1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tường thuật và ảnh Biker 3 miền hội ngộ Tết Đinh Hợi - 2007

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CrazyMaster, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vụ VTC anh đã liên hệ được rồi,nhưng e phóng viên đang đi làm chương trình chưa về.Mình đã gọi điện hẹn chiều mai.
    Các bác Sài gòn yên tâm sẽ có phim phục vụ các bác.
    u?c khome s?a vo 15:41 ngy 28/03/2007
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Giải phóng rồiiiiiiiiiiiiiiii,
    3 ngày qua là 3 ngày luyện ngục của em, vầng, chính là luyện ngục, vì em vừa từ thiên đàng về, còn chưa hết vương vấn! Thử hỏi đang giữa muôn trùng vây của giai với xe tự dưng rớt đánh phẹt vào giữa một mớ số má, máy móc, giấy tờ, con dấu, chữ ký loạn xị hỏi chịu đời sao cho thấu? Toàn để đến khuya về mới rãnh mà ngồi lọ mọ gõ trên cái máy tính cùi bắp, rồi hôm sau xểnh ra phút nào thì post lên, đấy, hoàn cảnh của em là phải vượt CBN khó như thế đấy!
    Khuya hôm qua em cố viết cho hết đoạn Huế, đến quá 12h thì bứt chốt, ngã vật ra giường, quên cả đi một vòng quanh nhà xem xem có ai trốn dưới ngăn xép hay trong tủ bếp không, nguy hiểm thật!
    ...
    M tiếp tục qua đèo Phú Gia, đêm qua thức khuya, sáng nay lại dậy sớm nhưng không hiểu sao vẫn không thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Có lẽ là vì quá háo hức chạy cho đến Huế, nơi có nỗi nhớ những con đường lẫn trong tiếng mưa đêm và những tàn cây rung rinh lạnh?
    Qua hết đèo rồi, trời nắng chang chang, hoàn toàn ngược lại với khung cảnh mù mịt sương trên đỉnh đèo. Cảm giác lúc chạy ngang đỉnh đèo là một chút bâng khuâng, tự hỏi không biết anh em liệu có gặp được nhau trên đỉnh đèo Hải Vân như đã hẹn hay không. Lúc đi ngang qua đỉnh đèo chỉ thấy có vài cái xe ôtô lẫn trong sương. Lơ ngơ thì đụi ngay vào vách, M không nhìn quanh thêm nữa. Phục nhất là nhìn thấy những khách du lịch nước ngoài dù đã lớn tuổi vẫn mỗi người một xe gò lưng đạp lên dốc. Người ta đi xe đạp còn được thì mình đi xe máy há nào lại không xong. M đổ đèo trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái, kéo cái khăn tay che mặt xuống, mặc cho khí lạnh vướng vất trên sống mũi để trần.
    Cũng đoạn đường đó thôi mà lúc thì đi qua với tâm trạng buồn, cũng có khi qua với cảm giác vui. Và có lẽ đang là những ngày xuân nên vạn vật đều vui, cả M cũng vậy.
    ?
    M đã bắt đầu chạy vào TP Huế, những con đường nửa lạ nửa quen, quen vì quả thật là quen, lạ vì mỗi năm chỉ đôi lần qua lại. M qua cầu Tràng Tiền, hướng lên cửa Ngăn, đi vào trong thành, này đây thành quách cổ xưa, này đây "đường phượng bay mù không lối vào...". Hơi mùa xuân nồng nàn, M cảm thấy hạnh phúc vì M biết không phải ai cũng có thể cảm thấy hơi mùa xuân!
    ?
    Con hẻm nhỏ quen thuộc hiện ra, nhà ông nội đã từng là cả dãy nhà này, bây giờ thì chỉ còn là một căn nhỏ ở đoạn giữa. 2 cánh cổng sắt nhỏ hoen gỉ khép hờ, vắng, hơi mùa xuân tan biến, chút buồn nhen lên. M ngừng xe, tắt máy, đẩy xe vào nhà, sau nhà vang lên tiếng đàn và giọng Ba hát. M tháo giỏ rồi đi thẳng xuống nhà, tiếng hát Ba ngưng bặt rồi ồ lên ?oChao ơi, con gái đây rồi?. Ba đã chờ M mấy hôm nay?
