1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hic, bài này của mình viết lâu rồi nhưng lười quá chưa post lên. Thôi thì phụ hoạ với Newsol vậy nhé.
    -----------------------------------------------------------
    Có một điều gì đó cứ thôi thúc tôi viết tiếp về hành trình xuyên Việt còn dang dở này. Tôi sẽ thật có lỗi nếu như bỏ dở nó. Một chuyến đi mang lại nhiều dấu ấn nhiều, cảm xúc mà sau này chúng tôi sẽ còn nhớ mãi.
    Vậy xin được tiếp tục nhé.
    Ngày thứ 2 của cuộc hành trình, chúng tôi dậy khá sớm, leo lên lầu 5 của KS ăn điểm tâm và kiếm chút cà phê cho tỉnh táo. Chúng tôi tranh thủ ăn uống xong là xuống dọn đồ để đi ngay, vì theo lịch trình, ngày thứ 2 này chúng tôi sẽ phải chạy từ Tuy Hoà đến Huế - một lịch trình khá dài.
    Xuống đến cửa khách sạn, chúng tôi dàn xe 1 hàng ngang để chụp ảnh kỷ niệm trước khi xuất phát. Em Hải India có nhiệm vụ chụp ảnh và quay phim, cậu ấy cẩn thận đem chân máy và camera lên phía trước căn chỉnh và đạo diễn cho mọi người chạy xe thành 2 hàng phi vọt qua. Chúng tôi xuôi theo đường Hùng Vương để ra đường Quốc lộ. Cũng vì mải mê quay phim chụp ảnh 2 hàng xe nên Hải bị lạc đường. Chúng tôi đợi H ở 1 cây xăng đầu đường quốc lộ. Khoảng 10 phút sau, khi anh em đều đã ních đầy bình xăng, H đã theo kịp và chúng tôi chính thức tiếp tục chinh phục Quốc lộ 1 kể từ đây.
    Cũng kể từ khi nhập đoàn với các anh đội Moto Nha Trang, chúng tôi chạy xe có quy củ hơn nhiều. Anh Hoà NT được giao nhiệm vụ chạy chốt đoàn, nhóm của tôi chạy áp chót có nhiệm vụ giữ cự ly thật tốt với tốp trước. Lúc này anh Tiến là team leader dẫn đường.
    Cũng từ đây, theo đề nghị của các anh Nha Trang, ?ochiến thuật? chạy xe theo đoàn của chúng tôi có thay đổi đôi chút. Anh em chạy so le bám sát nhau, khoảng cách chỉ còn 5-10m, các xe đã ổn định thứ tự tuyệt đối không vượt nhau trừ người chốt đoàn là anh Hoà, khi vượt qua ô tô, xe trước vượt xong phải xin đường cho xe sau đi lên.
    Khúc đường từ Phú Yên đến Quảng Ngãi này vắng xe và đường trải nhựa thẳng tắp rất dễ chạy. Cả đoàn duy trì tốc độ vừa phải - khoảng 110-120km/h nhưng chạy đều lắm, ít khi giảm ga xuống dưới 100km/h. Tôi có cảm giác rằng nếu xe nào chỉ dừng lại chừng 30 giây thôi thì đoàn xe đã chạy tít thật xa rồi.
    Anh Hoà phải nói là đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ chạy chốt đoàn, anh thường xuyên quần đảo khu vực phía dưới thúc và dọn đường cho khome, củ cải rồi TùngVirago và MinhVento phi lên.
    Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã gần tới địa phận Bình Định, anh em quyết định dừng xe nghỉ chân và đợi Hải cùng 1 bác chạy chiếc Steed giò gà ở phía dưới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://www.albumtown.com/data2/783b0b6285eff20c18d269d6c5d536d0/78916_p1185865.jpg
    http://www.albumtown.com/data2/783b0b6285eff20c18d269d6c5d536d0/78916_p1185866.jpg
    http://www.albumtown.com/data2/783b0b6285eff20c18d269d6c5d536d0/78916_p1185867.jpg
    Lúc này ThiRGV cũng chia tay anh em XV để quay lại Phú Yên, anh em chào nhau bằng những cái xiết tay thật chặt
    [​IMG]
    được khome sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 14/09/2007
  2. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian viết tiếp chuyến đi của anh em MTSG đi Kiệt ơi.

