1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tổng hợp

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Bác kỵ sĩ nói cobalt đúng...?? em không hiểu bác thấy đúng ở chỗ nào?? em chỉ thấy nó đúng với 1 người nhắm mắt làm ngơ không hiểu thực tế là cái gì bắt đầu cũng không phải dễ dàng.. làm gì cũng phải từ từ chứ
    abhor910
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    em thắc mắc không hiểu bác muốn nói cái gì... bác giải thích hộ cái
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=red size=6>abhor910</FONT></P>
    Được abhor910 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 31/03/2004
    [/QUOTE]
    Tôi chẳng nghĩ là em không hiểu , nhưng thôi , vì cái dòng chữ đỏ chót kia thì phải Reply cho rõ ràng .
    Thứ nhất : Hội độc thân thì rất nhiều Box có và vì tôn trọng tnàh viên mới lập Topic khi tham gia diễn đàn này nên Mods không lock hay chuển sang Public hay Sở thích , v ... v.. ngay sau khi Topic được lập .

    Thứ 2 : Topic đã đi không đúng mục đích ban đầu vì những bài không rõ nội dung mà mang tích chất chat chit, Spam nhiều . Phương châm ban đầu thì hoành tráng nhưng rốt cục lại như vậy ? Chúng tôi đã cho thời gian để Topic tồn tại nhưng khi đinh hướng không còn thì phải nhắc nhở . Đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi , thưa Bạn !
    Thứ 3 : Bạn đã rõ ? hay vẫn còn thắc mắc ?
    Thứ 4 : Muốn là Mod ? okie , hoan nghênh nhiệt liệt luôn ! Và Bạn có thể tự đề cử mình tham gia quản trị diễn đàn hay có thể PM riêng cho Admin khu vực là Thuongnguyen hoặc anh Thatwhy vì Box cũng đang cần thêm Mod nữa đấy ạ . Hoặc bạn đồng ý chúng tôi để cử bạn với Admin khu vực để Set mod .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    em thắc mắc không hiểu bác muốn nói cái gì... bác giải thích hộ cái
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=red size=6>abhor910</FONT></P>
    Được abhor910 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 31/03/2004
    [/QUOTE]
    Tôi chẳng nghĩ là em không hiểu , nhưng thôi , vì cái dòng chữ đỏ chót kia thì phải Reply cho rõ ràng .
    Thứ nhất : Hội độc thân thì rất nhiều Box có và vì tôn trọng tnàh viên mới lập Topic khi tham gia diễn đàn này nên Mods không lock hay chuển sang Public hay Sở thích , v ... v.. ngay sau khi Topic được lập .

    Thứ 2 : Topic đã đi không đúng mục đích ban đầu vì những bài không rõ nội dung mà mang tích chất chat chit, Spam nhiều . Phương châm ban đầu thì hoành tráng nhưng rốt cục lại như vậy ? Chúng tôi đã cho thời gian để Topic tồn tại nhưng khi đinh hướng không còn thì phải nhắc nhở . Đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi , thưa Bạn !
    Thứ 3 : Bạn đã rõ ? hay vẫn còn thắc mắc ?
    Thứ 4 : Muốn là Mod ? okie , hoan nghênh nhiệt liệt luôn ! Và Bạn có thể tự đề cử mình tham gia quản trị diễn đàn hay có thể PM riêng cho Admin khu vực là Thuongnguyen hoặc anh Thatwhy vì Box cũng đang cần thêm Mod nữa đấy ạ . Hoặc bạn đồng ý chúng tôi để cử bạn với Admin khu vực để Set mod .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    "Ôi thích quá?. Trước mắt lão là hình ảnh một con bé áo hồng đang nhảy kẫng lên trên 2 cái cẳng khẳng khiu như 2 que tăm, 2 bàn tay xương xẩu và vào nhau tẹt tẹt, mái toc Clear bị gió vặn vẹo trở nên bù xù như một cái tổ quạ, à không, như một cái chổi sể cùn, miệng không ngừng la lên: ?oÔi thích quá?. Há há. Ngộ nhỉ ? nhỉ. Hí hí.
    Kinh đây kinh đây. Kiếm đồng minh hù tôi chơi hôm 44 đấy hả? Ngoan hiền kiểu nàng tấm nhà ta thịt cô cám đấy hử. Rồi, biết rồi. Truyện cổ tích đó được học từ bé rồi. Không cần em phải khoe ngoan hiền như thế nào đâu. Tôi chỉ thắc mắc không biết là em định cho tôi thành mắm hay là thành cái gì đây ?
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    "Ôi thích quá?. Trước mắt lão là hình ảnh một con bé áo hồng đang nhảy kẫng lên trên 2 cái cẳng khẳng khiu như 2 que tăm, 2 bàn tay xương xẩu và vào nhau tẹt tẹt, mái toc Clear bị gió vặn vẹo trở nên bù xù như một cái tổ quạ, à không, như một cái chổi sể cùn, miệng không ngừng la lên: ?oÔi thích quá?. Há há. Ngộ nhỉ ? nhỉ. Hí hí.
    Kinh đây kinh đây. Kiếm đồng minh hù tôi chơi hôm 44 đấy hả? Ngoan hiền kiểu nàng tấm nhà ta thịt cô cám đấy hử. Rồi, biết rồi. Truyện cổ tích đó được học từ bé rồi. Không cần em phải khoe ngoan hiền như thế nào đâu. Tôi chỉ thắc mắc không biết là em định cho tôi thành mắm hay là thành cái gì đây ?
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  6. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Báo với MS,kysi, Donkey a` nhầm monkey là Kotto chiều qua đã sang Bát Tràng vác hàng về. Tuy nhiên do 1 lúc ôm đồm nhiều quá nên cái gạt tàn của bác Monkí đã bị sứt 1 miếng lớn.
    À, có lẽ do mình bỏ qua công đoạn phơi nắng nên toàn bộ các màu vẽ đều bị lem nhem cả. Duy chỉ có cái bình của bác kysi là ra dáng thôi! Ai muốn lấy hàng private mes cho Kotto hẹn địa điểm nhé
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Báo với MS,kysi, Donkey a` nhầm monkey là Kotto chiều qua đã sang Bát Tràng vác hàng về. Tuy nhiên do 1 lúc ôm đồm nhiều quá nên cái gạt tàn của bác Monkí đã bị sứt 1 miếng lớn.
    À, có lẽ do mình bỏ qua công đoạn phơi nắng nên toàn bộ các màu vẽ đều bị lem nhem cả. Duy chỉ có cái bình của bác kysi là ra dáng thôi! Ai muốn lấy hàng private mes cho Kotto hẹn địa điểm nhé
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cá vừa thôi nhé! Chiều qua kỵ sĩ và MS đi lấy chứ ai! Nói chung là chúng ta đều thành gà hết rồi! NHưng cũng đẹp đấy!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cá vừa thôi nhé! Chiều qua kỵ sĩ và MS đi lấy chứ ai! Nói chung là chúng ta đều thành gà hết rồi! NHưng cũng đẹp đấy!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tin nào là cá tháng tư?
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi

Chia sẻ trang này