1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic về đội tuyển bóng đá Việt Nam: Buổi ra mắt không được như ý của Tavares - tân HLV đội tuyển VN

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi AlexFr, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Thái Lan: Sẽ cân bằng, kịch tính và hấp dẫn!


    Olympic Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm của cả dân tộc
    Trước trận đấu đầu tiên (và có thể là quan trọng nhất) của cả Olympic Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra chiều nay, đã có nhiều ý kiến từ phía hai đội, báo chí và người hâm mộ. Hầu hết đều cho rằng trận đấu sẽ diễn ra cân bằng, kịch tính, hấp dẫn và đội nào dành chiến thắng cũng sẽ là xứng đáng. Những người trong cuộc cũng không giấu sự tự tin và tham vọng của mình.
    Nếu bạn không thể đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ VN, hãy theo dõi và cổ vũ theo cách của riêng bạn, qua
    Chương trình tường thuật trực tiếp qua mạng tintucvietnam.com
    lúc 17h30 chiều nay, 30/11.
    Không thể phủ nhận rằng đội tuyển bóng đá Thái Lan, cho dù ở độ tuổi nào, cũng là một đối thủ mạnh trong khu vực. Đến Việt Nam dự SEA Games lần này với một đội hình trẻ nhưng đầy tài năng và kinh nghiệm (có 7 cầu thủ trong đội hình ĐT Quốc gia vừa làm nên điều kỳ diệu tại Vòng loại ASIAN CUP 2004, mà hầu hết là các trụ cột), ĐT Olympic Thái Lan không giấu diếm ý định giành tấm huy chương Vàng, bào vệ chức vô địch tuyệt đối của họ tại khu vực Asean một thập kỷ qua tại các kỳ SEA Games.
    Ngay khi mới bước chân xuống sân bay Nội Bài hôm 26/11, HLV Carvalho và các cầu thủ của ĐT Olympic Thái Lan đã không dè dặt khi tuyên bố họ sẽ thắng đội chủ nhà Việt Nam ở ngay trận ra quân. Rõ ràng các chàng trai đến từ xứ sở hoa lan muốn tạo một sức ép tâm lý lên phía đội Olympic Việt Nam, cũng như muốn tỏ rõ uy thế của một "ông lớn" trong khu vực. Trong đội hình của mình, Thái Lan có những cầu thủ có thể nói là những Rooney, Kaka, O''Shea...của châu Á, như Teerathep, Thonglao, Manit...Họ là những chàng trai mới chỉ 18, 20 nhưng đã có bề dày kinh nghiệm thi đấu bóng đá quốc tế cho các đội tuyển quốc gia.
    Không chỉ thế, sức mạnh của Thái Lan còn thể hiện ở chỗ họ luôn luôn biết cách để giữ vững uy tín của bóng đá nước mình. Những trận thắng Hàn Quốc 2-1 tại ASIAD 2000, thắng Liverpool 4-3 năm 2001 trong một trận giao hữu hay kỳ tích mới đây (giành vé vào VCK Cúp Châu Á với 3 trận thắng liên tiếp ở lượt về dù đã thua cả 3 trận lượt đi) là lời cảnh báo: Họ không hề biết đến sự khoan nhượng và các đối thủ, dù mạnh đến đâu cũng hãy dè chừng.
    Bóng đá Việt Nam chưa thể sánh với Thái Lan trên mọi phương diện. Trong lịch sử 7 lần đối đầu gần đây, chúng ta mới chỉ thắng được 1 và hòa 1. Trận thắng duy nhất đó cũng đã cách đây 5 năm, và trên sân Hà Nội, trong khuôn khổ bán kết Tiger Cup 1998. Trước sự cổ vũ của 30 nghìn khán giả, ĐT Việt Nam thời kỳ "thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức" đã thắng thuyết phục một ĐT Thái Lan khá rệu rã sau vụ bê bối sân Thống Nhất, với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, kể từ đó, niềm vui đã không thể lặp lại, cho dù hai đội đã giáp mặt thêm 3 lần nữa, và Việt Nam vẫn phải cam chịu phận "đàn em".
    Nhưng người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một cuộc lật đổ tại SEA Games lần này trên "sân nhà". Có thể nói rằng, lần đầu tiên kể từ sau trận thắng Thái Lan 3-0 kể trên, Việt Nam mới có thể nghênh đón Thái Lan với một đội hình trẻ nhưng ổn định và đáng tin cậy như đội hình hiện nay. HLV Riedl đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi U-23 và điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đã hợp nhất thành một khối thống nhất.
    Việc kiên quyết loại Như Thành - đội trưởng và là một trụ cột gần như không thể thay thế - do tiêu cực chỉ chưa đầy 1 tháng trước khi SEA Games của BLĐ đội Olympic là một hành động đem đến niềm tin lớn lao nơi người hâm mộ. Cho dù sức mạnh phòng thủ của ĐT có bị suy yếu, nhưng ĐT lại mạnh hơn rất nhiều khi toàn bộ các cầu thủ trở nên rất quyết tâm và đoàn kết. Ông Riedl đã tự tin tuyên bố, ĐT Việt Nam đã sẵn sàng về tâm lý và điều này là lời cảnh báo cho các đối thủ.
    Về mặt lực lượng, ĐT Olympic VN hoàn toàn có thể thi đấu ngang ngửa với Thái Lan. Chúng ta có Văn Quyến, người từng đoạt danh hiệụ Cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK U-16 châu Á năm 1999. Quyến đã liên tục có mặt ở ĐT Quốc gia từ năm 200 cho đến nay và anh là người ghi bàn duy nhất trong trận thắng vĩ đại của VN trước ĐT Hàn Quốc hồi tháng 10/2003. Ngoài ra, chúng ta còn có Thanh Bình, "chú út" của ĐT cũng đã có hơn 1 năm chinh chiến quốc tế cho dù mới chỉ 17 tuổi. Rồi Công Vinh, người mang dấu ấn của Micheal Owen trên đất châu Á. Rồi Tài Em, một mẫu cầu thủ khiến người ta liên tưởng đến Michael Ballack...Một điều thú vị là ĐT Olympic VN hiện nay có khá nhiều đồng đội của một số cầu thủ Thái Lan ở CLB của họ. Sự hiểu nhau giữa họ có thể sẽ khiến trận đấu thú vị hơn rất nhiều.
    Sức mạnh của ĐT Việt Nam sẽ được tăng lên gấp đôi khi họ được thi đấu trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà trên SVĐ Mỹ Đình. ĐT Thái Lan đã từng bị "khớp" một lần trước sự cuồng nhiệt của khán giả VN tại Tiger Cup 98, giải đấu mà họ đã thất bại thảm hại cả về thành tích và danh tiếng, và lần này, họ có lý do e ngại một điều tương tự sẽ xảy ra.
    Về trận đấu sắp tới, thật khó để dự đoán kết quả hay dấu ấn đặc biệt, nhưng hoàn tòan có thể nhìn thấy trước được cục diện và thế trận. Sự "không ai sợ ai" sẽ khiến trận đấu rất cân bằng, trong khi sự so tài của hai ĐT quốc gia giàu thành tích nhất khu vực 1 thập kỷ qua hứa hẹn một bữa tiệc bóng đá đẹp mắt, hấp dẫn. Và hẳn là những tỉ số cách biệt lớn sẽ không có chỗ dung thân trong cuộc hội ngộ này...
    Bách Việt - Tintucvietnam.com

