1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của fibibaby viết lúc 04:40 ngày 23/02/2007:
    Màn giới thiệu của những chiến binh đã vượt qua hàng ngàn km ....
    Và ............

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của convitcon121 viết lúc 14:06 ngày 23/02/2007:
    Vài hình ảnh đầu tiên của các bác nhà mình tại Hà Nội.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    WRITER: VULAM (Cunxiu8182)
    Vâng, thể theo nguyện vọng của các bác, mình xin tường thuật lại buổi gặp mặt giao lưu với anh em Sài Gòn
    Mọi thứ rậm rịch từ 11h trưa (he he lúc đấy mới ngủ dậy mà
    Dậy một cái là mình ĐT cho anh em, liên hệ cà fê cà pháo, rồi lên đường. 13h00 có mặt tại Hale cà fê. Hưng Intruder 400, Mr Thương-thợ xe cứng 916 Láng,Mr Quân Abagi ,Một thành viên mới trong 67 Club từ Bắc Ninh đến, Duytommy đi cùng mình.
    Mọi chuyện không phải bắt đầu từ ly cà fê, mà bắt đầu từ khi mình đến Nhà Hát Lớn sau khi đi ăn trưa với bác Crazy Master.
    Choáng ngợp ! Thực sự choáng ngợp và sốc mạnh. Gần 40 chiếc xe khủng long dựng kín tiền sảnh Nhà Hát Lớn. Trong đó, nhỏ nhắn nhất là con xe đại diện cho 67 Club : 67i của CunXiu8182 , chiếc bé nhất cũng gấp đôi công suất của mình
    Chẳng lẽ đến rồi lại về ? Mình đã hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng, mình tự nhủ : "Thôi, cứ đi, làm chân phụ quay cho ông quay phim cũng không ôi lắm "
    Cả đoàn xe sau một hồi chụp ảnh, quay phim, bắt tay bắt chân loạn xị cuối cùng đã nổ máy. Vẫn là người mở màn, Mr Long tomahawk cất lên tiếng gầm uy lực, tiếp sau là tiếng động cơ xe trâu, xe bò, lẫn tiếng crui hỗn tạp nhưng đầy hấp dẫn.
    Đoàn xe lượn chầm chậm vòng quanh hồ Hoàn Kiếm kéo theo những ánh mắt khâm phục có, tò mò có, và cả những cái bĩu môi dài của các em gái tuổi teen
    Bắt đầu từ đây, anh chàng Duytommy có cơ hội thể hiện nghề nghiệp qua những góc máy mạnh mẽ , ấn tượng chứa đầy đam mê. Những chiếc xe to lớn, hùng dũng lướt qua ống kính camera, bánh xe chạm sát vào màn hình, rồi từ từ nâng cao lên toàn cảnh một đoàn xe hoành tráng.
    Ngoại thành Hà Nội, đường rộng hơn, dài hơn,cả đoàn chuẩn bị tăng tốc chợt tiếng động cơ thể thao thoáng qua bên tai, chưa kịp hiểu gì thì đã thấy những chiếc xe đó nhỏ xíu.... Ngay sau đó là những chiếc Crui, âm thanh trầm mạnh mẽ rền vang con đường ....
    Vậy chuyện gì xảy ra với chiếc 67i ?
    Chỉ có 2 từ để diễn tả :
    "Thê thảm"
    Vâng, quả là thê thảm ! Với bộ gió làm việc lười nhác, 1 chú xéc măng nào đó nghỉ tết nên... đốt dầu. Côn thì... thôi chẳng nói, chán lắm. Và tốc độ lúc mới xuất phát khoảng 100km/h. Cũng nhanh đấy chứ . Sau 30km, 90km/h , còn trên quãng đường về, 90km/h khi xe đang... xuống dốc. Đến phải thay máy !
    À, lại nói đến các bạn Sài Gòn,
    Khoảng 7h tối:
    Mr Tùng Mad man :
    - Alô đến đâu rồi ?
    Trả lời :
    - Vừa qua Thanh Hoá rồi !
    Khoảng 8h tối :
    Mr Tùng Mad man:
    - Đến đâu rồi ?
