1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như a e lại muốn nổi máu lên làm chuyến xuyên Việt nữa rùi
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Có 1 câu nói của ai đó mà khome rất thích : "đi là 1 cách khám phá bản thân - du lịch là để đánh thức các giác quan".
    Quốc lộ 1 - con đường huyết mạch nối 2 miền Nam Bắc có 1 sức hấp dẫn kỳ lạ mà mỗi lần nhắc đến là các riders máu lại sôi lên sùng sục.

    Mình xin tiếp tục nhé.
    Sau khi chờ ở điểm dừng cả 30 phút mà vẫn không thấy Hải India và bác Steed giò gà đâu, chúng tôi lại lên đường.(về sau chúng tôi mới biết là H đã đi đường khác và đến Quảng Ngãi sớm hơn chúng tôi nhiều). Lúc này tôi liên tục nhận điện thoại của bác Thaihoa hỏi xem anh em đến đâu rồi, chắc bác ấy cũng đang sốt ruột lắm, thấp thỏm từ sáng Mùng 4 cơ mà. Chúng tôi hứa sẽ đến Quảng Ngãi ghé nhà bác Hoà kịp dùng bữa trưa ở đó trước khi tiếp tục đi Huế.
    Chúng tôi chạy khoảng 30km nữa thì đi qua thành phố Quy Nhơn, đoàn xe vẫn hối hả chạy, không ai dừng lại. Đi 1 đoạn nữa thì tôi chợt nhận ra đi cùng với tôi chỉ còn có Củ cải và anh Hoà, không thấy tốp trên đâu cả. Tốc độ 120 xem ra không ổn rồi.
    Vậy là 3 anh em đẩy hết ga, tốc độ chạm 180 khoảng chừng 2 cây số nữa thì tôi mới thấy lấp ló đoàn xe phía trước. Hic, đúng là run for lunch có khác, các bác chạy máu thật
    Đoạn đường như trải dài ra trước mắt, nắng chiếu trực diện trên đầu và nhà nhà như vẫn còn trong không khí Tết, hôm nay mới là Mồng 5 và tôi còn thấy rất nhiều gia đình để cây hoa trước cửa. Tuy hơi sốt ruột vì thấy Quảng Ngãi sao chạy lâu đến thế, nhưng nhìn không khí Tết 2 bên đường, tôi cũng thấy vui vui - niềm vui của 1 kẻ lữ hành xa nhà.
    Đoàn xe vào tới thị xã Quảng Ngãi, bác ThaiHoa đã ra đón chúng tôi, đồng hồ chỉ 1 giờ trưa. Lúc này coi như anh em đã hoàn thành được 1 nửa lộ trình, mọi người vào nhà bác Hoà nghỉ ngơi, rửa mặt mũi, ăn trưa 1 bữa thật no nê trước khi cả đoàn lên đường đi tiếp. Bác Hoà đeo số 2, nhập đoàn cùng anh em từ đây.
    được khome sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 15/09/2007
    được khome sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 16/09/2007
  3. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    He he, có 1 cái kế hoạch nho nhỏ mà mỗi người vẫn đang "chẳng ai nói chẳng ai rằng" bàn với nhau đới. Thằng em vẫn ức lắm khi gần nửa quãng đường còn lại, và các cung đường rong ruổi nơi đất Bắc phải ngồi sau ạ. Biker forever !
  4. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    He he em không "vì quá si mê cảnh đẹp" và "bo cua theo kiểu Hornet" thì đâu đến nỗi phải ngồi sau anh đúng không nào
  5. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Người ngựa ai nấy đều hồ hởi sẵn sàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Dừng chân trên đèo Cù Mông chờ Hải india và steed giò gà.Chia tay nguyenanhthi đã tiễn chân anh em.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vài ảnh trên đèo Cù Mông-Phú Yên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những chuyến xe xuôi ngược Bắc Nam
    [​IMG]
    Hà Nội chỉ còn 1.071 km nữa.Cố lên nào
    [​IMG]
  7. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hải India lúc lên lúc xuống vừa chạy vừa tác nghiệp ghi lại những hình ảnh trên đường đi.
    Một số ảnh trên đường trước khi lạc đoàn và đến Quãng Ngãi một mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải nói những con đèo dọc chặng đường từ miền Trung ra Bắc chạy cực kỳ sướng.Cứ qua mỗi con đèo tay lái ai nấy đều tiến bộ hẳn
  8. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Sau hàng trăm km khi thì bên núi,lúc thì bên biển hay hai bên là những cánh đồng xanh rờn ngút tầm mắt lác đác vài mái nhà.Chúng tôi vào đến thị xã Quãng Ngãi,không khí ngày Tết mới hiện ra rõ hơn,cờ hoa ngập đường.Lòng chợt thấy vui vui
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    A Hòa ra đón chúng tôi và dẫn về nhà dùng bữa trưa trước khi tiếp tục lên đường ra đến Huế.Lúc này đã quá trưa,ai nấy đều hiểu càng tranh thủ sớm chừng nào tốt chừng ấy vì nếu chậm trễ khi vượt Hải Vân trời chập chạng tối sẽ không hay lắm.
    Lời hứa gặp gỡ Bắc Nam trên đỉnh Hải Vân sẽ hoàn thành chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ tắm một chút
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em ra phụ rửa con xe này chút
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh em đi chuyến này,thích thật,chuyến sắp tới chắc chắn fải tham gia cùng anh em rồi,em xin được đón anh em ở TP Đà Nẵng nhé!!!!!!!

Chia sẻ trang này