1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cận cảnh
    Daytona color ở Hạ long
    [​IMG]
    So f..king what?
    [​IMG]
    Screaming eagle
    [​IMG]
    Dual nettizen
    [​IMG]
    Who is Super Four?
    [​IMG]
    You never ride alone? Rite!
    [​IMG]
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ chia tay tại Pháp vân
    [​IMG]
    Lời Bác (Hoà) dặn trước lúc lên đường
    [​IMG]
    Chia tay kiểu Úc
    [​IMG]
    Xuất phát
    [​IMG]
    Phóng viên VTC tác nghiệp
    [​IMG]
  3. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Con đường trải dài trưóc mặt. Nơi xa ấy, miền Nam...
    [​IMG]
    (Kết thúc phóng sự ảnh của Johnie.)
  4. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Bác chụp đẹp quá,kính bác
  5. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mê quá xá. Đến bao giờ e mới vi vu ngao du sơn thuỷ bằng xe hai bánh như thế này được nhỉ?
    Nhìn ảnh mà ... thèm!
  6. Evo600

    Evo600 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mà thèm, nếu mấy anh em có thêm thời gian ở HN thì hay quá. Chúc hội Bắc-Trung-Nam ngày càng phát triển.
  7. tungpho

    tungpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
  8. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    mấy hum ko connect vào đây được .. ức chế quá.
    đọc bài của mọi người mà cứ thấy rộn hết cả ràng lên.. muốn viết một bài theo kiểu hóng hớt một chút, nhưng sợ bị vùi dập , , nên có lẽ em chỉ vào đây lê la vớ vẩn tí thui..
    còn vấn đề rượu chè, cờ bạc đề nghị các bác ko được lấy ảnh em làm ảnh minh hoạ..( hoặc nếu có thì ghi dưới mỗi ảnh là " đây chỉ là ảnh minh hoạ- ko phải nhân vật thật _ EM XIN CẢM ƠN )
    chồng em mà mò vào đây nó thấy thì " lộ hết cả liễu".
  9. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi sợ rì mưa rơi hả em!
    Cứ chiến đê!
    Em uông kinh thế anh em lấy làm demo thì anh nghĩ là ôkề (Trích giọng Bác Long tomahawk )
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    04/03/2007
    Trưa ngày 01/03, nhận đựơc tin nhắn vào Sài Gòn của 2 người bạn trong đội FB mà em vẫn không tin. Vẫn nhắn tin hỏi lại ?onói giỡn hay nói chơi vậy?? rồi thật sự đã tin vào trưa hôm sau khi tin họp khẩn cấp đựơc gửi đi. Anh em mô tô Sài Gòn vẫn còn dư âm của chuyến xuyên Việt vừa mới kết thúc nhưng vẫn có mặt đầy đủ để tham dự.
    Lịch trình đón đoàn đựơc vạch ra và còn tuỳ thuộc lịch trình của anh em ngoài ấy. Tin báo đưa vào là L. T. Hiếu CBR1000 sẽ dẫn anh em vào Sài Gòn và mức độ bàn tán là anh em ngoài ấy có uống Doping liều cao của LTH hay không. Em đựơc phân công giữ liên lạc với đoàn. Nhiệm vụ căng thẳng và khó khăn đặt nặng lên đôi vai nhỏ bé của em. Anh em mô tô Sài Gòn lại đang gửi xe từ Hà Nội vào Sài Gòn chưa nhận đựơc. Nỗi lo lắng là ?oxe đâu đi đón anh em? Có lẽ sẽ đi Dream, wave cho nó lành?
    Buổi tối, nhận đựơc tin nhắn là nghỉ ngơi tại Huế, em cảm thấy rất lo lắng. Quảng đường từ Huế vào Sài Gòn còn khoảng 1.100km, quá dài và căng. Buổi tối, anh 272727 đội HP lại đưa tin có một thành viên FB khởi hành vào Sài Gòn lúc 7h30 bằng Boing 747. Toàn những tin giật gân. Anh em Sài Gòn choáng váng với việc đáp lễ cho chuyến xuyên Việt của anh em mô tô Miền Bắc.
    Sáng 03/03, anh Khome với trách nhiệm đón đoàn tại Tân Sơn Nhất hoàn tất nhiệm vụ. Tin nhắn lúc 10h là ?ođang ở cà phê 39 Lê Lợi với Thanh, Ninja 636?, em tức tốc chạy qua cho có tụ. Tay bắt mặt mừng với em T xong, em phải về văn phòng làm hết nhiệm vụ để chiều bắt đầu vi vu với anh em. Buổi trưa, sau khi nhận đựơc tin nhắn đoàn đang ở Đà Nẳng, em và mọi người vẫn thảnh thơi đi ăn uống, cà phê. Dự đoán đoàn phải ngày hôm sau mới vào Sài Gòn. 4h chiều nhận đựơc tin suýt té vật ra: anh em sẽ ghé Nha Trang 7h30 và 10 giờ sẽ lên đường vào Sài Gòn. Sẽ đến Sài Gòn khoảng 2h sáng.