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Việt Nam hoà Thái Lan 1-1 trong tiếc nuối


    [​IMG]

    Niềm vui của các cổ động viên
    ĐT Việt Nam đã có một cuộc trình diễn ngoạn mục không phụ lòng những người hâm mộ. Kết thúc trận đấu Việt Nam - Thái Lan hoà 1-1 Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm nhiều hơn thế, tuy nhiên kết quả hoà cũng đã khẳng định phong độ vượt trội của các cầu thủ Việt Nam trong SEA Games lần này.

    Hiệp một của trận đấu Việt Nam - Thái Lan đã diễn ra rất sôi động. Hai đội vào trận với quyết tâm rất cao và trên thực tế, quyết tâm đó được thể hiện bằng một thế trận khá quyết liệt. Trong khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu, ĐT Olympic Việt Nam đã thực hiện tốt đấu pháp và đã dồn ép ĐT Thái Lan với những pha tấn công hãm thành của Văn Quyến. Tiền đạo số 10 của ĐT Việt Nam chơi khá năng nổ.
    Tuy nhiên kể từ sau khi Thái Lan thực hiện cú sút xa đầu tiên, thế trận dần nghiêng về đội khách. Liên tục các pha đột phá trung lộ được Thái Lan thực hiện với sự xuất sắc của số 7 Thonglao và số 8 Issawa đã khiến hàng thủ ĐT Việt Nam lúng túng dẫn đến các pha phạm lỗi. Phan Văn Tài Em và Quốc Vượng đã lần lượt phải nhận thẻ vàng sau những pha phạm lỗi này.
    Từ một pha đá phạt ở phút 32, Thonglao đã sút bóng căng buộc thủ môn thế Anh phải trổ tài, khiến bóng đi đập xà ngang ra ngoài.
    Trước khi trọng tài người Malaysia Mohd Salleh nổi còi kết thúc 45 phút thi đấu, thế trận vẫn thuộc về các cầu thủ khách. Tuy nhiên tỷ số là 0-0
    Hiệp 2 bắt đầu với những pha áp đảo mạnh mẽ khung thành đối phương của đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 54 Quốc Vượng đã có một pha sút xa sạt cột dọc đội tuyển Thái Lan.
    Văn Quyến tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi anh có một pha độc diễn qua 3 cầu thủ Thái Lan trước khi bị đoạt bóng.
    Phút 57, Văn Quyến có một pha tấn công bên cánh trái như trong mơ. Nhận bóng từ Tài Em, Quyến đi bóng với tốc độ cực cao bên cánh và thực hiện động tác đảo người tuyệt đẹp loại trung vệ đội bạn trước khi tung một cú sút má trong chân phải ngay sát vạch 16m50. Bóng đi cao và hạ gục thủ môn Thái Lan. GOAL! Văn Quyến ghi bàn. Sân VĐ Mỹ Đình như nổ tung trong niềm vui sướng.
    1-0 cho ĐT Việt Nam!!! Bàn thắng được ghi vào phút thứ  57 của trận đấu.
    Sau bàn thắng của đội tuyển VN các cổ động viên của chúng ta rất phấn khích.
    Việt Nam tràn lên liên tục vây hãm khung thành tuyển Thái. U23 đã có một hiệp hai vô cùng xuất sắc khi gần như áp đảo hoàn toàn tuyển Thái. Các pha tấn công từ hai biên với sự năng động của Văn Trương, Tài Em, Minh Phương, Thanh Phương đã đẩy đội đương kim vô địch Đông Nam Á vào thế chống đỡ vất vả. Có những lúc Thái Lan phải tử thủ với số đông trước những pha xuống biên tạt vào trung lộ của U23 VN. Khu vực giữa sân, so với hiệp 1, Hữu Thắng chơi như lột xác khi áp đảo cả Isawa lẫn Thonglao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu hồi bóng.
    Phút thứ 64 Thái Lan thay cầu thủ đầu tiên. Người vào sân là Pyawat Thongmaen (số 23). Thái Lan dồn dập tấn công để tìm bàn gỡ hoà, nhưng ĐT VN đã chơi xuất sắc và vẫn liên tục vây hãm khung thành Thái Lan.
    Phút 69 Minh Phương đã phải nhận một thẻ vàng không đáng có. Đội Thái Lan được hưởng 1 quả sút phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm địa. Thủ môn Thế Anh của VN đã có một pha bắt bóng làm nản lòng các cầu thủ Thái.
    Phút thứ 71 ĐT Việt Nam được hưởng một pha đá phạt trực tiếp ngay vạch 16m50 do Văn Quyến "kiếm được". Và chính anh là người đã thực hiện pha đá phạt. cú sút đi rất hiểm nhưng rất tiếc đã đi chệch khỏi khung thành của thủ môn Thái Lan Kosin trong gang tấc.
