1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tổng hợp

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Dạ, sáng nay trong lúc chạy chương trình diệt virus em đã nhớ ra anh là ai rồi ạ ... hu hu ... em biết lỗi rồi ạ lần sau em không dám thế nữa ạ. Một lần nữa cảm ơn anh vì cái hôm mà anh bảo là mưa gió đó vì thực ra em cũng chẳng nhớ là hôm đó mưa hay nắng nữa. He he, nhưng mà nếu anh thích post cái sự quen biết của bọn mình ra đây em cũng chẳng sợ đâu, em cũng quang minh chính đại như anh mờ
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  2. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Alô, các bợm nhậu tỉnh chưa vậy? Tường thuật coi nào! Kỵ sĩ có việc không đến được, tiếc lắm lắm! Bao giờ sẽ có lần hai vậy?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Alô, các bợm nhậu tỉnh chưa vậy? Tường thuật coi nào! Kỵ sĩ có việc không đến được, tiếc lắm lắm! Bao giờ sẽ có lần hai vậy?
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thật thế à!!! Đừng có bôi đỏ bôi tím thế chứ, mọi người nhìn vào lại nghĩ... linh tinh lung tung. Cho em nghĩ thêm lần nữa.
    Đấy, thế là em viết đúng từ đó rồi đấy. Cứ gọi tôi là lão... đi, tôi không nhắc em post ầm ầm lên đây rồi bị mọi người chọc quê lại... kêu tên tôi thì buồn lắm.
    Lại còn mong có lần sau nữa á? Dám mới chả không dám cái gì. Lỗi mới lầm gì. Lại còn khóc lóc nữa kìa. Nói chả sai tí nào cả. Đúng là... nhỏ con. Đã bảo là không cần rồi, em đừng có ép tôi phải... nhận.
    Còn hôm đó đúng là mưa bão ầm ầm. Lại còn thứ 7 nữa thì phải. Em hỏi ai đó xem, người ta sẽ bảo quen biết nhau vào ngày mưa là... bền lắm đấy
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 27/03/2004
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thật thế à!!! Đừng có bôi đỏ bôi tím thế chứ, mọi người nhìn vào lại nghĩ... linh tinh lung tung. Cho em nghĩ thêm lần nữa.
    Đấy, thế là em viết đúng từ đó rồi đấy. Cứ gọi tôi là lão... đi, tôi không nhắc em post ầm ầm lên đây rồi bị mọi người chọc quê lại... kêu tên tôi thì buồn lắm.
    Lại còn mong có lần sau nữa á? Dám mới chả không dám cái gì. Lỗi mới lầm gì. Lại còn khóc lóc nữa kìa. Nói chả sai tí nào cả. Đúng là... nhỏ con. Đã bảo là không cần rồi, em đừng có ép tôi phải... nhận.
    Còn hôm đó đúng là mưa bão ầm ầm. Lại còn thứ 7 nữa thì phải. Em hỏi ai đó xem, người ta sẽ bảo quen biết nhau vào ngày mưa là... bền lắm đấy
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 27/03/2004
  6. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon phải có ...."vợ" hiền anh Aug nhỉ
    Đi về nơi xa...2003
     
    Welcome to my site http://www.nndzung.com
  7. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon phải có ...."vợ" hiền anh Aug nhỉ
    Đi về nơi xa...2003
     
    Welcome to my site http://www.nndzung.com
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chú ATA chỉ được cái xui dại. Vợ là vợ, còn rượu là ********. Làm sao mà cho gặp nhau được cơ chứ.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chú ATA chỉ được cái xui dại. Vợ là vợ, còn rượu là ********. Làm sao mà cho gặp nhau được cơ chứ.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Này, lão AG kia, lão vừa phải thôi chứ, lão chỉ giúp tôi diệt vài con virus trong computer chứ đã có cái gì đâu mà lão cứ đem mưa với gió ra hù doạ tôi thế hả, thế tôi quen lão cái lúc nào? Thứ bảy nào? Mà tôi thấy quen nhau vào ngày mưa thế nào cũng chia ly tan tác thôi ... ừ, có khi cũng vì thế nên tôi chẳng thèm nhớ lão là ai cả ... chia ly mà
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi

Chia sẻ trang này