1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    dà lạt có gì dzui hông cu?
  2. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh "tráng sĩ" Crazy Master đã mở ra Topic mới để anh em tiện post lại ảnh ngày hội ngộ 3 miền. Đề nghị post ảnh theo thứ tự của hành trình.Tập trung- Xuất phát- Trên đường thiên lý- Chờ đợi- Chào đón- Hội ngộ- Chia tay. Đề nghị biểu dương tráng sĩ Long Tomahawk, vì tinh thần những đứa con đường phố, đã có sự đóng góp nhiệt tình nhất.
  3. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ai biết số phone của hai tráng sĩ đi 67 - quay phim của cuộc hành trình, xin chỉ giùm. Rất nhiều anh em háo hức được ngắm chân dung không lấy gì là ăn hình của mình trong đó.
    Xin liên hệ: Senior_quochuy. ( Red Super Four )
    Tel: 0988684591.
    Hoặc : Unforgiven_quochuy@yahoo.com
    Thank to all my Friends.
  4. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    @M-od du lịnh về với dân du lịnh -đi
    @Thay mặt anh Du Gìa cùng CBNer mời cô đi Tây Côn Lĩnh 1+2.
    [/quote]
    u?c khome s?a vo 15:11 ngy 28/03/2007
  5. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Hey man! Nhầm, hey girl!
    2 chiến sỹ đó chỉ là quay hộ.Chiến sỹ là chủ máy quay là cu em timnigger, a gọi cho nó mấy lần nhưng chưa thấy cậu in ra đĩa.A sẽ nhắc nhở tiếp.Ae cũng sốt ruột quá!
    Chắc là hình ảnh đẹp vì tay quay film là dân chuyên nghiệp roài!
    Em lên hình chắc cũng ko tệ đâu!
    Relax!
  6. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, bất chợt nhớ về hết tất cả những gì đã trải qua từ mùng 6 tết đến giờ, thấy khái niệm thời gian của em đã bị trôi tuột mất. Em vui và nhận ra rằng có nhiều thứ mình phải làm và nên làm.
    Này anh em Sài Gòn, chuẩn bị cho chuyến đi từ rất lâu, lâu lắm để khi ra quân thì rùng rùng kéo đi và còn quyến rũ thêm đựơc các thành viên Nha Trang, Khánh Hoà cùng một đôi bạn từ Đà Lạt. Chuyến đi sóng gió là vậy, nhưng các anh em cũng đã hoàn thành. Đây có thể là chuyến đi đầu tiên dọc Việt Nam hoành tráng nhất do số lượng xe mô tô đông nhất và có cả GoldWing dẫn đoàn.
    Này là anh em mô tô Nha Trang ?" Khánh Hoà, kế hoạch hoàn thành có sự nhiệt tình của các anh, mở đừơng cho đoàn từ khi gặp mặt. Dẫu rằng các anh chỉ định đưa đến Quảng Bình, nhưng rồi các anh lại đưa đoàn về Hà Nội.
    Này là Blue Serenade, cô bé em út của mô tô Sài Gòn, không nói là đi nhưng vẫn đi. Một mình một xe cứ nhằm Hà Nội mà về. Cô bé rất nữ tính, nhưng những gì cô bé làm thì đáng ngưỡng mộ. Em mong là chuyến này có một anh dũng cảm nắm tay em ấy mà nói với em ấy rằng: anh muốn song hành cùng em trên mọi nẻo đường.
    Này là anh em U18: một Hiếu với chỉ số ĐK cao ngất ngưỡng, một mình một xe rong ruổi ra HN như đi từ đầu này sang đầu kia Sài Gòn, trong vòng chưa đến 24 tiếng đã từ cà phê Sài Gòn ra cà phê Hà Nội; Một anh Uy Di thân thiện, gần gũi đã từng ôm xe một mình ra thẳng Đà Nẳng rồi chạy về, một anh Thảo chuyên gia chăm sóc cho từng con xe yêu quý của anh em U18, hai người song hành cũng ra tới Hà Nội trong vòng 2 ngày theo như kế hoạch định ra.