  3. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp bằng cách lên đường tiếp đi mấy anh ơi, còn nhiều nơi xa đang vẫy gọi
  4. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    A e lôi topic này lên làm mình cảm giác như vừa trải wa chuyến đi
  5. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hay hum nào a e mình làm chuyến nửa xuyên Việt xuống QNgai nhà ông địa đi, nghe tả câu biển mà thìem quá
  6. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ah chỗ này là cái nơi chạy hoài vẫn không thấy tăm hơi các ngài đâu. Còn đoạn nữa, đoạn trước khi vào Quảng Ngãi á . Cũng vì QUAY PHIM CHỤP ẢNH mà đến đoạn cái chữ Y , các anh thì rẽ trái đi đường núi, còn em thì rẽ phải đi đường biển. Em nạp 130-140 liên tục trong đường làng để đuổi mà nửa tiếng không thấy bóng dáng bác nào cả hic hic hu hu :(
    Mà đểu một cái là ghé cha xe ôm hỏi, cha ý biểu "Mới có đội xe chạy qua đây cách đây 10 phút! Đi hướng này! "
    Uh mẹ ... mím răng mím lợi chạy theo để gỡ cái 10 phút đó, gỡ đến nỗi mình đến nhà bác Hòa Tam Thất sớm hơn mọi người 40 phút. Ôi gặp lại các anh em mừng biết bao hố hố.
    PS: (Xem lại cái video lão TYPN cưa hụt gái ở Vinh, tếu lắm, lại còn vụ xích lô chạy ngược nữa chớ )
    Cheers.

  7. dragon_typn

    dragon_typn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    (Xem lại cái video lão TYPN cưa hụt gái ở Vinh, tếu lắm, lại còn vụ xích lô chạy ngược nữa chớ )
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Êh...cu kia, tính "đốt nhà" A hả???
    Các bác thông củm đi gần 1500km mới vô tình gặp được 1em gái Hà Nội...


    Được dragon_typn sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 15/09/2007
  8. nguyenanhthi_sg

    nguyenanhthi_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đúng như anh Khome nói ,đoạn Phú Yên - Quy Nhơn đường rất tốt - speed đều đều 110 -120 ,thoạt nghe đơn giản với mấy chiếc 4 máy nhưng với con sport ghẻ của em là 1 vấn đề . Tay ga lúc nào cũng giữ nguyên gần max , tua máy ít khi nào dưới 8k rpm ( ~ >120km/h ),nhất là đoạn qua Sông Cầu ,PY các bác quất 130 -140 , em hết ga lên 10k rpm mà càng lúc tụt lại fía sau - em nghĩ chắc chưa tới QN con xipo banh xác mất - may mà xe vẫn đeo bám đoàn tốt và hạ cánh an toàn ( cái cảm giác chạy hết ga đoạn đường hơn 100km với cái đầu trần ko MBH thiệt là khó diễn tả - cũng tại vì máu quá,hehe )
    @typn : anh còn mấy tấm chụp em thì gửi links up cho em...thanks anh
    Được nguyenanhthi_sg sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 15/09/2007
  9. dragon_typn

    dragon_typn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh những nơi chúng tôi đã đi qua......
    Xuất phát (trạm thu phí cầu SG)
    [​IMG]
    Huế mộng mơ....
    [​IMG]
    Hà Nội thân yêu... (Nhà hát lớn-HN)
    [​IMG]
    ...vườn Hồng - Lăng Bác (HN)
    [​IMG]
    Thành phố Hoa phượng đỏ (Hải Phòng)
    [​IMG]
    ...Casino Đồ Sơn - HP
    [​IMG]
    [​IMG]
    ....1 chuyến đi thật nhiều cảm xúc!!! (ko biết nói gì hơn)
  10. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình xem lại những tấm hình anh em post lên mình cứ tưởng mới hôm qua....
    Viết tiếp đi bác Khome, Kiệt ơi.
    Không biết bao giờ mới có được cảm giác rong ruổi xuyên việt lần nữa....

Chia sẻ trang này