1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    OẠch, kế hoạch rất kín tiếng của ae FB, chẳng ai biết cả.
    Khâm fục độ máu chiến của những tín đồ moto VN.Họ đi Bắc Nam như thể đi từ văn fòng em lên chợ Đồng Xuân vậy.
    Khâm fục!
    Khâm fục!
  2. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói quyết định đi của anh em FB lúc 12h đêm thì sáng hôm sau lên đường ngay đấy ạ .
    Sau LTH xuyên Việt trong vòng chưa đến 24 tiếng. Anh em FB và VũCBR1000 đã hoàn thành chuyến xuyên Việt trong vòng hơn 1.5 ngày 1 chút
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 07/03/2007
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, bài tường thuật mà k0 có ảnh minh họa thì cũng hơi buồn, thôi để anh khome chuyển giúp em DP167 vài cái nhé.
    Một số hình ảnh đi đón Thanh 636
    Sài gòn vẫn yên bình, hôm nay là Rằm tháng giêng - Tết Nguyên tiêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cà phê 39 Lê Lợi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bánh Tráng Hoàng Ty -Thanh Đa
    [​IMG]
    Hẹn gặp lại!
    ....Chúng tôi, khoảng 15 anh em motoSg đã chờ họ từ 22h đêm hôm qua, gần như thức trắng đêm tại Dầu Giây phấp phỏng chờ đợi. Nhiệm vụ giải cứu binh nhì "buồn ngủ" công đầu thuộc về Tủn Mortal.
    Vài hình ảnh tường thuật
    Ngã 3 Vũng Tàu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếc Mazda của Mortal lần này giúp được anh em nhiều lắm đấy nhé
    [​IMG]
    Thư giãn với "The transporter"
    [​IMG]
    Tại Ngã 3 Dầu giây
    [​IMG]
    Có cả em Phong Nice
    [​IMG]
    Sau vài tiếng chờ đợi, sự mệt mỏi lộ rõ trên từng khuôn mặt
    [​IMG]
    Bầy xe cũng im lìm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng sau bao đợi chờ, họ đã tới, mốt số chiến sĩ buồn ngủ được Mazda đi đón
    [​IMG]
    Phút xả hơi
    [​IMG]
    Thanh 636 tới nhận vợ : "Chào vợ, em khỏe không"
    [​IMG]
    Và chiếc FZ6 tinh mới
    [​IMG]
    Such a design!
    [​IMG]
    CBR600 của Ngọc, vẫn đẹp trai như ngày nào
    [​IMG]
    Và tranh thủ chụp hình ké với các chiến mã
    [​IMG]
    Theo thông tấn xã vỉa hè thì hôm nay các chiến hữu miền Bắc sẽ về HN trên chuyến bay số hiệu VN1979 của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam do cơ trưởng Lốp xe tăng xăng xe đạp điều khiển, chúc anh em lên đường may mắn và sớm gặp lại!
  4. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    ơ...ơ.... bây giờ mới biết...
    còn nữa không anh Khơme ơi.???
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Còn nhiều lắm, e vào đây mà xem, hehe
    http://www9.ttvnol.com/forum/garage/877061/trang-35.ttvn
    u?c khome s?a vo 14:48 ngy 07/03/2007
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là em chưa kịp đưa vụ việc hoạt động trong lòng địch lên mạng thì đã bị địch đánh úp cho một phát kinh hoàng!
    Ấy là một ngày như mọi ngày, em đi làm về, nấu ăn, tí tởn coi TV chờ đến khuya thì ngủ, bỗng dưng có tin nhắn rất bí hiểm:
    - À mà này
    - Dạ?
    - À mà thôi
    Thế là em biết sắp có cái gì đó để gọi là bất ngờ rồi! Sáng hôm sau, quả là thế thật, điệp viên mang bí danh Phương Mama đã xác nhận lại một tin động trời là các bạn HN sẽ tiễn bạn Hiếu về đến Dầu Giây.
    Kinh, em là em hoang mang thật sự! Mãi cho đến khi anh Hiếu xác nhận lại một lần nữa thì em mới thật tin. Liền lật đật lôi cái nón bảo hiểm ra kiểm tra độ an toàn để còn đi đón các anh!
