1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tường thuật về chuyến xuyên Việt Ngội ngộ Tết Đinh Hợi (reported by khome).
    22h ngày 27/2 tức 11 Tết, chiếc phi cơ Boeing 777 chạy chầm chậm theo đường băng sân bay Tân Sơn Nhất đưa hành khách về cửa hành lý. Giọng cô tiếp viên cứ đều đều quen thuộc : ?oHãng hàng không quốc gia VN xin kính chào quý khách, nhiệt độ bên ngòai là 27 độ C, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chuyến bay kế tiếp?.
    Vậy là chúng tôi đã về đến Sài Gòn, cảm giác lúc bước vào nhà dường như khá lạ lẫm khi suốt cả tuần nay chúng tôi chỉ ngủ khách sạn. Hôm nay là thứ 3, vâng, hãy quay ngược lại thời gian, tuần trước, cũng là ngày thứ 3, mọi việc diễn ra nhanh như trong một giấc mơ ?" một giấc mơ có thật.
    --------------------------------------
    Đêm trước hôm lên đường chúng tôi dường như không ai ngủ, và không thể ngủ được. Trong những ngày tết trước ngày lên đường anh em bảo nhau tuyệt đối giữ gìn sức khoẻ, không uống rượu bia, không ăn uống những đồ ăn mà cảm thấy không an toàn.
    Cảm giác y như chuẩn bị ra trận, một trận chiến lớn của cuộc đời. Tối hôm đó tôi loay hoay chuẩn bị gói ghém đồ đạc, là một chuyến đi dài nên đồ đạc của mỗi người đều khá nhiều. Tuy nhiên, lúc này cặp sidebags anh em đặt may trước khi lên đường đã có dịp phát huy tác dụng, nó chứa được khá nhiều đồ, đủ chỗ cho tôi chứa những vật dụng cho cả một chuyến đi dài. Loay hoay một lúc, đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ khuya, theo kinh nghiệm những chuyến đi trước, tôi lấy ra 2 viên thuốc ngủ Rotunda uống hết để dỗ giấc ngủ mãi không chịu đến.
    Hai giờ sáng, tôi choàng tỉnh dậy, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, cảm giác hồi hộp cứ lan dần từ gót chân, tới đôi bàn tay và tới giờ thì bừng bừng ở trên đầu. Lúc này anh em cũng đang post bài í ới trên mạng, tôi biết họ không ai ngủ được.
    Tôi đi rửa mặt, xếp đồ đạc, mặc sẵn bộ đồ, chuẩn bị dắt xe ra, xăng đã được đổ đầy bình từ tối hôm trước, lúc này chợt nhớ tới mấy cái cầu chì sơ cua, không biết mình để ở chỗ nào. Tôi dường như muốn lục tung cả ngôi nhà lên? Vâng, Tết này cũng như Tết năm ngoái, tôi ăn Tết chỉ có một mình, vợ con đã ra HN từ trước Tết. Đêm trừ tịch cũng lục đục một mình cúng giao thừa và vừa kịp hoá vàng vào tối Mùng 3. Loay hoay một lúc, vẫn không thể tìm ra mớ cầu chì, lúc này tôi nhận được điện thoại của anh em báo đã ra đến điểm tập kết. Lúc tôi ra đến Trạm thu phí Xa lộ HN là 4 giờ 5 phút, anh em đã có mặt ở đó rất đông, thì ra tôi là người đến cuối cùng trong đoàn.
    Tôi thấy một số anh chị em ở nhà đi tiễn đoàn gồm có : PhongCBR, TuấnDtsac, Tieuthuvuive, Minhhornet?Ts Gf. Nhìn họ hào hứng lắm như cũng muốn đi cùng chúng tôi vậy. Lúc này tôi thấy ngoài anh Thảo và bác Di U18 còn có 1 người nữa đi chiếc Virago màu xanh mà sau này tôi mới biết tên là Tùng, một thầy giáo rất vui tính.
    Anh em chuẩn bị đội hình xuất phát, chỉ 5 phút sau khi tôi đến. Chúng tôi hẹn đón 1 người nữa là Tungpho tại ngã 3 Vũng Tàu, lúc này những người đi tiễn đoàn phải chia tay anh em tại đây. Cảnh chia tay thật là bịn rịn, tôi cố tình quay mặt đi không dám nhìn để che giấu cảm xúc? Sau phút chia tay, anh em bắt đầu thực sự lên đường chinh phục Quốc lộ 1A đầy thử thách này.
