1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic về đội tuyển bóng đá Việt Nam: Buổi ra mắt không được như ý của Tavares - tân HLV đội tuyển VN

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi AlexFr, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Topic về đội tuyển bóng đá Việt Nam: Buổi ra mắt không được như ý của Tavares - tân HLV đội tuyển VN sau khi để thua Libang

    ĐỘI TUYỂN OLYMPIC 3 ĐIỂM YẾU TRONG PHÒNG NGỰ
    Tuyến phòng thủ được coi là ổn định nhất của đội tuyển Olympic VN, nhưng ngay cả với đội hình chính thức thì vẫn còn những hạn chế bị đối thương thường xuyên khoét vào trong những trận đấu nhất là sau Cup LG.
    1. Chống phản công.
    Tất cả các bàn thua của đội trên sân vận động quốc gia đều do thất bại trong các pha phản công ( 2 bàn trước trẻ Thân Hoa Thượng Hải, 1 bàn trước Olympic Iraq) và số lần bị đe doạ nguy hiểm trong các pha phản công còn nhiều hơn con số đó. Chống phản công là các tình huống phòng ngự bị động cao : nó đòi hỏi khả năng của HLV lường trước để tổ chức hoạt động của hệ thống phòng ngự, hoặc khả năng hoạt động độc lập và đọc tình huống của các cầu thủ phòng ngự. Đội Olympic VN dường như có cả 2 vấn đề trong khía cạnh này.
    Tổ chức của HLV : Trong các trường hợp ép sân, đội tuyển Olympic không đảm bảo sự an toàn cần thiết. Trong các trận gặp THTH và Iraq, mỗi trận có ít nhất 3 lần cả 2 hậu biên đồng thời dâng rất cao, và những bàn thua đều thuộc những tình huống này. Điều đó vi phạm các nguyên tắc tuyến ngiêng trong hàng phòng ngự 4 người. Đã thế, các tiền vệ trung tâm của chúng ta có thiên hướng dâng cao, nhất là thiên hường dãn biên quá nhiều, dù đó là Hữu Thắng, Tài Em hay Quốc Vượng. Cũng trong 3 bàn thua kể trên , cặp tiền vệ trung tâm chỉ có 1người tham gia phòng ngự. Hệ thống phòng thủ khi đó chỉ còn 3 người và các cầu thủ của ta rất lúng túng trong những tình huống này, dù đối phương chỉ có 2 cầu thủ tấn công. Khi 1 hậu vệ bị loại, hàng phòng thủ không còn khả năng chống đỡ nữa.
    Hoạt động độc lập của cầu thủ. : Các hậu vệ của ta bị lúng túng trong việc trở về lối phòng thủ kèm người ở những tình huống quân số mỏng. Đôi khi, họ vào bóng mạo hiểm mà không chắc chắn ở phía sau có đồng đội trợ giúp hay không. Các bàn thua trong 2 trận nói trên đều bắt đầu từ thất bại cá nhân có tính quyết định : Như Thành để bị đè người trong bàn thua đầu tiên trước TH.TH, Huy Hoàng để bị lừa qua trong bàn thua thứ 2 trong tận này, còn Huy Hoàng là người vào bóng hớ trong bàn thua trước Iraq.
    Khắc phục những hạn chế trên không phải là việc làm một sớm một chiều. Dường như HLV Reidl chọn con đường khác nhanh hơn : giảm tỷ lệ mất bóng một cách vô duyên từ các hậu vệ bằng việc thay thủ phạm số 1 trong những tình huống loại này là hậu vệ phải Hải Nam dù anh tranh chấp tay đôi tốt hơn Minh Phương.
    2. Chống bóng bổng và các tình huống cố định.
    Những điểm yếu này bộc lộ rõ ngay từ LG cup trong 2 trận đấu với Kookmin Bank và tiếp tục phơi bày trong 2 trận đấu với 2 đối thủ mạnh lại lượt đi vòng loại Cup Vô địch Châu Á 2004. 3/4 bàn thua trước Kookmin Bank thuộc các thất bại này. Trong trận gặp ĐT Hàn Quốc đội thua 2 bàn trước bài lật cánh đánh đầu của đối phương và 1 bàn trong tình huống cố định. Trước Oman tuy đội chỉ thua 1 bàn trước bài lật cánh đánh đầu, nhưng lối treo bóng bổng của đối phương vào vòng cấm địa đã khiến cho hàng phòng thủ của ta rối loạn, đưa đến những sai sót cá nhân.
    Cặp trung vệ chính thức Như Thành - Huy Hoàng đều là những người chơi đầu tốt trong phạm vi bóng đá VN và không thể đòi hỏi hơn ở họ, nhưng đòi hỏi các hậu vệ xung quanh hỗ trợ tốt hơn là hoàn thành chính đáng. Các hậu vệ biên và tiền vệ phòng ngự tham gia chống bóng bổng còn rất thiếu hiệu quả : tình huống này còn bộc lộ rõ hơn trong các tình huống cố định vì khi ấy số lượng cầu thủ tấn công của đối phương uy hiếp khung thành của chúng ta không chỉ là con số 2. Phòng thủ trong các tình huống cố định còn đòi hỏi một số lượng lớn cầu thủ tham gia lập hàng rào, khiến cho biện páhp lấy số lượng bù cho chất lượng phòng thủ bóng bổng của Olympic VN cũng khó thực hiện được.
    Nếu không khắc phục được những hạn chế này, chúng at sẽ gặp rất nhiều kó khăn trước Indo và Malay chơi bóng bổng rất tốt, đặc biệt là Malay còn xử lý tốt những tình huống cố định.
    3. Phòng ngự biên.
    Các hậu vệ biên Hải Nam và Văn Trương đều phong ngự không tồi trong các tình huống tay đôi dọc biên., nhưng hay để các cầu thủ tấn công của đối phương lọt ra phía sau. Với Minh Phương ở vị trí hậu vệ phải, nỗi lo phòng ngự biên nhân đôi, vì Minh Phương không chỉ để đối phương lọt thường xuyên mà còn khá yếu trong phòng ngự tay đôi ( như thể hiện trong 2 trận đấu tại Hàn Quốc) dù ưu điểm của anh khi chơi ở vị trí này là không thể phủ nhận. Vấn đề Minh Phương tỏ ra khá tế nhị do anh đã mất vị trí tiền vệ phải vào tay Tấn Phong nên chỉ còn cạnh tranh được ở vị trí hậu vệ phải.Dù thiếu sự nhanh nhẹn và dũng cảm cần thiết của một hậu vệ biên nhưng không lẽ người ta lại loại một tuyển thủ quốc gia nhất là khi đjã được tín nhiệm với chiếc băng đội trưởng Olympic!
    Có lẽ BHL đã chấp nhận thực tế đó và điều chỉnh đội hình theo hướng khắc phục nó : hậu vệ biên trái Văn Trương sẽ ít lên tham gia tấn công hơn để hàng phòng ngự có thể xô sang bên phải hỗ trở cho Minh Phương theo nguyên lý tuyến ngiêng, hoặc một tiền vệ trung tâm sẽ lưu ý hơn cho việc hỗ trợ phòng ngự ở cánh này. Thời gian không nhiều để thực hiện quá trình tìm kiếm mà đã đến lúc thúc đầy quá trình hoàn thiện nhất là với 1 HLV cẩn trọng như Reidl