    - Vừa qua... Thanh Hoá xong ! (Hự ! )
    Khoảng 9h tối :
    Mr Tùng Mad man:
    - Đến đâu rồi các bác ơi ? (giọng bác ý lả đi vì đói, đến thương...)
    - Lại vừa qua Thanh Hoá xong ! (Ngất !! )
    Chuyện là thế này : Nghe đồn có 2 em SF hay CB bị hỏng ắc quy, nên phải quay lại Thanh Hoá, một em lại bị lạc đoàn nên.. chắc là cũng phải quay lại Thanh Hoá tìm ( uầy, em nghe phong phanh thế, không biết thực hư thế nào.. )
    Và cuối cùng, các bạn Sài Gòn đã đến trong pháo hoa, tiếng còi, tiếng hò reo.... Những cái ôm thật chặt, cả nhóm như hoà vào nhau rộn rã.
    Đội xe HN đã làm một con đường băng xe máy để đón tiếp các bạn SG, nhưng do tình hình địa lý phức tạp nên đoàn xe SG... trật đường băng. Tất nhiên, chỉ đỗ cạnh đường băng, chứ không "va" phải đường băng, nhưng.. vui quá.. loạn xị hết cả.
    Sau một lúc nhòm ngó chiếc Gold Wing 1500cc của bác đội trưởng đội mô tô Khánh Hoà, cả đoàn kéo lên tầng hai phục vụ anh em SG bữa tối. 19 thành viên lần lượt giới thiệu tên và nick của mình trong tiếng vỗ tay hò reo và cả trêu trọc. Bữa tối kết thúc nhanh chóng trong beer,vodka,bò húc và karaoke. Khoảng 60 chiếc xe rầm rầm khởi động, chầm chậm bò ra đường để lại sự ngơ ngác của toàn bộ nhân viên nhà hàng.
    30km/h : 5km đầu tiên. Ok thôi, ăn no không nên đi nhanh, không tốt cho dạ dày.
    50km/h : 10km tiếp theo. Cũng được, đường đẹp mà lại vắng, lo gì.
    70km/h:10km sau đó. Ờ, đi thì phải đi nhanh thế mới là đội xe chứ
    Ziéoo... vèo.....
    Các bác xe bò không chịu được, nóng tay quật một nhát, cả đoàn vọt lên.
    80km/h rồi 90km/h ... rồi.... em chịu. Xe em chỉ đến thế thôi. Thế là đành nhìn theo những chấm đèn hậu nhỏ dần,nhỏ dần rồi mất hút.
    Một mình đi trên đường, thỉnh thoảng một bác Crui phóng ù lên, nhìn mình khích lệ rồi phé mất. Mình cứ lầm lũi đi, chiếc xe sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi lại vụt lên, đang say sưa với sức sống mới, một đống xe hiện ra trước mặt, mình phanh dúi dụi. Hỏi ra mới biết, hoá ra một bác bị hết xăng nằm lại ở đàng sau, nên cả đoàn dùng lại chờ. Phù... may quá ! không thì chắc phải đi một mình về đến tận nhà mình mất !
    Hết roài.