    Anh chị hai cũng đang ở thăm Ba, mấy người bạn của anh chị cũng lại nhà, mọi người đang tụ tập ăn uống hát hò. M ngồi trên cái giường lò xo nhún nhún hát mấy câu tham gia. Không khí gia đình chỉ là thế. Rồi vợ chồng anh ba đang ở Huế chơi cũng ẵm thằng nhóc cháu xuống chơi. Nhà có trẻ con bao giờ cũng vui, ai cũng tập trung vào nó. Nó vẫn sợ M nhất nhà, điện thoại của ai cũng cầm quăng, chỉ có điện thoại của cô M là cháu không quăng, lại còn biết nói ?oBể!?. Cô về ở nhà là suốt ngày 2 cô cháu đi lên đi xuống nhà dính nhau như cái đuôi. Cô ẵm cháu lên xe cô ngồi thể nào cháu cũng cười tít mắt. Tối đến giờ đi ngủ cháu vẫn không chịu vào giường mà cứ đu lấy cổ cô, co hai chân lên khóc nấc, phải ôm chặt mới thôi.
    Tối, M ra đường, chạy xe thật chậm qua những con đường nhỏ, người ta nhìn thấy M đi cái xe cào cào không khỏi phải buột miệng ?oU CHA MẠ ƠI, NGÓ TỀ!?. M biết, khi M đi những cái xe này đồng nghĩa với việc nguời ta sẽ lột sạch của M 2 chữ ?onữ tính?, họ sẽ không nhìn M một cách thẳng mặt mà chỉ liếc. Chính vì vậy, hễ có ai nhìn M thẳng mặt M đều cười lại một cái hết cỡ để ?ovớt vát?, khổ, có cái gì đâu mà!
    M chạy đi thăm một người thân, đi qua con đường có căn nhà mà ngày xưa Trịnh Công Sơn ngồi bên khung cửa ngắm qua nhà thờ Phú Cam rồi hát ?oMưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ?? Bác là bạn thân của Ba Me M. Bác bị tai biến, người hùng ?" thần tượng của M ngày nào bây giờ phải bắt đầu tập nhớ, tập nói lại từng chữ. Lạ là mỗi năm chỉ gặp bác 1 lần thế mà Bác vẫn nhớ tên M. M vừa dừng xe trước cửa bác đã chỉ tay ?oTrời ơi, Minh!?. M thấy mắt mình cay.
    Tình cờ, cái khách sạn mà anh em ở cũng ở gần nhà bác, nên M ở chơi một lúc rồi đi. Hôn bác, hàm râu quai nón của bác cạ vào mặt M, chợt nhớ đến ngày bé suốt ngày đòi u lên cổ bác vuốt hàm râu?
    M chạy ngang qua khách sạn Bến Ngự, nhìn vô thử xem đã có cái xe nào tới chưa, vì lúc nãy gọi cho anh Hòa thì ảnh nói là mới vô đến Huế thôi, chưa vô trung tâm. Lúc nhìn vô đã thấy có xe rồi, M vui quá trời, định rẽ vô, nhưng sực nhớ là cần phải mua cái đĩa để về quay cảnh gặp nhau nên chạy luôn. Anh Danh lúc đó nhìn thấy la quá trời ?oLu! Lu! Đây nè!? Tội nghiệp con bé chào không kịp. Lúc sau quay về còn bị chọc ?oÊ chảnh hả bưởi, kêu vô không vô còn bày đặt oặt ẹo nữa chứ!?
    M chạy xe vô khách sạn, sân đầy xe, toàn là những xe to và những xe ? rất to, có cả mấy anh bên hội CD. M loạn hết cả mắt, chưa kịp nhận ai ra ai thì thấy thằng Tý chạy ra. M đang còn lẩm bẩm ơ cái thằng này biết tin lẹ ghê thì bị nó gõ cho 1 phát vào đầu, 2 đứa bắt tay nhau cười ngoác họng! M định tìm chổ để dấu cái xe bé bé (xinh xinh) của M đi cho nó đỡ mắc cỡ nhưng mà chả biết để vào đâu nữa, sân đầy người và xe!
