1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

topic : trút muộn phiền !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi dieishappy, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Trút nhờ tý muộn phiền vì hôm nay trời nóng quá!
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    à há
    thía hử ?
    chán wé
    không biết tui nên làm gì nữa
    hixxxxxx
  3. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    buồn?ừ buồn thật.tại sao tình yêu phải đi kèm với nỗi buồn nhỉ?hạnh phúc lắm mà buồn tủi cũng nhiều.tại sao khi chưa yêu thì ít buồn mà khi yêu vào rồi lại hay buồn thế?nhiều khi hiểu rằng người yêu mình không có lỗi gì nhưng vẫn giận.buồn cười thật.hôm nay mình đã rất buồn.vì anh ấy và bố của anh giận nhau,mọi lần đến nhà 2 Bác vẫn vui vẻ,vậy mà hôm nay ...mình vẫn biết trong tình trạng này không ai có thể vui như mọi lần được ,nhưng mình cứ thấy nó ...xa xa làm sao ấy.thế là mình thấy buồn.tâm trạng không được vui nên khi ngồi cạnh anh,mình thấy không được như mọi ngày.tâm trạng hỗn độn thế là đâm ra giận anh.mình cứ thấy cô đơn ,trống trải làm sao ấy.anh viết giấy hỏi mình thì mình không thèm đọc...mình đâm ra giận anh ,tại anh làm cho mình có cảm giác cô đơn.mình không thấy vui cho nên mình muốn sang nhà bà anh chơi.anh nói:"ùh ,sang dấy khoảng 1 giờ anh sang",2 giơmình đi học rồi.1 giờ anh sang ....mình tức quá thế là:"em đi học luôn ,anh khong phải sang đấy nữa".lúc đó mình đang bị tê chân .mình đứng dậy , đau quá,thế mà anh không thèm quan tâm.mình ra đẻ lấy xe về thì anh P {bạn anh đến}anh ấy thấy mặt của mình khong như mọi lần,có hỏi mình càng thấy tủi thân.con gái là thế đó.mình lấy xe ,thế là mình phóng một mạch.2 anh ấy đuổi theo mình,mình biết.nên mình càng phóngnhanh .lúc đó dường như mình không còn để ý đến tính mạng nữa .mình ghét.nhưng cuối cùng 2 người cũng đã duổi kịp mình.chắc lúc đó 2 người lo cho mình lắm.mình biết chứ.nhưng cái bản tính lì lợm của mình ,nhưng cuối cùng anh cũng chiến thắng .mình đã gục vào anh mà khóc.mình ghét lắm.và bây giờ mình đã bình tĩnh lại .con gái là thế đó.dễ giận hờn nhưng cũng dễ nguội thôi.bởi tình yêu vẫn luôn chiến thắng mà.
  4. casper_ghost0507

    casper_ghost0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    iiiiiiiiiii.............ị
    rặn mãi mới ra được một cục buồn cho anh em xem
    bye nhé
    chẳng hiểu gì cả
  5. casper_ghost0507

    casper_ghost0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    iiii........ị
    rặn mãi mới ra được một cục buồn cho anh em xem
    (chăng hiểu gì cả )
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    chị S ơi ,lâu lắm roài mới thấy chị lên đó
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    ưhm` mọi lần em giận xong rồi về nên cũng chẳng biết em về như thế nào nữa chỉ nghe em nói là em đi rất ẩu ,chẹp ko nghĩ là đến mức đó ,thề lần sau ko để đi trong tình trạng đó nữa .
    Em đã biết sao em còn giận nhỉ ,đâu phải anh muốn làm cho em bị tổn thương đâu ,khi em đau anh muốn lại gần em lắm chứ nhưng khổ nỗi thật sự lúc đó anh hỗn độn quá,anh chỉ biết đứng nhìn em nhăn nhó vì đau chân anh tệ thật phải ko ???nhưng anh cũng giận em lắm mỗi lần em bị sao anh càng hỏi em lại càng lỳ lợm ko chịu nói rôì chịu khổ vì mình anh ko thể hiêu đuoc mong em đừng thế nữa anh chịu ko nổi
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    em rất mong 2 pác hãy........
    TRỞ VỀ MỘT NGÀY NHƯ LÚC XƯA
    THẬT LÒNG 2 PÁC RẤT CẦN CÓ NHAU
    hà hà
  9. emchanglagivoianhdungkhong

    emchanglagivoianhdungkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chồng ơi ... ( hãy để mình gọi như vậy lần cuối )
    vợ biết ngay mà,biết là chồng đã không còn yêu vợ như ngày xưa mà...
    khi mới quen,chồng đã nói yêu vợ làm vợ không khỏi nghi ngờ,đến bây giờ,khi vợ biết vợ cũng đã yêu chồng mất rồi thì chồng lại ra đi vì người ta đã quay lại với chồng
    vợ biết chồng cũng khó xử lắm,nhưng.....sao chồng nỡ làm khổ vợ như vậy ? chồng có biết vợ ghét việc phải khóc như thế nào không ?
    muốn tìm người để nói chuyện quá,nhưng vợ lại chẳng biết nói gì nữa chồng ơi.....
    cũng có thể,chồng nói dối vợ là ng` ta quay lai với chồng,có phải vậy ko ? có phải sau khi gặp vợ rồi,chồng đã làm như vậy không ?
    chồng còn trẻ con quá....
    tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu thì khó có thể trở thành tình bạn,chồng muốn chúng ta làm bạn ư ? vợ nghĩ là KHÔNG THỂ ĐƯỢC ,vợ không thể làm bạn với người vợ yêu để rồi vợ phải đau khổ khi thấy 2 người vui vẻ...
    thôi,vợ cũng không biết làm gì hơn là mong cho chồng hạnh phúc bên người ấy chồng ạ....
    chúng ta hãy quên nhau đi là được rồi,vợ cũng thấy vợ không xứng đáng để chồng yêu,thế nhé,cho dù vợ đau khổ trăm ngàn lần,vợ vẫn phải CHẤP NHẬN !
  10. emchanglagivoianhdungkhong

    emchanglagivoianhdungkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chồng ơi ... ( hãy để mình gọi như vậy lần cuối )
    vợ biết ngay mà,biết là chồng đã không còn yêu vợ như ngày xưa mà...
    khi mới quen,chồng đã nói yêu vợ làm vợ không khỏi nghi ngờ,đến bây giờ,khi vợ biết vợ cũng đã yêu chồng mất rồi thì chồng lại ra đi vì người ta đã quay lại với chồng
    vợ biết chồng cũng khó xử lắm,nhưng.....sao chồng nỡ làm khổ vợ như vậy ? chồng có biết vợ ghét việc phải khóc như thế nào không ?
    muốn tìm người để nói chuyện quá,nhưng vợ lại chẳng biết nói gì nữa chồng ơi.....
    cũng có thể,chồng nói dối vợ là ng` ta quay lai với chồng,có phải vậy ko ? có phải sau khi gặp vợ rồi,chồng đã làm như vậy không ?
    chồng còn trẻ con quá....
    tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu thì khó có thể trở thành tình bạn,chồng muốn chúng ta làm bạn ư ? vợ nghĩ là KHÔNG THỂ ĐƯỢC ,vợ không thể làm bạn với người vợ yêu để rồi vợ phải đau khổ khi thấy 2 người vui vẻ...
    thôi,vợ cũng không biết làm gì hơn là mong cho chồng hạnh phúc bên người ấy chồng ạ....
    chúng ta hãy quên nhau đi là được rồi,vợ cũng thấy vợ không xứng đáng để chồng yêu,thế nhé,cho dù vợ đau khổ trăm ngàn lần,vợ vẫn phải CHẤP NHẬN !
    giá như ta không quen biết nhau....
    giờ em đang đau rất đau mà anh nỡ nói thế sao,chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn ...

Chia sẻ trang này