    Phút thứ 74: Tiền vệ Thanh Phương có một pha đối mặt với thủ môn Thái Lan sau một pha qua người khéo léo. Tuy nhiên cú sút của anh quá nhẹ và đúng vào vị trí thủ môn Thái, bõ lỡ cơ hội tuyệt vời nâng tỷ số lên 2-0.
    Tiếp ngay sau cơ hội của Thanh Phương, Thanh Bình và Văn Quyến liên tục có hai pha đột phá nguy hiểm vào vòng cấm địa và có cơ hội dứt điểm. Tuy vậy các cơ hội đều không được chuyển hoá thành bàn thắng.
    Phút thứ 78: Thonglao bị phạt thẻ vàng do giả vờ ngã trong vòng cấm của ĐT Việt Nam. ĐT VN thay người, Công Vinh (số 9) vào thay cho Thanh Bình.
    Một phút sau thẻ vàng của Thonglao, số 17 ĐT Thái Lan Chaikamdee tiếp tục nhận thẻ vàng.
    Phút 79, Thonglao có pha đi bóng dũng mãnh ở trung lộ khiến Quốc Vượng buộc phải phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa. Thonglao tung cú sút phạt sở trường, bóng đi xoáy vào góc cao khiến thủ môn Thế Anh dù đã bay hết tầm cũng đành bất lực nhìn bóng vào lưới. Thái Lan gỡ hoà 1-1 ở phút thứ 80 của trận đấu.
    Phút 84, VN được hưởng 1 cú đá phạt trực tiếp ở vị trí giống với quả phạt dẫn đến bàn thắng gỡ hoà của ĐT Thái Lan, nhưng Hữu Thắng thực hiện không thành công.
    Ngay sau đó, một lần nữa Quốc Vượng lại phạm lỗi với Thonglao ngay trước vòng cấm. Nhưng lần này cú sút của nhạc trưởng Thái Lan đã không qua được hàng rào.
    Những phút cuối của trận đấu VN vẫn duy trì phong độ cao và  thi đấu rất hứng khởi, liên tục vây hãm khung thành đội bạn. Nhưng Thái Lan cũng đã phòng thủ xuất sắc và 2 đội rời sân với tỷ số hoà 1-1. Một tỷ số khiến cho các cổ động viên chủ nhà tiếc nuối.
    Chi tiết buổi tường thuật, các bạn có thể xem tại đây
    * Danh sách đội tuyển Việt Nam (4-4-2):
    Tiền đạo: Văn Quyến (10): Ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 57   Thanh Bình (18): Được thay bằng Công Vinh (9) ở phút 78.
    Tiền vệ:Tài Em (22): thẻ vàng ở phút thứ 31.     Tuấn Phong (6): Thanh Phương (5) thay ở hiệp 2.Hữu Thắng (14)    Quốc Vượng (20): thẻ vàng ở phút thứ 39.
    Hậu vệ:Huy Hoàng (3)Duy Hoàng (17)Văn Trương (2)                   Minh Phương (12): thẻ vàng ở phút thứ 69.
    Thủ môn: Thế Anh (1)
    *Danh sách đội tuyển Thái Lan (4-4-2):
    Tiền đạo: Noyvech (8)     Pitipong (13)
    Tiền vệ:Datsakorn Thonglao (7): Ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 80. Nhận một thẻ vàng ở phút 78.  Issawa (8)     Yuthajak (21)                   Atthipol (24): Nhận một thẻ vàng ở phút thứ 54.
    Hậu vệ:Tada (13)Rungroj (5) Nattaporn (29)     Anon (20)
    Thủ môn: Kosin (18)  
    Ban Thể thaoTintucvietnam.com
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    HLV A.Riedl: "Tôi không hài lòng với kết quả hoà"


    [​IMG]

    HLV Alfred Riedl
    Trả lời phỏng vấn nhanh ngay sau khi trận đấu kết thúc, hai HLV Trưởng ĐT Việt Nam và Thái Lan đều cho rằng kết quả hoà chấp nhận được. Tuy nhiên ông A.Riedl cho rằng VN xứng đáng với một kết quả tốt hơn.

    * HLV A. Riedl cho rằng đây là một tỷ số không tồi:
     
    Thưa ông Riedl, xin ông cho biết cảm nghĩ của ông sau trận đấu?
     
    - Đội tuyển Thái Lan đã chơi tốt hơn chúng ta trong hiệp một nhưng ở hiệp hai chúng ta đã chơi tưng bừng và tạo ra nhiều cơ hội tốt.
     
    Tỷ số hoà trước đương kim vô địch Thái Lan có làm cho ông hài lòng?
     
    - Bản thân tôi, tất nhiên là không hài lòng với kết quả này. Vì trong suốt hiệp hai chúng ta đã chơi rất tốt và có nhiều cơ hội dẫn bàn. Tuy nhiên đây là một tỷ số không tồi.
     