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0

    Động đất ở Oman: Olympic Việt Nam hạ gục Olympic Hàn Quốc 1-0


    Các cầu thủ Olympic VN đưa bóng đá nước nhà lên một tầm vóc mới
    Đêm 19/10/2003, một ?ocơn địa chấn? đã xảy ra ở thủ đô Muscat (Oman): đội tuyển Olympic Việt Nam, từng bị Hàn Quốc đè bẹp ở lượt đi với tỷ số 5 - 0, đã xuất sắc vượt qua đội tuyển Hàn Quốc ngay trong trận đấu đầu tiên lượt về vòng loại bảng E giải vô địch châu Á 2004 với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất có giá trị bằng vàng do công của Phạm Văn Quyến ghi ở phút thứ 73 của trận đấu.
    Theo tin điện của HLV phó Nguyễn Thành Vinh, trận đấu diễn ra vào hồi 20 giờ 15 phút (khoảng 23 giờ 15 phút giờ Việt Nam. Đội tuyển Olympic Việt Nam xuất quân với đội hình chiến thuật 4-4-2 với đầy đủ các vị trí trụ cột như thủ môn Thế Anh, hậu vệ Như Thành, Minh Phương, các tiền vệ Quốc Vượng, Tài Em và tuyến trên là cặp tiền đạo Văn Quyến ?" Thanh Bình?
    Cũng giống như trận lượt đi tại Incheon (ngày 25/9), với đẳng cấp vượt trội, Hàn Quốc lấn lướt ngay từ đầu bằng lối chơi pressing khắp mặt sân. Tuy nhiên, trước sức ép dồn dập của đội bạn, các cầu thủ trẻ VN tỏ ra không hề nao núng, càng chơi càng tỏ rõ sự gắn kết và hoá giải thành công các pha bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Thế Anh. Không những thế, Olympic VN còn tạo được những pha phản công hết sức nguy hiểm và nếu tỉnh táo hơn, Thanh Bình đã có thể mở tỷ số ngay trong hiệp 1 sau cú sút trống trải ở cự ly 8m.
    Thế trận vẫn diễn ra theo kịch bản: Hàn Quốc lấn lướt, Việt Nam chống trả cho đến phút 73, thế cân bằng đã được phá vỡ. Nhưng thật bất ngờ, người phá vỡ thế cân bằng đó lại là các cầu thủ trẻ Việt Nam chứ không phải ?ođàn anh? Hàn Quốc. Từ một tình huống nỗ lực tranh cướp bóng, Quốc Vượng đẩy nhanh cho Tuấn Phong bên cánh phải chuyền vào trung lộ cho Văn Quyến băng tới tâng bóng qua đầu thủ môn đội bạn, ấn định chiến thắng cho ĐT Olympic Việt Nam.
    Thắng lợi của Olympic VN trước Hàn Quốc khiến bất cứ một fan hâm mộ bóng đá nào vốn giỏi mơ mộng trước đó cũng khó có thể hình dung ra được. Một đội bóng trẻ mà chiếc HCV khu vực vẫn còn là giấc mơ đã chiến thắng một gã khổng lồ đứng hạng Tư World Cup 2002. Và đặc biệt, ở trận lượt đi Hàn Quốc chỉ? đi dạo cũng có thể đá thủng lưới chúng ta 5 bàn với cách biệt.
    Có thể nói rằng, đây là một chiến công mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay!
    Theo chương trình, ĐT Olympic VN sẽ thi đấu trận thứ hai với đội tuyển Nepal vào ngày 21/10 và ngày 24/10 đội sẽ kết thúc vòng loại giải châu Á 2004 với chủ nhà Oman.



