiện một con người cẩn thận và chu đáo (sau này cô nào vớ được thì sướng phải biết ), kysi thì chẳng nặn dược cái gì mà chỉ ngồi tô vẽ lên 1 cái bình gốm, nhưng thành thật mà nói thì nhóm này khá hơn nhóm của linhtinh rất nhiều ... sự thật đau đớn .
    Ngồi chơi và mua thêm một chùm dây đeo cổ ( đẹp và rẻ lắm bà con ạ, lần này sang mua thêm 1 ít về đi tặng, cái dây nhipmuaroi tặng bọn bạn nó cứ xin, nhưng mà cho thế nào được ).
    Đề xuất về HN bằng phương tiện đường thuỷ của linhtinh bị bác bỏ vì lý do hình như toàn người không biết bơi ... nhỡ đâu ... ngày mai lại được lên trang nhất TTVN thì sao (dixuyenquamuathu).

    Có mặt tại HN lúc 6h hơn thì phải, ngồi ở nhà hát lớn ăn kem và bị đuổi ... vì có chương trình hoà nhạc sắp diễn ra, sau đó ai về nhà đó ... mà không ai đi đường đó ( vì chắc gì đã về nhà ngay, tối thứ 7 mà )
    Bản tin trưa nay đến đây tạm dừng. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ.
    Phát thanh viên: Linhtinh1405
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 24/03/2004
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình lại phải ra tay tường thuật lại cho chi tiết vụ đi BT vậy.
    Vâng một ngày thứ bảy đẹp trời, phải nói rõ hơn là rất đẹp trời có cái nắng, có cái gió và có 9 đứa đi Bát Tràng . Ai có mặt ở Nhà hát lớn trước nhỉ Còn phải hỏi Linhtinh chứ ai, hì hì buổi đầu ra mắt public HN phải đúng giờ một tý chứ, để tránh chìm vào giữa cái không gian không nhỏ của Nhà hát lớn, con bé mặc một cái áo hồng, túi cũng hồng, may mà nó chưa điên đến nỗi mặc quần hồng và nhuộm tóc hồng ... loè loẹt . Kỵ sĩ không đầu đến sau 1 lúc nhìn Linhtinh bằng ánh mắt đầy dò xét ( chắc trông mình giống kẻ gian quá ) rồi đi lên bậc cao nhất ngồi ... hì hì lúc đó linhtinh không biết là ai nhưng trông bụi bụi nên hơi chú ý chút ... 5'''' sau dixuyenquamuathu đến ... ha ha cuối cùng mình cũng gặp người quen, một lúc sau thì lần lượt cobalt, MS, kotto, nhịp mưa rơi, conkhisat và một cô bé rất dễ thương (em yêu của conkhisat), đấy thành phần chỉ có vậy, tất nhiên linhtinh phải làm một bài giới thiệu sơ qua về bản thân ( thành viên Box Thương Mại, 7X Hà Nội xịn và sắp tới là thành viên public HN: Linhtinh1405 - vài ánh mắt đầy ẩn ý nhìn mình ... híc ).
    Người ta bảo đi hơn về kém nên đến đúng 1.30 cả đoàn mới khởi hành. Sau khoảng 3 km hưởng không khí thoáng đãng của sông Hồng, cả đoàn bắt đầu chính thức rẽ vào con đường gập ghềng và đầy bụi ... bụi ... và ... lại bụi, đoàn người cắm cổ đi, không tiếng nói, không tiếng cười , xe này nối đuôi xe kia, xe kia nối đuôi xe này ... cứ há mồm ra định nói cười thì ào ào một làn gió cuốn theo đầy cát bịt ngay mồm lại. Cũng may tới BT thì không khí có vẻ thoáng đãng trở lại. Đoàn cả người cả ngựa ... nhầm .. cả ngựa và người ... oái vẫn nhầm ... cả người cả xe làm một tour vòng quanh BT, len lỏi xe máy vào mấy ngách nhỏ trong làng, cứ đi mà chẳng biết cái gì đang chờ mình phía trước ... cũng may vì không gặp cái xe nào ngược chiều nếu không thì đúng là 2 con dê qua cầu, loanh quanh một hồi lại trở về đúng điểm xuất phát .. quả đất tròn ... BT cũng tròn ....