    [​IMG]HLV Carvalho   * HLV Carvalho của ĐT Thái Lan tỏ ra không hài lòng về pha xử lý của trọng tài Salleh:
     
    Ông có cảm tưởng gì về trận đấu?
     
    - Chúng tôi đã bị bất ngờ trong hiệp hai. Cả hai bàn thắng đều tuyệt đẹp. Tuy nhiên đối với pha phạm lỗi của hậu vệ ĐT Việt Nam, đáng nhẽ phải là một quả phạt đền thì lại là một cái thẻ vàng cho Thonglao.
     
    Tintucvietnam.com
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Chùm ảnh về không khí sôi động tại SVĐ Mỹ Đình


    [​IMG]


    Chưa bao giờ cổ động viên Việt Nam lại được sống trong một không khí "vỡ tim" như vậy. Trận cầu thuyết phục của đội tuyển nước chủ nhà trước đương kim vô địch Thái Lan có một công sức lớn của hàng ngàn cổ động viên với màu cờ sắc áo lần đầu tiên thể hiện được tính chuyên nghiệp.

    [​IMG]    [​IMG]    [​IMG] 
    [​IMG]    [​IMG]    [​IMG] 
    [​IMG]    [​IMG]    [​IMG] 
    [​IMG]    [​IMG]    [​IMG] 
    [​IMG]    [​IMG]    [​IMG] 
    Tintucvietnam.com
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan:

    "Chưa bao giờ tôi được thấy VN chơi hay như thế!"

    23:45'' 30/11/2003 (GMT+7)


    (VietNamNet)
    - Ngài tỷ phú Thawatchai Sajakul - Trưởng đoàn bóng đá U-23 Thái Lan đã thốt lên như vậy trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông còn cho rằng, đội bóng của ông đã may mắn có được quả phạt để tiền vệ Thonglao có cơ hội san bằng cách biệt.

    [​IMG]

    Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Thawatchai Sajakul. Ảnh: H.L
    Trưởng đoàn Thawatchai nói: "Tôi đã nhiều năm lãnh đạo đội tuyển Thái Lan nhưng chưa bao giờ thấy các cầu thủ Việt Nam chơi hay như thế. Tôi thật lòng nói rằng chúng tôi trân trọng 1 điểm giành được trước đội bóng của các bạn trong trận tối nay".
    Theo đánh giá của ông Thawatchai, hiệp 1 Thái Lan đã chơi tốt hơn nhưng hiệp 2 Việt Nam chơi tốt hơn rất nhiều. Ông cho rằng, cầu thủ số 10 (Phạm Văn Quyến) của Olympic VN là cầu thủ "đáng sợ" nhất. Tuy nhiên, Thawatchai cũng đã chỉ ra những điểm cần khắc phục thêm của bóng đá VN, đó là sự phối hợp giữa các cầu thủ. "Đây mới chính là sức mạnh thật sự và tương lai của bóng đá", ông nói.
    HLV trưởng người Brazil Carvalho của U-23 Thái Lan thì cho rằng trận hoà là công bằng với cả hai đội. Hai đội đã chơi một trận đấu rất hay, với một tinh thần chiến đấu (fighting) và đều nỗ lực giành 3 điểm nhưng cuối cùng lại chỉ được 1 điểm. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã gây cho ông rất nhiều ngạc nhiên trong khoảng 25 phút đầu hiệp 2: "Chúng tôi đã phải chịu một sức ép khủng khiếp".
    Trước câu hỏi: "Ông có cho rằng Việt Nam và Thái Lan sẽ dắt tay nhau vào bán kết, vì Indonesia chơi không được tốt?", Trưởng đoàn Thawatchai đáp lời: "Tôi không nghĩ một trận đấu đã đủ để đánh giá về đội Indonesia như vậy. Theo tôi, những trận đấu trước mắt vẫn rất khó khăn và không thể coi thường Indonesia".
    Về phía đội chủ nhà, HLV trưởng A.Riedl cũng đồng quan điểm trên với Thawatchai. Ông đánh giá về trận đấu một cách khá bình thản: Hiệp 1 chúng tôi chơi không được tốt. Các cầu thủ Việt Nam chơi có phần sợ sệt và không đủ tự tin. Trong hiệp 1, Thái Lan chơi tốt hơn và kiểm soát thế trận. Nhưng hiệp 2 thì đúng là chúng tôi chơi tốt hơn Thái Lan. Tôi nghĩ đúng ra tỷ số phải là 2-0 chứ không phải 1-1 nhưng khi đã dẫn trước 1-0, chúng tôi không thành công trong việc ghi bàn thứ hai và lại để thua từ một quả đá phạt. Nếu xét cả 90 phút trận đấu thì tỷ số 1-1 là hợp lý". 
    Trả lời câu hỏi của VietNamNet: "Ông có nghĩ là nếu thay Tuấn Phong (6) sớm hơn thì cánh phải của đội Olympic Việt Nam sẽ tấn công tốt hơn?", Riedl nói: "Tôi thay Tuấn Phong khi Việt Nam đang dẫn 1-0 và cậu ấy có dấu hiệu xuống sức. Tôi rất không muốn phải thay đổi những cầu thủ mà chính mình đã xếp vào đội hình chính, và khi tôi chưa thay họ có nghĩa là đội vẫn đang hoạt động tốt.