    Tôi vỗ vỗ nhẹ lên bình xăng như khích lệ chiếc xe yêu dấu, đoàn xe lúc này có khoảng 15 xe, bác Di và anh Thảo đã chạy đi trước từ bao giờ, chắc cũng bỏ chúng tôi 1 đoạn khá xa rồi. Xe tôi mang số 14, gần như xuất phát cuối cùng, tôi nhận nhiệm vụ chốt hạ cùng với Minh Hornet, him mang số 16, còn số 15 đã ở lại Sg với BìnhPhantom. Anh em không nói ra nhưng có lẽ ai cũng muốn chửi ?oyêu? hắn, buổi tối hôm trước mới nhắn tin cho mọi người là : ?oem không đi được? , hehe.
    P/s : Trước tiên khome phải xin lỗi anh em đã chờ đợi quá lâu vì giờ này mình mới viết xong phần 1, các phần tiếp theo sẽ được gấp rút hoàn thành trong thời gian ngắn. (Hải ui, khoan post hình lên vội nhé). - Mời các bác đọc và chia xẻ.
    u?c khome s?a vo 09:06 ngy 29/03/2007
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chẳng mấy chốc chúng tôi đã qua ngã 3 Dầu Giây, các anh em đều đi theo đúng đội hình đã xếp từ trước, duy chỉ có Tùng Virago vì không có mặt trong các buổi họp xếp đội hình nên cứ tuỳ cơ chạy, lúc lên lúc xuống, cảm giác như không nhập được vào đoàn xe cho lắm. Loay hoay sau một lúc thì him cũng yên vị ở vị trí tốp sau. Lúc này trời còn tối lắm, tôi và Thiên kè sát Minh Vento và Huy Fxr, dùng ánh đèn xenon để soi đường cho mấy chiếc cùng chạy.
    Khi đoàn xe đến địa phận Hàm Tân thì trời đã sáng hẳn. Tôi chợt nhận ra phía trước, biển báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn, gờ giảm tốc xuất hiện liên tục : khúc cua tử thần. Đoàn xe chầm chậm đi qua cây cầu định mệnh? Bác Danh ở vị trí số 1 khẽ gật đầu, gạt xi nhan báo hiệu bên phải, cả đoàn xe cùng tấp vô lề đường. ?" Chúng tôi dừng lại để thắp hương cho em Duy-DragonBlance.
    Một tai nạn giao thông đã cướp đi cuộc đời của em và em đã nằm lại nơi này, hôm nay chúng tôi qua đây ghé thăm em. Trong làn hương khói nghi ngút, anh em lần lượt vào khấn, chào em, chúc em luôn vui vẻ như em vẫn thế, mong em phù hộ cho chúng tôi trong cả một cuộc hành trình còn rất dài ở phía trước.
    Sau khi thắp hương lễ xong, chúng tôi tiếp tục lên đường. Khoảng cách từ đây tới Phan Thiết chỉ còn 30km nữa thôi, không lâu sau đó chúng tôi đã đứng trước ngã 3 dẫn vào thị xã. Các anh em phía trước đều chạy đường ngoài, riêng tôi và một vài anh em khác cho xe trôi chầm chậm vào thị xã Phan Thiết, tôi muốn tìm một chút gì đó quen thuộc ở thị xã nhỏ bé này.
    Sau khi liên lạc với tốp trước, chúng tôi nhập lại với họ tại 1 quán ăn cạnh cây xăng phía ngoài thị xã Phan Thiết hướng về phía Phan Rang. Lúc này là khoảng 7h, chúng tôi dừng lại ăn sáng và đổ xăng cho chặng kế tiếp.
    Tinh thần của các anh em lúc này đều rất phấn chấn, họ trêu đùa nhau chí choé cả một góc quán, tôi có thể đọc được sự hứng khởi trên nét mặt của mỗi người.
    Lúc này tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, nhiều lắm, có thể tôi không nhớ hết, Đầu tiên là điện thoại hỏi thăm của bác Phú U18, hỏi thăm tình hình, hẹn gặp mọi người tại Hà Nội, sau đó là một cuộc điện thoại của em Tuấn Cúm gà H2215 báo rằng đang đi trên xe hơi cùng gia đình ra Bắc, nhắc anh em rằng đoạn đèo Cả - Vũng Rô đường đang làm xấu lắm, anh em chạy xe cẩn thận kẻo sạt té. Cũng lúc ấy thật trùng hợp, tôi lấy máy ra định gọi cho em Blue để báo cáo Phường thì thấy số của ẻm đang nháy nháy gọi mình. Lúc này Blue đang ở Đà Nẵng, có lẽ cũng đang hồi hộp theo dõi từng chặng trên hành trình của mọi người. Sau khi báo cáo tình hình với chủ tịch Phường xong thì tôi nhận tiếp cuộc điện thoại của Soldier_Vov, nói rằng đang trên đường vào Huế, bác ấy sẽ đón đoàn tại Huế. Nói thật là lúc này tôi không nghĩ bác ấy chạy moto đi đón anh em Sg, cứ nghĩ rằng bác ấy đón xe khách đi Huế nên tôi nhận tin này từ bác Vov một cách khá bình thản.