    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  3. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Người Hàn Quốc choáng váng với sự kiện "ngày chủ nhật đen tối"

    Ngay sau thất bại 0-1 của đội tuyển xứ Hàn trước U23 Việt Nam, các quan chức bóng đá Hàn Quốc lập tức lên dây cót cho người hâm mộ: Cú sảy chân này sẽ là duy nhất. Trong khi website của LĐBĐ Hàn Quốc vẫn án binh bất động, thì đợt sóng ngầm bi quan về tương lai của đội tuyển nước này đã xuất hiện trên nhiều trang báo.
    Cách đây một tháng, tờ Chosun đã đặt một dấu hỏi lớn: "Có phải chúng ta từng là đội đứng thứ 4 thế giới?". Và tới giờ, sau sự kiện "Goliah bị David hạ nhục", nhiều bình luận viên thể thao Hàn Quốc, những người bình tĩnh nhất, đã bi quan tới mức cho rằng Hàn Quốc có lẽ không còn giữ được ngôi vị này lâu nữa. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap còn cay đắng hơn: "Vị thế số một châu Á của chúng ta đang bị lay chuyển. Chúng ta đã bị hạ nhục".
    Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) vẫn im lặng, chưa đưa ra lời bình luận chính thức nào trên website của mình. Nhưng một quan chức của KFA phát biểu: "Có thể chúng ta đã tự mãn, đã ngủ quên trên thắng lợi, và cũng có lẽ ban huấn luyện đã đánh giá thấp đội Việt Nam". Vị quan chức giấu tên này còn nêu ra hàng loạt lý do mà chẳng thấy đề cập trước trận thua Việt Nam. Ông nói: "Những cầu thủ chủ chốt đang vướng bận với những bản hợp đồng béo bở, một số thì đã giải nghệ. Số còn lại đa phần là các cầu thủ trẻ. Nhưng các bạn đừng quá thất vọng, vì chuyện này sẽ chỉ xảy ra một lần".
    Hàn Quốc đã leo tới vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng của FIFA sau World Cup 2002. Còn bây giờ, Hàn Quốc đang ở vị trí thứ 39, tụt 10 bậc sau 2 tháng.
    Cầm quân từ tháng 3, tân HLV trưởng Humberto Coelho là người phải hứng chịu mũi dùi của báo chí nhiều nhất. Shin Mun-Sun, bình luận viên danh tiếng ở World Cup 2002 của đài SBS, nói: "Chúng ta không thể đổ lỗi cho việc thiếu thời gian luyện tập. Ông ấy phải thể hiện được nhãn quan chiến thuật của mình".
    Báo chí Oman thì đồng loạt áp dụng chiến thuật "ru ngủ Việt Nam trên chiến thắng". Hầu hết các tờ báo của Oman đã giật những tít ngợi ca Việt Nam. HLV đội tuyển Oman, Malaca, còn nói: "Trận đấu vào thứ sáu với Việt Nam sẽ là rào cản lớn nhất và khó khăn nhất trên con đường tới Trung Quốc của Oman". Vị HLV này còn tỏ ra vui mừng vì cuối cùng "kẻ đáng ghét" Hàn Quốc cũng bị trị. Ở lượt đi bảng E vòng loại Asian Cup 2004, Hàn Quốc đã đánh bại Oman với kết quả 1-0.
    Thất bại cay đắng, nhưng Hàn Quốc vẫn dẫn đầu bảng E nhờ hơn Oman về hiệu số bàn thắng bại.


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, Olympic VN quyết đấu với Oman


    Nếu đoàn kết và tựu tin như trận gặp HQ, chúng ta sẽ không ngán gì Oman
    23h15'''' hôm nay, đoàn quân của HLV Alfred Riedl sẽ đấu trận cuối cùng tại bảng E vòng loại giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2004, gặp chủ nhà Oman - đội hiện đứng nhất bảng và đã thắng chúng ta 6-0 ở lượt đi. U23 Việt Nam vẫn còn cửa vào vòng chung kết, nhưng rất hẹp.
    Để có suất ở vòng chung kết, đoàn quân của HLV Riedl cần một thắng lợi rất đậm, và đợi chờ Nepal làm nên điều diệu kỳ - thắng Hàn Quốc. Nhưng cả hai khả năng này đều rất khó trở thành hiện thực.
    Nếu toàn đội chơi với hơn 100% phong độ như khi thắng Hàn Quốc, U23 Việt Nam cũng chỉ có thể hy vọng vào một kết quả hòa hoặc tuyệt vời lắm là thắng sát nút một Oman đang hừng hực khí thế, luôn chơi rất mạnh mẽ, chắc chắn và đã đề cao cảnh giác sau khi chứng kiến bài học từ Hàn Quốc.
    Trong trường hợp kiếm được điểm trước chủ nhà, đội bóng trẻ của chúng ta sẽ đoạt vé theo chân Oman tới Trung Quốc dự vòng chung kết, với điều kiện Nepal cũng làm được chuyện động trời là thắng Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau hai lần liên tiếp bị "hạ nhục", đội bóng xứ Hàn chắc chắn sẽ gồng hết mình để trút giận tối nay. Và rất có thể, Nepal - đội đã thua cả 5 trận, chưa ghi được bàn nào - sẽ lại phải hứng chịu một cơn mưa bàn thua, dù có khả năng không tệ hại như ở lượt đi (thua 0-16).
    Hàn Quốc đủ khả năng đè bẹp đối thủ yếu nhất bảng. Còn Nepal, sau những gì họ đã cố gắng thể hiện, khó có khả năng làm được điều mà một nhà báo thể thao Nepal kỳ vọng: Việt Nam đánh bại Hàn Quốc 1-0, Oman thắng Hàn Quốc 3-1, vậy tại sao Nepal không thể chọc thủng lưới Hàn Quốc tới 5 lần?
    Như vậy, U23 Việt Nam hầu như không còn cơ hội vượt qua vòng loại. Toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ đều hiểu rõ điều này. Nhưng đội chắc chắn sẽ vẫn thi đấu với quyết tâm cao nhất, để đo thực lực của mình trước SEA Games tới và phần nào cải thiện hình ảnh của nền bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè.
    Oman đang rất hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước Hàn Quốc và vươn lên dẫn đầu bảng với 12 điểm. Do đó, họ chắc chắn sẽ nhập cuộc rất hăng khi đón tiếp Việt Nam (thua 0-6 ở lượt đi). HLV Macala cũng tuyên bố Oman sẽ thi đấu hết mình trước Việt Nam, cho dù họ chỉ cần hòa là giữ vững ngôi đầu bảng. U23 Việt Nam không gặp trở ngại nào liên quan đến chấn thương hay thẻ phạt, và sẽ xuất quân với đội hình mạnh nhất. Vì vậy, trận cầu cuối cùng của vòng loại bảng E hứa hẹn sẽ quyết liệt đến phút chót.
    Đội hình xuất phát dự kiến của U23 Việt Nam (4-4-2):
    Thủ môn Thế Anh; hậu vệ Minh Phương (phải), Huy Hoàng, Như Thành, Văn Trương (trái); tiền vệ Tuấn Phong (phải), Hữu Thắng, Quốc Vượng, Tài Em (trái); tiền đạo Thanh Bình, Văn Quyến
    Lịch thi đấu lượt về và bảng xếp hạng:
    19/10/2003: Oman - Nepal: 6-0
    19/10/2003: Hàn Quốc - Việt Nam: 0-1
    21/10/2003: Việt Nam - Nepal: 2-0
    21/10/2003: Oman - Hàn Quốc: 3-1
    24/10/2003: Hàn Quốc - Nepal
    24/10/2003: Oman - Việt Nam (23h15'''')
    (VnExpress)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
    Được alexfr sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 24/10/2003
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Olympic Việt Nam thua Oman 0-2, nhưng ngẩng cao đầu