    M thấy nhiều người lạ quá, sau này mới biết đó là anh em Khánh Hòa - Nha Trang. Lúc đầu M còn đứng xớ rớ vì ngại lạ, sau biết đấy là người quen đi chung đoàn liền tót ngay lên em Gold Wing làm bộ bo cua chặt vỉa rất nghiêm trọng, he he.
    Đang đứng ngắm nghía thì tự nhiên bị nhấc bổng lên từ đằng sau, khỉ thật, không nhìn thấy mặt chỉ vòng tay rờ được cái đầu, trọc trọc, đoán ngay là typn, y chang mà!
    Cả nhà kéo nhau đi ăn tối, ai cũng đói, nhưng ra đường xe đi đến đâu thì được nhân dân để ý dữ quá nên ai cũng vênh mặt, phưỡn bụng lên quên hết cả là mình đang đói! Cả nhà vào ăn cơm ở quán Âm Phủ, thế mới máu, mà đúng là máu thật, máu lênh láng, cổ bị cứa mà, ngon thì ngon nhưng mà mắc, ha ha ha.
    Rồi cả nhà lại kéo nhau đi uống café, mà lại là café Paradise, thế mới gọi là duyên nợ chứ lị, ăn địa ngục, uống thiên đàng, đủ lễ nhé! Ngang đoạn này M đã kịp ngoại giao để thượng tọa bình an lên em Gold Wing, cha, cái cảm giác làm trùm trên phố nó mới khoái chí làm sao. Nhạc dập pằng pằng, ngồi mà mặt vênh như bánh tráng nướng, sướng!
    Ở Huế có đồng chí ngotrantrung rất chi là phát ngôn viên, tuyên dương phát. Rồi thì sau đó trời bắt đầu lắc rắc mưa, chủ nhân của em Gold Wing lo lắng, mặt dài ra,vội ra tháo anten, kéo bạt che. Lúc sau thì anh em cũng giải tán sớm trước khi mưa đổ sập xuống. M ngồi sau xe Gold Wing, tay cầm cái anten, mồm lẩm bẩm chả biết có cách nào để gấp béng cái anten này lại không nhỉ, dài thế này cầm vướng víu, bực mình lắm! May cho anh Tiến là M vẫn chưa gấp theo cách chân phương nhất (bẻ đôi) đấy nhá , khữa khửa.
    M lúc nãy ham đi xe to nên tha theo cả chìa khòa khóa cào cào theo, làm nhóc vpb không có chìa khóa quay về phải đứng lại chổ quán café la lối ỏm tỏi, một hai bắt ?oChị ra ngay đây cái coi!? Nhờ anh dstung chở ra, rồi M chạy xe về. Lại đêm mưa, lại đèn vàng, lại những nỗi buồn thoảng đến thoảng đi, Huế là vậy?
    Đêm về nằm cong như con tôm bên Ba, năm nay không lạnh, Ba còn mở quạt vù vù dưới chân giường. Ba nói, bữa nay là mùng 5, hết Tết với ai chứ với Ba mới là Tết đây con gái à. Úp mặt vô gối, con im lặng?
    Sáng hôm sau M lại dậy thật sớm, định bụng là chạy qua chổ Tý nhờ Tý coi sơ qua cái xe coi có gì trục trặc không, sẵn châm nhớt cho xe luôn. Chạy lòng vòng, không biết sao lại lạc thẳng xuống mé đường Tản Đà, thanh bình quá đỗi, con đường đất nhỏ chạy giữa hai bên đồng ruộng xanh mướt. Hẵn còn quá sớm nên sương mù còn giăng giăng khắp chổ. M còn cố đi lạc thêm một lúc nữa mới quay lại nhà Tý.
    Nhưng Tý đi đâu từ sáng sớm, thế là M tự lấy đồ ra hí hoáy một chút rồi vù về nhà Ba, chuẩn bị lên đường. Khi M đang ngồi xếp đồ trong phòng Ba thì Ba lại ngồi cạnh, Ba vuốt đầu hỏi ?oCon đi à?, mới ở với Ba được có 1 đêm? M không nói gì chỉ kéo cổ Ba xuống hôn vào má rồi ôm đồ ra xe. Ràng nylon cẩn thận vì sợ càng đi ra phía ngoài Bắc càng dễ có mưa?