    Sau đó tôi lại nhận 1 cuộc điện thoại nữa từ Vulamha, cậu ấy đã quyết định đi xuyên Việt cùng anh em Sg và có liên lạc với tôi từ mấy hôm trước. Tôi hẹn với Vulamha gặp nhau tại NhaTrang. Cũng vì gọi qua gọi lại cho tôi mấy lần, rút ra rút vào vừa chạy xe nên khi đến Nha Trang Vulamha cũng bị rơi mất luôn cái điện thoại. Trên đường đi tôi cũng nghe điện thoại của rất nhiều người gọi, nhưng không thể nhớ là ai cả, vì tôi đeo cái ear-phone vừa đi vừa chạy, tốc độ ít khi dưới 100 nên lẫn nhiều tạp âm là điều không tránh khỏi. Lại có nhiều bác rất giống giọng nói của nhau nên tôi không phân biệt được, có khi phải nói một lúc tôi mới nhận ra họ.
    Sau khi ăn uống cà phê xong xuôi, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, lúc này bác Di và anh Thảo đã chạy cách chúng tôi cả gần trăm cây rồi.
    u?c khome s?a vo 13:09 ngy 30/03/2007
  3. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi tiếp đi anh Khome ơi ...
    Kí ức đang hồi về từng đoạn một với những con đường đi hoài không thấy tới
    Một vài tấm ảnh chụp rất vội, trước khi khởi hành. Tinh thần là anh em rất rất háo hức và không muốn lỡ một giây một phút nào, chỉ mong sao anh Khome ra nhanh nhanh để còn đề máy khởi hành thôi. (Không thôi nóng quá chịu hết nổi rồi hô hô)
    Trốn nhà ra đi, liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn của mình? Liệu phía trước sẽ có điều gì đang chực chờ mình? Ngại thì ở nhà với mẹ đi chứ chơi mô tô làm gì
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    To be (dis)continued he he.

  4. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Và hình ảnh các chàng trai chinh phục đỉnh cam tự thíp đây !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em sẽ post thêm

    Được indiadivx sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 30/03/2007
  5. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, xe của củ cải có quả chứng minh thư đẹp thế
  6. Rock_Opera

    Rock_Opera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sức cho anh Khome ....Địa phận Quảng Nam:
    R.O cùng anh trai Claymore - GPS Box đến cầu CAO LÂU ( một trong 3 cây cầu lâu đời & dài nhất VN với chiều dài ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1.3 km'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ) đón ACE
    Took a rest & Xuất phát
    [​IMG]
    Khủng long cô đơn
    [​IMG]
    R.O thích nhất bức này (cứ nhìn bầu trời và đoàn xe trông "hùng hùng" sao ấy...)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt đèo HẢI VÂN ( Đoạn này anh em R.O dẫn 4 chiếc vượt đèo trước vì tưởng ACE đã lên rùi... dự định "bò" tới đỉnh luôn nhưng trời đã chạp choạng và sức ngựa già GN125 nên đàng từ giã bộ Tứ và đứng giữa đèo chờ đón tốp sau ). ...
    Trong lúc chờ 2 anh em tranh thủ làm shot :
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng họ đã đến
    "Vó ngựa" từ xa
    [​IMG]
    ..và gần ("phi nước cực đại" nghen)
    [​IMG]
    Shot này đo tưởng còn anh em nào chạy " chốt đuôi" ai dè ...
    [​IMG]
    Hết rùi!
    P/s: Tặng anh em bài " VÓ CÂU MUÔN DẶM" của VĂN PHỤNG.. R.O nghĩ rất hợp cho chuyến đi xuyên VIỆT vừa rồi:
    http://thinhquoc.googlepages.com/01.VoCauMuonDam.mp3
    Lyrics:
    Vó Câu Muôn Dặm
    nhạc sĩ: Văn Phụng

    Một đoàn trai đi khi xuân tới
    Hẹn rằng gieo tình thương khắp nơi
    Non nước tuy xa vời
    Ta đã yêu thương đời
    Đừng e nắng gió sương bạn ơi .
    Từ đồng xanh ra đi biên giới
    Bụi trường chinh bạc vai áo tôi (ÁO MOTO)
    Xuân đã mang hương trời
    Ta quyết đem hương đời ( ra miền Bắc)
    Để đây đó thấy màu nắng tươi .