    Này anh Hoàn Vov, một mình một xe vào Hải Vân ngồi chờ đoàn gần 3 tiếng đồng hồ ròng rã, trong sương mù giăng khắp đỉnh hùng quan. Đúng là 30 ngày chạy xe một mình không dài bằng 3 giờ chờ đoàn lên đến. Mới biết tấm lòng anh em Bắc Nam cũng không khác gì nhau.
    Này là anh em Mô tô Miền Bắc, với kế hoạch đón tiếp nồng ấm và ấn tượng. Có người có tham gia diễn đàn, có người không. Có người có đọc tin đón đoàn, có người chỉ bốc điện thoại truyền tai nhau tin nghênh tiếp đoàn Miền Nam. Có người chỉ dằn bụng ly cà phê buổi sớm, tham gia đón đoàn đến tận đêm khuya. Rồi cũng tập trung gần trăm người trên hơn 50 chiếc xe mô tô, tất cả lên đường với niềm hân hoan trùng phùng niềm đam mê của cả 3 miền Bắc Trung Nam. Cuộc hội ngộ là những cái bắt tay, cái ôm thắm thiết dù rất lạ lẫm, chưa hề biết mặt nhau.
    Này là anh Long Tomahawk, trên máy bay em đã gặp anh, nhưng thông qua trang báo viết về người chơi xe đất Hà Thành. Anh thay mặt anh em Miền Bắc, hộ tống đoàn trên mọi nẻo đường. Đưa đoàn đi đến những nơi đất lạ, gặp những anh em trứơc lạ sau quen. Làm ấm lòng các anh em khi biết rằng bên mình, luôn có các bạn bè dõi theo từng bước.
    Này Anh Minh, Bắc, Thành, anh Dugia, Trung CM, anh Đức, Tùng Madman.... những người bạn thầm lặng của đoàn. Những nơi đoàn đi, các anh em luôn cùng đến, những gương mặt đã thành thân quen quá.
    Này anh em Hải Phòng và anh em FB với bao nhiêu là kỷ niệm, buổi trưa chẳng quen nhau nhiều, chỉ là những câu chào xã giao và những ly rượu chúc nhau mừng ngày gặp mặt. Đến tối về thành anh em thân thích, lên tinh thần cho nhau trong mỗi câu đùa dù rằng ai cũng nặng lòng. Vỡ ra rằng, những thân sơ chỉ là bụi bặm.
    Này là anh em Hạ Long, gặp mặt cũng là ngắn ngủi, nhưng khi chào tạm biệt, những cái ôm chia tay, những cái vỗ vai khích lệ tinh thần sao mà yêu đến thế. Vững tin nào anh em, chúng ta lại lên đừơng .
    Ngày chia tay không có nứơc mắt vì chia tay chỉ là mới bắt đầu. Bắt đầu cho những chuyến đi kế tiếp, bắt đầu cho tình bạn khắp mọi miền, bắt đầu cho những niềm đam mê mà mọi người đã gieo cho những người vô tình chứng kiến cuộc hành quân từ Nam ra Bắc. Bắt đầu cho những câu chuyện kể về cái ngày hội ngộ đầu tiên.
    Và tất cả là bắt đầu thực sự, cuộc chinh phạt của những chàng trai.
    Theo sau chuyến về Nam của anh em mô tô Sài Gòn, những chàng trai đất bắc lại lên đường Nam tiến. Đi không cần kế hoạch dài ngày, 5 anh em mô tô Miền Bắc lại lên đường cùng Hiếu U18. Tin khởi hành như một tin đùa, anh em mô tô Sài Gòn ngất ngư và hồi hộp với độ ĐK của những anh em mô tô FB: Hoàn Vov, Giang, Ngọc, Thanh và Vũ CBR1K. Hà Nội ?" Sài Gòn không còn là xa vời nữa, những cung đường thuộc từng bánh xe qua.
