1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

topic : trút muộn phiền !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi dieishappy, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi , cái cảm giác kéo dài triền miên ...........
    nó ghét chính bản thân mình ...........ghét cái kiểu sống của chính nó , nó cứ sống vì khác , để rồi khi còn lại một mình , cô đơn , nó mới nhận ra rằng ................tất cả những gì nó làm đều là VÔ NGHĨA ! nó muốn thay đổi . nó chối bỏ tất cả . người ta đòi hỏi ở nó một lí do ? người ta hỏi cái gì tác động vào nó ? có gì đâu ? tất cả đều là mặt trái của cuộc sống , khi những cái tốt đẹp qua đi thì những cái xấu xa sẽ hiện ra ! nó mệt mỏi ..... rồi nó chợt nhận ra , bên trong nó cũng có một con người khác , ích kỉ , vô tâm ! nó thích thế , nó sống vì người khác nhiều rồi . nó cảm nhận được sự khác biệt giữa nó và những người bạn nó . tất cả đều sống như thực dụng , nó không sống thế được , nó không muốn sống kiểu đấy . nó luôn mong muốn một cuộc sống được lí tưởng hoá , nhưng điều ấy là không thể ! nó nhìn lại mình . tồi tệ , xuống dốc ...........nó ghét điều ấy , nó không muốn sống như thế nữa .............
    chẳng ai có thể hiểu rõ được đằng sau câu chuyện này , đằng sau con người này là cái gì ................nên đừng tìm hiểu ! ok?
  2. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đời là gì khi có lém nỗi buồn thế cơ chứ ........
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    đời là gì khi có lém nỗi buồn thế cơ chứ ........
    [/quote]
    =====> câu !
    bà ko buồn nhưng ng` ta buồn,có phải ai cũng như chị đâu,có phải ai cũng....sướng như chị đâu !
  4. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Fê rồi! Chán! BỰc!BUồn!
    Ruợu, thuốc!Mạng! Có mang lại...1 chút nào...thoải mái ko!
    KO KO KO!
    Fiền muộn là...trong đêm nay, chẳng ai đên với So trong giấc mơ cả, kể cả mấy thằng cha vẫn xuất hiện trong ác mộng và trong mấy cái vụ bóng đè của mình!Chán!
    MK>BK!
  5. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    trút muộn phiền cho nó bớt phiền muộn
    HHHHH, chúa ơi ,con muốn hét quá nhưng vì con đau họng nên không hét được ,
    MMM ,con bò ,ngu thế ,sao mà lại thế cơ chứ ,muốn đập phá chửi rủa nhưng mà ko có cái gì để đập ,mà chửi thì ko biết ( thôi chả thèm ,bẩn )
    sao lại tức thế cơ chứ ,bị đổi cô chủ nhiệm rồi ,lại còn học cùng với con ác quỷ * hức hức ,cú ko chịu được
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    trời ạ...
    đúng là thân trâu chó
    được nghỉ học mà "không dám" ở nhà,toàn lặn lội đi thật xa....
  7. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    =====> câu !
    bà ko buồn nhưng ng` ta buồn,có phải ai cũng như chị đâu,có phải ai cũng....sướng như chị đâu !
    [/quote] wé ai bỉu em là chị sướng ............. zời ơi em ơi là em , nhưng em hết buông chưa ??????? hi vọng em sẽ ko buồn vì những chuyện vớ vỉn nữa nha ............ khi nào buồn thì đi buôn với chị .........
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    wé ai bỉu em là chị sướng ............. zời ơi em ơi là em , nhưng em hết buông chưa ??????? hi vọng em sẽ ko buồn vì những chuyện vớ vỉn nữa nha ............ khi nào buồn thì đi buôn với chị .........
    [/quote]
    iem ko rỗi hơi chị ạ,chị thông cẻm ! e he he
    sướng ko biết đường sướng hả chị gái ?
  9. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ối trời đất ơi ! sao con lại ngu ngốc thế co chứ ? con không bao giờ con nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này ...........
  10. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì chị đã qua được giai đoạn khủng hoảng nhất trong đời chị rồi ..lmh_h ạ...Và chị mong em cũng làm được như thế....Chẳng phải em đã từng bảo : " Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống...Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu "....Em đã nói như vậy với chị vào thời điểm cuộc đời chị đang tụt dốc ..và hình như lúc đó nó tụt không có điểm dừng thì fải ...Em là người đã dang tay ra kéo chị lên chỉ bằng một câu nói đó ....Và bây giờ chị mong em hãy lên và vượt qua ...Hãy để amoremio chết đi...Hãy sống là một lmh....làm được không em gái ???????

Chia sẻ trang này