    Chúng ta có quyền tự hào với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện
    Đêm qua, ĐT Olympic VN đã chịu thất bại 0-2 trước chủ nhà Oman trong trận đấu cuối cùng của lượt về bảng E, vòng loại Asian Cup 2004. Dù thi đấu rất ngoan cường và cầm chân đội bóng vùng Vịnh với tỷ số 0-0 ở hiệp 1, các cầu thủ của chúng ta đã bỏ lỡ một số cơ hội ăn bàn rất đáng tiếc và để thủng lưới 2 bàn ở hiệp 2.
    Bàn mở tỷ số cho Oman được ghi ở phút 48 xuất phát từ quả phạt góc, trung phong Hani Al Dhabatm bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Thế Anh. 20 phút sau, từ một pha phối hợp trung lộ, Fawzi Bashir - người chơi cặp với Hani - đột phá qua một trung vệ của Olympic VN sút căng góc hẹp, gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà.
    Đội hình xuất phát của Olympic VN có 2 sự thay đổi so với trận thắng lịch sử trước Hàn Quốc - 2 tiền vệ Minh Phương và Đặng Thanh Phương thế chỗ Tuấn Phong và Tài Em. Cụ thể như sau: thủ môn Thế Anh; các hậu vệ: Hải Nam (phải), Huy Hoàng, Như Thành (trung vệ), Văn Trương (trái); các tiền vệ: Minh Phương (phải), Quốc Vượng, Hữu Thắng (trung tâm), Thanh Phương (trái) và tuyến trên là cặp tiền đạo Văn Quyến - Thanh Bình.
    Rút kinh nghiệm sau trận thua đậm ở lượt đi với tỷ số 0-6, các cầu thủ trẻ VN nhập cuộc với sự tập trung cao độ, tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ và đeo bám quyết liệt 2 mũi tấn công cực kỳ lợi hại của đối phương là Hani Al Dhabatm và Fawzi Bashir.
    Tập trung cao, cùng với việc xác định tinh thần thi đấu tốt, Olympic VN đã gây bất ngờ thực sự cho đội chủ nhà. Không chỉ riêng hàng thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ - hoá giải thành công các pha tấn công mở rộng hai biên và tạt sâu vào trung lộ tận dụng chiều cao để "không chiến" của đối phương - mà tuyến trên còn luôn có những pha phản công sắc bén làm chao đảo khung thành thủ môn Suleiman Khamis.
    Sau 2 pha bỏ lỡ của Văn Quyến, Thanh Bình trong các tình huống xử lý cận thành, phút 17, Olympic VN đã tạo được pha bóng làm thót tim 5.000 CĐV có mặt trên khán đài sân Sultan Qaboos: Văn Quyến đi bóng kỹ thuật qua liền 2 hậu vệ đối phương xuống sát biên ngang tạt ngược lên tuyến hai đúng tầm cho Minh Phương băng tới dứt điểm trống trải ở cự ly 12m. Tiếc thay, cú sút thừa lực nhưng thiếu chuẩn của đội trưởng Olympic VN lại đưa bóng vọt xà, bỏ lỡ cơ hội quý báu mở điểm cho đội nhà!
    Theo kế hoạch, 23h đêm nay (giờ VN), 3 thành viên của đội tuyển Olympic VN gồm HLV phó Hồ Thu, tiền vệ Đức Dương và hậu vệ Minh Phương sẽ đáp máy bay về nước trước. 3h sáng ngày 27/10, toàn đội sẽ khởi hành từ Muscat trở về Hà Nội và có mặt tại sân bay Nội Bài vào hồi 19h cùng ngày. Riêng HLV Riedl có thể về nước trước vài giờ và dự kiến 13h, ông thầy người Áo này sẽ đặt chân xuống sân bay Nội Bài.
    Hoà 0-0 sau hiệp 1, Olympic VN bước vào hiệp 2 với sự vững tâm lớn. Tuy nhiên, ngay sau khi kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 3 của hiệp đấu này, chúng ta đã để thủng lưới bởi một pha bóng "không cản nổi" trước chiều cao và sự dũng mãnh của tiền đạo đối phương.
    Điều đáng mừng là bàn thua sớm ở hiệp 2 đã không làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cầu thủ trẻ VN. Đội quân của ông Riedl tiếp tục tỏ rõ tinh thần thi đấu ngoan cường, tạo nên một thế trận khá cân bằng với đội chủ nhà. Phút 50, Tài Em được đưa vào thay Thanh Phương và ngay sau đó, phút 55 và 60, cặp tiền đạo Văn Quyến - Thanh Bình ra nghỉ nhường chỗ cho Phúc Lâm - Thanh Hoàn. Sự thay đổi này dường như đã tiếp thêm năng lượng cho Olympic VN, khiến các đợt tấn công trở nên mạnh mẽ hơn. Trong các phút 57, 69, cặp tiền đạo mới Lâm - Hoàn đã lần lượt đe doạ khung thành Oman bằng những pha dứt điểm với độ khó cao nhưng không thành công.
    Đáng tiếc nhất là pha thoát khỏi bẫy việt vị, một mình đối mặt với thủ thành Suleiman Khamis của Tài Em phút 65 đã bị trợ lý trọng tài người Thái Lan phất cờ (?!).
    Theo Trưởng đoàn bóng đá Olympic VN Nguyễn Sỹ Hiển, thua 0-2 đồng nghĩa với giấc mơ được cầm một trong hai chiếc vé của bảng E tới Bắc Kinh vào năm sau của Olympic VN đã chấm dứt, song ông và BHL vô cùng hài lòng về các cầu thủ trẻ VN ở trận đấu rạng sáng nay. "Khác với trận gặp Hàn Quốc chúng ta chỉ lo phòng ngự, trận đấu với Oman các cầu thủ đã chơi ngang ngửa trong phần lớn thời gian của trận đấu, dám cầm bóng để tạo nên một thế trận ăn miếng trả miếng trước đối thủ rất mạnh", ông nói.
    Còn HLV A.Riedl nhận xét về học trò: "Chúng ta thua vì đối thủ mạnh hơn và đẳng cấp cao hơn nhưng tôi hoàn toàn hài lòng về kết quả trận đấu cũng như những gì các cầu thủ của mình đã thể hiện. Tất cả những điều họ làm trước Oman và trong cả 3 trận lượt về tại Muscat khiến tất cả chúng ta có thể ngẩng cao đầu".
    Chiến thắng của Oman hoàn toàn xứng đáng, dựa trên sự tôn trọng đối phương và chuẩn bị kỹ cả về tinh thần lẫn đấu pháp. Họ xác định Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công như khi thắng Hàn Quốc, nên đã tập trung triển khai tấn công mạnh cho đến phút cuối cùng. Hàng phòng ngự của Oman ở trận này cũng thi đấu rất chắc chắn, không một phút coi thường đối thủ, và vô hiệu hóa một số đòn "hồi mã thương" của Việt Nam.
    Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Hàn Quốc đại thắng Nepal với kết quả 7-0. Cho Jae Jin đưa đội bóng xứ Hàn vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ nhất. Lee Ki Hyung nhân đôi cách biệt ở phút thứ 5, trước khi Kim Do Hoon lập hat-trick ở các phút 15, 32, 33. Chung Kyung Ho ghi bàn thắng thứ tư cho Hàn Quốc phút 37. Phút 50, Lee Ki Hyung ấn định chiến thắng duy nhất cho đội quân của HLV Coelho ở lượt về.
    Chiến thắng này đã giúp Hàn Quốc vào vòng chung kết với tư cách đội nhì bảng (12 điểm), sau Oman (15 điểm)