    Vân - Dũng (ghi)
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  6. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0

    Cho điểm các cầu thủ Việt Nam sau trận đấu


    [​IMG]

    Văn Quyến - linh hồn của U23 VN
    Thái Lan và Việt Nam đã trình diễn một trận đấu nhiều cảm xúc. Nếu như hiệp 1 là màn độc diễn của các nhà đương kim vô địch Thái Lan thì hiệp 2 đội chủ nhà Việt Nam lại thể hiện một lối chơi pressing mẫu mực. Sau đây là đánh giá của Tintucvietnam.com về các cầu thủ của đội tuyển chúng ta.

    1. Tiền đạo Văn Quyến: 9/10. Chứng tỏ mình là ngôi sao sáng nhất của U23 VN và một tiền đạo thuộc hàng xuất sắc nhất của khu vực. Có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, độ tinh quái và tốc độ bứt phá cao, Quyến vừa là cầu thủ dẫn dắt lối chơi, vừa là người cụ thể hoá cơ hội thành bàn thắng. Pha ghi bàn ở đẳng cấp rất cao của Quyến chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của SEA Games lần này. 2. Tiền đạo Phan Thanh Bình: 6/10: Phan Thanh Bình thi đấu tận tình nhưng còn thiếu kinh nghiệm, đôi khi Bình tỏ ra bị ngợp trước các cầu thủ Thái. Bỏ lỡ một cơ hội khá ngon ăn trong hiệp 2. Khả năng di chuyển và chọn vị trí tốt khiến các hậu vệ Thái khá vất vả trong việc kèm anh. Công Vinh vào thay ở cuối hiệp 2.3. Tiền vệ phải Tuấn Phong: 5/10. Thi đấu lăn xả, phòng thủ tốt nhưng chưa tạo được áp lực tấn công bên cánh trái. Thanh Phương vào thay ở hiệp 2.4. Đội trưởng Hữu Thắng: 7.5/10. Thi đấu rất mờ nhạt ở hiệp 1 nhưng lại đá như lột xác hoàn toàn ở hiệp 2. Hữu Thắng đóng vai trò quan trọng nhất trong việc lập lại "trật tự" ở khu vực giữa sân và hình thành thế trận áp đảo Thái Lan trong nửa sau của trận đấu. Phong độ cao của Thắng đã kiềm chế đáng kể khả năng phát động tấn công của Issawa (đang đá cho Bình Định) và nhạc trưởng Thonglao của Thái.5. Quốc Vượng: 6.5/10. Cùng với Hữu Thắng hợp thành cặp tiền vệ trung tâm chắc chắn, thi đấu đều chân trong cả 2 hiệp. Tuy nhiên Vượng hơn 1 lần là người phạm lỗi nguy hiểm dẫn đến những quả phạt của Thái ngay trước vùng cấm, một trong những quả phạt đó đã được Thonglao cụ thể hoá bằng bàn gỡ hoà.6. Tiền vệ trái Tài Em: 6/10. Cầu thủ từng được kỳ vọng là thủ lĩnh của đội tuyển đã thi đấu thiếu cảm hứng trong hiệp 1 và chưa thực sự nguy hiểm trong vai trò một cầu thủ tấn công. Thắng phù hợp với vị trí phòng ngự trung tâm hơn là một cầu thủ đá biên. Cánh trái của U23 VN đã vận hành khá tốt thực ra là nhờ sự năng động của Văn Trương và Văn Quyến hơn là sự đóng góp của Tài Em.7. Hậu vệ phải Minh Phương: 7.5/10. Việc ông A.Riedl đưa Phương trở về vị trí hậu vệ phải quen thuộc đã giúp anh lấy được phong độ vốn có. Là cầu thủ có khuynh hướng chơi công thủ khá toàn diện, Phương gợi cho người hâm mộ nhớ về cựu đội trưởng đội tuyển QG Trần Công Minh năm xưa. Tuy nhiên Phương vẫn còn thiếu 1 chút sức mạnh và tốc độ cần thiết để xuyên phá cánh trái của những đối thủ mạnh như Thái.8. Trung vệ Huy Hoàng: 8/10. Thi đấu tỉnh táo và đầy sức mạnh, Hoàng là điểm tựa vững vàng cho cả đội tuyển. 9. Trung vệ Duy Hoàng: 7/10. Chưa xuất sắc bằng đồng đội Huy Hoàng, nhưng rõ ràng Duy Hoàng đã chứng tỏ việc ông Riedl đặt niềm tin vào anh là hoàn toàn có cơ sở. 10. Hậu vệ trái Văn Trương: 6/10. Khá năng động trong tấn công nhưng không thật sự tốt trong phòng ngự. Nhiều lần Trương để tiện vệ Thái vượt qua và thực hiện những quả tạt nguy hiểm. 
    11. Thủ môn Thế Anh: 8/10. Thế Anh đã chơi một trận khá tốt. Ra vào hợp lý và rất tỉnh táo trước những cú sút xa của Thái Lan. Bàn thua của VN gần như là một tình huống bất khả kháng, cú sút phạt ở cự ly gần và góc rất rộng của Thonglao quá khó cho bất kỳ một thủ môn nào. 
    12. Tiền vệ phải Thanh Phương: 7/10. Thay Tuấn Phong Cầu thủ chạy cánh năng động của Thể Công đã khiến cánh phải của VN trở nên linh hoạt hơn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Thanh Phương và Minh Phương trong hiệp 2 đã khiến hàng thủ Thái Lan rối loạn.13. Tiền đạo Công Vinh: 6/10. Được đưa vào thay Thanh Bình ở gần cuối hiệp 2, đội trưởng U21 Việt Nam - cầu thủ trẻ được hy vọng nhất của đội tuyển đã không có nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân. Hy vọng những trận đấu sau sẽ là cơ hội để Vinh thể hiện phong độ đã từng gây gây kinh ngạc ở vòng loại U21 châu Á và JVC Cup.14. Phúc Lâm. Vào thay Văn Quyến ở phút cuối cùng của trận đấu.
    Hoài MinhTintucvietnam.com
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  7. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    HLV A.Riedl: Đó là ?ocuộc chiến? của... 11 cầu thủ!


