1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bên photobucket load lâu bà cố ... anh Kiệt up bằng TTVNOL tra***ional photo upload đi. Siêu chậm nhưng server nhà nên lẹ he he.
    Lão Kiệt lơ trai nên mới bị sờ gáy chứ như em, dẫu biết từ tối hôm đó nhưng đi qua đi lại rồi tắm một mình ên có cô nào sờ .... đâu. Nhắc lại tối hôm đó anh em TYPN với lại một đồng chí nữa hình như là củ cải và bác Tùng Phở bị mắc trận mưa Huế như tạt mặt.
    Lão Kiệt trùm chăn ngủ sớm nhất hội. Và bác Tùng Phở đang trong tư thế rất gợi cảm, viết nhật ký về trình chị vợ coi. Trong suốt chặng đường có thể nói anh Tùng này viết liên tục, mọi nơi, lúc nào rảnh tay khỏi tay lái là hí hoáy viết he he.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khúc này anh Hòa Tam Thất lấy của em hết cái tay phanh hu hu. Làm chặng còn lại em bị cụt ngủn ...
    [​IMG]
    Cheers.

  2. vulamha

    vulamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    he he không biết chừng nào có bão tới sài dòn nửa,chắc là mấy anh em sài dòn mình trành bão hết?nên em có đề nghị nà mỗi người nên sắm mỗi người 1 chiếc như thế lày để chuẩn bị chuyến xuyên việt cho hoành tráng lào.mấy bác yên tâm bão cở nào cũng wua hết http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/2007/08/3B9F92CC/
    he he cứ như vậy đi
    vulamha 0918162644
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ngày thứ 3 : Huế - Hà Nội - 680km : Ngày dài nhất
    Buổi sáng ở khách sạn Bến Ngự thật thoải mái và đầy sung sức, tôi và mọi người thức dậy từ trước 7h. Việc đầu tiên chúng tôi làm là lôi lũ xe ra lau chùi sạch sẽ sau cơn mưa tối qua, tranh thủ xịt sên và kiểm tra 1 số thứ lặt vặt khác. Sau đó chúng tôi tự thưởng cho mình bằng tô bún bò Huế gần khách sạn và khám phá cà phê ở Huế.
    Có lẽ cà phê ở Huế cũng giống như ở Đà lạt hay Hà Nội, uống cà phê người ta không uống ực 1 cái như ở SG, cà phê đá chỉ bỏ 1 chút đá lạnh, ngồi nhâm nhi từng ngụm nhỏ, cũng do vậy mà không khí như chậm lại.
    Sau khi anh em kiểm tra xe cộ máy móc xong xong xuôi, chúng tôi trả phòng khách sạn, dọn đồ và kéo nhau ra trước cổng Đại Nội chụp hình kỷ niệm trước khi lên đường tạm biệt cố đô. Buổi sáng ở đường Phượng bay khá đông, gồm cả người đi đường và khách du lịch.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi dàn 1 hàng xe ngay trước Ngọ Môn, tình hình bà con bắt đầu ghé xem và có thể dẫn đến tắc đường, một anh bảo vệ lịch sự nhắc nhở rằng chúng tôi có 5 phút để chụp hình. Lúc này chúng tôi bắt gặp các bác SaigonCD club đang dàn xe bên phía Cột cờ khá đông. Tôi chạy sang bắt tay hỏi han, được biết các bác ấy chuẩn bị lên đường về Sg, kịp chào tạm biệt nhau trước khi lên xe đi tiếp.
    Ngô Trần Trung và vài anh em đội Honda GL Huế dẫn chúng tôi ra khỏi Tp Huế đi theo những con đường nhỏ, bóng dáng thành phố cứ xa dần , ngoại ô là đây và chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra đến đường quốc lộ. Lúc này đồng hồ đã chỉ 9h30 và chúng tôi còn gần 700km nữa cần phải giải quyết trước khi đến được Hà Nội. Các bác ở Huế tiễn chúng tôi thêm 1 cây số nữa thì chia tay để quay lại. Những cái vẫy tay, những ánh mắt, những cái gật đầu chào nhau... Chúng tôi thầm cảm ơn họ và hẹn ngày gặp lại.