    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi lịch đấu môn bóng đá nam SEA Games 22


    ĐT VN không còn lợi thế ngày nghỉ như lịch cũ
    Chiều qua, BTC môn bóng đá SEA Games đã họp bàn về việc giảm số ngày thi đấu vòng bảng, và dồn trận để tạo khoảng cách nghỉ hợp lý cho các đội dự giải. Theo đó, Việt Nam đá trận đầu tiên vào chiều 30/11, thay vì 28/11 như lịch cũ. Ngoài ra, sân Mỹ Đình sẽ được tổ chức thêm một trận vòng bảng.
    Theo lịch cũ, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan vào 17h ngày 28/11, và đá trận tiếp theo vào chiều 4/12. Như vậy, khoảng thời gian nghỉ của đội chủ nhà là quá dài (5 ngày), và nhiều khả năng bị các đội bạn phàn nàn, khiếu nại. Cũng theo lịch cũ, môn bóng đá khởi tranh từ 27/11, với trận đấu ở bảng B trên sân Thống Nhất. Phương án xếp lịch như thế này chỉ hợp lý khi có đủ cả Brunei và Philippines tham gia. Nhưng hai đội này đã rút lui trước ngày bốc thăm chia bảng. Vì vậy, BTC đã quyết định dồn trận để giảm bớt thời gian thi đấu môn bóng đá.
    Theo lịch mới, ở bảng A, U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên vào 17h30'' ngày 30/11 trên sân quốc gia Mỹ Đình, gặp Thái Lan. Cùng ngày và cũng trên sân Mỹ Đình, trận Indonesia - Lào sẽ đá trước, bắt đầu vào 15h. Theo lịch cũ, trận Indonesia - Lào diễn ra trên sân vận động Hà Nội vào 17h ngày 30/11.
    Ngày 4/12, Việt Nam vẫn tiếp Indonesia trên sân Hà Nội, nhưng bắt đầu thi đấu lúc 17h30, thay vì 17h như lịch cũ. Trước đó, vào 15h, trận Lào - Thái Lan sẽ bắt đầu (thay vì chiều 2/12 như lịch cũ). Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng (7/12) không có gì thay đổi.
    Ở bảng B, vòng bảng cũng sẽ chỉ diễn ra trong ba ngày 29/11, 3/12, 6/12, thay vì 5 ngày như lịch cũ (27/11, 29/11, 1/12, 3/12, 6/12).
    BTC môn bóng đá SEA Games sẽ gửi lịch đấu mới tới AFC, và sớm thông báo cho các đội tham dự.
    Bảng A (Hà Nội): Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào
    Bảng B (TP HCM): Malaysia, Myanmar, Campuchia, Singapore
    Lịch đấu bóng đá nam (mới)
    Ngày Thời gian Trận Sân
    29/11 15h Malaysia-Campuchia Thống Nhất
    17h30 Myanmar-Singapore
    30/11 15h Indonesia-Lào Quốc gia - Mỹ Đình
    17h30 Thái Lan-Việt Nam
    3/12 15h Singapore-Malaysia Thống Nhất
    17h30 Campuchia-Myanmar
    4/12 15h Lào-Thái Lan Hà Nội
    17h30 Việt Nam-Indonesia
    6/12 15h00 Myanmar-Malaysia Thống Nhất
    15h00 Campuchia-Singapore Quân khu 7
    7/12 17h00 Indonesia-Thái Lan Thiên Trường - Nam Định
    17h00 Việt Nam-Lào Hà Nội
    9/12 15h00 Bán kết 1: Nhất B-Nhì A Quốc gia
    17h30 Bán kết 2: Nhất A-Nhì B
    12/12 15h00 Tranh HC đồng Quốc gia
    17h30 Chung kết