    Buổi tập của đội Olympic VN vào chiều qua, 2-12
    "Đối với tôi, bóng đá và mỗi trận đấu là cuộc chơi của tập thể 11 cầu thủ. Chỉ một cầu thủ thì không thể quyết định được chiến thắng...?
    Sẽ có thay đổi nhỏ trong đội hình: Thanh Phương thế chỗ Tuấn Phong

    Khá thong dong, HLV Riedl cho các học trò bước vào buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy chiều qua, 2-12, bằng một màn tranh chấp bóng nhẹ nhàng. Tuy vậy, sự cẩn trọng là không thừa, nhất là ông Riedl hiểu (và chính Olympic Indonesia cũng đã nhận ra ?otử huyệt? này) khả năng phòng ngự trung lộ là điểm yếu lớn nhất trong lối chơi của Olympic VN. Gần 1 giờ tập chiều qua, ông Riedl dùng các cầu thủ tấn công của ?ođội hình 1? như Văn Quyến, Thanh Bình, Hữu Thắng, Quốc Vượng... ?odần? cho cặp trung vệ Huy Hoàng - Duy Hoàng và thủ môn Thế Anh một mẻ tơi tả. Sau khi số cầu thủ ?ođội một? này hoàn thành nhiệm vụ, tới lượt nhóm dự bị tập nặng để nhả sức. Điều mừng nhất cho thầy trò ông Riedl chính là chấn thương của Hữu Thắng, Quốc Vượng, Minh Phương gần như đã hồi phục hoàn toàn.

    Thế nhưng, điều khiến HLV Riedl trở nên thanh thản và tươi tỉnh hơn chính là nhờ... mặt sân Hàng Đẫy. Một tuần được chăm sóc, mặt sân Hàng Đẫy đã mềm và cỏ mọc dầy hơn. Ông Riedl nói: ?oKhông thể nói là hoàn hảo, nhưng mặt sân này đã khá hơn rất nhiều so với buổi tập của chúng tôi cách đây hơn 1 tuần. Tôi chấp nhận cho Olympic VN đá trên mặt sân như vậy?.

    Mặt khác, trước sự đeo bám khá chặt của cánh phóng viên Indonesia, ông Riedl tỏ ra khá... ngoại giao khi chấp nhận trả lời phỏng vấn. HLV người Áo này khẳng định: Olympic Indonesia không phải là đối thủ dễ chịu, dù họ chỉ thắng khó nhọc 1-0 trước Olympic Lào. ?oOlympic Indonesia vẫn là... đội đầu bảng?. HLV Riedl cười tươi: ?oTôi rất tôn trọng đối thủ này và chúng tôi sẽ vào trận một cách cẩn trọng nhưng tự tin. Đối với tôi, bóng đá và mỗi trận đấu là cuộc chơi của tập thể 11 cầu thủ. Chỉ một cầu thủ thì không thể quyết định được chiến thắng?. Tuy vậy, ông Riedl tỏ ra khá cẩn thận khi gặp riêng Hữu Thắng trò chuyện khá tỉ mỉ. Phải chăng HLV người Áo này đang chỉ cho học trò mình cách khống chế Syamsul Bachri?

    Nhiều khả năng đội hình Olympic VN trong trận gặp Olympic Indonesia sẽ có một thay đổi nhỏ: Thanh Phương thế chỗ Tuấn Phong ở cánh phải vì Tuấn Phong đang bị đau nhẹ ở gót chân.

    (Theo Người lao động)

    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  8. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    1, 2, 3.... Tôi là cổ động viên


    Chúng tôi là cổ động viên
    Tại những quán cà phê, trường học... cũng rợp những khăn, áo, mũ in chữ "Việt Nam vô địch?, ?oViệt Nam chiến thắng?. Từ những cửa hàng này bước ra, a lê hấp, chỉ trong vài phút, bạn đã có một bộ dạng mới: Cổ động viên thứ thiệt!
    Bắt đầu từ 8h sáng ngày 30-11, hai bên đường cao tốc Láng -Hoà Lạc chạy dài đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ớ đã dày đặc những cửa hàng đỏ rực cờ, áo phông, khăn buộc đầu và những cây ni lông bơm hơi đập thay trống phách. Tại những quán cà phê, trường học... cũng rợp những khăn, áo, mũ in chữ "Việt Nam vô địch?, ?oViệt Nam chiến thắng?. Từ những cửa hàng này bước ra, a lê hấp, chỉ trong vài phút, bạn đã có một bộ dạng mới: Cổ động viên thứ thiệt!

    Công phu hơn, nhiều sinh viên còn đặt nhà may những chiếc áo màu cờ Việt Nam in tên cầu thủ, in lời cổ động từ hàng tháng trước. Tại một số cửa hàng cắt tóc gội đầu ở Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàn Kiếm đông kín khách hàng thuê kẻ, vẽ mặt, tóc với muôn vàn hình thù. Nhiều sinh viên trường Đại học Luật tự mua bột màu và vẽ cho nhau. Rất nhiều cổ động viên ra phố Hàng Mã, sang làng Đông Hồ đặt những chiếc đầu.trâu vàng có sừng, mắt mũi to như trâu thật với giá 120 ngàn đồng/con. Bạn Lê Chi (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) lên Hoà Bình từ 3 tháng trước, mua được hai chiếc sừng trâu mộng, về nhà thuê thợ mộc đục lỗ, gắn một chiếc lưỡi gà làm kèn và tù và đem vào sân cổ vũ đội nhà... Còn nhiều nữa các "trang phục? phong phú của những fan thích "thể hiện?