    Chạy được 1 lúc, bác Vov và 1 bác nữa ghé đổ xăng, đội hình vẫn tiếp tục chạy không giảm tốc độ. Tôi chủ động dừng xe bên đường để đợi họ lên đi cùng. Khoảng 3 phút sau mới thấy họ phi lên, tôi bám theo. Ba chiếc tranh thủ tăng tốc để đuổi kịp đoàn, phải đến 30km kế tiếp chúng tôi mới thấy đoàn xe phía trước và nhập vào khúc giữa.
    Bác Vov có vẻ như dày dạn kinh nghiệm đường trường nên chạy team với chúng tôi rất đồng điệu, cảm giác như bác ấy đã chạy chung với chúng tôi từ lâu lắm rồi. Đoàn xe đang đi trên địa phận Quảng Trị, chạy được một lúc, chúng tôi qua 1 cái cầu, anh Tiến cho xe giảm tốc độ và tấp vào lề đường. Tôi thấy 1 cái cổng gạch cao, cũ kỹ, phía trên có dòng chữ nổi : Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi khẽ thốt lên: àh, Cầu Hiền Lương, vỹ tuyến 17 từng phân chia 2 miền Nam Bắc là đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vov & Vento
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em đi bộ ra phía cây cầu cũ chụp hình, đó là 1 cây cầu sắt nhỏ, chiều ngang chắc chỉ lọt 1 chiếc xe 4 chỗ. Cũng con sông Hiền Lương này mà từng gây nên bao cảnh chia ly cách biệt, vợ xa chồng, con lìa mẹ? nước sông ngăn đôi sơn hà là thế. Tôi chợt nhớ tới bài hát cũ ?oChuyện giàn thiên lý? ?" Câu chuyện kể về 1 anh chàng quê ở Quảng Bình đi lính ở Quảng Trị, lúc đất nước chia cắt, anh ta phải cầm súng bắn vào chính quê hương mình, nơi có mẹ già và người vợ thân yêu đang sinh sống.
    Bài hát có đoạn cuối nghe sao xót xa : ?o Này anh lính chiến, người bạn pháo binh/ Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn/Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi/ Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý có người tôi thương??
    Nghĩ miên man đến đây thì tôi nhận được điện thoại của Sài gòn, anh em trong công ty đang mở sâm panh chúc tụng nhau ì xèo. Hôm nay là Mùng 6 - ngày đầu tiên đi làm, tôi chợt thấy mùa Xuân đang ở quanh đâu đây, gần, rất gần.
    được khome sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 25/09/2007
  4. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng tại cố đô trời trong xanh và gió nhẹ,mùa xuân như đang đến trên từng cành cây ngọn cỏ.Chúng tôi dậy khá sớm thu dọn hành lý để chuẩn bị cho ngày cuối cùng cuộc hành trình.Hôm nay tôi đã bắt đầu thấy mỏi ở tay và hai vai.Anh em lục tục tranh thủ ăn sáng và chuẩn bị lại xe cộ.Nhớ lời anh Thiên dặn :?TĐến đây ăn bún bò Huế chỉ kêu người ta bán bún bò thôi đừng thêm chữ Huế như trong mình vì đây là Huế rồi?.Tôi cùng vài anh em đi bộ dọc theo khách sạn đến quán cóc gần đó làm một tô đặc sản của Huế.