    Ngày mai các bạn SG sẽ khởi hành vào HP, có thêm vài thành viên của HN, sau đó... đi đâu thì các bác theo dõi bên box Crui nhé ! Sau chuyến đi đón tiếp ngày hôm nay, mình mới thấy được niềm đam mê của các bạn SG mạnh mẽ đến mức nào... và mới thấy được.... xe thể thao nhanh đến mức nào Chắc mua 1 em CB về chạy quá
    Vu Lam : 09 85 81 82 81
    ======================================
    Bài của Heosua_HN viết lúc 22:17 ngày 23/02/2007:
    Hic, hôm qua thật là chán như con gián. Em đi làm về muộn, ăn chộp giật mấy thứ linh tinh xong đã là 9h, lập cập hành quân tới Ninh Bình. Trên đường thấy mấy bác racing ào ào phóng ngược lại cứ tưởng anh em SG vọt qua, thế là lại dừng lại gọi í ới cho bác Tùng Mad với bác Trung Crazy mới biết anh em vẫn đang trụ ở quán rồi. Hộc tốc đến nơi thì anh em lại đã rời bàn, đang khởi động về Hn, em chỉ kịp lăng xăng chào được mấy bác và lia được vài tấm như sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đói như con chó sói nên em nhảy vội vào bếp lục lọi đồ ăn, may quá nhà bếp thương tình làm cho em cái bánh ốp la xách đi. Trong lúc đợi chờ, nhìn bình rượu với chú cá mà em thèm rỏ dãi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới lúc chạy ra ngoài thì chỉ còn mỗi bác Giang còi, bác Da đỏ với bác Trung, thế nhưng hỡi ôi xăng gần cạn, lò dò đến cây xăng thì có mỗi chú bán hàng đang bận tiếp xăng cho xe khách, em bấm bụng đánh liều phóng về Hà Nội, chỉ bắt kịp mấy bác cờ rui sờ với một bác châu chấu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về tới nhà gần 2h, sáng lại lồm cồm bò đi làm, mệt vãi. Cũng phê nhưng mà tiếc nuối tràn trề ra mấy chậu, hic. Giá như? giá như... không phải cày trâu mà vẫn có tiền xài. Hehe
    được khome sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 15/08/2007
  4. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của quay812003 viết lúc 23:10 ngày 23/02/2007:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bác giang còi hahha
    [​IMG]
    Bác Long hoành tráng quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em bánh mỳ trố mắt nhìn hehhe .....chắc ko thấy bao giờ
    [​IMG]
    1 tay vit ga 1 tay bấm máy
    [​IMG]
    Địa phận Phú xuyên rồi
    [​IMG]
    Tranh thủ đổ xăng 1 cái ko đang vít lên lít....rưỡi lại hết xăng thì khổ
    [​IMG]
    Đồng Văn CITY
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác Trung CM đang thi triển tuyệt kĩ ....đại bàng tung cách
    [​IMG]
    Phủ lí CiTy
    [​IMG]
    kiểm tra tí nào ...mình chụp cũng pro phết
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác Hải Anh lãng tử quá....
    các bác nào lấy dữ liệu thì fone cho em phuc vụ nhiệt tình nào
    0904950888
    Tiếp tục nào
    [​IMG]
    Tuy co vài sự cố nhỏ dọc đường nhưng ko hề chi ...nhanh nào đến đểm tập kết anh em
    [​IMG]
    trenh thu xả ảnh ra laptop lấy chỗ còn chụp hình...ai bảo dùng thẻ 128 làm gì hehehe
    [​IMG]
    CBR 5ooo phân phối.......ngồi sướng thật cứ nhing thì bít....
    [​IMG]
    trong lúc chờ đợi đoàn SG đi 1 vòng làm ít ảnh nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ nhanh nào .....các bác SG ĐẾN BÂY GIỜ
    [​IMG]
    [​IMG]
    làm tí karaoke đẩymạnh phong trào văn nghệ cho đoàn nào
    [​IMG]
    Oái cướp biển vùng caribe bà con ơi...hay cao thủ võ lâm Độc nhãn long....
    [​IMG]
    Và cuối cùng sau bao lâu chờ đợi đoàn SG đã đến
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Niềm vui ko sao kể siết của cuộc họp mặt đầu xuân của anh em moto 3 miền.............
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau 1 hồi nghỉ ngơi ăn uông ,chào hỏi của anh em...chúng ta cùng về HN nào....
    [​IMG]
    Và điểm tập kết ngã 3 pháp vân HN....kiểm tra thôi xem còn thiếu ai ko
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó cả đoàn tầm gần 70 xe đã đưa đoàn SG về KS La Thành , Đội Cấn để đoàn nghỉ ngơi, lấy sức khỏ để sáng hôm sau lên đường đi Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh...Còn chún ta tụ tập đi ăn lẩu ở cấm chỉ tiếp nào...
    Năm mới Xin chúc cho các anh cùng các bạn., toàn thể những bạn yêu moto 1 năm mới dồi dào sức khỏe vạn sự như ý muốn ,,
    PS: được thực hiện bởi Tùng Quẩy, Huy superfor cùng 2 bạn bên cruis nữa ...em ko bít tên hihi đến đây xin tam dưng.