    Sau phần chuẩn bị kỳ công, cuối cùng các fan Việt Nam đã có mặt trong Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Giờ đây lại là những màn cạnh tranh về độ ?ocuồng nhiệt?. Ai cũng muốn mình cổ vũ "hoành tráng" hơn. Nhóm 50 sinh viên Đại học Bách khoa trong những chiếc áo, mũ đỏ tươi gắn chữ "Việt Nam vô địch? giống hệt nhau, vào tới sân xin đổi vé để quây lại với nhau thành một hình lá cờ Việt Nam. Thật hào hứng và tràn đầy nhiệt huyết! Bên khán đài B còn có một chàng ?oxe lu? hai tay vác hai loa phóng thanh, mặt đỏ như gấc ngồi hàng ghế dưới cùng, dùng loa bắt nhịp cho cả khu mấy chục dãy ghế đồng thanh cổ vũ. Mới được nửa trận thì anh ta không nói thành tiếng và nhường lại cho một tay... béo hơn cầm trịch. Không kém phần tốn sức là những anh chàng cầm cờ lớn và băng rôn dài tới 20 mét chạy liên tục trước hàng ghế đầu còn nhiều hơn cả cầu thủ dưới sân. Rồi cả sân hoà vào màn tạo sóng. Từng đợt sóng chạy vòng quanh sân hàng chục phút tạo nên không khí cực kỳ hưng phấn trên khán đài.

    Cổ động viên thông thường thì mất thời gian, mất kinh phí và sức lực nhưng những cổ động viên già sáu bảy mươi tuổi vượt hàng trăm km và những cổ động viên chưa biết nói cũng hấp háy mắt cười tít giữa biển người náo động... còn đáng yêu hơn. Vậy mới biết làm cổ động viên không chỉ bỏ tiền, bỏ sức để hò hét nhảy múa mà còn phải có đầu óc sáng tạo, có tổ chức mới vui, mới an toàn lành mạnh và văn minh

    Rực rỡ trong những chiếc T-shirt đỏ, mũ đỏ, cờ đỏ... và nhiều đồ cổ động đặc biệt khác, cáe cổ động viên Việt Nam năm nay thật đẹp và chuyên nghiệp. Đã xuất hiện nhũng nhóm cổ động viên có tổ chức, cũng như những hình thức cổ động thật hấp dẫn. Tất cả đã tạo nên một sân vận động chẳng thua kém bất kỳ ?othánh địa? bóng đá nào trên thế giới!




    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  9. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    17h30 chiều nay, Olympic VN gặp Indonesia:

    Xin đừng chủ quan!

    02:28'' 04/12/2003 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Sau trận hoà ở thế thượng phong trước Thái Lan, không ít dư luận đã khẳng định: Olympic VN sẽ dễ dàng vượt qua Indonesia để sớm cầm vé vào bán kết. Sự tự tin trước một cuộc chơi là điều cần thiết, nhưng tự tin thái quá sẽ là điều rất nguy hiểm. Bởi trái bóng vốn tròn, mà trận đấu thì chưa diễn ra.
    "Núi" vẫn còn trước mặt

    [​IMG]


    Văn Quyến sẽ lại toả sáng...
    "Ngọn núi" đầu tiên là Olympic Thái Lan chưa được các học trò của ông Riedl chinh phục được trọn vẹn, nhưng cách mà họ chinh phục nó đã làm chúng ta nức lòng khi nhớ lại và thanh thản khi nhìn về phía trước. Nhưng dù sao, những giây phút tuyệt vời trong trận đấu ấy đã cách đây 4 ngày. Những gì đã qua phải được xem là quá khứ.
    Ngọn núi tiếp theo, gần nhất, mà Olympic VN sẽ phải chinh phục là Indonesia - tuy không thật cao và vững vàng như Thái nhưng cũng chẳng thể "nhảy lò cò" là có thể qua được. Sự chủ quan trong bóng đá đã phải trả giá bằng nhiều bài học, trong đó đấu trường SEA Games cũng không phải ngoại lệ. Cách đây 6 năm (tại Jakarta - Indonesia 1997), tuyển Malaysia hùng mạnh đã bị Lào kéo ngược ra khỏi bán kết bởi bàn thắng của Keolakhone. Sau đó tiền đạo thư sinh này đã trở thành người hùng của giới hâm mộ VN vì cú sút xuất thần giúp đội bóng của Colin Murphy sống dậy vào phút chót.
    Khi trái bóng chưa lăn thì chưa thể tuyên bố điều gì chắc như "đinh đóng cột", nhất là 2 đối thủ chỉ hơn thua nhau chút ít như ta và Indo.
    Sự ổn định tâm lý - lực lượng

    [​IMG]