    Đến đây mọi ngưòi quyết định gửi xe ở chợ cổ BT rồi tiến vào trong làng với mong muốn tự tay làm ra một tác phẩm nghệ thuật nhằm lưu truyền hậu thế. 09 người tiến vào gia đình đầu tiên nơi 1 anh thợ đang làm một cái gì đó, đại loại là một thứ đồ làm bằng gốm. Nhipmuaroi tiến vào hỏi anh xem có thể hướng dẫn đoàn ngưòi này làm 1 vài sp được không ... một cái lắc đầu dứt khoát ... híc ... ai bảo nhipmuaroi lanh tranh cơ, gặp trai thì phải để Linhtinh nhỏ nhắn xinh xắn vào lừa chứ, nhipmuaroi chỉ đong đưa được các em hay chị gái thôi ... tình hình có vẻ ban căng vì đoàn đi quá đông người, lại một quyết định bổ xung được đưa ra : tách làm hai nhóm ( nhóm A: linhtinh1405, nhipmuaroi, cobalt, dixuyenquamuathu. Nhóm B: những người còn lại ) rẽ làm hai tiến sâu vào BT ... chuyện nhóm kia thế nào thì để nhóm kia trình bầy còn linhtinh chỉ trình bày chuyện nhóm linhtinh thôi.
    Cái nhóm của linhtinh, âm thịnh dương suy thành ra chú nhipmuaroi lẽo đẽo theo sau các chị chờ được chỉ bảo ( được cái thằng bé rất ngoan ngoãn nghe lời chị linhtinh ). Vào mấy nhà liền mà chẳng thu được kết quả gì dù cả bọn đã nhe hết cả răng ra cười, tất nhiên họ đón chào rất niềm nở nhưng BT bây giờ ít thợ thủ công quá, họ chuyển sang làm hàng bằng khuôn đúc cả rồi, mãi thì nhipmuaroi với nụ cười và hàm răng trắng nhởn của mình cũng được một bé gái đáng yêu của BT chỉ đến nhà một gia đình chuyên làm tượng ( hì hì, lôi chú này theo cũng có lợi phết đấy chứ ). Phải công nhận người dân BT rất hiếu khách, bọn linhtinh được vào xem các công đoạn đúc tượng và được mua một số tượng nhỏ với giá rẻ bất ngờ, he he, linhtinh còn được kỷ niệm một con micky là sản phẩm thô để đem ra lòe với nhóm kia rằng đây là sp do linhtinh tự làm ... ui ... quên mất ... thế là lộ mất rồi ... đúng là cái mồm. Nhóc nhipmuaroi thì xin được 1 cục ... đất sét.
    Vẫn không từ bỏ ước mơ hão là làm được 1 sản phẩm lưu truyền hậu thế, nhóm của linhtinh nhảy vào một nhà ( nói nhóm thì hơi quá, chỉ có linhtinh sau khi thấy 1 anh BT rất đẹp trai đang miệt mài bên cái bàn xoay thế là gọi cả nhóm vào luôn ... chết vì trai ). E hèm, một phần vì dân BT nhiệt tình một phần vì anh ý thấy linhtinh xinh xắn ăn nói lại dịu dàng ... ặc ... ặc ... nên rất nhiệt tình nhường cái bàn xoay lại để linhtinh thử tay nghề kèm theo câu nói em phải học 10 năm may ra mới làm được ... híc ... cứ thử xem sao chứ. Nhưng mà anh ý nói đúng bà con ạ, hết linhtinh, dixuyenquamuathu thử làm mà cuối cùng đất sét lại hoàn đất sét, cobalt thì tủm tỉm cười và ôm đống đồ cho mọi người ( cobalt nhà mình nhìn thấy bàn xoay là nhớ đến cái máy tập giảm cân ở nhà, sợ nên k dám lại gần, mà linhtinh mói thật cho cobalt lên đó thì chỉ 5'''' sau thành người đẹp dáng chuẩn ngay, chuyện bàn xoay máy với tốc độ cực cao mà). Híc ... ngồi mãi chẳng được sản phẩm nào lại còn bị bắn bần hết quần áo ... nhipmuaroi ngồi nặn một cái mà theo như nhipmuaroi thì là cái cốc hoặc cái ống đựng bút ... hi hi nhưng theo linhtinh thì ... chẳng hiểu nó là cái gì . ... chú bé ngồi tỷ mẩn từng đường nét ... sửa chỗ này 1 chút ... sửa chỗ kia một chút ... nhấc lên ... ha ha ha ... cục đất sét .... Túm lại chẳng làm thêm được cái gì ( à không mình đong đưa và được anh chủ nhà đẹp trai cho ở lại làm vợ và truyền nghề cho , thứ 7 này mọi người sang lấy sp còn tôi mang quần áo sang đó ở đây ).