    Tin nhắn đựơc phát đi là anh em Sài Gòn 10h đêm tập hợp đi đón đoàn. 10h rồi 11h trôi qua, anh em Sài Gòn tập trung ngày một đông. Số người dự tính lên đường đón đoàn khoảng 5-6 anh em, nhưng sau khi tập trung thì đựơc 16 anh em, số lượng khá lớn với giờ xuất phát 12h đêm. Ra tới Ngã ba Vũng Tàu cũng 12h30, anh em đựơc anh Tungpho, một thành viên nhiệt tình chiêu đãi bữa ăn khuya. Theo dự tính anh em sẽ tìm phòng Karaoke để ngủ. Nhưng một số thành viên không muốn thế vì sợ sẽ ngủ luôn, rất nguy hiểm. Quýet định cuối cùng là chạy tiếp ra Dầu Giây đón đoàn. Thành viên cực kỳ tích cực Motal vẫn chưa đựơc ăn khuya vì phải chở ngược người bạn của mình về Sài Gòn rồi quay lại. Chiếc Mazda của Motal có công rất lớn trong chuyến đón đoàn lần này.
    Anh em chạy 40 phút ra tới Dầu Giây, tin đã nhận là anh em mô tô Miền Bắc do Hiếu U18 dẫn vào đang ở Bắc Bình, Bình Thuận. Em không biết nó bao xa, nhưng để an lòng anh em đang đợi, em cho một con số nhẹ nhàng: cách Dầu Giây 120km. Đồng hồ lúc này là 2h30 sáng. Anh em ai cũng chợp mắt một chút, em cảm thấy lo lắng thực sự vì các anh em đang di chuyển sẽ rất buồn ngủ vì hành trình quá dài. Ráng lên anh em.
    3h30, mọi người tỉnh giấc toàn bộ, anh em dồn ra đường ngóng từng bóng xe qua. Em nhận đựơc tin: đang ở cách TP 195km, tức cách Dầu Giây 125km. Thực sự lo lắng.
    Đến 4h, không còn đủ kiên nhẫn để ngồi lại Dầu Giây, nhận đựoc liên lạc của anh em Môtô Miền Bắc: đang rất buồn ngủ, không thể chạy tiếp, anh em Sài Gòn ra chạy chung cho tỉnh ngủ, địa điểm cách Dầu Giây 70km. Lúc này anh em quyết định rất nhanh: 4 tay lái lên xe hơi cho Motal chở đi đón những người bạn mình, sẽ thay tài cho những người đó. Blue không thể ngồi nhà, lao vào lấy xe cào cào của Singapore Man đi đón những tình yêu của cô bé. Nice từ ngày lên núi tu luyện biệt tích, đựơc rủ rê cũng đi đón đoàn, nhốt cả nhà ở trong nhà vì mang theo chùm chìa khoá cũng lao theo (sau này em biết có một số bác cũng khoá trái cửa nhà như thế để đi đón anh em, và một số hậu phương của anh em mô tô Sài Gòn cũng không ngủ đựơc chờ tin, tuyệt nhỉ). Anh Phong CBR cũng đi chung kèm Blue. Em cũng không ngồi nhà đựơc, đã nhờ anh Saber chở đi khi không áo lạnh, không nón bảo hiểm. Dọc đường, xe hơi ép lại đưa áo lạnh và nón bảo hiểm cho em vì đường rất lạnh do sương xuống.
    Càng chạy, càng không thấy anh em đâu, quảng đường như dài thêm ra vì nỗi lo lắng của mọi người. Và rồi cũng thấy ánh đèn xe của Motal. Em xuống xe ngay, chạy lại lắc lắc tay anh Vov, Giang khổng lồ, Ngọc vạm vỡ. Vẫn còn thiếu Vũ và Hiếu, 2 chiến binh 1000. Ngọc vạm vỡ nói rằng Hiếu và Vũ đang nghỉ ở cây xăng dưới. Anh em quyết định về Dầu Giây trứơc cho anh em này nghỉ ngơi rồi đợi Hiếu và Vũ.
    Về tới Dầu Giây là 6h sáng, anh em mô tô Miền Bắc đựơc tiếp thêm bò húc cho tỉnh lại. Chờ mãi không thấy Hiếu và Vũ, các anh em quyết định rút về Sài Gòn trứơc cho kịp thời gian. Sau khi bàn bạc là sẽ tập kết ngoài ngoại thành. Về đến Biên Hoà, thấy vụt qua 2 con xe 1000. Vũ và Hiếu đã về kịp đoàn. Đến ngã ba Vũng Tàu, anh em Sài Gòn và Thanh Ninja 636 đi tập kết, còn anh em Miền Bắc còn lại được bắt cóc mang về khách sạn. Sau khi đi tập kết xong xuôi, anh em Sài Gòn về khách sạn thì anh em Miền Bắc cũng vừa vào đến. Mô tô Sài Gòn quyết định huỷ chuyến đi Mỹ Tho dự định tổ chức cho anh em Miền Bắc để thời gian cho anh em ngủ cho lại sức.
    Em về đến nhà sau một đêm thức trắng cùng anh em Sài Gòn và anh em mô tô Miền Bắc, cảm thấy vui vì mình đã join cùng anh em. Ngủ ngon nhé mọi người, đồng hồ chỉ là 10h sáng. Lúc này em gọi điệnt hì anh em bên đó chưa ngủ, đang dành nhau phòng tắm và em đã xui ?ođạp cửa xông vào?. Không biết anh em có thực hiện đựơc không.

Chia sẻ trang này