    Khúc ca chơi vơi
    Khắp nơi
    Người ơi
    Anh em ta đi muôn phương xa, non xanh bao la,
    Ta vui câu ca, những đêm xa nhà cùng ngồi bên đá
    Nhịp đàn vui bay theo gió qua
    Mai vó câu lên đường
    Đem chí trai can trường
    Đời ta sống thác vì cố hương
    Được Rock_Opera sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 30/03/2007
    u?c khome s?a vo 10:08 ngy 31/03/2007
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    chà chà em cứ tưởng tượng như mình đang đi cùng các bác đấy
  8. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    Không biết có lưu mãi truyền thống này không các bác nhỉ?? ước gì mỗi năm đều có 01 cuộc đi như thế này
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chuyến Xuyên Việt vừa rồi đúng là có nhiều cảm xúc và kỉ niệm đáng nhớ mà không thể nào quên được. Biết bao vấn đề, biết bao lo ngại mà a e lo lắng trước chuyến đi dài đã xảy ra nhưng may mắn là khg có điều gì đáng tiếc và tất cả đều trở thành chuyện nhỏ khi chuyến đi kết thúc tốt đẹp và thành công ngòai mong đợi . Chúc cho chúng ta sẽ luôn có những chuyến đi an tòan
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    (tiếp tục)
    Đoạn đường phía trước vắng và khá đẹp, nắng nhè nhẹ và trời trong vắt, thật là 1 thời tiết lý tưởng cho những chuyến du ngoạn. 100km tiếp theo chúng tôi đi qua không mấy khó khăn, chúng tôi đang ở địa phận tỉnh Ninh Thuận. Có những đoạn khi đi qua biển Cà ná, một bên là biển, còn bên kia là vách núi dựng đứng và những khúc cua rất đẹp. Chỉ còn cách thị xã Phan Rang không tới 30 km nữa thôi. Lúc này mới chưa đến 10h sáng, còn khá sớm, chúng tôi tranh thủ dừng chân để chụp hình. Tôi giở máy đt ra xem, thấy có tin nhắn của bác Kasanova, dặn dò anh em chạy xe cẩn thận, an toàn phải đặt lên hàng đầu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ghostrider quốc tịch Ấn độ
    [​IMG]
    HùngSingapore làm dáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi vẫn đang giữ nhiệm vụ là người chốt đoàn, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi qua thị xã Phan Rang, anh em ai cũng chắc mẩm sẽ đến thành phố Nha Trang trước 11h30. Khi vừa qua Phan Rang 5km, lúc này tôi chạy sau anh em phía trước khoảng 1km, thì nhận được cú điện thoại từ bác Thiên: - Bác Khome àh, tôi Thiên đây, bác dừng xe lại tôi nói nghe cái này. - Ok, dừng rồi, bác nói đi - Ừ phía trước có tai nạn bác khome àh.
    Tôi vội hốt hoảng : - Ai bị, làm sao thế bác? ?" Là Huy Fxr, nhưng bị nhẹ thôi, bác cứ chạy lên phía trước sẽ thấy.
    Tôi hít 1 hơi thật sâu để trấn tĩnh và lao về phía trước, trong đầu suy nghĩ về những việc đang xảy ra. Tôi chợt nghĩ : ?oBố khỉ, hình như chỗ này có dớp, hồi đó bác Trung TZM trên đường đi Nha Trang cũng bị dính ngay chỗ này đây??. Khi đến nơi tôi thấy Huy đứng cạnh chiếc xe, có vẻ ngơ ngác. Bên kia đường là Thiên và Tùng Virago, bà con xúm xem khá đông. Thật may phước, người và xe nhà mình không sao cả, chỉ có cô bé sang đường ẩu phải đi cấp cứu.
    Cũng xin nói thêm là, trong suốt chuyến đi, qua cả 3 miền, bà con sang đường ẩu kinh khủng. Anh em trong đoàn nhiều lần gặp tình huống như vậy do phản xạ tốt và cũng nhờ may mắn mới tránh được cảnh hốt phải người đi đường, chỉ trong gang tấc.
    Chúng tôi chờ 1 tiếng đồng hồ dưới cái nắng chói chang, một anh công an xã trẻ măng xách biên bản ra ghi lời khai qua loa cho có lệ. Một giờ đồng hồ sau, hơi bất ngờ, anh Tiến đội trưởng Moto Khánh Hoà xuất hiện trên chiếc Gold Wing cùng với anh Hoà ngồi sau. Mọi việc được kết thúc nhanh chóng, Huy vào bệnh viện hỏi thăm tình hình cô bé sang đường bị té, chiếc xe được chở về trụ sở Công an xã, chúng tôi tiếp tục lên đường. Sự cố trên đã đốt của chúng tôi đúng 3 giờ đồng hồ trên lộ trình. Và như vậy anh Tiến, anh Hoà đã phải chạy xe ngược về gần 100km để giải quyết cùng chúng tôi, các anh nhiệt tình quá!
    (hình ảnh trong bài được tổng hợp từ Khome và Singaporeman)
    u?c khome s?a vo 22:41 ngy 30/03/2007

Chia sẻ trang này