    Số là trong chuyến hoạt động giữa lòng địch vừa rồi em đã santo một cái từ yên sau xe CBR 6 chai xuống đất, lộn 1 vòng, đứng lên chạy ngay vào lề! Đồng chí tổ lái chở em cũng nhanh như là em vậy. Vụ này vẫn chưa có văn bản giải thích cụ thể, còn em thì giờ vẫn bình thường nên thi thoảng lại cứ tưởng là hôm ấy làm gì có vụ santo! Thế cuối cùng anh em xác nhận lại giùm em là có hay không có nhỉ? Hề hề, em lại hay quên rồi, chẹp!
    Chiều hôm ấy, khi ra Đồ Sơn ăn bàn là, nhầm, ăn hải sản em đã được nghe bác CM khuyến cáo: Xe nào T cũng ngồi sau được, nhưng có 2 xe T không bao giờ ngồi sau đó là ông Đ da đỏ với ông N (tổ lái đồng diễn tiết mục santo với em). Nhưng lúc đó em lại nghĩ khác, vì theo kinh nghiệm một số lần ngồi sau em thấy hầu hết các bác nhỏ nhỏ đi xe to đều chạy khá chắc tay. Riêng với đồng chí N em đã cùng qua mấy cua đường lên Casino, và em cho rằng nếu rớt thì sẽ cùng rớt ở những cua này, còn nếu qua hết những cua này mà không rớt thì nghĩa là em sẽ không rớt ở bất cứ chổ nào nữa! Thế mà hên xui

    Quay lại vụ cái nón, em lấy nó ra và thú thật là cũng chẳng biết kiểm tra thế nào, nên thôi, cứ vậy mà xài.
    Tối hôm đi đón, sau khi ăn tạm vài miếng đùi gà gọi là xong thì anh em lại tất tả lên đường. Xe cộ thì tất cả đều đang trên tàu hoả, chưa có chiếc nào tới nơi! Mà CBN chứ, nói đến đây mới nhớ là cần phải tỏ thái độ bức xúc với nhà tàu ngay! Xe cộ đóng gói thế nào mà đến nơi trầy trụa hết cả, đã thế còn vặn hết cả con ốc xăng bên dưới, xe nào lúc đổ xăng vào cũng bị chảy ra như thác!
    Thôi không lăn tăn, lại quay lại đi đón các bác. Tình hình là lúc này em đã biết là có tất cả là 5 bác: letrunghieu, HoànVOV, Ngọc (vạm vỡ), Vũ (mi nhon), Giang (không còi) đang Nam tiến. Em nghĩ lại cũng thấy buồn cười, đem theo áo nón găng ghiếc này nọ đầy đủ mà ra thấy đội hình toàn là future, dream, wave tá lả! Khổ thân, kiểu này mà đón được thì đoàn đại biểu lại phải dìu anh em ta về mất thôi! May sao, đội ngũ anh em ở nhà cũng còn kha khá nên cuối cũng đủ xe để có thể dí theo đoàn đại biểu được.
    Tình hình là kế hoạch sẽ ăn tối với anh em đại biểu sắp chuyển thành kế hoạch ăn sáng mất rồi.
    Chẹp, đội đi đón ngồi vêu mõm ở Dầu Giây, vừa phơi sương vừa chờ đợi và hy vọng. Em thì vào trong xem TV cho nó lành, anh Thanh ninja363 cũng len lén vào kéo ghế gác cẳng lên bàn làm một giấc.
    Em cứ năm phút xem đồng hồ một lần, nói chứ sốt ruột, sau đó thì em chuyển sang nửa tiếng nhìn đồng hồ một lần. Đến khi em nghe điện thoại bảo là:
    - Giờ bọn anh buồn ngủ quá, em nói anh em có vui thì chạy lên một khúc đi, buồn thì thôi, hehe
    - Anh còn cách Dầu Giây bao xa?
    - Khoảng 70km.
    - Rồi.
    Em ra báo cáo láo lại là: Các tình yêu của em còn cách khoảng 50km, tất cả đều rất buồn ngủ, mình chạy lên đoạn nữa đón đi.