    Chỉ khi nắm đựơc tay, vỗ đựơc vai nhau, chào nhau có mệt không thì thật sự không còn phân biệt anh em vùng miền nào nữa. Dù rằng cả đêm thức trắng, cả anh em chạy xe từ Bắc vào Nam đến anh em đi đón, tất cả chỉ có một suy nghĩ: bạn bè tôi.
    Ngày hôm qua, anh là ai, em là ai, không ai biết nhau và chưa từng nói chuyện. Ngày hôm nay, tất cả là một từ những chuyến đi về. Dạo trên đường ven biển Vũng Tàu lại nhớ Đồ Sơn, Hạ Long đâu đây gần lắm. Đi trên đường phố Sài Gòn bất chợt thấy Hà Nội ở cận kề thôi. Yêu lắm những chuyến đi cùng niềm đam mê bất tận.
    Chào anh em, chào những động lực khích lệ nhau. Xếp ưu tư lại, ngày mai ta lại lên đường, đi viết tiếp những trang dài gặp gỡ.
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đọc câu này mới thấm. Nhớ HN quá, tối nay đi Cấm Chỉ làm bát bún ngan P ơi
  8. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Pàme,cô P này chỉ được cái viết đúng,viết hay thui!Sao bẩu hồi xưa đi học dzốt dzăn lắm mừ?Eh,bịt mũi lại pể lỗ mũi dzồi cà!
  9. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hi Intruder!
    Thank vì đã nhắc nhở các tráng sĩ đó. Rất nhiều và rất nhiều anh em đều mong mỏi như vậy. Tôi thấy thông báo trên diễn đàn là hiện nay toàn bộ cảnh quay phim đó gồm 16G, anh em nào đó chưa có điều kiện để làm. Hy vong một "tráng sĩ" nào đó rành về phim ảnh có thể sử lý vụ này...
    Xin nhắc nhở "con vợ Chí phèo" dạo này đi chơi hơi nhiều đấy nhé. Không thấy alô cho "Nở" gì cả.
    Nhắc "Chí" nhớ khi có báo là không được quên thông báo cho ae đâu đấy.
    Thank!
  10. deathmetal147

    deathmetal147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hi Phương! ( I''m sorry - Ai biết nick bé đó chỉ giùm )
    Từ miền Bắc, nơi cái rét đang lạnh đến run người ( nhiều người không có áo, có quần ). Gửi người con gái miền Nam - nơi ánh nắng chói trang, sưỏi ấm đến đen người. Không biết e còn nhớ một "tráng sĩ hay còn gọi quỷ dâu xanh"- người do vô tình hay cố ý, đã mời e uống rượu đến say mềm ( a ước giá lúc đó a được đưa e về ).
    A vừa xem những hình ảnh của ae HN nam tiến SG, thấy ae SG cũng rất nhiệt tình, chu đáo đón tiếp ae Hn. Bất chợt a thấy hình bóng e trong những tấm hình đó. Những hình ảnh đẹp, những kỷ niệm của chuyến hành trình - Box ôtô xe máy - Hà nội - Phủ lý - Ninh bình - HN để đón ae miền Nam, hay lúc được trò chuyện với e trong đêm đầu tiên đi ăn tối - quên "ăn đêm" tại Cấm chỉ. Rồi được cụng ly ( toàn 100% ) với em trong ngày hôm sau ( khi đoàn đi Qn về).
    Hi vọng nếu một lúc nào đó e đọc được những dòng chữ này. Mong rằng e - trong một lúc nào đó rảnh rỗi mà không biết làm gì thì hãy nhớ đến a nghe em.
    A nghĩ rằng - một ngày nào đó, có điều kiện hay bất kỳ một cơ hội nào đó. Nếu vô SG - sẽ được e đưa đi thăm lại Sg.
    Đây là những t/c của bạn bè ( mong rằng một tráng sĩ nào đó đang để ý đến bé Phưong... không ném đá vào đầu tôi )

Chia sẻ trang này