1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tổng hợp

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lâu không vào mạng, cũng không viết lách gì cả. Bận rộn bù cả đầu lên (Mà không bận đầu vẫn bù em nhỉ ) Hôm nay ngồi nghĩ ngợi lung tung, thấy mình tự nhiên ngớ ngẩn tồi tệ. Nghĩ về tình yêu. Tự dưng nhớ đến một câu ca dao :
    "Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp, gật đầu...bụp nhau"​
    Thấy nó hay hay, kỵ sĩ bình giảng cho đồng đội nghe chơi nhé .
    Bắt đầu bằng một món ăn. Thật kỳ lạ, tự nhiên tôi thấy khâm phục ông bà ta ngày xưa. Ngày xưa mà đã rất bình đẳng trong quan hệ vợ chồng, và cao siêu hơn là nhìn được ra tương lai sau này của những đôi tình nhân sau hàng trăm năm...
    Câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu. Chuyện về một món canh kỳ lạ: râu tôm nấu với ruột bầu, hai thứ bỏ đi mà gần như không ai sử dụng. Tôi ngồi nghĩ mãi không tuởng tượng đuợc tại sao. Ngồi mãi đói quá, lười không muốn đi ăn chợt ngộ ra chân lý. (Giá mình sinh ra truớc Anh sờ tanh nhỉ) . Mọi chuyện bắt đầu từ chữ : LƯỜI !!!!!!
    Cuộc sống hiện đại, nam nữ bình đẳng. Đàn ông cũng phải vào bếp như phụ nữ.Những cặp vợ chồng già thì khônglo lắng gì vì có con cháu hoặc nguời giúp việc. Nhưng những cặp vợ chồng trẻ thì vì chưa có tiền(lý do chính), vì chỉ có hai vợ chồng, nên không có người giúp việc và phải thay phiên nhau làm bếp. Tôi nghĩ câu chuyện xảy ra vào ngày chủ nhật.Chia theo ngày: Chồng 246. vợ 357. Tối hôm trước là phiên người vợ nấu ăn. Họ đã ăn tôm rang với bầu xào thật vui vẻ. Thật bất hạnh, hôm sau lại là chủ nhật. Mà chủ nhật thì không là phiên của ai cả. Họ đã tranh cãi rất lâu, từ khi ăn sáng đến khi hết buổi trưa. Rồi đến buổi chiều... Giờ nấu cơm chiều đã đến mà vẫn chưa ngã ngũ. Cuối cùng cả hai đưa ra ý kiến là...nấu chung.
    Ừ thì nấu chung. Nhưng ai đi chợ? lại một chữ lười hiện ra trong đầu hai người. Cuối cùng bằng sự cứng đầu quá đáng của cả hai, họ quyết định thêm : nấu bằng những gì còn lại trong bếp. Thật là may. Họ có thói quen để lại những gì mình làm cho người kia dọn, mình chỉ phải nấu cơm thôi. Rất may là như vậy nên trên bếp vẫn còn râu tôm và ruột bầu của ngày hôm trước. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử (Hay tương lai nhỉ) Một món ăn xuất hiện : râu tôm nấu với ruột bầu.
    Tình yêu làm người ta mù quáng. Với tình yêu của mình, họ nghĩ rằng đơn giản chỉ là gật đầu khen ngon. Nhưng râu tôm, có dính chút đầu tôm để qua đêm có một mùi không hề dễ chịu. Ruột bầu để qua đêm cũng vậy, thành một món nhão nhoét khó tả. Hai vợ chồng nhìn bát canh rất lâu:
    "Khói đang bốc lên kìa! hương vị đặc biệt thật! Mình mà mang đổ cho lợn ăn có khi nó cầm cái máng đập vào mặt mình ấy chứ" - người chồng nghĩ
    "Biết thế này hôm qua mình mua rau muống với cà. Cà không ăn hết mai vẫn ăn được, rau muống thì còn có cuống rau hôm nay luộc. Không biết hắn có vặn vẹo mình vì hôm qua mình đi chợ không...Kinh quá " - người vợ cũng nghĩ.
    Cứ vậy đến khi canh nguội ngắt mà không ai dám động đũa. Cuối cùng chuyện gì đến đã đến. Cuộc cãi vã nổ ra ... Râu tôm và ruột bầu.
    Đó là lý do chúng ta có câu ca dao:
    Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp, gật đầu bụp nhau​
    Nhắn những ai đang mù quáng trong tình yêu: tình yêu là mù quáng và hon nhân là liều thuốc làm sáng mắt ra. Nếu có nấu ăn cùng nhau đừng mua tôm và bầu chung một bữa! (Bài viết này như một lời nhắn nhủ đến bà chị linh tinh: em nhớ chầu kem của chị lắm đấy)
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hi, xin nhờ các bạn giúp đỡ chút. Hiện tại tôi đang thu thập các bài viết (truyện, sách khoa học các nghành... nói chung là tất cả các chủng loại) để làm một thư viện eBook. Vậy bạn nào có các tài liệu đó có thể gửi cho tôi được không? Xin gửi về địa chỉ mail: hp_ipaq3870@yahoo.de
    Xin chân thành cám ơn
  3. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hi, xin nhờ các bạn giúp đỡ chút. Hiện tại tôi đang thu thập các bài viết (truyện, sách khoa học các nghành... nói chung là tất cả các chủng loại) để làm một thư viện eBook. Vậy bạn nào có các tài liệu đó có thể gửi cho tôi được không? Xin gửi về địa chỉ mail: hp_ipaq3870@yahoo.de
    Xin chân thành cám ơn
  4. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tại vĂ nĂ linh tinh nĂn nĂ m>i fn khĂch linh tinh mĂ !
  5. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tại vĂ nĂ linh tinh nĂn nĂ m>i fn khĂch linh tinh mĂ !
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To... một số người : Do có sự thay đổi khách quan nên cái lịch đấy bị lùi lại,không phải trong tuần này nữa.Khi nào chính xác sẽ báo lại cụ thể sau.Cảm ơn....
  7. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To... một số người : Do có sự thay đổi khách quan nên cái lịch đấy bị lùi lại,không phải trong tuần này nữa.Khi nào chính xác sẽ báo lại cụ thể sau.Cảm ơn....
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    To : MS , colbat, long king, Ag, nhìn mưa rơi, hà nội và tôi, mưa hà nội, mùa đông hà nội, mùa đông hà nội phố, gió mùa đông, linh tinh, và một cơ số nguời khác! Mọi người đang làm gì vậy? Mất tích đâu cả rồi?
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    To : MS , colbat, long king, Ag, nhìn mưa rơi, hà nội và tôi, mưa hà nội, mùa đông hà nội, mùa đông hà nội phố, gió mùa đông, linh tinh, và một cơ số nguời khác! Mọi người đang làm gì vậy? Mất tích đâu cả rồi?
  10. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một cây hoa nhài, mỏng manh, chỉ về đêm ngát hương thơm. Nó vẫn nở hoa, những nụ hoa nhỏ bé, chúm chím. Nó ban ngày sống mạnh mẽ giữa dòng đời, nhiệt tình hết mình, nhưng đến ban đêm nó mới biết mình thật vô duyên , đêm về, buồn lại về. Bóng tối, cảm giác đơn côi, cần làn gió ấm. Sương đêm, mưa đêm thủ thỉ, những làn khói cốc cà phê, hương nhài thoang thoảng, nhớ nhung, thèm khát, ao ước, mệt mỏi. Cây nhài lại tự dựng thẳng mình, dồn sức sống cho một ngày mới, hiểu rằng rất xa, rất xa.....

Chia sẻ trang này