    Nhóm của linhtinh sau khi loanh quanh thì quay ra chợ mua đồ, mua được thêm mấy thứ cũng xinh xắn, giá cả nói chung rẻ. Thôi đoạn này không có gì nổi bật bỏ qua.
    4h30, nhóm của MS ra gọi ra chỗ của họ, ái chà chà nhóm này khá thật, tìm được nhà của một nghệ nhân khá nổi tiếng. Xem sản phẩm của họ này: conkhisat thì nặn được một cái mũ rất đẹp, em yêu của conkhisat thì nặn cái gì đó ... xin lỗi nhưng có phải là cái gạt tàn không nhỉ ... MS thì trưng bày sp là một ông sao ***g với 1 mặt trăng ( con gái có khác, khéo tay thế không biết, mà cái chữ viết ở giữa là chữ gì đấy hả MS ???), kotto làm được 1 cái cốc khá đẹp có cả nắp hẳn hoi nhé, biểu hiện một con người cẩn thận và chu đáo (sau này cô nào vớ được thì sướng phải biết ), kysi thì chẳng nặn dược cái gì mà chỉ ngồi tô vẽ lên 1 cái bình gốm, nhưng thành thật mà nói thì nhóm này khá hơn nhóm của linhtinh rất nhiều ... sự thật đau đớn .
    Ngồi chơi và mua thêm một chùm dây đeo cổ ( đẹp và rẻ lắm bà con ạ, lần này sang mua thêm 1 ít về đi tặng, cái dây nhipmuaroi tặng bọn bạn nó cứ xin, nhưng mà cho thế nào được ).
    Đề xuất về HN bằng phương tiện đường thuỷ của linhtinh bị bác bỏ vì lý do hình như toàn người không biết bơi ... nhỡ đâu ... ngày mai lại được lên trang nhất TTVN thì sao (dixuyenquamuathu).

    Có mặt tại HN lúc 6h hơn thì phải, ngồi ở nhà hát lớn ăn kem và bị đuổi ... vì có chương trình hoà nhạc sắp diễn ra, sau đó ai về nhà đó ... mà không ai đi đường đó ( vì chắc gì đã về nhà ngay, tối thứ 7 mà )
    Bản tin trưa nay đến đây tạm dừng. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ.
    Phát thanh viên: Linhtinh1405
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 24/03/2004
  8. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe Long post lịch đi nhậu mà thèm quá , chẳng bù cho nơi này ..... . Nếu như mà được ngồi nhậu cùng các bạn thì vui biết mấy , lâu lắm rồi không có được buổi nhậu nào ra nhậu cả , toàn là chiêu đãi khách khứa , nhạt nhẽo !
    Không biết em sẽ tham gia cùng các bạn hay có dự định khác .
    * Mà nhậu về có bài tường thuật Long nhỉ ? xem tình hình nhậu nhẹt ra sao , anh là anh nóng ruột lắm .
  9. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe Long post lịch đi nhậu mà thèm quá , chẳng bù cho nơi này ..... . Nếu như mà được ngồi nhậu cùng các bạn thì vui biết mấy , lâu lắm rồi không có được buổi nhậu nào ra nhậu cả , toàn là chiêu đãi khách khứa , nhạt nhẽo !
    Không biết em sẽ tham gia cùng các bạn hay có dự định khác .
    * Mà nhậu về có bài tường thuật Long nhỉ ? xem tình hình nhậu nhẹt ra sao , anh là anh nóng ruột lắm .
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi vui quá nhỉ ,tiếc mỗi tội mình ko được đi
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........

Chia sẻ trang này