    Các bác muốn có những tâm hình của cuộc họp mặt nè xin fone cho em: Mr Tùng Quẩy 0904950888( xin mang theo đĩa trắng để cop hình vì rất nhìu chừng 5G)
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của bác johnie viết lúc 18:02 ngày 24/02/2007:
    Trước giờ xuất phát tuyến HN - HD - HP - HL (ngày 7 Tết Đinh Hợi)
    [​IMG]
    Toàn đoàn tại Đồ Sơn, Hải Phòng:
    [​IMG]
    Trước giờ khởi hành tại ks La Thành
    [​IMG]
    Liên hệ tiền trạm:
    [​IMG]
    Cuộc gặp gỡ của hai đại kình địch: Harley Softail và Honda Gold Wing:
    [​IMG]
    Người chỉnh mũ:
    [​IMG]
    Người cân chỉnh xe:
    [​IMG]
    Kẻ lại xuất "nhất dương chỉ" cốt được yên thân mà tập trung cầm lái :
    [​IMG]
    Tuấn mã vào vạch xuất phát :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chờ đồng đội tại cửa ngõ Tuần Châu:
    [​IMG]
    Và chờ đồ ăn tại hàng ăn đêm bên Hồng Gai:
    [​IMG]
    Tranh luận gì? Dạ dày đang sôi lên đây...
    [​IMG]
    và buồn ngủ:
    [​IMG]
    First comes first served
    [​IMG]
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của bigman168 viết lúc 19:51 ngày 24/02/2007:
    Em cũng có mấy cái ảnh còi
    Bác Johnie & Bác Khome tại KS La Thành sáng mồng 7 tết:
    [​IMG]
    Mod CM cưỡi Intruder
    [​IMG]
    Regards,
  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của samsamy viết lúc 22:57 ngày 24/02/2007:
    KAXILO đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bàu của samsamy viết lúc 23:03 ngày 24/02/2007:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của tucquadimat viết lúc 00:20 ngày 25/02/2007:
    Em chỉ có vài cái này up lên thôi
    [​IMG]
    Đây là lúc các bác SG hỏng xe khi ở Thanh Hóa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/quote]
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của BlueSerenade viết lúc 14:47 ngày 25/02/2007:
    Em chào cả nhà,
    Tình hình là em - số 20 đã bay về được đến Đà Nẵng sáng sớm nay, tối nay sẽ tiếp tục bay thêm phát nữa về SG để ngày mai lao vào cái gọi là "ngựa quen đường cũ" - làm cho ngập mặt!
    Tình hình là các anh chị em Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hải Dương...đón tiếp anh chị em SG như thế là hoành tráng quá mức quy định và trên mức tưởng tượng của em.
    Hu hu, em chạy sau bụng bảo dạ thế nào mình cũng mò đến kịp bữa tối. Nhưng cuối cùng là em phải chiến đoạn cầu Giẽ - Pháp Vân trong một tâm trạng sợ ma cùng cực!
    May mà có bác Dú già cùng một anh giai "ngôi sao điện ảnh" đang chờ em ở cuối đoạn đường này. Đó chính là niềm động viên cũng như là nỗi khích lệ cho em, chứ không thì em cũng chả biết hỏi ai cái giờ í là vào HN đi đường lào!
    Chẹp, em giờ về đối diện với sự thật là ngày mai phải đi cày thì mới thấy mỏi mệt như thể không bấm nổi bàn phím! Chứ giờ này mà còn ngoài Hà Nội thì làm gì có cửa cho sự mỏi mệt! Phải gió cái ngày cuối tháng cận kề không thì em còn làm một phát 6 ngày nữa em mới về!
    Thôi, em lại vật ngữa ra giường mà ngủ đây, mơ lại mấy cảnh em rượt theo một đoàn toàn giai đi xe to, mơ lại cảnh đi đến đâu là gặp các giai đi xe to đến đấy, he he, cảnh nào cũng toàn là giai với xe, ờ nhầm, toàn là xe với giai chứ nhỉ, sướng!
    Ngủ thôi

Chia sẻ trang này