    Các anh xếp đủ người xong thì ale hấp. Em vừa chạy vào lấy chìa khóa cái xe cào cào của anh Hùng SM chạy ra thì thấy con Mazda te một phát không kịp nhìn, còn anh Saber thì chở chị DP vù luôn. Chỉ kịp thấy cái đầu chị DP thiếu cái nón. Thế là em đứng cài cái nón của chị í vào xe, định rượt kịp thì đưa. Ai ngờ đâu, xong xuôi hết thì em còn lại có mình ên! Chạy tối giờ em cũng quen quen rồi, chạy cũng nhanh nhanh cỡ 60km/h thế mà chả kịp. Lúc sau nghe tiếng pô ré lên sau lưng, em cẩn thận dạt vào trong, đoán đó là anh Phong CBR250, đúng vậy thật. Có người kèm, em càng vững tay, thế mà chạy mãi chả gặp ai hết! Em chạy chậm thế! Chạy hoài sao cũng chả gặp các tình yêu đâu, điện thoại em lại kêu:
    - Em đang ở đâu?
    - Em đang chạy lên anh đây
    - Em nói anh Di gọi lại cho anh đi
    - Anh Di đang đi trên xe hơi rồi.
    - Vậy em?
    - Em đi xe máy
    - Em chạy bao nhiêu rồi?
    - Em không biết đây là đâu.
    - Chạy bao nhiêu km/h í?
    - 60
    - Em đi được bao lâu rồi?
    - Khoảng 20 phút
    - Thế mới đi được có tí
    Roẹt rột roẹt rột, chả nghe được gì, tắt máy.
    Em đi tiếp, tự dưng thấy con Mazda chạy ngược về, đằng sau chả thấy ai theo hết, em đang còn chả hiểu chuyện gì thì thấy anh Phong ngoặt xe lại, kéo ga cái ào! Em bắt đầu sợ, tưởng có chuyện gì, may quá thấy AnhCB đằng trước mới lại hỏi, AnhCB cũng chả biết gì! Lúc sau thì anh Di gọi bảo là quay lại cây xăng gần nhất, mọi người đã gặp nhau rồi. Khiếp, em nghe thế mừng quá chạy vù về, vừa chạy vừa nghĩ chả hiểu sao xe to thế mà sao chả thấy đèn khi vượt qua mình nhỉ?
    Chẹp, cuối cùng thì cũng gặp được các anh, trông ai cũng nhí nhảnh, chả có vẻ gì là mệt mỏi. Tuy nhiên còn 2 tình yêu nữa vẫn còn đang ngái ngủ đâu đó đằng sau. Mọi người chuẩn bị rút, em hỏi thế em chờ tiếp nhỉ? Vừa dứt lời đã bị cả đội lao vào la: Ơ, thế định bắt người ta dìu về chắc!. Vầng, em sai rồi, em xin lỗi, về thì về. Khiếp, có được một số tình yêu rồi các bác đi như chạy. En lọt lại sau, chạy mãi, chạy từ trời tối cho đến khi trời sáng mà vẫn chưa về lại Dầu Giây! Đến nỗi em cứ tưởng chắc em đi quá Dầu Giây rồi hay sao í chứ! Phải vào cây xăng hỏi đường mới thật tin là em chưa đến Dầu Giây!
    Về đến DG rồi còn chờ nữa, mà vẫn chưa thấy 2 tình yêu kia đâu. Mọi người lại lo rút vì tình hình là có mấy chú CA đi đi lại lại rồi. Cả đoàn lại di chuyển tiếp đến ngã 3 Vũng Tàu. Đoạn này thì anh Ngọc buồn ngủ không đỡ nổi, phải bò lên Mazda làm tí. Rồi thì em nhìn thấy 1 con 1k vù lên, đỏ lòm từ đầu đến chân, em chưa hết hoàng hồn thì tí ngất luôn vì 1 anh to đùng mặc quần rằn ri vừa vù lên quay sang cười với em rất duyên!
    Về đến ngã 3 VT thì tất cả các tình yêu đều đã đông đủ, ngoại trừ tình yêu màu đỏ đã chạy vào TP trước rồi. Các tình yêu bị tống hết lên Mazda, để lại cho những người be bé xinh xinh tụi em những con xe to đùng đoàng. May làm sao là cuối cùng cũng đủ nài cho ngựa! Em thích nhất là được ôm em TZM của anh Di, vì thường anh í thậm chí còn không cho em sờ vào xe nữa! Lần này thì em nài nó luôn, khữa khửa, cái xe này hay cực, tầm 8 chai đổ xuống nó chạy giựt giựt như thiếu xăng, từ 10 chai trở lên thì chạy nhẹ như bay! Thế mà em cũng chả thấy các bác xe to nhà mình đâu, chắc vừa chạy vừa núp! Em với anh AnhCB chạy 2 chiếc TZM giống nhau như 2 cục?nước, ai nhìn cũng tưởng cùng đội đua xe không hà!