    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Lượt trận thứ ba Cúp JVC - Báo Thể Thao 2003:
    Olympic VN dễ dàng giành vé vào bán kết
    22:21'' 05/11/2003 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đúng như dự đoán của VietNamNet, trước "quân xanh" Thể Công được đánh giá kém thế hơn, HLV Riedl đã tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị để thử lửa. Dù chỉ thi đấu với đội hình 2, nhưng các cầu thủ Olympic VN đã kiểm soát tình thế hầu hết trận đấu, và không mấy khó khăn dội vào lưới đội bóng áo lính 3 bàn trắng.

    Tiền vệ Hữu Thắng (áo đỏ), được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
    Ngay từ phút thứ 2 của trận đấu, Olympic VN đã tạo được ưu thế về bàn thắng khi tiền vệ Thanh Phương ghi bàn mở tỷ số 1-0, sau pha tấn công chóp nhoáng. Từ phần sân nhà, hậu vệ Lê Đức Tuấn phóng một được chuyền tuyệt hảo để tiền vệ - cũng đang khoác CLB Thể Công, Thanh Phương băng xuống cắt mặt hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Vũ Dũng (Thể Công).
    Sau trận đấu, Báo Thể Thao TP.HCM đã thưởng nóng đội Olympic VN 30 triệu đồng với thành tích đứng đầu bảng A.
    Sau bàn thua, Thể Công dù đang ở thế chống đỡ, nhưng cũng tạo được vài pha sóng gió về phía khung thành Olympic VN. Tuy nhiên, những cơ hội đều ghi đậm dấu ấn của những cá nhân hơn là những pha phối hợp tấn công đồng đội. Rõ nhất là hai cơ hội ở các phút 10 và 31, khi tiền vệ Huỳnh Nhật Thanh và hậu vệ đội trưởng Đức Thắng có cơ hội ngon ăn nhưng đều dứt điểm không thành công.
    Phút 23, Olympic gia tăng khoảng cách lên 2-0. Sau pha dàn xếp nhanh ở trung lộ, bóng được hậu vệ Thể Công phá ra nhưng lại đến ngay chân tiền vệ Tuấn Phong, từ cánh phải cú tạt tuyệt đẹp của cầu thủ đang chơi trong màu áo đội NHĐÁ, để tiền đạo Phúc Lâm băng vào trống trãi đánh đầu lập công.
    Dẫn trước với khoảng cách an toàn, các cầu thủ Olympic VN bước vào hiệp đấu thứ hai với tâm lý khá thoải mái, và họ không mấy khó khăn để giành quyền kiểm soát hoàn toàn tình hình trận đấu. Trong khi đó, phía bên kia đầu sân, đội bóng của HLV Radovic tiếp tục chơi bế tắc, dù đội quân của HLV Riedl đã phần nào giảm nhịp độ tấn công.
    Phút 84, Olympic VN ấn định chiến thắng 3-0, khi tiền đạo Văn Quyến (vào sân thay Thanh Hoàn ở phút 61), từ pha đi bóng xuống sát đường biên ngang bên cánh trái, căng ngang nguy hiểm vào trung lộ buộc một hậu vệ Thể Công trong pha lao về cản phá đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà.
    Với chiến thắng này, Olympic VN xếp nhất bảng A (bằng điểm, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại với đội Persik) gặp Perak (Malayasia) ở trận bán kết 1 lúc 16h, ngày 7/11. Trận bán kết 2 (diễn ra cùng ngày, lúc 20h ) là cuộc đụng độ giữa SLNA và CLB Persik (Indonesia)
    Xếp hạng chung cuộc bảng A:
    Hạng
    Đội
    Số trận
    Điểm

    1
    Olympic VN
    2
    4

    2
    Persik
    2
    4

    3
    Thể Công
    2
    0


    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Olympic VN bất ngờ bị loại tại bán kết Cup JVC