    Cô của M đã dậy sớm và mua 3 cái bánh mì thịt xíu, nói là ?oĂn hết đi còn có sức mà đi, con?. 2 cô cháu ngồi trước bậc thềm, nhắc lại một vài chuyện của ngày xưa, trời hơi lạnh.
    Chạy qua khách sạn chổ anh em đang chuẩn bị lên đường, M nói với anh Hòa: Cho em theo ra một khúc rồi mọi người cứ đi trước nghen.
    Cả nhà ra trước cột cờ đại nội chụp hình, quay phim, giỡn chí chóe với anh em CD rồi mới chịu lên đường.
    ?
    Khoảng 8h30 thì đoàn xe rùng rùng chạy ra quốc lộ, đoàn xe lần lượt vượt qua M, mấy anh vẫy tay chào, M cũng chào lại, lúc này không buồn vì trong lòng còn đang hí ha hí hửng với đoạn đường trước mặt.
    Lên đường nào, 65km/h., xung phong thôi!
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của M hay quá,ko dám viết vào vì sợ bà con mắng là đang ý thơ bay bổng khi đọc bài M thì bị bài mình viết làm mất hứng.Nhưng ko viết lại thấy thế nào ấy nên xin phép cho vài câu. Chả là bức rức chỗ nhiều người ko cho M là "nữ tính" và M phải ngóac miệng cười...Mình thì thấy ở M tồn tại 2 dạng.1 là rất lãng mạn,nữ tính,nếu ai đọc những bài viết của M thì sẽ nhận đc sự sâu sắc trong đó.Nhìn chiếc Vespa cũng đủ nói lên tính cách nữ nhi của cô chủ.Bên cạnh đó là 1 cá tính mạnh mẽ,dám chơi dám làm,đó là tính cách độc lập của 1 người nữ chứ ko phải nam tính.và nói về BS thì người nam nào từng tiếp xúc cũng rất yêu thích phải ko (mình cũng nằm trong số đó dù là tiếp xúc ko nhìu).Thôi thì chúc M lúc nào cũng xì trum,luôn luôn đc xì trum và mãi mãi là xì trum. (có xì trum ngôn ngữ xì trum ko?)
  4. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    phê bình cô BLUE này, viết văn lúc nào cũng hay, tôi đang đề cử cô BLUE viết bài trên báo Travel Line do bà xã của Tùng quẩy làm C.O . Chúc BLUE đầu xuân múa bút cho cả nhà , cả làng cả nước và cả BOX ta được mát mặt nhé
    thân ái
    ngo tran trung
  5. k7610

    k7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của BlueSerenade đúng là đầy cảm xúc, mình đọc nhũng đoạn bạn viết mà mình cảm tuởng nhu đang ở chính nơi đó vậy.
    Cám ơn bạn nhiều nhé.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Blu cảm xúc tràn trề !
    Còn nợ bác Du một bữa đi xem ma bằng CC đấy nhé !
  7. sonhip70

    sonhip70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Blue viết wa hay, đáng ra ban ko phải là kế toán mà làm nhà báo mới phải. Mình đọc nhiều về bạn viết rồi, chỉ biết nói là rất rất cảm xúc....
    Rất ấn tượng về 2 chuyến Bắc tiến của bạn.
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, trong khi anh em post ì xèo trên này thì có người âm thầm viết Blog.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-unkG_H0laa_BIzBGxUj.TGe9
    Vầng, chàng phóng viên chuyên nghiệp Tony Tèo đang thổi phong cách kiếm hiệp vào cuộc hội ngộ của chúng ta, các tình tiết có đựoc cách điệu lên tí cho máu, mời các bác tham khảo đọc chơi.
    (nên đọc từ dưới -part 1 lên nhé)
    u?c khome s?a vo 12:51 ngy 01/03/2007
  9. bandit

    bandit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Làm tí ảnh cho rôm
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/ban***/p1.jpg
  10. bandit

    bandit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bác nào có video post lên cho a e xem đê

Chia sẻ trang này