    Chúng tôi xếp xe ra dàn hàng ngang để chụp hình lưu niệm sẵn dịp lau chùi sau trận mưa hôm qua.Anh dstung lụi cụi với bịch đồ nghề của Tuấn củ cải mang theo,anh giúp chúng tôi tăng sên những con xe đã chùng sên sau hơn 1000 km đường dài.Con xe củ cải đã bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt.Nó không nổ,Hải,Thanh,rồi đến ngotrantrung phải đẩy hai ba lượt hộc hơi tai.Xe a Thanh NT thì bị trục trặc két nước.Còn a Tùng phở thì cứ chạy tới chạy lui lo sợi dây đồng hồ tốc độ,chỉ với lý do anh muốn biết đi được bao nhiêu km.
    Có thể nói một chặng đường hơn ngàn cây số với cường độ cao như thế là một bài thuốc thử tuyệt vời dành cho người và ngựa.
    Ở chặng này em Blue sẽ bắt đầu tham gia cùng chúng tôi, nhưng em chạy riêng vì sức xe không cho phép và không ai ngờ được khi em lại vượt chúng tôi ở Đồng Hới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khuôn mặt buồn thiu của củ cải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa vẫn là cô gái Huế đang đứng xõa tóc bay bay.
    [​IMG]
  5. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi đến Đại Nội để chụp hình lưu niệm trước khi tiếp tục lên đường và chia tay anh em SG CD.Họ quay về Sài Gòn chúng tôi tiếp tục Bắc tiến.Đoàn xe như khuấy động không khí âm thầm của Huế lên một chút mỗi khi chúng tôi đi qua.Rất nhiều du khách thích thú chụp hình chung với đoàn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vài góc nhìn Đại Nội
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Anh Tú với anh Kiệt làm sống lại cả một hành trình, máu em lại sôi lên sùng sục rồi!
    Cứ thế này thì: "tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm" sẽ thành: "tưởng rằng đã thôi nào ngờ vẫn đi, một lần đã đi xe không muốn ngừng..."
    Cái này hôm bữa lễ Quốc Khánh đang xoay từ Đà Lạt xuống Nha Trang
    [​IMG]
    Tango ơi, xoay vòng tiếp điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! [​IMG]
  7. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Xe chúng tôi đang lăn bánh qua Quảng Trị, Thừa Thiên,sông Hương, sông Đào, sông Bồ, Mỹ Chánh, Thạch Hãn,Thế Chí, Đại Lộc,Phá Tam Giang? những địa danh mà tôi chỉ thường thấy xuất hiện trong những bút ký chiến tranh như những trận đánh đẫm máu nhất trong quân sử.Những vùng đất được coi xem là đầu sóng ngọn gió,nơi đất cát trộn lẫn với mảnh sắt bom mìn,nơi mà di tích chiến tranh nhiều hơn là trường học.Vậy mà con người nơi đây vẫn đứng vững cho đến hôm nay.Từng dòng của Mùa hè đỏ lửa-Phan Nhật Nam như hiển hiện đâu đây
    ?o?30 tháng 3 ở Đông Hà, 24 tháng 4 ở Tân Cảnh, 7 tháng 4 ở An Lộc, 1 tháng 5 cho Huế và Quảng Trị... Hoài Ân, Tam Quan, Bồng Sơn, Bình Giả, Đất Đỏ... Toàn thể những địa danh nơi hốc núi, đầu rừng, cuối khe suối, tận con đường, tất cả đều bốc cháy, cháy hừng hực, cháy cực độ...Mùa Hè 1972, trên thôn xóm và thị trấn của ba miền đồng bốc cháy một thứ lửa nhân tạo, nóng hơn, mạnh hơn, tàn khốc gấp ngàn lần, vạn lần khối lửa mặt trời sát mặt. Lửa ngùn ngụt. Lửa bừng bừng. Lửa kêu tiếng lớn đại pháo. Lửa lép bép nức nở thịt da người nung chín. Lửa kéo dài qua đêm. Lửa bốc khói mờ trời khi ngày sáng. Lửa gào chêm tiếng khóc của người. Lửa hốt hoảng khi cái chết chạm mặt. Lửa dậy mùi thây ma. Lửa tử khí trùng trùng giăng kín quê hương thê thảm khốn cùng.
    Kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn bão tố, phá nát hơn hồng thủy.Mùa Hè năm 1972- Mùa Hè máu. Mùa Hè của sự chết và tan vỡ toàn diện. Mùa Hè cuối đáy điêu linh. Dân tộc ta sao nỡ quá đọa đày!...?

    Vĩ tuyến 17 với cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải.Nơi chia đôi đất nước trong những năm chiến tranh và rất nhiều câu chuyện tình đã thành huyền thoại diễn ra giữa đôi bờ dòng Bến Hải.Chúng tôi dừng xe lại chụp ảnh lưu niệm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi họp nhanh để một lần nữa củng cố lại đội hình.Quy tắc đi đường rất đơn giản: người đi trước mở đường cho người đi sau và bất cứ ai cũng không được vượt vị trí của mình.Để đi đúng quy tắc này bạn cần phải tin tưởng vào bạn đồng hành của mình,nếu họ vượt xe bên trái,bạn bắt buộc phải vượt trái,nếu họ dừng chậm lại mà không có tín hiệu báo cho vượt bạn nhất thiết cũng phải chậm lại và chỉ có như vậy bạn mới nhận được sự hỗ trợ che chở từ họ.Và hãy làm điều tương tự cho người đi sau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Háo hức theo dõi chuyến đi của anh em,mà sao bài của anh Kiệt post,ảnh quá trời mà ko load đc,uổng ghê,ko thể nào xem đc,bài của anh Tú Khome thì OK,ảnh load đầy đủ,sao thế nhỉ?
  9. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mấy tấm ảnh này mà thấy bồi hồi,những gương mặt tràn đầy niềm vui, sự phấn khích hồ hởi hiện diện khắp nơi, một không khí không thể quên với mỗi người có mặt ngày hôm đó.Xưa kia, các bậc vua chúa sẵn sàng bỏ ra "ngàn vàng đổi lấy nụ cười mỹ nhân" còn ở đây,những con người bình dị đó đã bỏ ra bao công sức thời gian và tiền bạc để đổi lấy niềm vui,một niềm vui theo đúng phong cách của những người chơi xe moto.Ngày tết âm lịch ai ai cũng dành thời gian xum họp với gia đình bạn bè và người thân thì ở đâu đó trên đất VN có những con người sẵn lòng dắt xe ra khỏi nhà.dù có phải hy sinh một chút gì đó, dù có phải nghe những lời trách từ gia đình .v.v.vv nhưng trên hết đó là niềm say mê.
    Niềm say mê ư, vâng họ làm vậy chỉ để có được cảm giác chạy xe,được rong ruổi trên những con đường trải dài theo đất nước,quan trọng hơn là thoả mãn một phần nào đấy cái nghiệp đam mê của mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0

    Nhìn tấm ảnh này ai biết được đây là lần đầu tiên tôi gặp các bác ấy.Cảm giác lo lắng ko biết khi gặp anh em moto sg sẽ như thế nào luôn thường trực trong tôi khi ngồi đợi trong cái gía lạnh sương mù của một buổi chiều đầu năm.rồi cái gì đến nó đã đến,niềm vui tràn ngập trên đỉnh đèo Hải Vân giữa tôi với những con người ở mãi tận thành phố mang tên bác.người đầu tiên tôi gặp và nói chuyện là bác Hải india sau đó là bác Danh CB1,bác Tùng phở..còn trong tấm ảnh này thì trước mặt tôi là bác singapoman,sau tôi là bác vento,phía trước mặt là bác khome và xa xa phía sau là bác Thanh ***si.em nhớ rõ lắm chắc ko thể nhầm được .
    mong rằng năm nay anh em Bắc Trung Nam một nhà lại có dịp gặp nhau.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này