    Chiều nay (7/11), ĐT Olympic VN tiếp tục "vô duyên" với SVĐQG Mỹ Đình khi bất ngờ để thua CLB yếu hơn nhiều Perak (Malaysia) sau loạt đá luân lưu 11m (Kết quả 2 hiệp chính là 2-2). Kết quả này gây ngỡ ngàng cho tất cả mọi người, bởi chủ nhà VN còn dẫn trước đối thủ trong thế áp đảp đến phút cuối cùng của trận đấu.
    Trước một đối thủ không xứng tầm, Olympic VN làm chủ thế trận ngay từ đầu và đã sớm mở tỷ số (phút thứ 4) do công của tiền đạo Phạm Văn Quyến. Từ bên cánh trái, Tài Em tạt bóng khá chuẩn vào trực diện khung thành, thủ môn Perak bắt bóng dội ra, Quyến như chỉ chờ có thế, bình tĩnh đệm bóng vào lưới.
    Hiệp 1 diễn ra với tốc độ vừa phải với ưu thế thuộc về đội chủ nhà, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của CLB Perak (Malaysia). Các pha tấn công của Olympic VN chủ yếu được thực hiện từ 2 cánh, đặc biệt ở cánh trái do tiền vệ Tài Em đảm nhận. Tuy nhiên, ngoài bàn mở tỷ số, Olympic VN có không ít lần phối hợp với nhau khá chệch choạc, không chính xác, nhất là ở hàng thủ.
    Tiền đạo Phạm Văn Quyến đã chơi rất tích cực, tiếp tục khẳng định mình. Nếu kết thúc tốt hơn, Quyến không chỉ có một bàn thắng ở 45 phút đầu. Có thể kể đến các tình huống như, phút 24, Quyến đi bóng đẹp mặt trước sự hào hứng của khán giả trên sân, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của anh không theo ý muốn khi bóng đi vọt xà. 10 phút sau, lại là Quyến làm động tác giả, qua người rất đẹp bên cánh trái, tiếc là trong thế đối mặt với thủ môn, Quyến không thể giành phần thắng.
    Gần cuối hiệp, Văn Quyến còn có thêm cơ hội nữa nhưng tỷ số trận đấu vẫn chưa được thay đổi. Trước sự lấn lướt của chủ nhà, Perak chỉ có hai lần sút bóng ''''đánh tiếng'''' với thủ môn Thế Anh mà thôi.
    Nhưng sang hiệp 2, Perak có sự thay đổi, họ chơi hưng phấn và xông xáo hơn. Phút 48, áp lực đè lên khung thành thủ môn Thế Anh bằng một xú sút cực mạnh của đối phương. Rất may, Thế Anh đã tỉnh táo bay người đẩy bóng ra chịu quả phạt góc. Tuy thế, ở pha phối hợp chớp nhoáng sau đó, Perak đã không mắc một sai lầm nào để Chan Wing Hoong (8) kết thúc chính xác, gỡ hòa 1-1.
    Việc phải trở về vị trí xuất phát sau giờ nghỉ giải lao có mấy phút khiến Olympic VN rơi vào thế hơi lúng túng. Phút 60, HLV Riedl quyết định thực hiện 3 quyền thay đổi người trong một lúc, Thanh Bình thay Phúc Lâm trên hàng công, Lâm Tấn thế chỗ Hải Nam và Phùng Văn Nhiên vào thay cho Quốc Vượng. Olympic VN dần dần lại lại quyền chủ động.
    Phút 69, Văn Quyến có pha đột phá khá táo bạo nhưng lại chậm một nhịp để hậu vệ đối phương kịp thời lui về cản phá. Sau một số thời cơ bị bỏ lỡ, phút 80, tiền đạo trẻ Phan Thanh Bình đã khiến âu lo của người hâm mộ tan biến đi, đứng bật dậy hò reo khi anh phá bẫy việt vị, đón kịp đường chuyền của đồng đội Phùng Văn Nhiên, nâng tỷ số lên 2-1.
    Có bàn thắng thứ 2, các cầu thủ Việt Nam gia tăng tốc độ, liên tục gây khó cho thủ môn đội Perak. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng của trận đấu, Perak đã kịp quân bình 2-2 trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Thoát khỏi sự truy cản của Huy Hoàng, Frank Seator tung cú sút cực mạnh vào góc hẹp, hạ gục thủ môn Thế Anh.
    Bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, chỉ có Như Thành, Huy Hoàng thực hiện thành công, các cú sút của Tài Em và Sỹ Cường quá đơn giản nên bị thủ môn Perak đẩy ra ngoài. Trong khi đó, đội Perak thực hiện hoàn hảo cả 4 lần đứng trước chấm 11m. Chung cuộc, Perak thắng Olympic VN 6-4
    Perak xứng đáng với chiếc vé vào tranh chức vô địch cúp JVC 2003. Có tiếc là tiếc cho Olympic VN vì họ chiếm ưu thế gần như toàn bộ trận đấu nhưng cuối cùng lại tự hại chính mình, nhường lợi thế về cho đối thủ. Phải chăng các học trò của HLV Riedl đã quá xem thường đối thủ?
    Dường như ''''bài học từ người Hàn Quốc'''' từng tạo cơ hội quý hơn vàng cho bóng đá Việt Nam làm nên điều kỳ diệu bị Olympic VN lãng quên.

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Vũ Như Thành: "Anh em ơi, đừng ghi bàn nữa!"(?)