    Cuối cùng em về KS sớm nhất, anh CB về nhì, he he, taxi chở a Di, a Hiếu, chị DP về 3, còn em Mazda đi toàn với nài khủng mà lại về chót chung cuộc hehehe.
    Ai cũng buồn ngủ lắm rồi, em cũng thế, và giải tán đội hình ai về nhà nấy ngủ cho nó lành?zzzzzzzzz?zzzzzzzz?Mấy ngày đại biểu đi công tác ở đây thì nhiều sự vụ lắm, có gì từ từ tiếp.
    Chẹp, mà mới đi đón các tình yêu đây mà lại vừa tiễn về một số rồi, còn nhỏn hai tình yêu. Vậy mà 2 tình yêu này sau 1800km đi cùng nhau lại quay sang yêu nhau mất rồi, thế em mới chán chứ lị!
  7. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    phê bình viết văn hay
    ngo tran trung
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước, nhân dịp có đoàn đại biểu Nam tiến, sau buổi hải sản thân mật anh em đâm ra nhớ biển (kiểu kiểu ăn quả nhớ người trồng cây, đây chả biết ai đã bắt hải sản về cho mình ăn thì đành nhớ biển vậy!).
    Và khi chỉ số ĐK dâng cao quá mức, một số quyết định đi Vũng Tàu. M mệt, điều đó là dễ hiểu, vì suốt mấy ngày hôm nay toàn ngủ muộn. Tuy nhiên, với M biển vẫn có một sức hút lạ kỳ. Và vậy là M cùng với ACE Vũng Tàu thẳng tiến.
    Trước đây, có một anh tài xế quen, thường xuyên chở nhóm M đi chơi trò GPS đã từng làm M xanh mặt khi trở đầu xe như phim, còn giờ đây anh Kiệt là tay lái lụa thứ 2 mà làm M phải hoảng sợ khi ngồi cạnh. Thế mà những con trời chạy xe 1000 cứ luôn mồm bảo chậm, mặc cho M không biết nhắm mắt hay mở mắt thì cái nào là tốt hơn!
    Đi bộ dọc biển và ngắm mặt trăng soi trên nền đá lát đường làm M cảm thấy nhớ nhà khủng khiếp, và quyết định không viết gì thêm về chuyến đi vừa rồi nữa. M cần có một chuyến đi mới!
    Một năm có 365 ngày, và hầu hết thời gian đó chúng ta gói gọn mình trong 1 đường gạch quen thuộc: nhà ?" chổ làm việc ?" nhà. Tại sao lại không có những ngày mà ta thêm cho mình những gạch mới: nhà ?" một nơi thật xa ?" nhà? Thật ra, ai cũng hơn một lần tự gạch cho mình một gạch mới như vậy, nhưng vì lý do này hay lý do khác, chúng ta đã để cho những gạch đó mờ đi.
    Nhưng Tết năm nay thì anh em ta cũng đã có thêm gạch mới rồi, một gạch dài thật dài, dài suốt một dọc dài tổ quốc! Ừ, một gạch dài với nhiều những niềm vui, những nụ cười, những kỷ niệm? và điều mà M thích nhất đó là luôn cảm thấy bình yên trong một hành trình dài có nhiều nguy hiểm.
    P/S: Tí quên, bực mình nhất là từ nay lại phải nhớ thêm nhiều cái tên, nhiều khuôn mặt mà chả biết làm thế nào để quên, ghét vật!
    ?Về đâu, cuối tuần này???
  9. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    P/S: Tí quên, bực mình nhất là từ nay lại phải nhớ thêm nhiều cái tên, nhiều khuôn mặt mà chả biết làm thế nào để quên, ghét vật!
    ?Về đâu, cuối tuần này???
    Cafe Đinh Tiên Hòang em ạ.
  10. vulamha

    vulamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    P/S: Tí quên, bực mình nhất là từ nay lại phải nhớ thêm nhiều cái tên, nhiều khuôn mặt mà chả biết làm thế nào để quên, ghét vãi?
    ?Về đâu, cuối tuần này???
    dalat de..............

Chia sẻ trang này