    ... để người hâm mộ lại được sống trong những giây phút thăng hoa của chiến thắng?
    Tính thất thường luôn là điểm yếu của các cầu thủ trẻ. Với Olympic VN, điều này cũng đã có tiền lệ đáng buồn.
    Như trận thua tệ hại Thân Hoa - Thượng Hải ở trận khai sân Mỹ Đình diễn ra khi trước đó chỉ vài ngày, học trò ông Riedl vừa hạ Kookmin Bank (Hàn Quốc) ở trận chung kết LG Cup. Rồi mới đây, ngay sau chiến thắng lịch sử trước Hàn Quốc, họ lại bê bết ở Cúp JVC với sự kiện buồn Như Thành. Đối với các cầu thủ trẻ, họ có thể chơi "bốc" tới trên 100% khả năng ở trận đấu trước nhưng ngay sau đó, rất có thể họ chỉ còn là cái bóng.
    Trạng thái tâm lý ổn định là điều vô cùng quan trọng trong một chiến dịch như SEA Games. Và vấn đề này không chỉ phụ thuộc vào bản thân các cầu thủ, nó còn do sự nhạy cảm của người cầm quân. Olympic VN đã chuẩn bị một trạng thái tâm lý thật sự tốt trước Indonesia hay chưa?
    Nhưng trước khi ổn định trạng thái tâm lý, đội bóng của ông Riedl cần có được sự ổn định về lực lượng và lối chơi. Sau buổi tập trên sân Hàng Đẫy chiều 2/11, HLV người Áo đã khẳng định đội sẽ có một thay đổi nhỏ ở hàng tiền vệ. Ông không nói thẳng là ai nhưng theo cách bố trí trong buổi tập, đó sẽ là Đặng Thanh Phương. Tiền vệ nhỏ con này sẽ thay Tuấn Phong - vị trí bất ổn nhất trong trận gặp Thái Lan - để trấn giữ hành lang cánh phải.
    Chỉ một thay đổi nhỏ, nhưng vấn đề của trận chiều nay là Olympic VN sẽ phải chơi với tư cách của một đội "chiếu trên". Có nghĩa là chúng ta sẽ phải quyết thắng, sẽ phải áp đặt thế trận, sẽ phải tấn công ào ạt. Và tất nhiên, sẽ phải cụ thể hoá được các cơ hội thành bàn thắng.
    Đây dường như không phải một bài toán dễ tìm ra lời giải với các học trò ông Riedl. Hãy nên nhớ rằng, chúng ta là một đội bóng giỏi chơi phản công hơn tấn công và áp đặt thế trận (bàn thắng vào lưới TL cũng từ một pha phản công). Trong khi đó, Indonesia có một thủ môn và một hàng phòng ngự không tồi (nhận xét của ông Riedl). Và cũng hãy coi chừng, khi chúng ta dâng lên sẽ là những khoảng trống sau lưng, mà "pháo thủ" Bambang lại có tốc độ của một... chú linh dương!
    Còn cần cả may mắn nữa
    Người ta vẫn nói: "May mắn là một phần của bóng đá". Thật vậy, nếu thầy trò ông Riedl may mắn hơn, họ đã có thể giành chiến thắng trước Thái Lan, thậm chí thắng với cách biệt 2-3 bàn. Nhưng bóng đá là thế, ranh giới may rủi chỉ hơn kém nhau một mũi giầy, mong manh như đường tơ kẽ tóc.
    Vậy nên, ngoài việc giải quyết thật tốt những vấn đề về tâm lý và chuyên môn như đã nêu ở trên, chúng ta còn cần có sự ủng hộ của... Thượng Đế! Như trận chung kết Tiger Cup 98, chúng ta đã phải cay đắng vì bị thần may mắn ngoảnh mặt rồi đó thôi!
    Nói vậy để thấy rằng, chiến thắng trong một trận đấu là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Đối với Olympic VN hiện tại, có lẽ sự quyết tâm và ổn định chính là những yếu tố quan trọng hơn cả.
    Tin rằng ông Riedl và các học trò sẽ giải quyết bài toán Indonesia thành công mỹ mãn.

    Đội hình dự kiến hai đội


    Việt Nam (4-4-2)


    Thế Anh
    H.Hoàng (3)      D.Hoàng (17)M.Phương (12)                                V.Trương (2)
    H.Thắng (14)    Q.Vượng (20)T.Phương (5)                                    T.Em (22)
    V.Quyến (10)    T.Bình (18) 


    Suwonoo (5)    Bambang (20)
    Juanda (7)Pangabean (19)                                 Salimin (10) Bachri(8)    Maman (23)Syaputra(17)   Putra(22)Firmansyah(18)
    Pitoy(16)


    Indonesia (3-5-2)
     

    Những bài toán của Olympic VN


    - Hữu Thắng và Văn Quyến dứt khoát sẽ trở thành mục tiêu "chăm sóc đặc biệt" của đội bạn do sự xuất sắc ở trận ra quân. Khoảng trống dành cho họ sẽ ít đi rất nhiều, do đó việc làm sao để thoát khỏi sự chăm sóc của đối phương để phát huy 100% phong độ với Thắng và Quyến là một vấn đề. Bên cạnh đó, một câu hỏi cũng đang đặt ra: Liệu 2 cầu thủ này bị vô hiệu hoá sẽ đồng nghĩa với sự bế tắc của Olympic VN?
    - Không thể xem thường Bambang Pamungkas, dù cầu thủ này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương và phong độ chưa đạt mức cao nhất. Anh ta có tốc độ của một con linh dương và nhưng pha chạy chỗ cực kỳ thông minh. Bất cứ sự mất tập trung nào của hàng thủ VN cũng sẽ bị trả giá bởi cầu thủ này.
    - Hàng tiền vệ Indonesia không thật sự mạnh nhưng các cầu thủ chạy cánh của họ lại tỏ ra rất nhanh nhẹn và kỹ thuật. Vì thế, lối chơi của Indo thiên về tấn công biên, với những đường "xẻ" cánh đầy bất ngờ của Juanda (7), hợp cùng Salimin (10) và Bambang tạo thành 3 mũi tấn công lợi hại. Nếu không có sự tập trung hỗ trợ, bọc lót tốt ngay từ tuyến 2, Olympic VN sẽ rất khó khăn.



    Triệu Vân
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Trận này đội tuyển Việt Nam quyết tâm thắng để ung dung đi vào vòng sau khi phải tiếp Lào trong trận cuối cùng. Không biết có thắng nổi không đây nhưng phải hạ quyết tâm thôi.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em

Chia sẻ trang này