    Vũ Như Thành đã liên tục kêu gọi các đồng đội quay về không dâng lên tham gia tấn công sau khi đội ghi bàn dẫn trước đối thủ Perak từ rất sớm. Và sau khi bị gỡ hoà rồi lại vươn lên dẫn trước, Thành lại đứng ở tuyến dưới chỉ đạo tuyến trên: "Anh em ơi, đừng ghi bàn nữa!". Và kết quả, hàng thủ mở ra cho Perak ghi bàn phút 89. Đó là biểu hiện của tiêu cực và sự suy đồi đạo đức trầm trọng?
    Đó là một phần các nội dung mà BHL ghi được từ các cầu thủ sau khi họ gặp riêng từng cầu thủ để điều tra cặn kẽ. Với bằng chứng là lời nói tố cáo này (tương tự như vụ Việt Thắng và Trung Tuấn), Vũ Như Thành không chỉ bị loại vì lý do vô kỷ luật mà còn nhiều khả năng cấm thi đấu 2 năm tại các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức nếu bị xác định là có mua bán độ.
    Nếu là sự thật, một câu hỏi được đặt ra, Như Thành liệu có thể một tay gây dựng lên chuyện như thế được hay không? Chắc chắn là không bởi những tình huống sai lầm dẫn đến bàn thua rồi các tiền đạo bỏ lỡ hay cả đội không buồn dâng lên phía trên là một xâu chuỗi hệ thống. Ngày hôm qua 9-11, Huy Hoàng, Thế Anh cũng bị điểm mặt nhưng được đánh giá là do bị đồng đội lôi kéo dẫn đến thi đấu không tích cực, sẽ chỉ bị khiển trách. Một số cầu thủ ở tuyến trên vẫn chưa được xác định và nhiều khả năng sẽ không bị "truy cứu".
    Một cầu thủ năm nay mới 22 tuổi, được nhà nước và ngành TDTT nuôi ăn tập luyện gần 1 năm nay luôn được tin tưởng trao băng đội trưởng rồi đội phó, hàng tháng lĩnh vài triệu tiền lương cùng với rất nhiều các khoản tiền thưởng khác nhưng đã suy đồi về đạo đức: vi phạm kỷ luật tập trung, bán đứng các đồng đội khác, biến những nỗ lực của họ thành "công dã tràng" và nghiêm trọng hơn, bán rẻ danh dự của Tổ Quốc.
    Vũ Như Thành, là cầu thủ xuất thân từ đội bóng ngành quân đội, là một chiến sĩ, được học hành và trang bị đầy đủ về lý luận và tư tưởng nhưng không đi theo đường chính, không làm gương cho các đồng đội. Phải chăng là vì chủ nghĩa vật chất đã hằn sâu trong con người cầu thủ này?
    Còn nhớ, trong số ít lần Như Thành về chơi cho CLB tại V-League 2003, trận đó Thể Công gặp Cảng SG, lớp đàn anh làm chuyện tày đình để đội thua trong sự nguyền rủa của các CĐV, một mình Như Thành lặng lẽ ngồi ở góc sân, trên đường piste nhìn các đàn anh thi đấu khi bị thay ra. Lúc đó Như Thành nghĩ gì và học được gì? Phải chăng chỉ là cái xấu?
    Giờ đội tuyển đã loại cầu thủ được xếp và dạng "trùm sỏ", hy vọng các cầu thủ nhìn vào "cái liếp tày đình" này để rút ra bài học kinh nghiệm, hoàn thiện cho mình một cái tâm trong sạch trong cuộc sống cũng như trong lao động (thi đấu)!
    (Thể thao VN)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    "Như Thành bị loại khỏi U23 là thích đáng"


    "Thành đã phản bội tôi"
    Đó là lời phát biểu của tiền vệ Nguyễn Tài Em ngay sau khi trung vệ Vũ Như Thành rời Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn) để trở về Thể Công. Nhưng theo cầu thủ của Gạch Đồng Tâm, anh em trong đội cũng cảm thấy buồn khi phải chia tay Như Thành.
    + Tài Em nói thêm: "Đã chơi bóng với nhau nhiều tháng, nên khi Thành ra đi anh em trong đội không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên, quyết định làm trong sạch ĐT Olympic của ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Việt Nam là hoàn toàn hợp lý. Trong sinh hoạt, Thành không có biểu hiện gì lộ liễu cho thấy việc có tham gia tới mua bán độ bóng đá.
    Tuy nhiên, Thành đã vài lần đi tập muộn, không ăn cơm đúng giờ cùng đồng đội và bị nhắc nhở trong việc mặc đồng phục. Hơn thế, nếu liên tục mắc lỗi chuyên môn thì bị loại là đương nhiên".
    Về Duy Hoàng - ứng viên số một thế chỗ của Như Thành, tiền vệ Tài Em nhận xét: "Hiện giờ, Hoàng có chuyên môn không tốt bằng Như Thành. Nhưng nếu cố gắng tập luyện và thi đấu thì em nghĩ Duy Hoàng hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy còn hơn một người có khả năng nhưng lại không cống hiến hết mình".
    + HLV Riedl thì chưa nguôi giận sau khi phải loại đi một cầu thủ trụ cột. Nhà cầm quân người Áo phát biểu: "Tôi vẫn còn rất tức giận và buồn rầu trước trường hợp của Như Thành, đến mức sáng nay tôi đã không thể bắt tay cậu ấy khi Thành đến chia tay đội. Cậu ấy có tương lai, nhưng còn trẻ mà đã vậy thì...
    Có thể nói, Thành đã phản bội tôi. Tôi không hề lo lắng về việc tìm người thay thế Thành đá cặp trung vệ với Huy Hoàng. Ngoài Duy Hoàng là ứng viên số một thế chỗ Như Thành, tôi còn có một số cầu thủ khác có thể chơi trung vệ dập. ĐT Olympic cũng vừa triệu tập trở lại trung vệ Phong Thu, và đây sẽ là dịp để cầu thủ của đội ACB thử sức".
    + Giám đốc Điều hành CLB Thể Công, ông Nguyễn Văn Nhật, thì cho biết: "Tôi đang cùng các cầu thủ Thể Công tập huấn tại Tam Đảo nên chỉ biết thông tin Như Thành bị loại qua báo chí. Nếu Thành chỉ bị loại bởi yếu chuyên môn thì ban lãnh đạo Thể Công sẽ không có ý kiến gì. Còn nếu bên công an tìm được các bằng chứng cụ thể xác định Như Thành có liên quan đến cá độ bóng đá thì Thể Công sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với trung vệ này.
    Nếu đúng là Thành vi phạm nội quy sinh hoạt ở ĐT Olympic VN nhiều lần, thì Thể Công cũng sẽ có biện pháp giáo dục Thành".
    (VnExpress)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!

Chia sẻ trang này